1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - Cung đường thứ 4 (tầng 4)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 07/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0

    2 đoạn reply của anh?Là sao nhỉ?
    nhiều cảm xúc lắm sao....
    [-([-([-([-( <= new mem
    -------------------------------------------------
    Mình hay onl trên diễn đàn khuya, chờ anh em vô "chém", f5 thường xuyên để kịp đọc các "nhát chém" nóng hổi .... để cập nhật tình hình anh em, để tìm thêm cho mình chút kinh nghiệm
    Cơ mà nhát chém vừa rồi của anh Huy , khó đỡ quá :-ss:-ss:-ss
    Chiều có chia sẻ vài điều với ông anh ở Huyền Trân ...
    Sẽ cố gắng làm cái gì đó
    Nói chung là đek giống thằng nào và cũng đek giống những gì đã có!!![r24)]
    nu pakachi


  2. duc_nghia

    duc_nghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0

    Híc híc mấy lần rảnh rảnh cũng định gọi anh để xin số đt giao lưu thế nhưng cơ mà ngại, Tính em nó nhút nhát. sợ gặp người lạ thôi để lần sau vậy híc híc
  3. minskcityvt

    minskcityvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    24 này em làm 1 cung đà lạt - phan thiết - vũng tàu . anh em nào đi thì dk nha !
  4. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Sao mà tình hình trầm lắng vậy ta? Cải Lùn thì vẫn nhiều tum sự như xưa, còn lão Lái thì đầy tâm sự kể từ sau chuyến đi Đông Dương vừa rồi :). Múp ơi mấy thằng có dzính dzáng đến Minsk lâu lâu hay hắt hơi xổ mũi vậy ấy mà, đừng vì nó mà dừng cái sự sung sướng nó lại nhá, chủ Cây xăng tương lai :)).

    Chiều nay cafe HT, tối uống bia khuya; ACE nào thu xếp được thì tham gia hen :)
  5. xoanquay68

    xoanquay68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    0
    Mấy h đấy Khánh?
  6. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    ukia
    cà fê đê
    mí bữa nay toàn ngồi đóa 1 mình
  7. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    MinskSG sắp dc 2 năm ... đã từng có biết bao anh em nhờ mình mua xe giùm ... rồi cũng có biết bao anh em lại nhờ mình bán xe hộ ... vòng xoay luẩn quẩn ... đồng tiền ... lớn hơn đam mê hay đam mê chưa đủ lớn ???

    Thật buồn cho số phận MinskSg sắp tới, có lẽ đến thời điểm thoái trào rồi chăng ? Bản thân thấy mệt mỏi cho cái gọi lại vực dậy, khởi nghĩa...cho phong trào ...


    đôi lúc cũng cần một thứ để trao đổi, duy trì cái gọi là niềm đam mê đó. cần có một thứ như đồng tiền, bởi với time và cuộc sống bây giờ không có nó thì cái gọi là đam mê và tình yêu cũng chưa hẳn đã tồn tại.

    hồi này cũng nhiều người đi làm, cũng nhiều kẻ mưu sinh, nhưng đi xe minsk cũng có thể vì cái gọi là ngông, đi xe minsk cũng có kẻ muốn khác người, và cũng có kẻ " éo" có tièn để đi mua xe khác. cứ chiều chiều anh em lại hú nhau ra of ẹp cofee huyền trân. ai ranh thì ra dc thôi, chứ thật ra ngày thường thì khó lắm. vì mưu sinh và tồn tại mà.

    cuối tuần anh em lại kéo nhau hú hí với nhau qua coffee rồi lại bia bọt. tán ngẫu và trao đổi thông tin. cũng có nhũng nổi buồn qua những cuộc ò đó. nhưng rồi tất cả chúng ta đều nghĩ lại. cũng chỉ vì một cuc sắt vụn, cũng chỉ vì cái cục sắt đầy khói nhưng khó có thể bán ve chai dc mặc dầu nó hành hạ mình không biết bao nhiêu làn dở khóc dở cười giữa đêm khuya mỗi lần đi xa. mỉnh nhớ có lần vào lúc gấn 24h, bị chết máy ngay ngã tư Bình Phước. lúc đó chỉ biết ngồi một cục bên vỉa hè. một lúc sau bình tĩnh lại mới biết đẩy nó lao xuống khỏi con lươn vì bực mình, vào quán coè via hè uống nc để bắt xe về phong trọ. nhưng chỉ một lúc sau thôi, lại không nỡ lòng để đó giữa đêm khuya, cái lạnh, sương khuya, cái gió{ nhỡ có thằng nào nhảy vào hiếp} thế là lại chạy ra kéo nó dậy dắt vào quán nc cùng và lại alo nhờ tiếp viện.

    vô vàn những truong hợp dở khóc dở cười không chỉ mình mình mà có lẽ ai cũng đã từng gặp. chúng` tập trung vào một cái gọi là " clup" thật ra không biết có phải đã tạo thành một từ mà sách báo hay nói đó chưa, nhưng cái chúng ta gặp nhau là vui vẻ, là " chém" gió, là mãnh khóe tự sướng khen xe mình và chê xe thằng khác. là một thứ gì đó tự cao mỗi lần ghét thằng nào đó là vượt lên trước rồi xì khói vào mặt nó, là những cung ngắn ngắn tự phát của anh em mà không có lịch sẵn...v.v

    Hai năm không phải thời gian quá dài cho một chặng đường " tiến chí" của một số người, không phải quá dài cho một phong trào, không quá dài cho một sự vun vén có tầm vóc của một " câu lạc bộ". nhưng cũng không phải quá ngắn cho những bước chân, không quá ngắn cho những khát khao và không quá ngắn cho những tầm vóc. thiết nghỉ cứ thoải mái, cứ quy ra sự giản đơn như chính sự khởi xướng của nó. vậy là thành công. còn gặp nhau thì hãy còn vui . chẳng cần biết đằng sau nó là nhg sự trách móc hay vui đùa.

    đừng bao giờ đặt những câu hỏi cảm thán. cứ luôn vui khi mình vẫn là mình. vẫn là cái thằng thích ngông, cái thằng thích xì khói vào ng ta, cái thằng dừng ngã tư bị ng ta chửi vì" về thay ống pô đi con, xe hỏỏng, khói quá".chíngh bản thân mình cũng thấy ngộp thở mỗi khi dừng trong nhà. nhưng thật sự, thiếu nó như thiếu đi một góc của niềm vui, và thiếu đi một chút hạnh phúc khi nó không dc trọn vẹn.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    hình chẹp quá lùn ah. anh đi về là trả bài cả ngày nen cũng chưa có time len xem. có lịch sẽ alo cho anh em.
  8. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha...cuối năm các bô lão nhiều tâm sự thế....chuẩn bị xuyên Việt nào...
    ai đi minsk mà chả có những niềm riêng...happy đi...tìm lại đi...tìm lại trong mỗi người....
    [r2)][r2)][r2)][r2)]
  9. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tháo bình xăng ra, táy máy đấu lại dây điện, dư ra đc mấy mẩu xanh đỏ tím vàng :-"

    Thử xong okie =D>

    Cột dây vào khung xe cho gọn. Trc khi lắp bình xăng vào thử lại, đ íu thấy điện đóm gì. Tử mãi, chán. Tháo cần số ra lắp cái cao su vào cho êm. Ngon :-bd

    Xong cái cao su, dò lại hết dây điện, bị tuột cái dây màu tím ngay chỗ TK ;))

    Lại ngon lành :x

    Lắp bình xăng vào. Nổ máy. Đèn pha cốt ngon nghẻ. Lắp cái còi kêu tin tin cũng vui ;))

    Phi xe ra Huyền Trân mà lòng vẫn ... lâng lâng, ra ngồi nói chuyện như thằng khùng vì vẫn đang sướng hehe :P

    Tối lại cho vợ bé chạy vợ lớn, giầy trắng mà bị dính nhớt chỗ trục số :-"

    Đang dụ dộ vợ đi minsk với lời hứa sẽ làm lại ngon lành và ... nữ tính [r24)]

    Yêu vợ lớn vợ bé quá cơ :x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    3 tr mua đc cái wave cũ, đi cũng lành mà. Chọn minsk rồi thì chỉ nhg ng khùng khùng, hâm hâm mới chịu đc (Vô cùng xin lỗi, nhg ai cũng nói vậy nên mới có Quang Hôm, Khánh Khùng Bkav, bác Huy đặt co em cái nít nêm Cường Khùng mà chưa public b-()
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Vè đẹp quá bác Đờ cu lờ ơi! Không cần bát lại đâu, chỉ cần lấy giấy nhám chà lại rồi phun sơn là okie :-bd

    Đa tạ! Đa tạ! ^:)^^:)^

    Chờ bác lên Sì Gòng [r2)][r2)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    happy birthday

    >:D<
  10. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu ku Phong Thích Sờ và Hưng trọc đóng phí đọc spam của hội Minsk nhá :))

Chia sẻ trang này