1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam (cung đường thứ 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phongts, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    CN em sẽ đi chung xuống chú Lợi với mọi người.

    Còn vụ tiễn Cường Gà đi thì ae tiễn ra tới cầu Sài Gòn được rồi ^^ Để 2 vợ chồng tận hưởng chuyến đi với nhau cho nó thú chứ :D
  2. deple0358

    deple0358 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    sorry em giỡn ko đúng lúc...
    Dép Lê + Dép Lào 200k, em và Dép Lào không thăm chú Lợi được, đành nhờ mọi người gửi lời chúc bình anh đến chú và gia đình
  3. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Danh sach quyên góp

    1- Huy : ...
    2- Deple : 100k
    3- Deplao : 100k
    4- Giáp cạp : 100k
    5- Mạnh béo : 100k
    6- Minh múp : 100k
    7- Tùng mát : 200k
    8-Đức nghĩa : 100k
    ....
  4. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đám cưới anh Khánh anh em tập trung cũng đã thống nhất từ tháng này sẽ bắt đầu lập lại quỹ Minsk,mỗi thành viên trong hội sẽ đóng 50.000 đồng/tháng vào ngày chủ nhật sau ngày 10 hằng tháng.Chi tiết nội dung em xin phép được nói sau ạ.

    Hiện giờ quỹ Minsk đang có 1.090.000 đồng do một số anh em đã đóng trước,chủ nhật này mọi người đi thăm chú Lợi xin phép sẽ được trích ra 500.000 đồng để giúp đỡ cho chú.Anh em của ít lòng nhiều mỗi người ủng hộ thêm để chia sẻ với chú Lợi nhé.

    Mai anh em cố gắng bớt chút thời gian 6giờ tập trung caphê Huyền Trân để bàn bạc việc xuống thăm và giúp đỡ chú Lợi.Việc quan trọng không nên chậm trễ.

    Cho em xin đóng góp 100k cho chú
  5. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Nó ở ngoài kia. vùng đất mà chỉ có sỏi đá, rừng và sông hồ. miền đất đã oằn lưng gánh chịu bao trận địa khốc liệt của biết bao cuộc chiến tranh, nay đã vươn mình đứng dậy không thua kém gì những thành phố lớn. nơi Nó sinh ra là một dãy đất miền trung, tính trung bình ra mỗi người cũng phải hứng chịu một tấn bom qua 2 cuộc kháng chiến.

    kinh hoàng là vậy, mất mát tổn thất là vậy. ngày nó ra đi xa nhà, cũng là ngày miền trung hứng chịu trận bão mà cả nhà nó phải xin ké vào hàng xóm chỉ o được dưới... gầm cầu thang. nhục và tê tái trong lòng. Nó quyết định đi xa nhà, thoát khỏi cái cảnh ăn cơm độn khoai, ăn sắn uống nước giếng. và cũng là ngày nó mất đi một người thân mà khi nó thấy giá trị cuộc sống, hiểu và biết trân trọng những gì mình có thì cũng đã quá muộn. sau những biến động cuộc đời, sau những phong ba đẩy đưa nó đặt chân vào Sài Gòn, cũng là lúc nó nhận thấy cuộc sống không lấy đi của ai bất kể điều gì. nó chỉ chuyển hoá như quy luật mà ngày xưa nó nhớ mang máng ông thầy dạy vật lý có nói.

    một mình nơi đất khách, nó mong có ai đó dìu dắt nó trên con đường, tập cho nó bước đi mà không thấy. nó lại quỵ ngã, biết bao lần quỵ ngã để rồi Nó thấy đó là những hành trang cho nó vào đời.
    sau 1 năm Cha nó mất. mẹ nó phát hiện căn bệnh ung thư. căn bệnh mà cả làng nó ngày xưa những trưa hè còn rôm rả đầu làng vì tiếng gọi nhau í ới, thì giờ đây vắng lạnh đến nhói lòng vì dường như chết gần hết . nghe nói làng nó nằm trên bãi tập kết chiến địa ngày xưa. giờ đây im phăng phắc đến hãi hùng trong mỗi trưa hè.
    nó lại thêm một lần đớn đau khi chỉ biết nhìn người mẹ chỉ mới ngoài tứ tuần mà đã hằn rõ sự đau đớn giày vò trong thân xác trên khuôn mặt. đôi tay chai sạn như đã từng cầm nắm cả sự sống của một gia tộc. những đêm trở trời Mẹ nó lại khóc một mình. đến giờ đây đôi mắt đã không vằng vặc như thủa xưa thấu rõ ngay cả trong màn đêm. ánh mắt đục mờ, người chi chít những vết khoan, cắt, mổ, laze, chiếu xạ...v.v.

    nó không hiểu nhiều về căn bệnh quái ác. nhưng nhìn Mẹ nó, nó thừa hiểu căn bệnh đau đớn đến thế nào. Nó không chịu nổi khi đứng nhìn Mẹ nó chết dần trong căn bệnh. một lần nữa nó lại trốn tránh lòng mình - nó lại cất bước vào Nam tiến. ra đi kiếm tiền cho Mẹ nó chữa bệnh chỉ là một lý do mà theo nó là nhỏ. vì nó chẳng bao giờ có đủ tiền để chữa hết bệnh cho Mẹ nó. nó đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, lường trước tất cả mọi vấn đề mà nó cho rằng:" sẽ xảy ra vào ngày mai". ngày mai khi nó mở mắt ra sau giấc ngủ, mẹ nó đã không còn. lại thêm một lần nữa nó chưa biết trân trọng giá trị cuộc sống. nó luôn hài lòng với những gì mình có. thậm chí nó còn tự hào vì mình đã có.

    khi bạn mất đi của cải, bạn còn có thể mua lại được, nhưng bạn mất đi người Cha, mất đi người Mẹ. chẳng bao giờ bạn tìm thấy dù bạn có hàng vạn đống tiền trong tay.
    xa nhà, cuộc sống đẩy đưa nó qua bao ngành nghề mưu sinh. cũng là miếng ăn. gặp biết bao phận đời, nó chợt nhận thấy, nó còn sung sướng hơn rất nhiều người. nhưng nó chẳng giúp gì được cho ai, chỉ ngoài một ánh nhìn cảm thông nó đã từng gặp... như cuộc đời của nó. như người Mẹ của nó. nó cười mỉa vào những kẻ chỉ biết đúng nhìn hoặc nói sau những người hành động trước. nó thừa hiểu cuộc sống. biết đâu nó không có như người ta nên nó mới mỉa mai như vậy. nó chợt nhận thấy rằng, cuộc sống đôi lúc cần giả dối chút chăng?...?!
    hôm nay nó buồn. hình như nó thích nỗi buồn. nó tự vác vào người nó những suy nghĩ mà nó chẳng bao giờ giải quyết được. nó chỉ nghĩ, rồi nghĩ, và rồi lại cắn răng im lặng khi nó chẳng tìm được lời giải. nó lại nhậu. nhậu một mình cũng có những giá trị của nó bạn ah. nhậu một mình Nó thấy rõ cuộc sống ai hay ai dở. nó chẳng dám nhận ai đúng ai sai. nó nhìn thấy người đàn ông cầm bó hoa chạy lên ôm chầm lấy một người xa lạ, chỉ là qua vài câu hát, hôn vào má người đó trông thật niềm nở. nó giật mình khi đặt câu hỏi: đã bao giờ mình tặng một đó hoa cho người cha? đã bao giờ mình ôm hôn người mẹ?. Nó lại thấy một người rút hẳn một tờ tiền 500ngàn đưa cho một cô gái chỉ đứng bên cạnh người đàn ông. nó lại giật mình khi thấy người đàn ông xối xả chửi vào một kẻ tật nguyền đang hết lời mời mua tấm vé số.

    mấy ngày trước, nó quen một người bạn. nó cũng chẳng bao giờ dám gặp người bạn đó nữa, mặc dù Nó rất quý người bạn kia. nó nhận thấy ở người bạn đó mang căn bệnh giống mẹ nó. nó sợ không kìm nổi lòng mình. ở người bạn có cả một gánh nặng trên đôi vai như Cha nó ngày xưa, nó sợ lại quỵ ngã như nó tìm thấy mình. nó thừa hiểu, ngày mai khi nó mở mắt ra sau một giấc ngủ, người bạn của nó đã vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất như ngày nó về quê, ôm chầm lấy Cha nó- chỉ còn một đống tro tàn lạnh lẽo trong một bãi đất rộng hoang vu. chẳng bao giờ nó thấu hiểu cuộc sống, Nó hiểu và chỉ thương cho người bạn của nó bằng tất cả tấm lòng. và ngày mai, cũng chẳng ai còn nhớ tới người bạn của nó nữa, như người đời đã quên đi những người đã cho họ cuộc sống trong chiến tranh. Nó lại buồn, lại thương cho người bạn của nó.
  6. doquan315

    doquan315 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    up cho lòng nhân ái nè 100k
  7. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Danh sach quyên góp

    1- Huy : ...
    2- Deple : 100k
    3- Deplao : 100k
    4- Giáp cạp : 100k
    5- Mạnh béo : 100k
    6- Minh múp : 100k
    7- Tùng mát : 200k
    8-Đức nghĩa : 100k
    9- Bụng bự 100k
    10-Quân xúc giác 100k
    ...
  8. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Bụng bự nhắn tin cho các anh em khác ko lên mạng nhé.
  9. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    @ BB: mai anh chắc ko ra được. mới vào làm, bữa giờ phải về muộn vì làm hết việc anh mới nghỉ. tối về anh sẽ alo em hỏi thăm tình hình nhé. ngày đi thăm, anh sẽ đi cùng.
  10. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Chuyen đi PT của ae tạm hoãn lại. Lịch trình đi sẽ có thay dooir chút. 2 vợ chồng Cường Gà xuất phát 5h sáng T6, ngày 15 tại HT(sau khi ăn Mì). Lịch trình thay đổi nên để mai alo lại Bi Bóng vậy.

    @aPhuPro cám ơn nhiệt tình của ae :x . Nhất định là gặp rồi (nếu xe đi tới được ĐN [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vợ chồng e cũng xin đóng góp 200k. Mong chú sớm khỏe hơn :)

    @a Tôm: ae tính đi PT chơi với ae Minsk PT luôn, chứ mình vợ chồng e thì đơn giản. Ae tạm hoãn chuyến đi, để dịp khác gặp ae PT cũng ddc mà. Hẹn ae PT ngày tái ngộ!

Chia sẻ trang này