1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tao đi về quê cưới vợ mày ơi, hẻm có ở SG :D
  2. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    @ A Giáp:Sáng mai em đi đổ nhớt cho em Minsk nhổng đầu tý :))
    Minsk như C... mà vãi đái phết :))
    Chiều mai em đi học, 12h30 vào lớp rồi nên ko đi lấy xe với anh đc :-s
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh em mai ăn mốn đặc sản: Cánh BÉT MEN chiên giòn nhé :))

    Anh Khánh thì chuẩn bị món có đậu xanh nhé :))
  3. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đã quyết định mai lên SG chia tay Khánh hâm trước khi Khánh đi nước ngoài du học. Anh em cố gắng tập trung đông đủ nhé.

    Haizzz ... đêm Sài Gòn lại thật dài ... thật dài. ..
  4. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em thì sáng chủ nhật 5h xuất phát đi LK nên tối mai chắc gần 12h là về rồi. Đêm SG ngày càng ngắn :|
  5. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Cắt trym. [:D]
  6. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    @ khanh hâm: mày đi duhoc ah. móa, tao thật thà, hiền lành, vậy mà cứ ăn hiếp tao hoài. mày chết với tao.
    @ Cường: uh , anh biết rồi, trưa nay anh chay qua một mình xong lấy xe về. xe ôm. kakkaa. mày mà hốt cánh batman của tao là tao bắt nhền nhện của mày lun đóa. kakkakaka.
  7. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu em chở đi ! Đọc được call em nhé .
  8. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    tối nay ngồi đâu anh em ơi. chắc ngồi sớm sớm đi. ngồi khuya wa cũng ko dc. hồi này xì phố phức tạp quá.
  9. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cạp ơi, 5h ra Huyền Trân cafe cà pháo, sau đó sẽ đi nhậu và về sớm, dạo này tao cũng ngán đi đêm [r2)]
  10. vietcuongjsc

    vietcuongjsc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn MR. Khánh 093....343 bạn em đã nhận được số tiền là 8000 000 ( Tám triệu ) anh khánh gủi,biết sáng nay anh vất vả chạy qua mấy ngân hàng mới gủi được em rất cảm động.....cảm ơn anh 1 lần nữa và cảm ơn anh em minks sài gòn, phải cảm ơn phải cảm ơn cả Huân dù muộn nhưng bạn của th vẫn nhận được số tiền cần giúp đỡ ( mà H lỡ cầm 9 tháng nay).....đồng thời cũng nhắc Huân vài điều,Huân thừa biết những người bạn của mình là ai,công an,cảnh sát,luật sư, nhà báo ( 1 vài người H từng tiếp xúc-và họ đã điên tiết thế nào nếu như mình không ngăn lại, Huân có thể bị đi tù lên mặt báo hoặc bị chặn đánh bất cứ ở đâu dù là SG hay HN)...vì thế những gì mình làm H phải nghĩ được là cách nhẹ nhàng nhất cho Huân rồi đấy, bởi thế H nên nói những gì cần nói nhất là khi nhắn tin cho th..( ai cũng có cuộc sống riêng và th cũng ko muốn có chút liên quan gì với H nếu không vô tình bị mất cắp đồ)...tránh tình trạng như anh chàng này được lên báo nhé ( nhắc H luôn máy ảnh để ở đâu th sẽ tự đến lấy vì H biết vơi chiếc máy ảnh đó với mình là kỷ vật )
    Đức Phật có day rằng: khi người ta làm phúc 1, người ta hưởng phúc 1, những khi người ta làm điều ác 1 thfi phải làm vô lượng phúc mới có thể trả được 1 điều ác mình đã làm......mong rằng H Hiểu thấu đáo,


    đây là bài báo
    Bị trừng phạt trên mạng còn đáng sợ hơn ở ngoài đời

    Một tên trộm máy MacBook Air đã bị chủ nhân của chiếc laptop đăng video bêu riếu trên YouTube và xấu hổ đến mức phải đem nộp tài sản cho cảnh sát.

    Khi máy tính bị ăn trộm, Mark Bao, sinh viên 18 tuổi ở Đại học Bentley (Mỹ), vẫn có thể kiểm tra nội dung trong ổ cứng và lịch sử duyệt web bởi cậu đã cài phần mềm bảo vệ với khả năng đồng bộ mọi dữ liệu của laptop lên mạng.
    Nhờ đó, Bao phát hiện kẻ trộm không chỉ chụp ảnh bằng phần mềm Photo Booth trong máy mà còn tự quay video đang nhảy nhót theo bài Make It Rain của Tyga. Mark Bao quyết định đăng clip này trên YouTube và chỉ sau 2 ngày, video đã thu hút gần 1 triệu lượt xem.
    [​IMG]
    Mark Bao (phải) và đoạn video nhảy múa của kẻ trộm trên YouTube. Ảnh: The Age. Kẻ trộm sau đó đã phải gửi thư cho Bao: "Tôi thực sự hối hận vì những gì mình đã làm. Tôi đã giao laptop cho cảnh sát và đang chờ hình phạt. Tôi không phải loại người đó. Tôi không hiểu sao lúc đó lại hành động thế. Tôi biết mình không có quyền đòi hỏi, nhưng xin bạn có thể gỡ video xuống được không? Tôi biết mình đã sai nhưng tôi không muốn cảm thấy xấu hổ và gặp thêm rắc rối trong công việc sau này. Tôi rất muốn gặp bạn trực tiếp để xin lỗi về việc làm của mình".
    Chuyện xóa hay giữ video cũng làm nổ ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng. Bên cạnh những người ủng hộ việc để lại video, nhiều người cho rằng đây là đòn trừng phạt quá nặng bởi kẻ trộm đã tỏ ra hối hận và trả lại tài sản.
    Hiện clip vẫn chưa được Bao gỡ khỏi YouTube. Nhà tâm lý Robert Sparrow cho rằng Bao hoàn toàn có quyền đăng video lên mạng. Tuy nhiên, trước sức mạnh phát tán và tầm ảnh hưởng kéo dài cả đời người của Internet hiện nay, người đăng nên cân nhắc chuyện kẻ kia có đáng bị "trừng phạt online" như thế hay không.

Chia sẻ trang này