1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Tự nhiên nó muốn viết vài dòng. Có lẽ trời mưa chăng?
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nickname của nó là nhocvespa. Nó thích Vespa, từng có một chiếc. Cũng từng lê la từng ấy diễn đàn, cũng biết một chút rằng diễn đàn nào cũng có SẠN hoặc có HOA. Rồi thì chẳng hiểu sao nó lại ở ngay giữa đây, trong diễn đàn Minks, tham gia với AE Minsk, mà cái ngộ là nó chẳng có con Minks nào. Thời gian tính đến nay cũng tầm 2 năm có dư. Một vài người còn nhớ, một vài không, hoặc là chưa gặp nhau bao giờ. Nhưng hay là nó vẫn ở đây, và AE Minks vẫn chào đón nó một cách rất nhiệt tình, cởi mở và quý mến. Mặc dù nó không có bất kỳ còn Minks nào và miệng thì cứ suốt ngày ra rả cà khịa rằng “Tớ chẳng thích Minks tí nào, chỉ thích Vespa thôi”.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Người ta thường nói chơi xe chỉ là cái cớ, như Minks chỉ là cái cớ để AE gặp nhau, giao lưu với nhau với cái tình. Thực tế, nó chẳng có cái cớ nào, nhưng nó và Minks SG vẫn gặp nhau thường đấy thôi. Điều đó thật là nhỏ, nhưng đôi khi ngẫm lại thì thấy lớn hơn nhiều… Và nếu tính được thua như những người lớn thường thấy trong các cuộc chơi hay cuộc sống, thì nó được nhiều đó chứ. Được – Mất cái gì thì người chơi vẫn luôn biết thế, dù ở đâu hay bất kỳ con người, môi trường nào. Con người, tự thân nó đã nói lên điều đó, rất nhiều điều.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot](Nhưng ở đây, lời nói thường làm cho người ta mất đi cái khách quan….[/FONT]
    [FONT=&quot]Con người không ai hoàn hảo. Xét khía cạnh nào đó thì chẳng thể nói tốt hay xấu, mà nó chỉ dám dùng vài từ đại loại phù hợp, chưa phù hợp – nên hoặc không nên….Nhưng nó không dùng ở đây.)[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Ngẫm lại, dù chưa từng khẳng định rằng nó là thành viên Minks mà nó cũng chẳng cần cái mỹ từ ấy, chẳng liên quan tẹo nào tới cái nick, nhưng AE Minks SG xem nó như ở trong nhóm, như những AE khác, vẫn trao cho nhau cái tình chơi xe và nó quý điều đó. Dù Nó chẳng có con Minks nào.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ mọi người, ọp ẹp Minks, mọi người vẫn luôn nhớ nó và í ới gọi – dù nó chẳng có con Minks nào.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái áo Minks, cái mà thỉnh thoảng nó mặc đi ọp lai (có người lặn lội đem từ Vũng tàu cho nó, Cái này gọi là chia nhau chút lửa Minks, hay kiểu như chia nhau điếu thuốc) – dù nó chẳng có con Minks nào.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái thằng nói nhanh như máy không bị vấp câu nào, đã rất tế nhị giúp nó về nhà trong dịp Tết – dù nó chẳng có con Minks nào.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái thằng bụng bự chảng (chả hiểu làm gì mà bụng ku cậu lại là cái tên) nhiệt tình đẩy con xe Vespa cho nó, dù thời gian của ku cậu chẳng mấy dễ thở, ku cậu chẳng quản ngại xa xôi và không một câu than mệt – dù nó chẳng có con Minks nào.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái thằng Hâm trong bộ dạng tươm tất chuẩn bị Tất niên Minks lại vật vã bên con xe nó với đầy dầu nhớt chỉ với 1 cú điện thoại – dù nó chẳng có con Minks nào.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái thằng đầu trọc chẳng ăn nhập gì với cái nick bù xù, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, khoảng cách thì xa nhưng thỉnh thoảng vẫn dành cho nó những cuộc gọi hỏi thăm quan tâm tình hình nó thế nào – dù nó chẳng có con Minks nào.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái thằng thích sờ (chả biết là thích sờ gì) vẫn luôn xem nó như một thành viên trong nhóm, và sẵn sàng dành chút thời gian giúp nó trước cuộc thi – dù nó chẳng có con Minks nào.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái thằng nghệ sĩ hay đàn hát, vẫn luôn nhớ tới nó trong những lúc ọp ẹp và café chém gió, dù chỉ là dăm câu ba sợi, cái thằng luôn ưu tiên chia cho nó những thông tin về việc làm hay những cái linh tinh khác – dù nó chẳng có con Minks nào.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái thằng mà mọi người hay trêu là bóng, hay cái thằng Việt râm mà ít xuất hiện, gửi cho nó lời chúc 8-3 hoặc những cuộc gọi chỉ đơn giản là cuộc gọi – dù nó chẳng có con Minks nào.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó cũng nhớ em lùn, chia sẻ một chỗ ngủ khi cần và mong muốn nó thăm nếu ghé HN – dù nó chẳng có con Minks nào.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Nó nhớ cái thằng đi Minks xuyên Đông Dương theo đường HCM, vẫn dành chút ít hành trình ghé thăm nó chỉ để hàn huyên dù lộ trình bị gặp khó khăn và kể cho nó nghe những thú vị trên chuyến đi đó với Minks – dù nó chẳng có con Minks nào.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Và nó cũng nhớ những Giáp cạp, Sơn đen, Tôm râu…và những thành viên mới góp mặt trong Minks với những chi tiết khác cũng không kém phần…[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Bỏ những thứ vụn vặt, tầm thường sang một bên thì sẽ là rất nhiều, rất nhiều những thứ để nhớ và để ghi nhận….chỉ là những điều đơn giản, nho nhỏ trong cuộc sống, nhưng xem ra nó được rất nhiều, dù nó chẳng có bất kì con Minks nào….Có lẽ nhiều người cũng được thế hoặc nhiều hơn thế nhưng tất bật cuộc sống làm cho họ chẳng nhớ ra.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Tại sao người ta lại chỉ chăm chú vào một chấm đen rất nhỏ trên trang giấy trắng, mà không thấy cả một khoảng trắng tinh rất rộng xung quanh. Phải chăng ,đó là sự hạn hẹp của con người….???[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Dù chẳng có con Minks nào nhưng nó luôn quý mến AE chơi Minks và xem ra cũng bắt đầu thích Minks hơn một chút….hà hà ! Nhưng nhocvespa vẫn là nhocvespa nhé ! Hihi....[/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]@Quang : Hiện tại không có xe thì cứ lấy xe đó mà chạy, không vấn đề gì cả. Nhưng chị sẽ lấy về trước 30/4. Em thu xếp nhé. Nhân tiện, cảm ơn Em vì đã sửa em Cào cào, hihi.,.. nhớ tính tiền sửa xe để chị thanh toán nha.
    [/FONT]
  2. xa_bong

    xa_bong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2011
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    chieu sai gon hom nay mua!bun!nhung sau con mua,chac.....Huyen Tran lai rom ra!MISNKSAIGON!
  3. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chị Yêu sến quá đi . :-"
  4. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ^^ 2 năm rồi ^^

    Logo 1 năm Minsk vẫn còn đây ^^

    [​IMG]
  5. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Dạ em cảm ơn anh trung tonyteo hum nay nhận dược điện thoại của anh em thật bất ngờ!em sẽ cố gắng không làm anh và mọi người thất vọng nữa!
    @ thanh béo cũng cảm ơn ông vì cũng gọi cho tôi.
    @ anh tôm em chưa gặp anh lần nào: nếu quận gần bát điện ko phải quận nổ thì em có đó quận cảm zin 100% của uss theo xe minsk 88 của em dư (us của hãng xe mĩ uss là của các hãng nhà minh nga sịn).
    sự việc của em coi như là cho em cơ hội làm lại có thễ không cần nhắc tới nữa em sẽ cố gắng ạ có ji ai muốn hãy liên lạc với em ạ!
    @ anh huy hồi chiều gọi điện thoại cho em em nhớ lại và đã tìm dc cái zin y như thùng anh về vn đi xẽ có thể có hàng!
  6. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    @ Quang Hom và BB: 2 đồng chí check mail dùm tớ
    @ anh Huy và Tõm: các vấn đề còn lại anh Huy và Tõm giải quyết cho xong hen, mong là sẽ có sinh nhật dzui
  7. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Cuộn kích là cuộn này ne e ^^ Không biết phải cuộn e có không?
    Cái này thì ngoài Kim Sang cũng có bán, nhưng nếu e có thì hôm nào ra cafe để lại a xài cũng được :) 1 chầu cafe HT vậy [r2)]
    [​IMG]
  8. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    chào anh đó cuộn kích nhưng theo các cụ đi minsk hay nói là cuộn cảm cuộn này rất ít hư!em có cuộn ni zin 100% chưa sài của ông chú mua xe họ cho từ năm 1988.ngày mai em có lên tp nhưng khoảng từ 6h có ji anh alo m em đưa
  9. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Hì ^^ Thì cũng tại cuộn này cũng ít hư nên cũng chẳng cần jin đâu e ^^. Chiều mai thì a đi tiếp khách nên không ra cafe được. Nếu tiện cafe với ae thì e gửi giúp a. Còn không thì cũng không sao. A ra Kim Sang mua cũng được, chổ a làm ra đó cũng gần :) Thank Huân nhé. Hôm nào rãnh thì cafe HT chút ^^
  10. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    mai 6h em qua đó nếu co duyên có ai ở đó thì em gửi hen anh!

Chia sẻ trang này