1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luanminsk

    luanminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    e vừa gọi cho múp xong. đang tính đến chiều hướng xấu nhất đối với nạn nhân, gia đình nạn nhân cũng ko làm khó gì múp. chúc cho múp mọi chuyện được suôn sẻ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    minsk SG nay gặp nhìu vấn đề wá. Mai trưởng lão lên mình làm cái tiệc cho bác trưởng lão cúng giải hạn cho ae minsk SG wá để CN trưởng lão bay sang malays cúng ở bển chưa bít ngày về.
  2. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Múp đã đc ra ngoài. Ko bị tạm giam. Nghỉ tại nhà nghỉ. Nhg vẫn đề thằng đụng xe với Múp sống ko ra sống mà chết cũng ko ra chết. Nói Múp tranh thủ ngủ, chứ lo cũng vẫn phải chờ đợi, ko làm gì đc lúc này. Hix. Xui vậy? Năm nay năm tuổi :|
  3. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ..Miễu ba cô là một cốc nhỏ thờ ba cô gái bị chết lâu rồi tôi không biết chết năm nào nhưng từ hồi nhỏ tôi đã thấy nó,
    nghe người ta kể lại hồi đó ba cô gái này ở miệt thành phố hay ở đâu đó đi xe xuống vũng tàu chơi , tới đoạn trạm thu phí thì gặp tai nạn , cả ba cô đều tử nạn ở cái tuổi còn xuân , vì chết trẻ nên ba cô gái này rất linh ,dân ở đây đều làm đùng nên đêm nào đi đùng cũng thấy ba cô này hiện về khóc thê thảm ,về sau người ta lập miếu thờ , ngày nào cũng thấp nhang cúng này nọ...khúc miễu ba cô thường xảy ra tai nạn , những tai nạn thảm khốc , chết chóc...có lần xe chở công nhân viên đi du lịch lật chết hết , có thể nói nơi đây là con đường hung thần và cũng không ít người tin rằng ba cô gái kia đã làm nên thảm cảnh...
  4. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Tối nay e kẹt không thể ra sớm với ae đc,hix,mong là xong việc vẫn kịp chém gió
  5. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng ra kịp! Cả tuần nay ko ra chém được, buồn miệng quá!
  6. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    8h27':
    mới alo Múp. Gd nạn nhân đang lo chuyện chuyển thằng kia xuống Chợ Rẫy. đã có tiền sử não. đang trong thời gian nuôi não theo chu kỳ tháng. xui, gặp chuyện. GD nó cũng buồn, nhưng thật sự cũng muốn kết quả xấu nhất để Múp lo hậu sự.( nghe Múp chia sẻ). giờ đang oh đồng xoài, 5p nữa chạy lên chỗ bị tai nạn để làm giấy tờ với C.A.

    a.Phong: không phải ai cũng xấu. ông bà nói rồi: bạn thân không phải là lâu, kẻ thù không phải mãi mãi. em cũng đã nói tới cái guồng quay rồi. em cũng đang trong tình trạng đó.

    ko phải đánh đổi nhưng dẫu sao cũng phải cân bằng tất cả để vừa có khoảng trời riêng và vừa có một khung cửa sổ chung cho người thân. có ai dám đánh đổi bao giờ đâu, nhất là với một " cục sắt " vụn nhả khói mù mịt. quy ra nó cũng chỉ là tính kilogam đống nát, còn người thân, bạn bè, gia dình, có tiền chắc gì đã đánh đổi dc.

    đôi loi tâm sự, chia xẻ " chuyện chúng mình" với anh và cho tất cả mọi người.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tục tưng kẹt gì thế? anh rao bán cái vỏ xe cho em. treo giá 350ngan dc không em. dc thì xung quỹ.

    cường gà: em lấy mặt đồng hồ vuông àh? làm việc với BB nhé.
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Lựa chọn thôi ... lựa chọn thôi ... Minsk hay Win ? :)):)):))
  8. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]
    ...."Miếu Ba Cô còn là một thắng cảnh đẹp mang vẻ đẹp tâm linh, gần gũi nhưng hơi rùng mình khi nghe kể về sự tích Ba Cô tại đây.
    Trước đây có ba cô gái tên là Loan – Hòa – Thảo là người dân miền đất Bảo Lộc và cả ba cô đều là sinh viên đang học tại Sài Gòn. Mùa hè đến, khi ba cô trên chuyến xe về quê, chạy tới khúc cua này do tài xế chạy nhanh nên bị lật xe và lao xuống vực tử nạn. Không lâu sau đó có một đoàn xe du lịch lên Đà Lạt chạy tới khúc quanh này thì cũng bị lật xe và lao xuống vực. May mắn thay trong đoàn xe ấy còn bốn người sống sót gồm một chàng trai và ba cô gái.

    Dù rất yếu sau vụ tai nạn nhưng cả bốn người đều cố động viên lẫn nhau để cùng leo lên tới mặt đường. Trong quá trình leo lên dốc vực,cả bốn người đã làm quen với nhau và nói chuyện rất vui vẻ và hợp ý nhau. Do chàng trai bị nặng hơn nên thường xuyên được ba cô gái dìu dắt, kéo lên. Khi lên tới mặt đường, do đuối sức, chàng trai đã ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, chàng trai thấy mình nằm trong bệnh viện nhưng không thấy ba cô gái kia đâu. Chàng hỏi mọi người thì biết rằng người ta chỉ thấy có mỗi mình chàng nằm bên đường mà không hề thấy có thêm ai cả. Khi chàng miêu tả nhân dạng của ba cô gái nhưng cảnh sát nói rằng toàn bộ số người trong đoàn xe ấy đã thiệt mạng, hoàn toàn không có ai trẻ tuổi và giống như người chàng trai miêu tả cả và chàng là người duy nhất may mắn còn sống sót. Điều đặt biệt là hình dáng chàng trai miêu tả lại rất giống với ba cô gái bị tử nạn lúc trước.

    Người ta cho rằng vì chết quá trẻ và còn trinh trắng nên oan hồn của ba cô gái lúc trước cứ vất vưởng nơi chân đèo và khi gặp trường hợp tai nạn tương tự nên đã hiển linh giúp đỡ chàng trai trẻ thoát chết. Sau đó dân làng nơi đây đã lập một ngôi miếu nhỏ bên chân đèo để cầu siêu cho linh hồn của những người chết oan vì tai nạn xe cộ và nhất là oan hồn của ba cô gái trẻ, và cầu an cho những khách bộ hành có việc khi đi ngang qua đoạn đường đèo này! Từ đó tai nạn xe cộ, ngay chỗ đèo nguy hiểm cũng bớt, và sau này người ta không còn thấy ba cô hiện ra nữa..." {trích trang https://didulichdalat.wordpress.com/tag/miếu-ba-co/}

    Phong ơi. cùng toàn thể anh em đi đoàn. anh em xem khúc này có phải xảy ra chuyện bữa hôm mình gặp sự cố không nhé.

    sau này đi đâu, anh em nhớ tìm hiểu kỹ cùng đường đi xong rồi, biết đất thổ công là ai để còn thuận buồm xuôi gió.
  9. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Hỏi 10 người 10 người nói chính là chỗ này đó anh. a Huy tra google maps cũng chính xác là chỗ này, ku Cường cũng hỏi bạn nói là cái khúc này, e tra trên mạng cũng thấy vậy.
  10. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    anh đã nghĩ ngay rồi. anh google máp cũng thấy ngay chỗ này. đường giống y chóc lúc anh em mình dừng xe chụp hình ngày đầu đi lên ấy. hoảng hồn.

    chúc anh em một ngày cuối tuần vui vẻ và tátca nhg niềm vui.c chiều gap lại.

Chia sẻ trang này