1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ant_minsk

    ant_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ All: nghe Cải Lùn nói quá đúng & thật sự trong thâm tâm có Phong Kiến trong đó từ "đổ thừa" bây giờ thành mốt của cuộc sống này chăng?
    Phong cũng đã chơi Minsk và cũng đã "đổ thừa" do vợ, mẹ, bà ko cho phép phải đi gởi hết chỗ này rồi chỗ nọ & nhiều lúc điên tiết bán mịa nó đi "bực cả mình" & điều đó cũng thành sự thật.
    Nếu so sánh giữa "đam mê" & "đánh đổi" bên nào nặng hơn? Phong Kiến nói thẳng ko có dũng cảm để đánh đổi chỉ cố gắng cân bằng cuộc sống mà thôi.
    Nói tóm lại sống trong chăn mới biết chăn có rận? Đang điên tiếc con Minsk cao nữa đây? Đang gởi bên Đình tự nhiên nghe thằng bạn bảo là Ông Ba đòi cho vài trăm hàng tháng gọi là chi phí gởi xe? Mịa lại điên lên bán oách cho rồi. Nói tóm lại: chỉ thích ngồi bù khú với Anh Em: uống bia, cà phê & làm điếu thuốc lào, lê la...cuối cùng nôn na là "sướng".

    Thân chào và quyết thắng,
    P/s: Phong Kiến chỉ nói trong thâm tâm và sự thật nếu có vướng mắt Anh Em nào xin bỏ qua. Đừng thốn nhe!
  2. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    chiều nay điện thoại cho Múp, ba nó đang từ KonTum chạy xuống, nó thì đang loay hoay ở đồn công an, cũng ko bị giam lỏng gì cả, đang chờ xử lý thôi. Nghe nó nói thằng bị đụng khó qua khỏi. Hiện tại cũng chưa có kết quả chính xác vì công an đang điều tra, nó cũng đang lo lắm. Mong là mọi chuyện tốt đẹp
  3. ant_minsk

    ant_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vừa điện thoại cho Minh Múp mà ko thấy bắt máy. Chẳng biết gì hơn là cầu mong cho Minh Múp mọi chuyện suôn sẻ và may mắn!
  4. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chắc không sao đâu anh ạ ! ba Múp đang vào với nó , nghe giọng nó nói mà thấy tội ,nó giờ cũng đang lo lắng lắm. Bây giờ anh em điện thoại chỉ an ủi trấn an tinh thần của nó thôi chứ cũng chẳng biết làm được gì hơn . Mong nó sẽ vượt qua được cú sốc này sớm .
  5. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Anh vừa alo cho Múp, tình hình là nạn nhân khó qua khỏi. Đang khuyên Múp theo hướng đền tiền, lo hậu sự, ko dính dáng đến pháp luật.

    Hy vọng và mong cho nạn nhân qua khỏi và Múp ko bị dính dáng đến hình sự .

    Ae sẵn sằng giúp đỡ Múp khi cần nhé.
  6. doquan315

    doquan315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    tai qua nạn khỏi , na mô a dj đà ^:)^^:)^^:)^
  7. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    cái avata của mày :D phơi khô rồi thì mang dzô cất đi chứ :D
  8. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Trong cái rủi sẽ có cái may, hy vọng điều đó sẽ đến với Gấu Múp trong lúc này.
  9. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ có cách đó là ổn nhất, nếu được vậy thì quá tốt rồi. ae sẵn sàng lá lành đùm lá rách. thằng Múp giờ đang lo lắng chắc sụt khoảng chục kí lô rồi, khổ thân :|
  10. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hiện trường vụ tai nạn là Múp bên trái đường,hy vọng ko truy cứu hình sự.

    Tiền bạc thì anh em Minsk SG sẽ chuẩn bị ủng hộ, giúp đỡ Múp khi cần.

Chia sẻ trang này