1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk Miền Nam - (cung đường thứ 10)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hovietart, 11/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kebatkham

    kebatkham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    vườn điều...thiếi vẻ hoang xơ,,nhấp nhô..hơi ảm đạm
  2. khaicanckc99

    khaicanckc99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả mọi người, rất vui được gia nhập câu lạc bộ minsk sg. Mong ae thong tin cho minh ve hành trinh "cung duong 10" nhe khi nao tiến hành và chương trình như thế nào! Chúc cả nhà vui và mạnh khỏe!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    man phep ae cho minh xin 1 ý kiến nha! mÌNH nghĩ đi đâu cũng được, nhưng cự ly khoảng 80 - 100km la ok! hay là Di ma da gui.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh em cho minh dặt áo với! nhớ đặt in cho mình 01 áo nha! Mình mặc SIZE 38 - 39 OK!
  3. vidolaMinsk

    vidolaMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép,
    Đạica, nước đã tới chân, em nghĩ đạica nên chốt lại mấy việc sau:
    1- Ra quyết định thành lập Ban tổ chức Sinh nhật Minsk lần III - Nói thì nghiêm trọng, thực ra là đề cử anh em nhiệt tình để lo công tác chuẩn bị và có quyền quyết định chọn địa điểm. Dĩ nhiên vẫn hỏi anh em khác, nhưng chỉ là tham khảo để xem ý thích, nguyện vọng anh em thế nào thôi.
    2- Nếu được, đạica cho ý kiến trước về tiêu chí cụ thể của địa điểm (ngắn gọn, đơn giản) và chương trình sơ lược. nếu đại ca bận quá thì giao lại cho Ban tổ chức, mấy anh em đó sẽ bàn và chốt, để còn có thời gian chuẩn bị.

    Vừa qua, mấy anh em đi tiền trạm Trị An, Gia Kiệm về, anh em nào chụp hình nhiều thì vui lòng post đầy đủ và ghi chú nội dung cụ thể, phân tích sơ lược ưu nhược điểm thế nào.
    Chứ post hình không, chỉ thấy được một phần, còn nhiều thông tin khác có liên quan thì chẳng biết. Anh em chả biết đường mà lần. Hầu như chỉ nghe qua lời kể từ HT, thông tin khá chắp vá và k đầy đủ.
  4. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    tình hình rất chi là... tình hình.[r23)][r23)]
    toàn điều, không có tiêu nhỉ? hay anh em vào...mua tiêu cho nó...tiêu điều. khựa khựa.[r23)][r23)]
    nước chưa tới chân như anh thọ nói đâu. heee. năm ngoái mới tới ngực mà còn bơi tốt. nếu ko có gì thay đổi thì mình nghĩ vẫn theo kế hoạch như năm ngoái. từng đó time, từng đó người, và cũng từng đó công tác chuẩn bị. [r24)]
    Phong ts in backgoud, Cường Gà lo âm thanh ánh sáng. thằng nào bụng to ,tay to vì vắng vợ thì đi tìm copha về đóng làm sân khấu. như năm ngoái, cần có một đội đi trước chuẩn bị đầy đủ nhg thứ như vậy. bang - ron treo lên chào đón anh em. \:D/
    năm nay đội đi trước chuẩn bị, cấm không dc tắm tiên như năm ngoái nhé. kakakakaaaaa.
    ai dze không, ai không dze thì tui dze.;));)):-bd:-bd:-bd:-bd
  5. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Gà :
    - Điện, nước đầy đủ , sân khấu thoải mái.
    - Vì là trang trại nên có nhà tập thể cho công nhân nên phải có vài cái nhà vệ sinh, tắm rửa, đã làm việc với chủ trang trại, họ cho anh em mượn sử dụng tùy ý. . Chị em chắc đi được vài người thì quá thoải mái. Anh em muốn tắm thì quây lại tắm heo hoặc vào nhà tắm cũng dc.
    - Đường đua dài hơn 2km, có lên, có xuống , đường mấp mô ... offroad tuyệt vời.
    - Khí hậu mát lạnh như Bảo Lộc
    - Chỗ cắm trại ngay cạnh nhà vệ sinh, đi khoảng 20m là đến.
    - Cách nhà Quang hâm khoảng 2km.
    - Từ chỗ này ra đường quốc lộ khoảng 100m, muốn mua gì cũng có, đi bộ cũng dc. Có cả trạm xăng ngay đấy.
    - Đồ ăn thì có chị Quang hâm nấu lẩu bò, gỏi cá mai, gà nướng, cá nướng ... đầy đủ. Ăn uống dằng hoàng chứ ko phải lẹp nhẹp như chỗ khác.

    Nói chung là lần này anh em làm sinh nhật thì làm cho đàng hoàng, đùng có bôi nhoe như cái kiểu mấy ông đi cắm trại rồi về nữa. 3 năm rồi cũng phải lớn lên 1 chut,1 làm gì cũng chuyên nghiệp và nghiêm túc hơn, người ta còn nhìn vào.
    - Nếu cảm thấy ko làm được thì cứ bằng lòng với kiểu cũ nhưng kio nên mời các CLB khác, người ta cười cho .

    Mà anh em cũng nên chọn địa điểm khác đi, ko chọn Gia Kiệm nữa vì tình hình là anh sắp tới cũng rất bận, ngày mùng 2 đưa vợ lên SG nằm ổ chờ ngày sinh rồi, chắc chắn là ko tham gia được.
    Quang hoom cũng bận công việc nên có lẽ ko chuẩn bị được.

    Thế nhé !

    @All : anh quá chán khi thằng nào mở mồm lại Thác Mai thác mủng, làm 2 lần chưa chán à ? ko nghĩ dc gì khác hay sao? Toàn chơi trò như trẻ con, đua thì dc mấy chục mét, con nít nó còn cười cho.
    Lần 1 thì ok vì là lần đầu nên rất vui, lần thứ 2 làm quá tệ.
    Lần 3 ko lẽ ko khá hơn dc sao ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @Thọ : Cảm ơn Thọ góp ý. Rất đúng với ý của anh. Nhóm dc 3 năm rồi, cũng phải trưởng thành và làm việc gì cũng phỉa nghiêm túc, ra tấm ra miếng đàng hoàng. Còn làm cái kiểu lẹt phẹt, sao cũng dc thì anh ko làm nữa.

    - Kế hoạch cho Gia kiệm thì anh và Quang đã bàn chi tiết từng milimet rồi, cả chi phí, ăn uống, ở, vệ sinh, đi lại, sân khấu, đường đua , thể lệ .... Nhưng bây giờ hủy nhé. Chán rồi.

    - Giao lại cho Cường, Phong và Thọ nhé.
  6. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói: thiên thời địa lợi nhân hòa
    Anh em ai cũng bận ...chi bằng làm một cái sinh nhật ngay giữa Sài Gòn.
    Anh Tôm hay anh em nào có idea event nào hay không...?
    Năm nào cũng lê lết đường xa...tại sao không làm ngay giữa Sài Gòn.,...nơi ngày xưa Minsk Sài Gòn ra đời....
    Đi cũng có cái hay...mà cũng có cái giở...bây giờ anh em phần nhiều ai cũng có công việc , vợ con, gia đình...chi bằng ta làm một cái sinh nhật nho nhỏ mà ấm cúng ngay tại ngôi nhà Sài Gòn đi...đời còn dài mà...xõa đi...

    @drcool đại ca có cái thứ cảm xúc này không...?
    "Xe đưa ta qua ngàn lối
    Xe đưa ta leo đồi núi
    Vượt bao núi cao
    Ngại chi khó khăn..."

    Những ngày cuối năm trôi qua thật vội vã.. ngồi 1 mình nghe lại bài hát về "em" tự nhiên tôi lại nhớ về nhiều thứ...
    *Nhớ quãng thời gian duyên nợ đưa tôi đến với "em" ... tò mò , thích thú và đam mê cô nàng Minsk " đỏng đảnh" 2 thì rắc rối .
    *Nhớ lại ngày đầu tập hợp anh em và phát triển phong trào chơi Minsk của anh em miền Nam, những topic đầu tiên trên diễn đàn ttvol , những buổi off đầu tiên anh em gặp nhau có Huy, Khiêm, Phong , Phương béo, Khiêm, Phongts, Sỹ Mạnh, Sơn mập...từ 8h tối đến 1h sáng.. chỉ để nói về "cô nàng rắc rối"...
    *Nhớ những trưa nắng dắt xe ra cong mông lên đạp lấy đạp để , leo lên xe chạy được 1 đoạn lại đứt dây côn,dây phanh, chảy xăng ... đến lúc"em" chịu rống lên bạch.. bạch...bạch.. và pô nhả khói đen kịt...thì cũng là lúc tay chân người ngợm tôi đen sì toàn nhớt ,mồ hôi trộn lẫn với dầu.
    *Nhớ những buổi chiều cùng em lang thang góc cà phê Huyền Trân quen thuộc, hay những buổi tối nhà thờ Đức Bà cùng anh em chém gió =))

    "Đi xe Minsk 2 thì ôi thật là mê li
    Nhưng mỗi khi "mắc bệnh" là cả 1 vụ án ly kỳ
    Nếu ta bắt đúng "bệnh" à há chỉ là chuyện nhỏ
    Xe bon bon trên đường thật là thix quá đi ..."


    *Nhớ lại những chuỗi dài những hành trình em cùng tôi & những người bạn đi từ Nam ra Bắc xuyên suốt lãnh thổ Việt Nam sang tới cả Lào , Campuchia ... hay... đến ngay cả cái ranh giới giữa sự sống và cái chết em cũng bên tôi ,che chở tôi khỏi cú penalty của lão tử thần "nham hiểm" .Tôi còn muốn cùng em đi nữa ,đi nữa, đi xa hơn , tôi yêu em và muốn cùng em về tận nơi em được sinh ra là nhà máy Motovero - thành phố Minsk, thủ đô của Belarus.
    _Em mang đến cho tôi vô vàn điều thú vị từ cuộc sống , cùng tôi vượt qua bao chặng đường với những trải nghiệm mà ít ai có được , cũng nhờ e mà tôi có thêm rất nhiều người anh em bạn bè trên mọi miền của đất nước. Có thể nói em mang lại cho cuộc đời tôi quá nhiều điều may mắn.
    ....Nhớ, nhớ, nhớ lắm kái quãng thời gian khó khăn, nhưng nhớ nhất là có n~ lúc khó khăn nhất thì mọi người và em vẫn luôn ở bên tôi, yêu tất cả :-*

    _Tôi sinh năm 198x , hành trang vào đời chỉ là 1 tấm bằng đại học ,1 nàng Minsk với kho kiến thức về nhân văn - xã hội ,về quê hương thu được từ những hành trình khắp các nẻo đường tổ quốc . Chỉ còn vài chục giờ đồng hồ nữa thôi tôi , em.. những người bạn , chúng ta lại cùng nhau cuộc hành trình hướng về Hà Nội - Sa Pa ... nếm mùi gió đông và sương tuyết. Mới nghĩ tới thôi đã run lên vì háo hức .
    _Tôi sẽ còn đi nữa... đi nữa , sẽ còn ghi nhớ tất cả những chặng đường đi qua vào trong cuốn Nhật ký tâm hồn. Và ,biết đâu , sau này 5-10 năm nữa ,khi hết thời trai trẻ, bước sang giai đoạn của 1 "ông bố trẻ" . Rất có thể tôi sẽ bắt đầu câu truyện mỗi tối cho con trai mình như thế này :
    - "Này con trai ,con có muốn biết mối tình đầu của bố ko ntn k ? Người đầu tiên bố yêu là 1 chiếc xe đấy. 1 chiếc xe có tên gọi là Minsk. Bố và Minsk đã cùng phiêu lưu tới rất nhiều miền đất lạ và gặp những con người thú vị vô cùng ? Bố sẽ kể cho con nghe nhé . Ngày xửa ngày xưa ...câu chuyện bắt đầu...từ Sài Gòn, một ngày trời rất nắng...^^!

    "Nắng gió và bụi đường
    Ấm áp tiếng bạn bè gọi mời
    Về cùng anh em
    Những người yêu Minsk "
  7. vidolaMinsk

    vidolaMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đạica, em thấy Gia Kiệm hay đấy, sao lại bỏ?
    Thời buổi bây giờ, vấn đề chi phí là quan trọng nhất.
    Nếu gác lại chuyện phong cảnh phải hay ho, hoang dã, hay gì gì đấy (theo ý kiến một số bạn), thì đây là nơi lý tưởng nhất rồi.
    Thời buổi khủng hoảng thế này, em nghĩ Gia Kiệm là nơi rất gần, tiết kiệm chi phí, ăn uống tốt, chơi tự do.
    Thử nghĩ đối với anh em minsk, có nhất không chứ?
    Còn nhu cầu xa xỉ hơn thì phải rủng rỉnh tiền, xe ngon để đi xa, ... có lẽ bây giờ không hợp lắm.
    Nói chi xa, ngay cả em cũng có lúc còn vài chục ngàn trong túi, thế thì hỏi lại mấy anh em thử, có nên cố gắng gồng mình kiểu cách quá không?
    Anh em mình chơi chân chất, tiết kiệm, vui theo kiểu minsk, đừng mời khách (nếu sợ k ra ngô ra khoai), chơi những trò tự chế, rẻ mà vui, ...còn gì bằng nữa chứ.

    Em đã trót nặng lòng với anh em minsk, nếu đại ca đề cử vào nhóm anh em chuẩn bị, em tình nguyện.
    Dạo này em cũng rãnh, sẽ tham gia cùng anh em và dành tâm sức để chuẩn bị với anh em cho chu đáo, trong chừng mực có thể.

    Em ủng hộ Gia Kiệm hoàn toàn, sau những thông tin mà đạica cung cấp.
  8. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thằng hâm này viết cảm xúc quá ! Duyệt .

    Đã từ lâu thằng hâm mới khơi gợi lại được cho anh chút cảm giác : Minsk là như thế nào ?

    9h .... trưa nắng ... âm thầm trốn vợ vác Minsk lên đường ...

    ... cách Bà Rịa 10km ... xe gào lên thảm thiết ... lột zên rồi... ngồi ngơ ngẩn giữa quốc lộ nắng hắt mặt đường ....

    ... hì hụi đẩy xe lên chú Minh ... tiếp tục quay về Vũng tàu lấy Minsk cao lên đường ... không có gì có thể làm ta nản chí ...

    2h30... mưa chiều Gia Kiệm ... rượu với anh em bàn kế hoạch cho ngày sinh nhật .... leo đồi, lội mưa .... người bẩn nhoe nhoét ...
    6h ... chạy như điên trong tối để về Sài Gòn kịp dự sinh nhật thằng em .... xe không đèn ...
    8h ... lại say ...
    11h đêm ... lại rượu bia với anh em SG ...
    2h00 sáng .... đến Củ Chi .... xe vẫn ko đèn
    4h sáng ... dậy đi thi bằng lái xe .... người vẫn bay bay .... mệt ko nói dc câu nào ....

    ..... không biết khi chơi Minsk anh em định nghĩa thế nào là khó khăn, vất vả ....
  9. vidolaMinsk

    vidolaMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Chà, xem lại, thấy Đạica nói Quang hâm bận thì chịu. Haiz
    Còn ý tổ chức tại Sài Gòn, cũng hay, có khi đạica trốn vợ ra ngồi với anh em chút cũng được, nhỉ?
  10. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Thọ : "bận" là bận trong tâm trạng.

Chia sẻ trang này