1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Chặng đường thứ 2

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 26/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deple0358

    deple0358 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đúng jậy , bị hỏng mạng mà vẫn lên mạng đc kia kìa
  2. nguyenhai65

    nguyenhai65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng an toàn trở về ! Xe chạy thế nào ? có được không ? Có vấn đề jì không ?
  3. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Minsk Tin xong con Minsk chưa? Post lên cho ae bình luận phát!
    Gần tháng rưỡi không đụng vô con Minsk. Nhớ quá!
  4. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    hehe ..xe ngon lắm anh ạ.
  5. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sau bao ngày ấp ủ và nung nấu, cuối cùng tôi quyết định lên đường khám phá Đông Nam Á. Cung đường đề ra ban đầu là xuyên Việt Nam - Campudia - Thailand - Laos với tham vọng di9 qua 4 thủ đô .
    Dự định thứ 7 xuất phát nhưng do vướng bận công việc nên đến thứ 3 mới có thể lên đường. Mọi thứ chuẩn bị hơi vội vã, tôi chỉ kịp chuẩn bị vài thứ khi lên đường :
    - 3 bộ quần áo
    - Áo mưa bộ + bao ni lông bọc hành trang và bọc giày
    - Thuốc cảm, giảm sốt, đau bụng, băng keo cá nhân ... ( chưa đụng đến tí nào )
    - Bộ đồ bơm vá xe : móc lốp, 03 săm, bơm cóc, keo, dán ...
    - Dụng cụ : cờ lê : 10, 13, 17, 19, 22 , mỏ lết lớn nhỏ, vít 2 + 4 cạnh , tuýp mở bugi, búa, kìm
    - 03 bugi, 03 TK, 03 cuộn nổ , 02 dây côn, dây ga
    - 02 bóng đèn pha, băng dính
    - Mobin sườn, kim 3 cạnh
    - 04 lá côn, móc lò xo côn ...
    - 05 bình nhớt 2 thì .

    Thế là tôi xuất phát :
    - Ngày 1 : Vũng Tàu - Sài gòn - PhnomPhenh
    + Vũng tàu - Sài gòn : 120km nhẹ nhàng
    + Sài gòn - Mộc bài : 80 km : có 2 đồng chí Minsk : khánh bkav và Tuấn Anh bụng bự đưa tôi lên tân cửa khẩu Mộc Bài.
    - Các bạn lưu ý : từ trước đến giờ ít ai đi Mộc Bài thành công ( đã có mấy đ/c CD bị giữ lại, đa số anh em đi Hoa Lư hoặc Xa Mát ) . Nhưng với sự giúp đờ của Minsk_James tôi qua cửa khẩu khá dễ dàng, ko gặp trờ ngại nào đáng kể .
    - Rút kinh nghiệm anh em đừng dây dưa và mất thời gian ngoài cửa khẩu với bọn lái xe, lái người, cò mồi, cứ dắt xe vào tận trong cửa khẩu sẽ có người hướng dẫn tận tình. Ngay tại cửa khẩu mọi người có thể mua Sim Cambodia với giá 70k ( 3$ nhưng cho người ta kiếm tí ) và đồi tiền Ria của Cam với tỉ giá : 1USD = 4.000 Ria. Tôi cũng tranh thủ đổi 100 USD và sắm 1 em Sim .
    - Sau khi qua cửa khẩu Việt Nam đến cửa khẩu Cam, Hải quan Cam tỏ ra rất dễ chịu và thoải mái khi mình hỏi việc có mang xe qua được không. Họ phất tay : cứ đi đi , no problem .
  6. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Sau khi quay lại vẫy chào anh em, tôi lên xe bắt đầu độc hành sang Cam . Lúc này đã là 4h chiều, trời bắt đầu lất phất mưa. Thôi kệ, vạn sự khởi đầu nan, tôi vít mạnh ga ...
    Khung cảnh miền quê Cam khá yên lành, tôi đã bắt gặp dần những kiến trúc lạ mắt của những ngôi nhà ven đường. Đa số là nhà sàn có 1 cửa chính và 2 ô cửa sổ theo kiểu cổ điển .
    Đường rất đẹp, tha hồ phi hết ga vì dân Cam đi rất hiền lành : đúng luật, đúng làn đường.
    Cảnh đặc trưng mà trên đường tôi thấy :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dừng lại làm phát ảnh cho em Minsk đỡ tủi :
    [​IMG]
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Khi đến 1 ngã 3 , tôi dừng lại xem bản đồ nhưng hình như ko có. Chẹp, thôi vào quán ven đường mua chai nước và hỏi đường luôn thể .
    Quán nhỏ bán nước và bán xăng :
    [​IMG]
    Cô hàng nước cười rất tươi, nhanh nhảu chào mời bằng tiếng Cam. Tôi chỉ 1 chai nước suối và tu 1 hơi mát lạnh . Sau khi phì phèo vài hơi thuốc, tôi được cô ý chỉ đường thẳng nhất là đi Phnompenh.
    Đoạn này các bạn cũng lưu ý là sang đây khi mua bán gì nên hõi giá trước, dân Cam rất thật nhưng đôi khi cũng gặp phải đứa dở hơi . Tôi bị tính 5.000 Ria cho 1 chai nước suối vì đã lỡ uống rồi, ko mặc cả được nữa, trong khi bình thường chỉ khoảng 1.500 Ria là đẹp.
    Lại lên đường :

    [​IMG]
    Trời lúc này đã tạnh mưa, trên đường gặp rất nhiều học sinh tan trường về . Nữ sinh ở Cam toàn mặc váy, trông rất đáng yêu nhé
    [​IMG]
    Đường ở Cam khoảng 60-100km mới có cây xăng lớn, còn quán bán xăng lẻ thì rất nhiều .
    [​IMG]
    Sau khi chạy được khoảng 100km, đã thấy bảng chỉ đường còn cách Phnom 70 Km. Tôi dừng nghỉ chân và rút điện thoại gọi cho người bạn làm ở Sacombank ( có cơ sở đặt ở Cam ).

    [​IMG]
    Được drcool sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 18/07/2010
  8. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Đi được 1 đoạn thì đến Bânm, phải đi Phà mới sang được Phom. Tôi vào mua vé hết 500 Ria và lên phà như bao người dân khác .
    [​IMG]
    Đoạn đường vào Phnom đang sửa chữa nên rất xấu, lồi lõm, bụi mù ... Đến khi gặp 1 cây cầu đôi, tôi alo cho anh bạn hỏi đường :
    [​IMG]
    Anh bạn rất nhiệt tình, đưa tôi về nhà của nhân viên Sacombank tắm rửa, thay đồ. Sau đó chở đi ăn tối 2 người bạn của anh ta
    [​IMG]
    Thưởng thức ngay quại beer Angkor mát lạnh, có vị thơm nhẹ nhàng, uống rất sướng .
    [​IMG]
  9. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Món lẩu của Cam khá giống ở Việt Nam, cũng tả pín lù : óc heo, lưỡi bò, gân bò, thịt bò, bong bóng cá ... nhưng làm rất kỹ và khá ngon .
    [​IMG]
    Sau khi đánh chén no nê và mần hết 6 vại beer to cũng 3 người bạn, anh ta dắt tôi đi gặp 3 chị em người Cam ( con của trưởng công an thành phố Phnom ).
    Cả bọn kéo nhau đi uống beer ở quán Bar Platinum Club :

    [​IMG]
    Ngay khi vào cửa tôi bị chặn lại bởi 2 gã bảo vệ to lừng lững, lý do vì tôi xách theo cái máy ảnh to huỵch . Sau khi giải thích 1 thôi 1 hồi là tôi đi du lịch nên chỉ mang theo, chứ ko chụp trong Bar, tôi thề tôi hứa... tôi đảm bảo ... thì mới được vào.
    Theo tôi thấy thì Bar ở Cam lịch sự gấp mấy lần VN mình. Đi đứng có người dẫn tận vào toilet, đi xong có người rút khăn giấy cho lau tay, rồi còn gat đầu tươi cười toe toét .
    Cả đám nốc beer tưng bừng, các em gái Cam uống beer như nước lã, tu toàn 100%. Cũng may đô mình cũng ko tệ nên cũng tiếp chiêu ngọt ngào. ..
    Khẽ liếc đồng hồ đã quá 2h đêm, tôi lắc tay anh bạn và cả 2 từ chối xin về trước .
  10. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    2 anh em vi vu đường phố 1 chút rồi tạt vào 1 quán ăn của người Hoa kiếm tí dằn bụng :
    [​IMG]
    [​IMG]
    ... vậy là đã đi được 380km cho ngày đầu tiên ... tôi leo lên giường đánh 1 giấc cho đến sáng ...
    Được drcool sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 18/07/2010

Chia sẻ trang này