1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam (cung đường thứ 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phongts, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Từ dạo hụi chưởng im hơi lặng tiếng, Minsk buồn hẳn...
  2. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ anh Huân : Hôm qua anh Khoa Đà Lạt có điện thoại em qua lấy xe . Chiều nay anh rảnh ko qua chỗ hôm bữa xem xe dùm em cái nha . Đọc được tin calll lại dùm em . 0944 991 624 . Em không có số của anh .
  3. minskcityvt

    minskcityvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    1
    em hay quen lam neu co quen anh dung buon em nhe . khi nao xuong vt thuong anh 1 co gai dep la ok chu gi ! =D>
  4. drbacgms

    drbacgms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh em.Lâu quá rồi tôi ko tham gia diễn đàn của anh em, nhưng vừa rồi có nhận được điện thoại của mấy ae về việc sắp chia tay 1 thành viên mà tôi rất quý, là bạn Tùng Thủ đức, nên tôi xin post bài cuối cùng trên diễn đàn này.
    1. Tôi rất cám ơn ae đã chia sẻ với tôi những ngày đầu vào HCM, bạn Phong TS sẵn sàng mang 1 cái dây phanh xe đạp ra để giúp tôi khi đứt dây côn xe Mínk
    , bạn Khánh sẵn sàng đẩy xe cung tôi hàng chục km đi sửa. Bạn Huy sãn sàng giúp tôi mua dây côn, bạn Quang giúp tôi lên được 1 chiếc GL.
    2. Bên cạnh đó , cũng có nhiều chuyến đi xa vui và tình cảm như chuyến đi Tây ninh giữa đêm và đi đà lạt
    3/ Bên cạnh chuyện vui, có nhiều chuyện ko vui, tôi cũng xin nói ra luôn, là những chuyện liên quan đến bạn Quang, khi bạn Quang ko còn tôn trọng người khác, thú thực là tới bjo, tôi đã ko còn hình ảnh của bạn ấy trong suy nghĩ nữa, tôi tuy mất tiền, dù là ít, nhưng tôi cảm thấy tôi quá tỉnh táo, khi ko cố gắng giúp bạn ấy vào ngành dầu khí, mặc dù cách đây 1 tháng, ng ta đã alo cho tôi kêu bạn Quang đi làm như đã phỏng vấn. Tôi đã SAY NO ngay lập tức.
    4, Có những hiểu nhầm về tôi của bạn PHONG TS, bạn Giáp và bạn Bù xù, cho rằng tôi làm loạn đội hình MINSSK về những phát biểu của tôi, tôi ko giải thick, nhưng các bạn tự hiểu, khi chơi với nhau, cần tôn trọng nhau từng lời nói và hành động. Các bạn có thể nghĩ tôi là lái, hoặc là dân chơi xe Mink ko chuyên, hoặc ko có chất Minsk, vâng, tôi còn nhiều thứ phải lo, tôi còn nhiều đam mê khác ngoài anh bạn Minsk, tôi chơi với các bạn, và các bạn chơi với tôi khi cả 2 cùng thoải mái. CHỉ đơn giản vây thôi.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    5. Tôi cũng xin góp ý với các ae thế này, dù chúng ta là ai đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn nên có văn hóa khi nói chuyện trên diễn đàn với nhau.
    Tôi ví dụ thế này nhé, có những bạn là KTS, làm nghệ thuật, nhưng mở mồm ra là DMSG, là nói tục, xin lỗi, bạn đó làm nghệ thuật mà cái đầu như thế thì tôi nghĩ bạn ấy chỉ làm loại nghệ thuật kiểu chợ búa, vì bạn ấy ko có 1 tâm hồn văn hóa thì lấy đâu ra tác phẩm có văn hóa, NGHÈO là lẽ đương nhiên....
    Góp ý chung như thế, nhưng riêng với bạn HUY, thấy bạn tích cực cho ae hội MINK, tôi thấy bạn ok, nhưng cái cách mà bạn nói chuyện, có thể là cá tính của bạn, làm cho ng khác thấy bạn chỉ biết bạn và quái thèm quan tâm tới thằng deck nào cả, cái kiểu nói chuyện MINSKER là như thế, ngang ngang, điên điên, ai chơi được thì chơi, ko chơi thì biến của bạn, mãi mãi chỉ là suy nghĩ của 1 ng ko có lòng hảo hán, tôi nói thật đấy, bạn xem mod CDLOVER bên phomuaban mà xem, tôi ko ca ngợi, nhưng tôi đọc các bài của CDLOVER, tôi rấtphụcc các điều hành của bạn ấy, thực sự nếu Huy coi đây là ý kiến xây dựng, mong Huy suy nghĩ về những điều tôi nói.
    6. Tôi, cũng như các bạn, mãi mãi cũng chỉ là những cá thể đang sống trong 1 xã hội, nếu các bạn đã có ý kết hợp với nhau mà chơi, thì hãy thưởng phạt phân minh, hãy lên án cái xấu, hãy bày tổ và đông viên cái tốt, và hãy chia tay khi ko thấy phù hợp nữa. TÔI ko còn phù hợp với cách chơi của các bạn, tôi tự chia tay mà deck cần ai đuổi, cũng như các bạn ko chơi được với ai thì các bạn ko thể nói chuyện được.
    7. Cuối cùng, tôi cũng gửi lời mong ước tới ae hội MINSK, là mong các bạn mạnh giỏi và đàn ông hơn, kiếm nhiều tiền hơn, hãy trung thực, thẳng thắn và hảo hán hơn, Minsker là ai. Sẽ chẳng là ai nếu các bạn vẫn cứ sống như thế, và cũng sẽ chẳng là ai nếu các bạn cho rằng các bạn đang sống theo kiểu MINSKER. Làm gì có định nghĩa đó. Chỉ là do chúng ta đặt ra thôi, và tựu chung lại, chúng ta phải là ng tốt đã, chứ chưa là ng tốt mà cứ nghĩ mình là ng này ng khác, rồi nhìn ng khác với cái nhìn coi thường thì mãi mãi, chúng ta bị coi thường mà thôi.
    Tôi xin hết, có thể các bạn sẽ coi đây là sự hận thù, sự trả đũa, hoặc viết vớ vẩn, nhưng từ đáy lòng, tôi mong sẽ gặp lại các bạn ở cương vị khác, khi các bạn đã có nhiều thứ, có địa vị và có csong gia đình ổn đinh, lúc đó các bạn sẽ nhìn nhận vấn đề khác với ngày hôm nay. Và lúc đó, tôi tin các bạn sẽ hiểu tôi.
  5. MinskJames

    MinskJames Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Lậu rùi mới xuất hiện ... nhưng vẫn mang 1 phong cách lãi nhãi ... phô trương văn hóa nghèo ... biết đọc mà sao é o hiểu người ta nói gì àh
  6. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @Anh Bắc :

    - Trước hết em xin ghi nhận và cảm ơn về các góp ý của anh như trên.

    - Sau là em cũng mong là anh "đọc kỹ" và "hiểu kỹ" những gì em nói. Em không hề ám chỉ 1 cá nhân nào và em biết khi em phát biểu như thế là lúc anh đã ko còn tham gia rất lâu và thiết nghĩ anh em Minsk SG cũng ko còn ai "nhớ chuyện cũ" hoặc có ý "ám chỉ" đến anh cả. Anh vui lòng để ý điều nay.

    - Ngay từ đầu cái nhìn nhận về anh em MinskSG của anh đã sai, có lẽ có chút lệch lạc. Đừng bao giờ nghĩ ae chơi theo kiểu cái tôi, cái cá nhân, mà mọi người và ngay cả em rất quan tâm đến từng người, từng thành viên trong nhóm. Luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ chia sẻ nhau khi cần. Em sống thế nào thì chắc anh em MinskSG và ae MinskHN hiểu, có thể chưa tốt nhưng chắc chắn không phải là 1 thằng cá nhân, chỉ biết đến bản thân, anh ạ.

    - Thêm vào đó, khi tham gia nhóm với anh em thì chính anh cũng chỉ là 1 thành viên "đơn giản" và "bình thường" như bao người khác. Anh không nên có những lời trịch trượng như thế, Có thể ngoài cuộc chơi anh là người thành đạt, gia đình hạnh phúc, địa vị , thu nhập cao ... nhưng thực sự bọn em xem anh cũng thế mà thôi, như bao người khác. Nhưng cũng không vì thế mà anh "không tôn trọng" và "xem thường" anh em như thế nhé. Không phải ai cũng đi khoe cái giàu có, cái địa vị ... ra ngoài, chưa nói ra thì chả biết thằng nào hơn thằng nào đâu anh nhé.

    - Cuối cùng là mong anh đừng bao giờ so sánh em hay bất cứ anh em nào trong hội MinskSG với 1 "nhân vật" nào đó. Chúng tôi là chúng tôi và không là ai khác. Những tưởng sau bao sóng gió, anh có thể hiểu ra vấn đề, nhưng thực tế anh lại vẫn mang 1 tư tưởng "chưa đúng đắn" như thế .

    P/S :

    - 2 dây công tơ mét đến cuối tuần sau anh ko lấy thì em sẽ để cho anh em khác.

    - Đừng bới moc,1 chê bai người khác nhé, để anh em nó không vui, "bới móc",'săm soi" về các chuyện cá nhân khác của anh thì có lẽ sẽ ko hay cho anh đâu ạ.
  7. VietRam

    VietRam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    thật sự buồn khi biết a Tùng chia tay hội minsk nhà ta ... e ít ol trên diễn đàn nhưng hầu như ngày nào cũng theo dõi hoạt động của anh em tren diễn đàn ! hôm nay vào diễn đàn thấy anh Bắc và anh HUy có những tranh luận với nhau e thật sự rất buồn bời e rất quí 2 anh ! e ko biết mâu thuẫn giữa anh Bắc và anh Huy hay giữa anh Bắc và a Quang như thế nào nhưng e đều tôn trọng các anh và e ko thấy chuyẹn cá nhân hay cái tôi quá lớn nào ở các anh cả .., e là thành viên nhỏ tuổi trong hội nhung hy vọng giữa anh sẽ bỏ đi những bất đồng đó

    ..... lúc e những ngày đầu tham gia hội , đi sinh nhật lần đầu tiên xe e bị hư , e sợ ảnh hưởng đến hành trình đã nói với các anh về trước còn em sẽ tự bắt xe về và anh Huy đã' nói " hội Misk không bao giờ bỏ rơi ai" ! cuối cùng lần lượt anh Quang Hâm , anh Tom râu , anh Phong... đã đẩy xe e từ Đồng Nai về đến nhà ! tình cảm giữa anh e lúc đó thật gắn bó !

    .. e hy vọng với tinh thần " hội minsk không bao giờ bỏ rơi ai " không chỉ là những việc đẩy xe , chờ đợi .. mà còn là tình cảm giữa các thành viên với nhau , hy vọng giữa các anh , những ngưởi mà em rất quý sẽ lại sát cánh với nhau , bỏ qua những bất đồng để gia đình minsk ta luôn gắn kết vui vè ...

    p/s : e thấy anh minskjame đánh giá anh Bắc hơi quá đáng . e ít tiếp súc với anh bắc nhưng anh bắc không phải là người như những lời a viết ! anh em với nhau nhưng mỗi nguoi nhịn 1 tí cũng không thiệt gì. hy vọng gia đình mínk sẽ lại luôn gắn kết và vui vẻ , chinh phục mọi cung đường !
  8. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chuyện a Tùng chia tay ae 1 thời gian có liên quan gì tới mấy chuyện anh nói ở dưới ko nhỉ? Hay là giống như Cù Huy Hà Vũ vì bắt vì tội mua dâm (???) và kết án vì tội chống phá XHCN? ;))

    Bác có làm nghệ thuật ko? Bác có thấy những người làm nghệ thuật mà ng ta vẫn gọi là nghệ thuật "chân chính" họ nói gì và làm gì phía sau bức màn đỏ ko? Cũng vì thế nên em chưa làm dám làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Còn kiến trúc sư, hay gì gì, bác chê bai mọi người mà khi nào bác thử nghĩ xem mọi ng nhìn lối sống của mình ntn ko?

    Các cụ ta có câu : Có tật giật mình. Các cụ dạy em thấy hiếm lệch lắm, mình có hiểu lệch hay không thôi, ngàn năm đúc kết lại mà.

    Em mà đc "ăn miếng trả tiền" , với tầm nhận thức hạn hẹp của mình, không dám mạo muội so sánh với bác CDLove, nhg chắc chắn cũng xin học hỏi để tiến bộ. Vì khi đã là công việc thì mình, dù là bất cứ côg việc gì, ngành nghề gì thì cũng vẫn cần cố gắng làm tốt công việc của mình. Ngành nghề gì mà làm tốt e nghĩ đồng nghiệp cũng như mọi ng sẽ đánh giá cao. Còn ở đây là chỗ chơi, không phải văn phòng, không phải phomuaban, không vụ lợi.

    Đó là mấy cái "đập vào mắt" nên e xin phép đc chia sẻ, chỉ nói về nội dung bác comment nên quote nguyên cả đoạn 1, không có ý soi mói câu chữ.

    Các cụ ta vẫn dạy, "dao sắc không gọt đc chuôi" , mà em dao còn đang trong thời gian mài dũa nên chưa chắc đâ gọt đc chuôi dao khác chứ đừng nói chuôi dao mình, có gì mạo muội mong bác và ae đọc diễn đàn thông cảm.
  9. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua hai vợ chồng e bay đêm từ SG đi La Gi - Bình Thuận. Tại cầu SG khoảng 10h đêm. Đi bị kẹt xe do có tai nạn mất khoảng 30'. Tới nhà lúc 2h20. Minsk Dzin chất thật. :D Dự định tối nay xuống Vũng Tàu thăm a Huy, Lộc nổ và ae VT. Dự định có mặt ở VT lúc 10h đêm. Cafe tới 11h rồi về lại SG. Hy vọng minsk dzin sẽ ngoan như hôm qua [:D] A Huy ơi, không nhậu đâu nhé [:D][r2)]

    Một số hình ảnh nóng hổi \:D/

    Dừng chân ở Long Khánh
    [​IMG]


    [​IMG]

    Xe tại nhà vợ

    [​IMG]

    Biển gần nhà vợ nè
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [r2)][r32)][r2)][r32)][r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Minsk Dzin: E cứ ngoan, anh sẽ đưa e đi chơi :x

    Đang ấp ù dự định, 1 gần vào giữa tháng 7 tới và 1 xa hơn [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Đu ma! Sinh Nhật Minsk- Đồg Nai - Đẩy xe. Sinh nhật lần 1 là Việt Dâm, lần 2 là Cường Gà (không dâm ;))), lần 3 là ai đây [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Việt: Năm ngoái đẩy xe có mưa ko? Năm ngoái đẩy xe mà không mưa, năm nay mưa lớn, đẩ xe lần 3 chắc có ... tuyết quá [:D]
  10. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    @ Anh Bắc : Từ ngày anh Huy nói với em là chán , anh em chẳng ai hiểu anh ấy cả , anh ấy sẽ bỏ . Em nghĩ cũng chán cảnh thế này nên em cũng không lộ diện nữa , nhưng em vẫn theo dõi diễn đàn thường xuyên . Đêm qua thấy Cải Lùn online ( Lâu lắm mới thấy tên Cải Lùn trở lại với Topic MinskSG ) trong lòng cũng thấy vui vui, lúc đó topic có 4 người online , lúc sau thì thấy anh nữa , tưởng rằng sau bao nhiêu chuyện đã qua anh vào lại topic sẽ nói những điều hay và sẽ sinh hoạt lại cùng anh em . Nhưng em đọc xong bài viết của anh thì ... em chả hiểu tại sao anh lại nói những câu như vậy lên trên này nữa , nó không đáng để nói anh ạ , đây không phải là nơi để nói những câu " Dạy Đời " như vậy , " Đời chả ai hơn ai " đâu anh . Những câu nói góp ý đó sẽ hợp hơn ở Huyền Trân hoặc những quán Beer nào đó :) , những nới ấy anh em sẽ lắng nghe lời anh nói . >:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ Cường : Coi chừng có ngày " Ăn Cơm Khỉ " với Minsk Zin 99% đấy =))

Chia sẻ trang này