1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phongts

    phongts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    đã wa, tụ tập ae hôm sau lên đó xem nhé.
  2. lohubu168

    lohubu168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    eh có lý ah nha ... xách 67 đi đua ...
  3. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Like mạnh vật vã cho câu này, kakaka...
  4. deple0358

    deple0358 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    @tomrau : sao post tấm ko có mặt tui, định dìm hàng mem mới hả ??? :-w
  5. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật đương thời kì này...

    [​IMG]
  6. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    nom có vẻ lòa thằng Cường gà quá. nó chuẩn bị tung cánh đạp mái đó mà.
  7. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Một đêm nằm suy tư. Nó chợt nhận thấy Sài thành thật chật chội và xô bồ, quá mệt mỏi với Nó. Có lẽ không chỉ riêng nó mà tất cả những ai xa xứ đều có cái cảm giác như vậy mội lần quỵ ngã.

    [​IMG]ffice:office" />Sài thành có nhiều thứ mà thiếu nó, bạn như thiếu đi một phần trên cơ thể. Nếu bạn thiếu chiếc Điện thoại, bạn như thiếu đi đôi tai để lắng nghe. Bạn thiếu đi Phương tiện đi lại, bạn như thiếu đi đôi chân… Có ai hiểu được cảm giác đánh đổi?. khó lắm, suy nghĩ nhiều nó mới dám quyết định đúng đắn. có quá nhiều kỷ niệm với nó qua con xe. Không màu mè, không đẹp mã, không đơn điệu và cũng chả vào khuôn khổ. Chỉ đơn thuần là một cái Tôi riêng. Đã có lúc nó nghĩ suy bán con xe đi, nó thừa biết sẽ mất đi đôi chân. Nhưng rồi nó vẫn làm.<IMG class=imageattach alt=[/IMG]

    Đôi lúc quá túng thiếu, quá chật vật với cuộc sống mà ai cũng phải làm những điều mà tâm mình không muốn. trong văn học nói rằng đó là cái Bi Kịch xảy ra trong một con người.

    [​IMG]

    Bạn đánh đổi gia đình mình, đánh đổi bạn bè mình, đánh đổi niềm tự hào mà bấy lâu nay bạn tạo dựng…! bạn có dám không?. Hay bạn tạo một vỏ bọc quá hoàn hảo cho riêng mình để rồi giờ đây bạn nằm trong một đống bầy nhầy của cuộc sống mang lại.



    Ai cũng sẽ qua cái giai đoạn đó, nhưng rồi nó vẫn lặp lại. những lúc quá mệt mỏi, nó lại nghĩ tới … về quê, như một sự chữa cháy cho suy nghĩ. Nó nghĩ nhưng chưa bao giờ thực hiện. phải chăng là sự động viên, an ủi cái lối suy nghĩ trong thời gian nó mệt mỏi. ai mà biết được những gì mà cuộc sống mang lại.

    [​IMG]

    Nay bạn thấy vui, thấy đời cho mình nhiều điều bất ngờ và thú vị. nhưng mai bạn lại thấy nó thật ích kỷ. đã quá nhiều ràng buộc lo lắng trong cuộc sống. ao có thể cho bạn d9eiu62 đó ngoài trừ bạn. Nó vẫn thèm ngồi bù khú với bạn bè, thèm cái cảm giác ngất ngưởng, thèm cái cảm giác nân ly cofe lên mà ngát mùi hương ngọt ngào, mặc dầu giờ nó thấy thật đắng. kẹp vào tay điếu thuốc, làn khói kéo theo như một sợi dây thấy rõ mà mình chẳng cầm nắm được. phải chăng cuộc sống cũng như vậy.

    Ai đó đã nói rằng: Cuộc đời là những chuyến đi dài. Nay đây, mai đó. Ai cũng biết là vậy, nhưng rồi ai cũng phải dừng lại, rũ bỏ cái áo khoác, cái vỏ bọc kia ra để còn lại trong bản thân mình mà thôi.

    Đừng buồn khi ai cũng thấy có sự khác biệt giữa bạn và mọi người. đôi lúc bạn thấy sự khác biệt đó tốt, nhưng đôi lúc bạn cũng thấy sự kahc1 biệt đó xấu. tất cả cũng chỉ là Phù du.

    Cuộc sống đâu bất công với ai điều gì. Bạn may mắn hôm nay, ngày mai biết đâu bạn quỵ ngã, bạn gặp trắc trở hôm nay, biết đâu mai bạn mỉn cười.

    Nó mệt mỏi, nó vật vã, nó ngồi một mình trong màn đêm mà thấy mình thật nhỏ nhoi. Nếu cuộc sống này nó sống một mình nó thì có lẽ nó đã khác, nó vui hơn, nó đầy đủ hơn. Nhưng như vậy đâu phải là nó, đâu phải là cuộc sống. cuộc sống là những điều thử thách, thử thách khi bạn thành công và cả khi bạn thất bại.
  8. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Cu Rin :

    1- Nhớt dùng pha xăng

    - Nhà máy và các kỹ sư đã nghiên cứu rất kỹ và nói nõ dùng nhớt 2T để pha. Em không cần phải lăn tăn làm gì. Một số người dùng kinh nghiệm "làng" pha chung với 4T hoặc dùng 4T (tránh bó máy) nhưng cặn và muội sau này sẽ làm khổ pittong và xilanh, bugi . Có 1 cậu đã chạy xuyên Việt bằng dầu 4T pha với xăng, sau khi về mới hiểu rõ tại sao dùng 2T tốt hơn. Đó chính là người ùừa tư vấn dùng 2T - Khánh simson.

    - Xe 2T thì dùng dầu 2T, nếu có thể thì dùng nhớt Catrol ( anh dùng thấy rất êm ái, ngọt xe) , hạn chế dùng nhớt rẻ tiền. Cứ dùng và so sánh sẽ thấy khác biệt.

    2- Nhớt đổ bưởng côn, hộp số :

    - Nếu không cầu kỳ thì cứ dùng nhớt 4T bình thường.

    - Kỹ hơn thì dùng công thức của chú Minh (người thợ chuyên sửa Minsk ở BR-VT) :

    + 70% : nhớt 4T - S40-50
    + 30% : nhớt 4T - S90 (loại dùng cho hộp số xe hơi).

    Anh đã test qua rất nhiều cung đường và cảm thấy rất oke.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @Huân : sao hôm trước em để anh chờ mãi vậy ? Gọi cho em mãi không được.

    Vì việc đó là gấp và quan trọng nên nếu được thì em cho anh số điện thoại của anh bạn kia để anh liên lạc trực tiếp nhé.
  9. curinvt

    curinvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    e đã thông suốt.e cũng đang dùng nhớt catrol 2t de pha xăng.e chỉ băn khoăn việc thay nhớt cho máy.h thì biet rồi keke.thank a
  10. lehoangtrungthong

    lehoangtrungthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cạp ơi, cạp àh, tớ tính mua đôi chân của Cạp nè... ;))


    PS 1 phát cho giống cái bọn a dua bày đặt du thủ du thực làm như là bất cần đời lắm như là không cần mẹ, cần vợ, cần bà lắm nè : Bán thì bán, xoắn làm éo, [-X


    Zậy nhoa,
    thoy,
    thoy nhoa,
    thoy thịt nhoa,
    ừ , thì thoyyyyyyyy

Chia sẻ trang này