1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Cung đường thứ 3

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 25/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinskJames

    MinskJames Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    :-ss:-ss Nó Bận chăn dắt mí em chưn dài tới nách Kool có lên nó cũng ko có thời gian đi đâu =)) ;));));))
  2. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Được thế thì còn gì bằng[r23)][r23)]

    Chieu nay đi đường có gặp một anh chay Minsk xanh biển số 49.Mà vì đi vội qua chỉ hỏi đc mấy câu mà không xin được số đt,chỉ kịp kêu anh ấy vào topic nhà mình.Nên a trai 49 có đọc được thì liên hệ với ae trên này cafe cafao' nhé,ae sẽ chỉ anh chỗ sữa Minsk [r2)][r2)][r2)]
  3. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    chiều nay vọc xe bác Cảnh, vui vãi

    mai thi, hôm nay người người đi phong bì, 500k 1 mạng .... giấc mơ mua xe ...
  4. CaiLun

    CaiLun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chương trình:
    Quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung
    tái lập hoạt động sản xuất sau cơn lũ

    Các bạn! Đồng bào miền Trung cứ mỗi năm lại gánh chịu những hậu quả của thiên tai thật nặng nề. Nhà xây lên lại sụp, ruộng đồng trồng lên lại bị nhấn chìm…và con người cũng ra đi.

    Hiện nay, tình hình bà con ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế rất nguy cấp, nhà nước, các tổ chức, cá nhân hảo tâm đang cố kêu gọi mọi người hỗ trợ đồng bào qua cơn bão lũ, chuyển đổi sự đóng góp đó bằng thưc phẩm, thuốc men, áo quần…để giúp bà con chống chọi với thiên tai, sống sót qua hoạn nạn.

    Nhưng, những người dân được cứu sống kia , khi cơn lũ đi qua, quét mọi bề thành một mặt bằng phẳng họ sẽ sống tiếp cuộc đời mình như thế nào? Những đứa trẻ sẽ tiếp tục đến trường ra sao?...Họ còn cả một cuộc hành trình dài phia trước nhưng trong tay không có gì cả.
    Vì vậy, điều chúng tôi quan tâm là việc làm của người dân sau khi cơn lũ đi qua. Họ sẽ làm bằng cái gì khi mọi thứ đã bị nhấn chìm và cuốn trôi. Như vậy, bằng số tiền quyên góp được, chúng ta sẽ giúp những gia đình không đủ khả năng trang bị lại phương tiện sản xuất mua sắm lại phương tiện sản xuất để tiếp tục công việc trước đây của mình. Khi người dân có việc làm, họ sẽ có ăn, có mặc, có ở, người bệnh sẽ có tiền chữa trị và những đứa trẻ sẽ được đến trường. Chúng tôi nghĩ, đây là một cách giúp đỡ thiết thực, có giá trị lâu dài và cần rất nhiều bàn tay chung sức thực hiện.

    Chúng tôi, VNAdventure là một nhóm chơi xe hoạt động cộng đồng xin kêu gọi các bạn đang hướng về miền Trung, mỗi chúng ta hãy cùng chia sẻ một chút, cùng gom góp những tấm lòng ở mọi nơi để gửi về miền Trung, xây nên những kết quả giá trị. Những việc làm ngày hôm nay của các bạn, ngày mai, sẽ thấy trong bữa cơm của họ có thêm ít thịt, cá, sẽ thấy những nụ cười của các bé đến trường, rồi mai, sẽ có những em bé hiểu hơn giá trị của cuộc sống và rằng chúng sẽ phải sống tốt và sống yêu thương như chúng từng được nhận.
    Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít một bữa ăn, một bữa café, một chai bia, một lít xăng hay nhiều thứ nhỏ khác nữa, chúng ta sẽ tích gió thành bão. Xin hãy mở rộng long, cùng hành động hướng về miền Trung.

    Hình thức quyên góp: tiền
    Cách thức: chuyển vào tài khoản hoặc nhận trực tiếp tại : Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn
    Các giai đoạn thực hiện:
    - Giai đoạn 1: ngày 17/10/2010: xuống địa bàn chịu thiệt hại nặng của cơn lũ điều tra, tìm kiêm đối tượng cần trợ giúp.(nếu có đủ kinh phí sẽ thực hiện giai đoạn 2 ngay sau khi điều tra)
    - Giai đoạn 2: Mua sắm vật dụng, phương tiện sản xuất cho đối tượng cần hỗ trợ

    Các điểm tiếp nhận tiền:
    Hà Nội: Nguyễn Tiêu Quốc Đạt - 0989 259 480. Ngân hàng Vietcombank: 0011003543218. Facebook: Tie Suc
    Đà Nẵng: Huỳnh Tấn Trung - 0935 333 935. Ngân hàng Đông Á: 0102847798. Facebook: Bo béo
    Sài Gòn: Nguyễn Thị Thu Lành - 0905 119 992. Ngân hàng Đông Á: 9704060107169595. Facebook: Lùn Nguyễn

    Mọi chi tiết xin liên : Nguyễn Thị Thu Lành : 0905 119 992

    Khi thực hiện chương trình sẽ cần nhân lực, nếu bạn nào có thể xin đi cùng chúng tôi





    Anh em Minsk Miền Nam mình giúp em nhé. Không cần nhiều, mỗi người một ít 30k, 50k gì cũng được. Ít sẽ thành nhiều, mình sẽ cứu được rất nhiều mảnh đời...
    Chờ tin mọi người


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    anh em minsk mình off quyên góp cho tiện luôn nè
  6. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tình hình quỹ từ thiện lần trước còn hơn 3 triệu (Hòa trọc giữ 2tr, Sơn béo giữ 1tr5), ae Minsk Sgn đã dùng vào việc gì chưa?
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hòa trọc trốn mất rồi.
  8. DarkTranq

    DarkTranq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có 2tr mà phải chạy sang tận Lào , kể cũng đáng đồng tiền :))
  9. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Bớ các bác,

    Dây ga em lại bị đứt rùi, lần thứ 2 trong tuần

    Lý do: con ốc siết cáp ở ống ga giữ không đủ chặt, tuột ốc :(

    Có dây ga của xe nào thay vừa cho Minsk ko ta, em không thik công nghệ siết cáp, em muốn thay luôn sợi dây ga để kéo cho nó tít

    Cám ơn các bác :)
  10. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    mai anh gửi lên SG cho 1 sợi .

Chia sẻ trang này