1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Có ngay :D bida cho đỡ nhức đầu :-bd:-bd


    Chiến thôi
    [​IMG]

    Tôm
    [​IMG]
    [​IMG]

    Bụng phệ
    [​IMG]

    Bi bóng
    [​IMG]

    Thích Sờ
    [​IMG]

    Bonus thêm mấy quả bida cho ae nè, giải toả căng thẳng :D:D
    [​IMG]
  2. luanminsk

    luanminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cái này là phải chém nè. đưa những hình ảnh truỵ lạc @-) ăn chơi đầu độc ae. Các bác đi mà ko rủ e đi với;))
  3. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hê hê... đấy thấy chưa lão Huy, cứ đông quân như miền Bắc cái là loạn xới ngay, mệt chửa lão. Toàn những đại ca máu lửa dư thừa cá tính riêng mạnh mẽ. Hướng tới những ngày sinh nhật minsk SG đầy vui vẻ và tình đoàn kết nào !!!
  4. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
  5. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh em thấy không cần thiết thì mình làm luôn ở đây cho gọn.

    @ Quang:
    - về phần anh: em nợ anh tất cả 4M, đã trả 500K, anh giữ của em 1 cái bình xăng con (anh tạm tính là 500K), cấn trừ cái bình xăng con thì còn 3M; các thứ linh tinh em mượn anh thì em cứ giữ, không cần trả.
    - hiện nay anh Tài (bạn anh Khiêm) chưa nhận được câu trả lời chính thức từ em về vấn đề tiền anh Tài gửi mua chiếc Minsk cao, em chốt vụ này luôn với anh Tài (hoặc anh Khiêm)
    - vụ xe anh Sơn Trắng
    - xe của Tùng BP: anh không quan tâm đến số tiền, em nhận làm xe giúp Tùng BP, em trả lời chính thức cho Tùng BP khi nào em giao xe để cho Tùng biết đường.
    - em đang giữ xe của Luân, Luân nó cần lấy xe lại, em báo cho Luân biết khi nào em giao xe lại cho Luân.
    - các vấn đề của anh Tõm

    Năm ngóai sau khi đi SN về anh Huy đã lo không biết có sinh nhật lần thứ 2 không, đến thời điểm này thì anh Huy đã có câu trả lời.

    Và chốt một câu: tớ cũng như rất nhiều người khác, Minsk chỉ là cái cớ, anh em thích, thầy phù hợp với nhau thì đến với nhau và chém gió, không thì tìm cho mình một chỗ phù hợp hơn. Tuy nhiên cũng đừng vì sự thoải mái đó mà thiếu tôn trọng bản thân và người khác.

    BB đâu, sửa xe chuẩn bị lên đường đi. Lào vẫy gọi [r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. ant_minsk

    ant_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thân chào Anh Em Minsk Miền Nam,

    Một buổi sáng đầu tuần thoải mái lúc 2h47 phút, một tiếng gọi thân thương "Minsk Miền Nam". Phong vẫn cố gắng dõi theo Anh Em từng bước chân, không biết nói từ đâu đây thích thì nói nhé chẳng có văn chương gì cả, cũng chẳng nói móc nói méo gì ai cả? Trước tiên chắc phải nói đến chuyện mà Anh Em đang quan tâm nhiều nhất Quang Hâm "no Hoom"
    @ Quang Hâm: trước tiên cám ơn Em đã cho Anh cảm nhận được tình yêu Minsk nó khủng khiếp như thế nào? Anh đã cùng với Em sống gần 1 tháng cùng với Minsk Anh biết: Em dũng cảm, Em đánh đổi, Em hơi hâm, Em nhiệt tình, Em sống tình cảm, Em chân thành...nhưng Em thiếu 1 điều là công việc (công việc sinh ra "tiền"), gia đình Anh Em ruột thịt mà đụng đến vấn đề này còn chém nhau đổ máu đừng nói gì người dân nước lã. Kể lễ dài dòng làm loãng topic quá nhỉ, nhưng phải nói tiếp thôi. Anh nói Em đừng nhiệt tình quá mức mà đánh đổi nhe! Chẳng hạn như làm xe cho Anh, Anh rất rõ ràng phải lo cho Em từ bữa cơm, từ ly càphê, từ điếu thuốc, ...rồi 1, 2 tuần Em làm xe cho Anh phải bỏ việc ai tính chi phí cho Em? Anh hiểu tất cả nổi niềm của Em về Minsk như Anh Em mình đây chẳng ai nợ ai cả "nhưng Anh vẫn nợ Em một cái tình" chỉ có "tình" mới giúp ta sống nổi trong thời đại ngày nay không ta lại như con robot. Chửi thề cái cho nó máu ỊtMia.

    Ôi sao nhớ những ngày tháng vui chơi với Anh Em Minsk Miền Nam quá: nhớ chuyến Đà Lạt-Phan Thiết, nhớ chuyến Bình Phước-Campuchia, nhớ Anh Em giao bóng đá quá...Ôi 4 từ "Nhớ quá Anh Em". Nhớ thằng Giáp Cạp "nói gì éo nghe được, mà hát thì ôi sao sướng thế", nhớ thằng Cường sao lãng tử thế, nhớ thằng BB sao láo thế, nhớ Lão Huy sao nhiệt tình và uống nhiều thế, nhớ thằng Quang Hâm quá, nhớ tất cả Anh Em nhà ta.

    Sao cuộc sống bây giờ chán quá nhỉ? Ước gì và ước gì? Cuộc sống cơm áo gạo tiền, gia đình, con cái...sao ta sống như 1 tội phạm bị nhốt trong 1 thành phố này quá! Ước gì 1 ngày gần đây cùng Minsk của mình trốn khỏi nhà tù thành phố nhỉ?

    Nói nhiều rồi, quay về thực tế thôi: Phong đi cày sớm đây. Tạm biệt Anh Em hẹn gặp lại một ngày gần đây.

    Thân chào và đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết!
  7. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    tình hình anh em đăng ký phượt 30-4 đê. làm một phát cho máu. vì qua tháng 5 chắc mình về wê một time có việc gia đình. ko biết có vào kịp cùng anh em đi tháng 6 ko nữa.
  8. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @BkAV :Không kịp Té nước rồi... hix=((=((
    @ a Phong kiến : Em luôn là thằng em ngoan của hội mà,sao ai cũng nói e láo thế nhỉ.Đến đi làm mà sếp còn bảo mày láo quá,mày làm sếp tao chắc đời tao khốn nạn:-??:-??
    @ all : Ék có gì thay đổi thì tớ sẽ tham gia cung 30-4 nhé,bữa giờ hơi ức cái chế hòa khí [r24)][r24)]
  9. MinskAdv

    MinskAdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
  10. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này