1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 6)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi tomrau, 19/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    múp em: cảm ơn em. anh về quê một phần trốn tránh, vừa nghĩa vụ, vừa cuộc sống, và vừa những lý lẽ mà anh em gọi rằng" tình yêu". anh về cũng lo chuyện gia đình, chuyện cá nhân. có lẽ đã tới lúc cần bờ vai mình, cần tiếng nói của mình. cần mình ra mặt. bấy lâu nay anh trốn tránh quá nhiều. nghĩ lại thấy mình vô vọng quá.

    như Cường nói, ngày xưa oh nhà, đi cày, đi nhổ mạ, nhổ lac, đi cấy, rồi lại vụ mùa. một năm 3 mùa gặt, 2 mùa lạc, 1 mùa khoai lang...v.v mệt, không có time cho bản thân mình làm chuyện riêng và " yeu6" riêng. khổ, thiếu thốn nhưng vui em ah. vui vì đó là cuộc sống trc mặt. gặp bạn bè người thân lại cười xuề, lại bù khú. ít có sự va chạm.

    nay cuộc sống đỡ hơn time nhiều cho bản thân hơn, mình lại đổ lỗi cho... cuộc sống. âu phải chăng là sự tiến hoà thuyết Phật học nói. anh chẳng biết, chẳng hiểu gì. càng học càng Ngu. càng chơi thấy mình càng dốt, càng vui thấy mình càng buồn, càng nhiều time lại càng ko có time riêng cho mình. chán lắm mà không biết làm sao. cứ luẩn quẩn, cứ a dua, cứ xì xồ theo mọi người cho biết nào là " điều hay lẽ phải", nào là " đúng và sai" sự thật thì nhiều người cười thẳng vào mặt mình khi mình nói. bởi vì... ngu mà giả vờ nguy hiểm. biết rất nhiều... cuối cùng... éo biết cái gì. chán. chán. chán.

    mai lại mở mắt đi làm, kiếm tiền, tối về ăn uống, lại cho vào toalet, một đống mất công ngồi nhào nặn, ra đủ hình hài, mùi vị mà cả ngày kiếm tiền nhồi nhét vào. rồi cũng vào cái toalet thôi. vậy phải chăng " đời là bể khổ". nhưng ta vẫn phải làm, để làm gì?, để có nhu cầu cuộc sống, nhu cầu đó là gì?, đã có ai đặt nhiều câu hỏi như vậy chưa? có bao giờ ai trong số chúng ta đếm thử bậc thang nhà mình bao nhiều bậc chưa? mỗi ngày trèo lên trèo xuống suốt. ai đếm thử nhà vệ mình mình có mấy viên gạch chưa? ngày nào cũng chui vào ngồi. nếu chưa thì thử một lần xem có đeiù6 gì thú vị không.

    học là học uqanh mình, học những người quanh mình sống. học điều hay và cả những cái ngu của ng ta nữa. yêu những người quanh mình trước, làm ơn làm phước với những người có trc mặt mình. đừng đi đâu xa xôi. đừng thể hiện mình.

    tại sao mình lại đề cập với anh em, một tháng 500dong, 2 ngàn dồng với BB.?. có ai đặt câu hỏi ngược lại chưa? tại sao?. đơn giản cho bản thân mình, cho những ng trc mặt mình, nhung ng xung quanh mình nhìn thấy. những lời động vien, an ủi, hỏi thăm, chẳng đáng bao nhiêu. nhưng ng ta thấy cả một " tấn" quà cáp, vật chất.

    đi chợ mua đồ ăn, đi mua dày dép làm đẹp bản thân, mỗi 200 đồng cũng còn mặc cả, trả giá. người ta chai mặt ngoài chợ cả ngày để kiếm tiền nuôi cả gia đình. nay vào trong quán, một người xa lạ đứng bên cạnh bỗng nhiên mình cũng phải rút túi 100 ngàn " bo". đó là cuộc sống sao? đó là sự đời sao?.

    mẹ mình tảo tần, mang nặg đẻ đau. một ngày của mẹ cũng chẳng có một đoá hoa. cả đời cũng chẳng dc một cái âu yếm ôm hôn của con. một bát nước lã mời mẹ uống cũng chẳng có, nay gặp một người không quen biết ngoài đường. cũng chạy ôm hôn, cũng tặng hoa, cũng nói ngon nngọt. khi gặp chuyện chẳng lành, ko ai khác ngoài mẹ cha mình cũng đúng8 ra gánh vác. âu đó là bi kịch, là cuộc sống???!!!...!
  2. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Vài dòng gửi Cạp,[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Sống vật vã hay sống bằng niềm tin? Con người đều có quyền chọn lựa. Dù thất bại, dù thành công, dù mọi thứ chỉ là một con số 0 to tướng và ngạo mạn thì ít ra không như kẻ say rượu đang bơi giữa đại dương. Có lẽ thời điểm hiện tại đang là những khoảng trống. Trong những khoảng trống ấy đầy những khoảng tối, lấp đầy không mỏi mệt. Vùng sáng còn lại chỉ là những tia sáng yếu ớt nhưng không có nghĩa là mất đi nhiệt huyết của chính mình, bản ngã con người mình. Vẫn luôn tự nhủ và cương quyết rằng mình sẽ chiến thắng tất cả. Đầu tiên là chiến thắng bản thân mình.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Con đường ở phía trước luôn không dễ dàng gì. Nó cũng có thể là một cái bẫy, vô tình hay cố ý cũng có thể cuốn người ta vào vòng xoay mệt nhoài. Cuộc sống có quá nhiều điều không chắc chắn trong tương lai, nhưng cứ trải lòng ra, cứ trăn trở nhưng tối thiểu luôn đối diện với chính nó. Sự sắp đặt của Tạo Hóa luôn có ý nghĩa với mỗi cuộc đời. Thân phận con người thật hạn hẹp. Cuộc sống khi sinh ra, người ta không thể nào sở hữu một cách đúng nghĩa của nó, mà thực tế, chỉ là một cụm từ để mô tả. Ví như người ta hay nói đến sự tự do, nhưng người ta có chắc về sự tự do đó không? Hay đó chính là sự cầm tù giam hãm dưới cuộc sống cơm – áo – gạo – tiền này. Cũng có rất nhiều người dành rất nhiều thời gian để nghĩ về điều đó. Nhưng câu trả lời nằm ở đâu, có thỏa đáng hay không? Vậy nên, khi cần gào lên thì cứ gào, khi cần thét thì cứ thét. Vì cuộc đời có lắm điều lạ. Những điều lạ có khi là phi thường, có khi chỉ đơn giản như việc xe 2 thì thì cần pha xăng và nhớt. Có phải mọi thứ đều cần đến thời điểm đúng của nó hay không? Hay đó cũng là cách cuộc đời thử thách con người.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Cuộc sống là một quá trình thử thách. Càng thử thách nhiều người ta càng học được nhiều điều và khám phá ra biết bao điều mới lạ. Cuộc sống không bao giờ là một bài toán được lập trình sẵn câu giải đáp, nó luôn không là câu giải đáp mà nó là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết sống và dám đấu tranh. Sẽ có những khi thấy mọi thứ thật không công bằng, tại sao phải như thế này, tại sao phải là thế kia. Nhưng tin đi, cuộc sống công bằng lắm. Hãy làm những thứ mình cho là cần thiết.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Đã có lúc nhóc sống chậm lại để có thời gian nhìn lại mình. Dù đã có biết bao thời gian tự nhìn mình quá lâu. Quá lâu để thấy rằng đã muộn. Mất phương hướng là điều tất yếu dù có thể mới vài tiếng trước thôi bao kế hoạch đã vẽ sẵn trong đầu. Có khi cũng đánh vào chính mình những đòn đau nhất, để chi, để tỉnh. Phải tỉnh, vì không thể suốt đời đi hoang trong những chiều say nhập nhoạng. Nhưng may mắn, cuối cùng nhóc cũng nghiệm ra được một điều. Đó là thay vì tìm một lối thoát, nhóc tìm một đường đi. Đi bằng xe, bằng chân, bằng tất cả những gì mình có thể….[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Có thể nhóc đã nói hơi nhiều. Nhưng niềm tin rất quan trọng. Dù anh em ở đây cũng có không ít người không có nhiều cơ hội tiếp xúc để hiểu nhau nhiều hơn, nhưng nhóc thấy đa số ai cũng quan tâm và lo lắng cho nhau, động viên nhau dù mỗi người mỗi cách thể hiện. Cuộc sống, con người, niềm tin…có thể tệ đi hoặc tốt hơn nhưng quan trọng là cách nhìn của mình như thế nào và lựa chọn của mình ra sao.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Lần nữa, nhóc chúc Cạp may mắn. Khi nào có những điều cần chia sẻ với AE, dù vui hay buồn hay đơn giản là chém gió, nhóc sẵn sàng lót dép lào ngồi hóng hớt, hihi… [/FONT]
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
  3. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    @ Cường gà: Hôm wa bác nt thì e ngủ mất đất rồi hix không qua với ae đc :(
  4. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @All :

    - Sông có khúc người có lúc.
    - Cuộc sống cũng như 1 bản nhạc, có mở, có kết, có thăng, có trầm .

    Cho nên có lúc phải rơi vào khoảng lặng hay nốt trầm chứ. Rồi lại sẽ qua và lúc đấy nhìn lại thì nó cũng đơn giản như 1 nốt nhạc mà thôi. Anh em không nên lạm bàn dễ gây hiểu lầm nhau vì sự diễn đạt chưa rõ ràng , mặc dù anh thấy cái "chung" của hầu hết anh em .
    Chán ... chán ..rồi lại... sướng ...sướng ... sướng ...

    :)):)):))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có thêm 1 câu tặng anh em + Lý thông :

    "Đừng để cho những câu nói ngày hôm nay sẽ trở thành rác rưởi của ngày mai"
  5. lehoangtrungthong

    lehoangtrungthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hay nhỉ? :-??
    Ừ , hay , hay thiệt ;))
    Chém, tớ chỉ chém =))
    Còn rác rưỡi ??? :x
    Hạ hồi phân giải [r2)]
  6. ant_minsk

    ant_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ Giáp Cạp: cám ơn & cám ơn những lời lẽ chân tình. Anh thật cảm phục & có suy nghĩ sâu sắc.
  7. truongsoir

    truongsoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    ** nhà Minsk lắm chuyện...
  8. belarus

    belarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua a Huy hội trưởng có đt cho mình giao phó cho mình giải quyết một số việc của ae nhà minsk!
    Vậy tôi xin thông báo với toàn thể ae nhà Minsk đúng 9h sáng chủ nhật ngày 15/05/2011, có mặt tại cafe Huyền Trân
    để chúng ta họp và giải quyết một số vấn đề quan trọng!
    Rất mong ae có mặt đầy đủ, đúng giờ!
    Thông báo này thay cho giấy mời!

    TL Hội trưởng.
    Tôi: Đinh Xuân Tùng!

    Chào quyết thắng!
  9. ant_minsk

    ant_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    @ Lộc Di Linh: rất vui được biết Lộc. Rất vui đón tiếp Lộc.
    @ Cu Lờ: Hồng Lộc Di Linh vừa rồi không biết là có tham gia chuyến đi tiền trạm với Anh Em Minsk ko? Lộc vừa mới điện thoại cho Phong và ra mắt hội Minsk Miền Nam với 2 hủ rượu cần và một ít cafe & sẽ gởi xuống bến xe Miền Đông trong nay mai (vậy không biết ai ở gần Bến Xe Miền Đông nhỉ? Cho biết họ tên, số điện thoại di động để khi quà từ Hồng Lộc Di Linh xuống mà nhận dùm). Nếu ai ra nhận vui lòng điện thoại cho Hồng Lộc ngay để có thông tin Lộc gởi xe? Di động của Hồng Lộc: 0908474844.
    @ Tôm: Hồng Lộc đặt 1 cái áo Minsk size XL. Nếu Tôm còn thì có nhắn tin cho Lộc biết or là ghi chú lại sau này Anh Em đặt nhiều nhiều sẽ làm luôn.

    Một lần nữa thay mặt Anh Em Minsk Miền Nam cám ơn món quà từ Lộc (Đem một chút lạnh Tây Nguyên xua tan cái nóng bức ở Miền Nam).

    Thân chào và quyết thắng!
  10. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    @anh Phong: em có nhà bạn ở BXMD, và em cũng hay ra đó. Nếu ko ai nhận được thì em nhận giùm cho.
    Thân!

Chia sẻ trang này