1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Chặng đường thứ 2

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 26/02/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quan280285

    quan280285 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    2
    Nhìn bên ngoài thì bác cưới được em này khá ngon lành đấy chứ. máy móc và các thứ khác về đầu tư dọn 1 chút chắc okie. Chuyến đi của bác đọc rất thú vị, bác viết bài tiếp đi nhé.
  2. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác săn MINSk mà khổ quá
    các đây vài năm cơ quan papa em thanh lý 1 chiếc minsk mới 100% chỉ 4tr , khi ấy cũng mê lắm mà xin papa ko cho mua vì chưa đủ tuổi
    ngày ấy minsk với em là cả 1 ước mơ , giờ nghĩ lại vẫn thấy vui vui
    hy vọng có 1 ngày được cùng các bác đi khắp đất nước
  3. tuanden67dlk

    tuanden67dlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều ạ! em xin tiếp..
    [​IMG]
    cái vụ tháo ruột pô làm xe chạy khỏe hơn hẳn,máy nổ rầm trời.nhưng đường lên đèo rất dốc và quanh co+40kg hành lý==>phải chạy số 3 và 2 liên tục.Cảm giác chinh phục đèo phải nói là cực đỉnh,càng lên cao càng nhiều suương mù,cách 3--4m mới thấy xe ngươc chiều.lên tới đỉnh gặp ngay 1 chiếc minsk và 1 anh chàng khoai tây.2 minsker cùng xả đèo, xuống núi.
    [​IMG]
    Anh chàng này có vẽ rất thik chiếc minsk của mình và nói rất nhiều về chiếc xe(hehe,trình độ tiếng Anh của em chỉ ở mức ây bi ci nên giao tiếp cứ bập bõm).
    Vào tới Hội An thì chia tay anh bạn người Mỹ,lúc này em mới thấy vào Hội An là một sai lầmmất nhiều thời gian,em minsk ko hiểu sao cứ chạy cà giựt,con đường dẫn ra đương mòn HCM khá quanh co,lần mò mãi mới ra đc trục đường chính.Hỏi thăm các bác xe ôm về đoạn đèo trc mắt thì toàn là những lời ngăn cản,chặng đương sắp tới rất vắng vẽ,có nguy cơ có cả cướp...
    Cái đích đén là huyện Phước Sơn,quê hương của Minsk làm em rất háo hức và quyết định sẽ tiếp tục chạy luôn trong đêm.Lôi đồ nghề ra,chỉnh lại chế,dây điện,siết mấy con ốc...18h,tành tành và xuất phát..
  4. tuanden67dlk

    tuanden67dlk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là một đoạn đường cực vắng,cách 4-5km mới có lèo tèo vài nóc nhà,thi thoảng mới có xe chạy trên đường nhưng bù lại là 1 đoạn đường rất êm,những khúc cua khá thoải mái và ít dốc làm em minsk chạy rất ngọt,có khi lên tới 90km/h.Về tới tt Khâm Đức đã gần khuya,nghĩ lại chặng đường vừa chạy mới thấy mình quá ngu và liều,đến cả mắc tiểu quá cũng chẳng dám dừng lại xả,nhỡ đâu có hư xe hay cướp boc thì chỉ có nước tòi...kiếm tra túi quần thì ôi thôi,mấy tờ 500k nhét trong túi ko biết đã nằm lại ở đoạn đường nào mất rồi,may thay bên túi bên này còn sót lại vài trăm,vừa đủ cho đoạn đường còn lại...
    Khâm Đức là 1 tt nhỏ của Phước Sơn nhưng lại khá nhộn nhịp.ghé vào quán cafe đang có 1 toán các bác xe thồ đang ngồi,em hỏi chuyện các bác về Minsk thì đc biết Minsk đang còn khá nhiều,chuyên chạy thồ lên các bãi vàng.Em nhớ ở mấy tầng trc đã có các bác viết bài về những con minsk ở đây,em xin mạn phép up vài tấm hình chứ ko nói nhiều..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rảo bộ 1 vòng quanh tt thì đúng như hình dung,minsk chạy ầm ĩ ngoài đường,chất trên là hàng hóa thực phẩm và những người khách thập phương đang khăn gói lên các bãi vàng..
    Tạm biệt vùng đất của Minsk,em lai tiếp tục lên đường.Đoạn đương về nhà khá là xxấu,em minsk nhảy liên hồi như nhảy ngựa+trời nắng nóng nên tốc độ đi rất hạn chế.về tới nhà hơn 19h.Kết thúc 1 tuần rong ruổi theo dấu những chiếc Minsk...
  5. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày nặng nề....tôi vẫn để Minsk nằm đó...đêm cuối nói với em nó...:"3 tháng sau nhé....chỉ 3 tháng thôi....tao với mày lại vi vu...."nhiều lần dặn lòng mình...uhm thì cuộc sống..cơm áo gạo tiền...đủ thứ...nhưng không được để niềm đam mê của mình nhạt....về Sài Gòn...những tưởng sẽ vẫn còn những anh em khác...đem Minsk ra..it ra củng chỉ là để ngắm...nhưng bao lâu rồi nhỉ...mười mấy ngày rồi....có khi là gần tháng rồi chứ nhỉ....anh em đi đâu hết rồi...
    MinskSaiGon của tôi và của anh em đi đâu hết rồi...
    Chút suy nghĩ....mong anh em giữ mãi lửa cho Minsk và cho hội....
  6. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thèm làm phát về Phước Sơn đất của Minsk! :)) Hôm ra TN đã thấy Minsk nhiều nhưng cũng chẳng nhan nhản như trong ảnh ở PS tí nào! Nhìn là cứ muốn đi ngay!
  7. pngrace

    pngrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    chuyến đi của bác tuấn thú vị quá ... Kỉ niệm đáng nhớ về Minsk bác nhỉ . Bác bị rơi mấy tờ 500k ... có nhiều ko bác ... bằng mấy em Minsk ?
    Em ước gì 30/4 này xe em xong để kịp la cà ra mắt anh em Miền Nam ...

    Mỗi ngày nhìn nó , lại thấy cái lửa Minsk nó trào trong lòng . Chỉ ước gì , xe mình lại xuất phát được . Có lẽ yêu nó hơn bất kì con xe nào trong đời . Bởi nó là chiếc xe đầu tiên , mua bằng những đồng tiền chắt bóp dành dụm được .
    Cũng bởi 1 lẽ nữa , sau này nó mà chạy lại được , cũng là do cái tình nghĩa của anh em nhà Minsk gửi phụ tùng tứ xứ mang về ...

    Được pngrace sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 22/04/2010
  8. deple0358

    deple0358 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của bác Tuấn thú vị quá nhỉ , vỗ tay độp độp , em thì mới tập chơi chưa dám đi đâu xa , lâu lâu mang em nó ra rữa ráy đi bát phố cho vui thôi
  9. pngrace

    pngrace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Anh Thy ơi , anh cho em số dt liên lạc của anh và chú lợi nhé . Xe em bị tai nạn đến giờ cũng đã lâu lắm rồi . Em đang nhờ anh bạn gửi vào cặp phuộc , , em có nhờ anh tuấn daklak mà phuot ảnh hỏng rồi , có gì sẽ liên hệ bác lợi thay . thật ra thì tự thay cũng đc , nhưng muốn bác chỉnh xe lại cho tốt đó mà ...
    số dt em : 0903 864 806 Giàu . sinh viên ạ .
    Được pngrace sửa chữa / chuyển vào 03:04 ngày 22/04/2010
    Được pngrace sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 22/04/2010
  10. KhangMinskSG

    KhangMinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    30/4 này có ai phi SG-Đà Lat ko , phi cùng em ra cho vui !

Chia sẻ trang này