1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn bác sĩ Quang Hum đã có mặt ở Xì Gòng :)
  2. doquan315

    doquan315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    hj ae Minsk saigon :D
    e là mem mới , lúc chiều có uog cafe với a Khánh và Cường. rất mog dc làm wen với ae :) . hiện tại xe đang gặp nhìu bệnh, phải chữa từ từ nên jơ chưa dam mang chạy đj cafe cùng các bác :(

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thì ra đây là bác Khánh :-bd
  3. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    thu xếp bắt Quang hâm làm thịt xơi tái nó đê. heee. trốn trong hang lâu quá. chắc lâu ngày ra nắng lại nhức mắt. kakakakak.
  4. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có 1 đồng chí đội Minsk Sài gòn lên đường nhập ngũ, tạm rời chia tay anh em. Đó là Tuấn Anh trọc (Vũng Tàu) .
    [r2)][r2)][r2)]
  5. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    đôi khi cuộc đời mà, nó có những sự cám dỗ- thoát dc những sự cám dỗ đó ắt hẳn mới là một người mang chí lớn, một người khiến người ta nể phục. nhưng sự cám dỗ cũng có những điều hay, đâu phải lúc nào cũng là điều xấu.

    đôi khi con người ta bên nhau vui vẻ, bên nhau những sóng gió bênnhau như chỉ là một. nhưng rồi một ngày người ta trở mặt, người ta là một người không quen biết bạn. thật buồn và tất cả cũng chỉ là phù phiếm. bạn bè không phải là mãi mãi - kẻ thù cũng chẳng được bao lâu. một ngày kia, kẻ thù của bạn lại là người kéo bạn dậy khi bạn vấp ngã.

    thằng này ghét sự dả dối. ghét sự tỏ vẻ mình bao giờ cũng là số một, cái gì cũng biết - rốt cục rồi cũng chẳng biết cái gì. nhưng ghét hay sao thì cũng là mình thôi. chẳng cần quan tâm thằng nào cho vừa. tội gì mà làm mình buồn. mình vui với chính mình là đủ. cuộc đời mà - Hư sắc và Hư không.

    có những kẻ tận dụng niềm tin của tập thể để đưa ra những cái lý mà cho rằng mình hay. cho rằng mình đúng. nhưng rốt cục rồi Mèo vẫn hoàn Mèo thôi.

    cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn. lòng sông nào rồi cũng có ngày hết Cá. đến lúc đó cũng chẳng còn chỗ cho những kẻ giăng câu nữa đâu.

    những trò chơi "thể thao" mà cha ông ta ngày xưa thường chơi, ắt ai cũng biết hết rồi. đơn giản như: qua cầu rút ván - thọc gậy bánh xe - xỏ lá ba que ... mấy trò chơi dân gian này thừa hiểu rồi. chẳng qua có những người như mình giả vờ không biết để vui cùng tập thể mà thôi.
    ........................................................................................................................................................................................................................................

    - đôi lời thân thiết.
  6. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cạp

    Nhức đầu quá, mày cắt nghĩa cái bài mày viết dùm tao coi. Tao đọc bài mày viết mà đầu nó cứ ong ong, còn hơn là đọc đề thi nữa :((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Quang Hum: xuất hiện chào anh em đi chứ, tớ hẻm biết gì về điện mà anh em cứ kêu tớ đi sửa nước, thế có chết không cơ chứ :))
  7. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Tối nay hoặc mai sẽ up hình cái ruột 300-17 có ... 5 miếng vá của xe a anh Luân-chiếc xe đã chào mừng anh Quang tối qua về lại đg phố SG \:D/

    Tối qua nhận ra 1 điều: "Vỏ quýt dầy có móng tay nhọn" thật là đúng :-"

    Bác sĩ thăm lại đg phố SG ko mang theo "súng" bị 1 ông già và 1 bà già múa rìu [r24)]

    @ Bác Giáp Cạp: ĐÚng là anh e Minsk ảo thật :))

    Nghe giang hồ đồn người dơi chuyển sang màu lính?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cẩn trọng bị NinaMinskSG xơi tái trở lại thì đau sờ cau lắm [:P]

    @ Gaumup: Vẫn lặng lẽ và âm thầm! Thật là nguy hiểm ;))
  8. lehoangtrungthong

    lehoangtrungthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cái lão Giáp Cáp này đôi khi cũng hay hén :P
    Kể từ bữa nhậu bên Kiến Trúc,lão ta bị vợ vừa ỏ ngoài quê gọi về nhà trả bài tới bây giờ là lặn mất tăm hơi, hổng thèm sủi bọt, :-"
    Zậy mà cũng nổi hứng viết bài với một tâm trạng rất chi là mùi đời ^:)^ , còn rất chân thật, chân giả nữa chứ...=))
    Thật là mệt ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  9. tybanme

    tybanme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Thank ace đã có lời nhắn tới em..... kakakak..! lại 1 lần nữa Hộp xế của em lai bị hõng bộ điện mong ace giúp đỡ...., À mà ha... chiều nay 23/02 em sẻ cố gắng gặp ace Minsk Sài Gòn uống Cafe nhỉ...? hẹn ace chiều nay... thank
  10. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    @ Phú Cường: chiều này 5h ra HT cứu hộ xe TÝ Ban Mê hen :D

Chia sẻ trang này