1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Cung đường thứ 4 (tầng 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 07/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
  2. minskcityvt

    minskcityvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    em nho lay duoc . ma vi cuoi nam ben sở kiem tra so sach nen van chua lay duoc . qua nam moi lay ra duoc .
  3. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
  4. tungminsk

    tungminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    @ lão giáp già có đi Bình Phước chơi ko vậy? chắc anh huy đang lên kế hoặch đấy rồi lão sẽ được xem thôi?hehe [r2)]
    @ gaumup: ơi cậu đi lấy xe gì ở Bình Phước vậy nếu MINSK thì tớ giúp cho còn ko phải minsk thì tớ bó tay.hihi :-ss:-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đồng Xoài – Trảng cỏ - Cụm Thác trên sông Đồng Nai




    Điểm tham quan : Cầu 38, thị trấn Đức Phong - Bù Đăng, trảng cỏ Bàu Lạch, Thác Voi, Bến đò thôn 1, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc M'nông, du thuyền trên sông Đồng Nai, Vườn quốc gia Tây Cát Tiên...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hác đứng khúc nhạc rừng
    http://dulich.binhphuoc.gov.vn/3cms/scripts/textE***or/uploads/5_1254974165012.gif

    Thuộc địa phận xã Đoàn Kết , huyện Bù Đăng, đậy là những thách nước đẹp của tỉnh Bình Phước. giữa màu xanh bạt ngàn của rừng cây và nương rẫy, cách thác Đứng chừng vài trăm mét du khách đã nghe thấy tiếng thác nước reo, thác nước cao chừng 4-6m, rộng khoảng 10m, đứng trên đầu ngọn thách nhìn suống những dòng nước cuồn cuộn đổ xuống những tảng đá phía dưới làm tung lên vô vàn bọt nước


    Dưới chân thác là dòng DakQuotte với nhiều hòn đá lớn nhỏ xếp chồng lên nhau trải dài như vô tận, hai bên bờ là những thảm cỏ, những cây cổ thụ còn sót lại, lác đác điểm chùm hoa phong lan.

    Nhằn khai thác có hiệu quả vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên phục vụ du lịch, tỉnh Bình Phước đã chấp nhận chủ trương đầu tư xây dựng thuỷ điện nhỏ kiết hơp với du lịch sinh thái tại thác Đứng. Khi dự án hoàn thành nơi đây sẽ trở thành khu du lịch sinh thái với nhiều loại hình vui chơi giải trí phong phú, hấp dẫn.

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    anh e về BÌNH PHƯỚC se được đi những cung đường thật là thoải mái đây.
    hác Mơ nơi khởi đầu nguồn sáng.



    Vào cuối những năm 80, cùng với đoàn cán bộ ngành địa chất, tài nguyên, ngành điện lực Việt Nam đã tìm ra 1 địa điểm chứa đựng nhiều tiềm năng thủy điện là thượng nguồn dòng sông bé thuộc địa phận huyện Phước Long.
    [​IMG]
    Sau gần 1 thập kỷ thi công công trình thủy điện Thác Mơ, sản lượng điện 151MW được hình thành, để tạo nên sản lượng điện, dòng Sông Bé hùng vĩ bị chặn để lại một vùng ngập mênh mông hàng chục ngàn ha, xung quanh bờ hồ được bao bọc bởi đồi núi nhấp nhô rợp bóng cây xanh mát rượi. Giữa lòng hồ mênh mông có gần 10 hòn đảo nhỏ với diện tích các đảo trên 200 ha, sắp tới khi xây dựng xong khu du lịch Bà Rá - Thác mơ. Tại đây sẽ có đủ các loại hình vui chơi giải trí, dã ngoại, du thuyền, về nguồn, tìm lại chiến trường xưa. Xa xa, khuất sau hàng cao su là chân trời xanh thẳm, tất cả tạo nên một cảnh quan hoang sơ tĩnh lặng.
    [​IMG]
    Đến với thị trấn Thác Mơ, đến với lòng hồ, thong thả buông lưới, thả câu và sau đó thưởng thức món cá lăng, cá chình Sông Bé kèm theo vài chung rượu trắng, vài trái ớt hiểm vui cùng bạn đồng liêu sau những ngày bận rộn bươn chải nơi chốn đô thành, khách du lịch sẽ từ từ đi vào chốn bồng lai, lúc này thần núi Bà Rá, bà chúa Sơn Giang tại miếu bà Sơn giang sẽ đến ban cho du khách 1 sự thanh cao, giàu sang, phóng khoáng giàu chất con người Nam Bộ.
  5. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    cung nay chẹp đấy. aHuy cho lịch cụ thể đi, thời gian như thế nào? để biết anh em còn tham gia chứ.
  6. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Thik lịch thì có lịch :D


    Đồng Xoài – Trảng cỏ - Cụm Thác trên sông Đồng Nai




    Điểm tham quan : Cầu 38, thị trấn Đức Phong - Bù Đăng, trảng cỏ Bàu Lạch, Thác Voi, Bến đò thôn 1, tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc M'nông, du thuyền trên sông Đồng Nai, Vườn quốc gia Tây Cát Tiên...

    Thứ 6: 17 h xuất phát đi Trảng Cỏ
    21h: lửa trại tại Trảng Có nhá :D (nhờ anh em Bình Phước chuẩn bị công tác hậu cần (ăn và ngủ :))
    6h sáng thứ 7: tập thể dục buổi sáng, đón bình minh trên trảng có cháy :)
    8h sáng: xuất phát vào cụm thác, ăn chơi nhảy múa
    15h: tiến về SG, ta tiến về Thành Đô :)

    Ai tham gia đăng ký và đóng xiền nhá :)

  7. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    em có số điện thoai ở sign đó anh giáp
    chiều có ra Huyền trân k thì gọi e
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @bkav cung mới đẹp quá
    chiều mai mới đi ah các anh
    sao k đi sáng cho mát mẻ
  8. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    mai tớ đi làm ca ngày rùi. sao không đi khuya khuya chút cho mát nhỉ. mai đi làm 8h mới tan. tối có chút việc nữa, lịch này công bố muộn quá hay sao không thấy anh em comment nhỉ.
    @ Múp: chiều anh đi làm về muộn. để hôm khác cũng dc. không sao đâu.
  9. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cái này rất cần cho mấy chú Minsk hâm nhà mình này :)

  10. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Trưa đến giờ nằm bẹp dí, giờ mới ngóc đầu dậy ...hic... úm xịt mũi mất zoài ...

Chia sẻ trang này