1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk Miền Nam - Cung đưòng khởi đầu

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 17/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    3 thằng trèo lên thúng, ngồi bẹp như mấy thằng vượt biên
    [​IMG]
    Ku Tuấn ráng ngóc đầu lên làm 1 pô
    [​IMG]
    Lên đến bờ thì 3 chú ướt nhẹp vì sóng oánh vào thúng
    [​IMG]
    Cổng vào hải Đăng
    [​IMG]
    Ngọn Hải Đăng - Mũi kê gà : nơi đón ánh mặt trời sớm nhất Việt nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đảo cũng sử dụng các tấm năng lượng mặt trời
    [​IMG]
    3 anh em Minsker
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Sau khi đóng 10k/em tiền tham quan ( mặc dù cấm lên đảo :)) ), tôi nhận dc 1 chìa khóa lên Hải Đăng.
    Chìa và ổ khóa hen rỉ như thời Bảo Đại
    [​IMG]
    May quá, mở dc roài
    [​IMG]
    Lối dẫn vào hải đăng là những bậc thang bằng bêtông, hai bên trồng hàng hoa sứ cổ. Người dân ở đây cho rằng những cây sứ được trồng ngay sau khi ngọn hải đăng được dựng lên nên gốc cây nào cũng to lớn. Vào bên trong hải đăng, du khách phải bước lên 184 bậc thang xoắn trôn ốc để lên đỉnh. Tại đây, một ban-công rộng rãi mở ra để du khách đứng ngắm biển xanh bao la.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0

    Cần bán 1 chú cào cào 2 thì TSR-125 cho anh em Minsk. Ai "máu" thì alo : 090.79.86.090 .
    Không máu thì đừng alo ve vãn nhé. Giá cực hạt rẻ, hết hồn
  4. violas51

    violas51 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Ném 1 viên ghạch từ Hà Nội vô Vũng Tầu !! Chờ tin sớm
    @Quang Hấp : cắt tóc đẹp trai gớm nhỉ :D Thật là mệt ....thật là chất ----> thật là lắm chuyện !

    Được violas51 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 24/02/2010
  5. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    he he, lần đầu tiên thấy có người đi thúng sang Hải Đăng mà bị ướt! ;D
    Cái vụ biên phòng không cho qua hải đăng là mấy người dân ở đó nói vậy để nâng giá công chở qua đó thôi. Đợt trước em đi họ cũng nói thế, cuối cùng ngòai đòan em thì có thêm 2 đòan nữa cũng sang :D Đông quá trời! :D
  6. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    oạch, đi thúng giữa biển mà ko ướt mới là lạ .
    bây giờ cấm thật nên ko có ghe chở như trước, đi dc cả đoàn đâu ku. Dán cả lệnh cấm mà. Chỉ đi thúng lậu chở dc 3 em thui .
  7. cuncon67

    cuncon67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em Minsk SG, mình vừa mới tậu được con Minsk trong kho quân đội, đang trên đường sửa sang lại tí từ vùng cao Nguyên Lắc về xì phố.
    Vài hình ảnh em khoe tí cái đầu năm cái hihi....
    [​IMG]
    @Quang: Quang còn nhớ anh Cún ko! Lần trước ra mủi kê Gà a nghe bảo là anh em 67 vào tận nơi luôn đó em!
  8. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con xanh này nhớ thuở ban đầu của em Minsk nhà mình quá! :)
  9. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Đợt trước em đi thì đi bộ lên chút nữa về phía hải đăng, sau mấy tản đá, khu vực này biển cực êm, nước trong veo không một tí sóng nên đi qua chẳng ướt tí nào :D
  10. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể nói về hải đăng, AE miền Nam mình làm chuyến ra hải đăng Mũi Dinh thử sức của Minsk xem :) Đi đường nhựa hòai sao biêt sức Minsk thế nào được :D
    AE tham khảo
    Trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc, khi cách Phan Rang khoảng 10km, phía bên phải có con đường dài 17km dẫn vào xã Sơn Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Từ đây, đi thêm 10km, trong đó có 5km đi qua sa mạc cát mênh mông, là đến chân núi.
    Trước mắt, một sa mạc cát rộng lớn nằm dưới chân núi sát bờ biển bao la rộng lớn. Một ngôi làng nhỏ sát mép biển, những đàn dê nhởn nhơ, những khối đá lớn có hình thù lạ mắt đáng để bạn chụp cả trăm tấm ảnh.
    Hải đăng được xây trên sườn núi cao 300m, phải leo núi, đường dốc ngoằn ngoèo cả tiếng đồng hồ. Bù lại, cái mà Mũi Dinh có thể ?ochiêu đãi? khách đầu tiên là gió, vì nằm ở vị trí có thể hứng cả gió tây nam lẫn gió đông bắc.

    Nghe nói để đến hai đăng phải qua khỏang 1 km sa mạc cát :D Thử xem Minsk AE mình chịu nổi không :D

Chia sẻ trang này