1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk Miền Nam - (cung đường thứ 10)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi hovietart, 11/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vidolaMinsk

    vidolaMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Thế thì Gia Kiệm vẫn được chứ đạica?
  2. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    A Huy nói thế không phải. AE ai cũng đang lo và mong cái SN Minsk SG lần 3 nên cho nhiều ý kiến. Thế càng thấy ae quan tâm thế nào!

    Riêng về địa điểm Gia Kiệm thì chỉ mới nghe nói qua và cũng chưa biết thông tin gì và cũng chưa biết là anh và Quang Hoom đã chuẩn bị rồi.
    A có thông tin gì thì thông báo sớm cho ae để ae bớt lo.

    Về việc tổ chức, e nghĩ chẳng cần phải quá hoành tráng, chỉ cần chu toàn việc lễ, liên hoan, ăn, chơi đủ chất Minsk là được. E cũng như các ae cũng chỉ cần một buổi họp mặt đơn giản, có 1 tấm backdrop, mấy cái cup cây nhà lá vườn, vài tiết mục do ae tự chế, ăn nhậu, lửa trại là ok. Chẳng cần phải quá hoành tráng với sân khấu, âm thanh, đèn đuốc như các hội xe khác đâu.

    Chất Minsk nó như chiếc xe Minsk ấy :)

    @Đại ca lúc này nóng tính thế :P
  3. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Không phải nóng. Mà là lần nào cũng chỉ nói miệng, chả làm việc gì ra hồn.
    Mình ko phải hoành tráng, cũng chỉ sân khấu và bàn ghế bằng gỗ tự đóng và muốn cho anh em ăn uống đàng hoàng , nghiêm túc.
    Chứ ko thích chơi cái kiểu khoảng 10 em dắt nhau ra bãi cỏ, trải cái bạt, rồi ăn mấy miếng bánh mì xúc xích rồi hôm sau về.
    Còn về xương chương trình thì vẫn giản gị như những năm trước thôi :
    Quan trọng là :
    - Ăn cho ra ăn
    - Đua cho ra đua
    - Chơi cho ra chơi.

    Đùng biến cái SN MinskSG thành buổi đi cắm trại như bao lần khác. Nếu làm tùy tiện thì theo anh ko nên lu loa và mời các nhóm khác làm gì, anh em tự sướng với nhau dc rồi.

    Sinh nhật lần này anh ko tham gia trong BTC nữa, anh em ưứ triển khai nhé.

    Mong là đừng làm việc 1 cách cẩu thả, tùy tiện. Chơi cũng phải ra chơi. Ko cẩn thận thì "chất Minsk" đâu ko thấy mà là "nhảm nhảm" đấy .

    [r2)][r2)][r2)]
  4. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Okey Đại Ca ^^
  5. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm âm lịch 2006, đầu năm dương lịch 2007, Spoon và Hải Nuranium là hai 2 giúp tôi đến với con đường nhục.

    Tìm mua mấy chỗ bạn giới thiệu ko đc, bác google gợi ý cho 1 cái link (nhớ ko nhầm thì là trên topic của ae Minsk HN???) . Không hình, ko chi tiết mô tả, chỉ có cái giá và số điện thoại.

    Cùng với Hải qua coi xe. Nằm gốc ổi, không xích, ko chân chống, máy không nổ, số ko vào, côn không cắt,... Chủ xe gửi nhà thợ làm moto phân khối lớn, ông thợ không chịu làm vì làm xe phân khối lớn nhiều tiền hơn.

    Bao nhiêu hôm sang dụ dỗ ông thợ, cuối cùng ông nhận sủa với điều kiện thỉnh thoảng mình sang chỉ con ông ấy học :-??

    Chạy về lần đầu, tới nhà chân có thêm mấy miếng chảy máu (sau này có thay để chân trc, giò đạp và nhiều thứ khác ;)) ).

    Lần đầu tiên có đc chiếc xe do mình dành tiền và...vay tiền mua ;))

    Lần đầu tiên hãnh diện chở bạn gái (cũng có thể gọi là đầu tiên) đi ...ngắm hoa SƯA. Đó là những ngày tháng 3 - tháng thanh niên.

    Lần đầu tiên biết cảnh hơn 11h đêm dắt bộ hơn 4km cùng bạn gái về gần nhà bạn gái, gửi xe gần đó rồi mình bắt xe ôm về nhà, hôm sau quay lại... đẩy.

    Nhớ lần đầu tiên biết cảm giác 8h sáng từ trung tâm HN về nhà (khoảng 65km) đã 4h chiều giữa cái hè oi ả. Mẹ hỏi sao cứ nói "con qua nhà bạn chơi" ;))

    Lần đầu tiên bị khuyên ...bán, và tới 7/2012, khi mà gia đình đã tương đối yên tâm về cách tôi học, làm, chơi,...thì mới không thấy gia đình gọi điện nói "mày bán xe đi...đừng có mà chạy cái xe đó về nhà..."

    Lần đầu tiên "Anh ơi cho em tham gia với đc ko ah?" và show mấy tấm "lừa tình" :P . Mới thôi, cung 4 đã lên tới 10.....

    ...


    Lần đầu tiên....

    Lần đầu tiên....

    Cái gì cũng có lần lần đầu tiên. Vậy mà nhanh thật, chả nhớ NHỤC bao nhiêu lần rồi.

    Mới đó mà bao nhiêu sự đổi thay, xe, gia đình, bạn-bè, chính mình,...

    Xấu có, tốt có, chả xấu chả tốt cũng có.

    ....

    Tấm hình Minsk Dzin 99% trên đường đê quê mình (chụp lần đầu tiên đưa 1 ng con gái về giới thiệu gia đình...)

    [​IMG]
  6. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    mình xin 1 chân lon ton trong sinh nhật tới.
    tâm sự thì ai cũng nhiều viết ra thì cái topic này dài ầm ầm luôn, ai tới với bất cứ cái gì cũng có những kỉ niện khó khăn,sung sướng khổ cực cả...quan trọng là tự mình thấy sướng là đủ chả cần ai biết cho thêm dài dòng.với mình minsk nó gần gũi thân thiện hehe đôi khi khổ nhưng vui vì thích nên thế chứ tiền sửa minsk mua đủ con xe tử tế không lo sửa chữa nữa.nhưng yêu nó thì chính cai nó trở chứng với chình là cái yêu nó.nó tạo ra cái kỉ niệm cái mối liên hệ tạo ra cái topic này.
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Thời gian cận kề rồi : Phong, Cường, Thọ, Tôm, Huân ... triển khia nhanh còn kịp nhé. Chốt địa điểm và tiến hành luôn đi.
  8. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chiều nay ra HT lên kế hoạch luôn nhe mọi người.
  9. vidolaMinsk

    vidolaMinsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Được đó Khôi, chiều nay anh em cố gắng ra nhé, dù có mưa một ít cũng phải đi nhe.
  10. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    OK a Tôm :) Chiều HT ae nhé :)

Chia sẻ trang này