1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh em vào thi thố nhé...

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi cocuca, 18/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Sa Pa
    Đi rồi mới biết các bà tắm tiên
    Làm trai suôi ngược nó điên
    Vì bao cô gái như tiên giáng trần.
  2. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết vũng tàu
    đi rồi mới biết có nhiều tàu to
    tàu to để dành thằng to
    còn con tàu nhỏ để mình anh bơi
  3. MeNho

    MeNho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chưa đi chưa biết Bà Đen
    đi rồi mới biết đen như thu Vàng
    Thu vàng tuy ở bên tây
    trắng da trắng thịt nhưng mà vẫn (có chỗ) đen:)):)):))
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ.....mình vừa mới hoàn thành một việc lớn nữa của đời người.......cái việc trước kia thì lâu rôi *** muốn nhắc đến nữa......

    >>>>>>
    chỉ mỗi hai từ bỏ mẹ này mà nó ngốn của mình thời gian hơn nửa năm trời........cộng thêm bao nhiêu năm chắt chiu dành dụm..........con mẹ nhà NOOOOOOOOOOO........
    nhưng thôi ....âu cũng là cái sự việc mà đời người ai cũng phải làm...............vả lại khi nhìn ngắm công trình của mình thì cũng thấy đáng đời.........à quên sứng đáng với công sức của mình bỏ ra........hơ hơ.....chỉ còn một việc nữa thôi.........cố lên CU ơi.....hihi.......cuối năm nay ****** nhất định làm nốt.......ạc.....hết tiền.......cướp......vãi chưa
  5. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    nhân dịp đầu năm mới mạn phép ae....cho tôi được .....ực.....ợ......ợ ợ....nói dăm ba câu chuyện về rượu....yeah......oke......
    Ực,,ọe.....Rượu nó đáng yêu lắm ae ợ.....ở đâu vui là có rượu ở đó.....chỗ nào buồn nó cũng ở đó luôn..........Một khi mồm hô UỐN ĐÊ......thì đường về là cả một hành trình dài vô tận........thế nhưng nó hay lắm....hay như nào ko nói chắc ae đều biết...

    chưa rượu vợ xấu như ma
    rượu vào vợ tựa hằng nga trên trời
    chưa rượu vợ mắng vợ la
    rượu vào vợ đứng từ xa vợ ròm................hay chưa....đến gần đảm bảo ăn vài cái chai vào mặt ngay.....

    các bác thông cảm vì rượu và thơ thường nó có duyên với nhau lắm.........

    Rượu ngon cái cặn cũng ngon
    Thương em chẳng luận chồng con mấy đờị

    khi đã uống rượu thì 10 ông có 11 ông khăng khăng ****** đã say đâu mà mày phải đỡ....uốn tiếp đê.....Nhiều buổi sáng ngủ dậy, chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào. Rõ ràng là nhà mình. May quá! Thế là chưa bị làm sao. Chỉ thấy lòng bàn chân bàn tay đầy vết vôi bôi chống gió. Xung quanh ngổn ngang là quần, là áo, là xô, là chậu và cả bô nữa..những thứ không chịu nằm yên trong xô chậu. Khuôn mặt vợ bình thường xinh đẹp là thế, giờ cứ sưng vù chả khác đíu rì mặt mấy thằng vừa thi đấm bốc xong....ạc....đíu biết ai lại hành hung vợ mình tàn nhẫn thế không biết nữa......****** sẽ xóa xổ cả họ nhà mày.......ặc.....

    có một hôm tôi và đám bạn tôi say rượu lái xe về nhà.7-8 thằng chui vào cái xe 4 chô...đang đi tự nhiện nó phanh cái hự....cả bọn nhao nhao....chưa hiểu gì thấy nó mở cửa xe bước xuống....chửi bới ầm ĩ....xịt ****** đi đứng thế àh.....cứ giật cái cửa xe người ta....mồm quát.....
    - con ****** xuống đây mau....
    cả bọn lao ra.......HÓA ra xe người ta đỗ ở lề đường từ đéc bao giờ rồi.....làm gì có ai trong xe mà chửi cơ chứ..........thế đấy.......

    Sách có chữ: "Vô Tửu Bất Thành Lễ Nghĩa"
    Không rượu, thời mất cả lễ nghi
    Nước Văn Hiến, khác chi tuồng mọi rợ
    Văn như Lý Bạch, Lưu Linh thửa nọ
    Nhờ rượu mà thiên cổ lưu danh
    Võ như Quan Vũ thời Tam Quốc chi thần.
    Cũng đều là bậc trứ danh chi ẩm giả
    Vậy thì chén chú, chén anh, chén tôi, chén bác.
    Cuộc tỉnh say, say tỉnh cùng nhau.......yeah.....zô....zô....

    tặng các bác câu chuyện vui về rượu:

    Chồng nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên nên không thèm mở cửa. Bí quá, chàng ta rút “alô” gọi cho bố vợ:


    1. - Alô, bố đấy à? Bố cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy nhỉ?
      - Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
      - Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà.
      - Thế à? Đến tên mẹ vợ mày tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? Tao cũng thế mẹ kiếp nhà chúng nó.......

Chia sẻ trang này