1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam (cung đường thứ 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phongts, 06/06/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhc

    manhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Xây thêm cho vững chắc nhà mới sau SN đi anh em ơi, mọi việc đều có thể giải quyết bằng đối thoại trực tiếp cả. Mọi người trong cuộc nên tìm cách giải quyết tất cả các rắc rối hiện có để anh, chị, em có thể vui vẻ thoải mái với nhau cùng một niềm vui là chiếc xe Minsk. Hãy để mọi người vui vẻ cùng với niềm đam mê chung.
    Vài lời cùng chia sẻ với tất cả.
    Dù trong mưa gió, bão tố, nắng mưa Minks vẫn hiên ngang
    [​IMG]
    thân tặng Cường gà và Xa bong Ca May, những người đã không ngại đường xa tham gia SN với anh em(dù ngắn ngủi)=D>
    [​IMG]
    Thân
    Mạnh béo
  2. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    cái ne đẹp nè
    [​IMG]
  3. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Huân ơi, nhắn bé Thanh up cho anh thêm hình đi. em cũng up thêm list hình "tứ đại mỹ nhân"và " tứ đại gia" nhé. hehhehe. những bức hỉnh đẹp của mọi thời đại.
  4. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    này thì hình đẹp nhất thời đại nè anh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    còn nhìu lắm
  5. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Mạnh nhé! Hình đẹp quá [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Post lại cho đủ bộ >:)

    [​IMG]

    Xa xa 1 cái lá cây
    Gần gần 1 đám quây quanh xì xào :
    " Nơi đây suối chảy rì rào
    Tay Phong Thix Sóc quào quào... lá cây. "
  6. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    mày cám ơn anh mạnh ko ah!xe jin anh đẩy nha hehe
    cảm giác lúc đẩy minsk zin của cường mình giống như quan cấp cao chính phủ ấy nhầy vụng bự (MẶT NGU) nhỉ
  7. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    ốm vật ra...muốn đi chơi cũng chẵng được...
    Chả biết Minh và Quân các chú có vào đọc không anh cứ nói như vầy hai chú tự quyết:
    Quân tháo đồ xe Múp.anh có mặt ở đó...anh bảo Quân là phải mua trã lại cho Múp.xe Quân xong đã lâu...đi vài chuyến rồi giờ đợi Múp lên tiếng mới làm ...Quân nên xem lại...cặp cốp...hôm Quân xuống lấy đồ nhà anh...em nói sao còn nhớ chứ...nếu vẫn muốn lấy về thì lấy...Múp không có ý kiến gì...anh đã hỏi Múp.
    Bi có muốn nói gì với anh thì Dt...anh không thích những thằng đi nhiều lời như đàn bà ...cứ nói chuyện thẳng thắn với anh qua dt như Cường ý...
    Anh Giáp trên xe anh còn thiếu gì không...có ý kiến gì không.
    Xe Tùng hiện Cường nó đang tỉnh toán lại...anh cũng đang làm việc trực tiếp wa Dt với nó...đồ phụ tùng thì có thể tính toán đuoc ...xong chả thấy nó hỏi gì đến tiền xăng cộ đi lại nhỉ...cái nầy chắc mình dt trực tiếp với Tùng BP để thỏa thuận lại .CN nhớ giúp anh mang xe ra thay BXC và làm vài thứ linh tinh...sau đó cộng sổ lươn giúp anh nhé....
    Khang thì đã chọn giải pháp nhận lại tiền hàng tháng.
    Tôi chỉ góp một vài ý cho viên gạch này thôi....anh em nào cứ có cảm thấy bức xúc thì dt trực tiép nhé...đừng chết vì thiếu hiểu biết....đửng đê nhiệt tình cộng ngu dốt phá vỡ mất những giá trị ...
  8. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Anh cẩn thận lời nói xíu anh Quang. Anh nên xem từ đầu đến cuối em đã nói lời nào động chạm đến anh chưa ? Em đã đề cập đến chữ Quang trong đó chưa ? Anh hỏi anh em xem em đã nói gì với anh em hay chưa ? Mọi người cũng nói nhiều về anh nhưng em ko thèm nói đến . Chốt 1 câu cuối là em đ ị t có quan tâm cho lắm mấy cái chuyện vớ vẩn này .Em ko muốn cãi nhau trên này . Xe cộ như thế nào anh tự biết , em éo nói ai cả , chỉ người trong cuộc và chứng kiến mới biết , em cũng đ éo rảnh mà đi rong rêu với người ta là xe thế này thế nọ . Anh nói " Đàn Bà " là sao ? Ý anh là gì ? Trước khi nói câu đó anh phải suy nghĩ kỹ chứ ? Em chơi với Minsk SG để tìm niềm vui thôi , lâu lâu được ngồi uống Beer và nghe Cường gà nó hò hét .còn mấy chuyện lèng xèng em k thèm để ý cho lắm , có tức thì em để trong lòng . Những ngày cuối cùng em ở SG , nhìn con Minsk mà chẳng biết làm sao cả , anh cứ bảo ráp sường vào đi rồi anh ráp máy , rồi anh làm gì anh tự biết , mấy anh em hay online và ở HT ai cũng biết xe em như thế nào ? mọi người bảo em sao ko nói ? Em chỉ cười . Cuối cùng vì gần về quê nên em đành phải bỏ ra mấy ngày trời để kéo nó từ nhà anh về rồi nhờ người này người kia đẩy nó đi sửa , đêm hôm đẩy xe dưới nhà a về HT , ngồi điện thoại người đẩy xe đi gởi mà k có ai cả , đến gần 10h Kamay mới tới và đẩy xe em đi ( May là con gái đấy anh ạ ) ,. 3 hôm sau xe em mới xong , em phải cầm cái xe Atila để sửa đấy . Xe em lúc anh ráp xong cái máy nó như thế nào thì anh biết rồi đấy . Em éo muốn kể lể nhưng anh đã nói thì em nói anh hiểu thế thôi . Thân


    Cái lề gì phải thốn?
  9. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    @ a Huân: e có cảm ơn 9 ae và 5 e xe đã chung sức đưa minsk zin của e về tới đại bản doanh của Gấu Chúa [:D] rồi , chắc tại lời cảm ơn của e không HOT bằng... hình nóng ( nóng hổi :D) . Tối mai đọ Zin anh nhé [:D]

    @ All: Có những điều ai cũng biết, ai cũng hiểu, chỉ có 1 số ng không biết hay cố tình không biết, đưa ra lý lẽ thực sự Mắc Cười để biện hộ. Thà rằng nếu không muốn thừa nhận thì không lên tiếng mọi người tự hiểu là thừa nhận. Càng cố Biện Hộ càng Nực Cười.
  10. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    @Bi hóa ra là chú chả nói gì...hóa ra là thé ...bây giờ thì anh đã hiểu...tại anh còn vài phép thử nữa chưa làm nốt với mấy con chuột bạch thôi...tại sao có những chuyện như thé giữa anh và em anh là người biết nhiều nhất và em là người thhứ hai...khi nào ngang Ban Mê anh gọi chú ra tính sổ bằng vài ly cafe vậy.nhớ bắt msáy dt nhé cu...

Chia sẻ trang này