1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam (cung đường thứ 7)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi phongts, 06/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cường gà,

    Mày réo tên anh chi, để anh lại mang nợ với Minsk vậy?

    Cải Lùn, mi vô SG xử dùm tau vụ ni coi, tau thấy chỉ có mi là mần ăn được vụ này :(

    @ Phong và anh em: chuyện gì thì mọi người cũng đã biết cả rồi, thằng nào ngu vì tin người và không tìm hiểu kỹ thì thằng đó ráng chịu (trong đó có tớ). Thứ 7 này rùi vấn đề cũng chả tới đâu, anh em ra chém gió cho dzui, khỏi tranh cãi nhau chi cho mệt. Vụ xe Tùng BP tớ đã nói sơ với Cường rồi; anh em cố gắng dứt điểm cái xe đó cho xong rồi giải tán quốc hội. Từ mai trang 1 của mỗi topic: anh em nào mở thì nhớ ghi to và đậm dòng chữ: "Anh em Minsk miền Nam không chịu trách nhiệm về những hành động thiếu trách nhiệm của cá nhân thành viên Minsk miền Nam/ mạo danh Minsk miền Nam" để cho mọi người khỏi phải xoắn.

    Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu; nên có 1 đám khù khờ ngọng nghịu đứng vẩn vơ :)
  2. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Haha! Vì người đẹp nên hình mới đẹp được đó anh ạ . Anh Huân nè , mấy cái hình bữa đi Bình Phước đó , anh up hết lên photobucket của anh đi , bữa em vào lấy mà thiếu nhiều lắm . Anh up xong gởi link lại cho em với nhé :x .

    Chiều nay có 1 cung ngắn 70km cả đi lẫn về , dẫn 1 cô bé xinh tươi ngoài Đà Nẵng mới vào chơi . Lại mê say :x:x
  3. CaiLun

    CaiLun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Anh em nè.! Cái này là cái diễn đàn, bất cứ đồng chí nào cũng vào đây được hết, đọc được hết, anh em chơi xe trên cả nước cũng đọc được hết.
    Mình là mình cứ lòng vòng công tác hết tỉnh này tỉnh nọ, căn cứ điạ thì Hà Nội. Thi thoảng bia thì...anh em người ta hỏi ba cái vụ lùm xùm này, cũng ngượng ngịu đứng làm thơ luôn!

    Các anh, các anh chỉ thích nói năng để khẳng định bản lĩnh, chứng tỏ mình trước mọi người, kêu than kể khổ, thiệt hại quá chừng hay abc các kiểu gì đấy. có đúng ko? Chứ ko phải thế thì thiếu cách gì nói. Huyền Trân làm như cả năm mới gặp 1 lần. Điện thoại thì anh nào cũng có, Facebook có luôn, thích thì hình như ttvn nó cũng có chế độ nhắn tin riêng thì phải.
    Việc gì cứ nói qua nói lại mần chi rứa hè??? Người ngoài đọc đảm bảo là sẽ buồn cười và đặt câu hỏi "Minsk SG sao nó cứ rắc rối tiền nong, xe cộ thế nhểy". Thề đấy!


    Nên thôi, anh em trước khi nói, suy nghĩ 1 tí.
    Trước hết, vì bản thân mình, nói cái gì ra người ta cũng đánh giá mình đó!
    Sau đó, nghĩ giùm cho anh em chung Hội. Đây là chỗ chung, sinh hoạt chung, tiếng nói chung, danh dự chung.


    Chuyện ni cắt được rồi đó. Đem ra bàn nhậu mà bàn tiếp he!
    Làm ơn mấy cái bài phía sau đừng có reply lại theo chủ đề này nữa he!

    @a.Khánh em thì làm sao giải quyết được, cá nhân thì để cá nhân xử. Vài bữa về SG bia bọt tâm sự đôi lời thoai. Chuyện xảy ra em là người hoang mang trong hàng bậc nhất đấy. Dm, nếu mọi thứ là sự thật chả nhẽ em đây đã nhận định sai 1 con người???. Nên cũng buồn buồn. hờ hờ. bạn thì cũng dễ thành bè!


    à à, tự dưng nhớ, nhắc anh em nhà mình: Là con trai thì phải bản lĩnh, đừng có mà dại gái nghe. Dại gái là ko còn chi đâu. Mất hết mất hết! (yêu, thương khác dại nhá :P). Sau này mềnh có chồng thì chồng mềnh nhất định phải trên cơ mềnh, mềnh mới ưng :))
  4. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0

    Anh em tạm thời hôm nay không bàn chuyện con C.A.C ở đây nữa có đc ko! Hay quá Cải ơi. Thử 1 ngày chuyển qua chủ đề DẠi GÁI xem không khí có thoải mái không nào.
    Ah, mà DẠI GÁISỢ VỢ khác nhau đúng không Cải. Mình chuyển chủ đề SỐC 1 (DẠI GÁI) rồi chuyển chủ đề SỐC 2 (SỢ VỢ) sau nhểy \:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lâu rồi nick Xa_bong là chỉ có Camay onl, nick Phucuong1987 là e onl. Hồi đầu e lấy nick vợ comment ... tung hoả mù tý thôi . Ae lượng thứ [:D]

    Âu cũng là cái duyên và cái nợ :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @ a Huy : Em thì em không thix xăm. Nhg vợ e lại khoái e xăm. SỢ VỢ nên chắc sẽ xăm bên tay-vai trái. Nhg không xăm 2 con lòng tong như bác đâu, đói lên vợ lấy ra ...chấm muối thì chết >:)

    Em định xăm chữ M đỏ trong logo Minsk Sài Gòn. Mà hình như anh thiết kế thì phải nên e xin phép 1 tiếng cho phải lễ ^:)^
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    @ a Giáp: A thiết kế xong chưa vậy ? Có gì ntin e với nhé :)
  5. huanminsksg

    huanminsksg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    chụp hình xe zin 99% chưa ku?
    cho cái hình đẹp nè phong!
    [​IMG]
    này thì minsk zin cường đâu
  6. tocbuxu

    tocbuxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    @phongts mày éo biết xây nhà rồi, xây lên được mấy viên đã thấy rung lắc thế này. Lại còn ae SG ngày càng chơi xấu, mọi khi cứ đi chuyến lớn lớn nào về là ngập ngụa ảnh, lần này nhỏ giọt hơn cà phê phin => ae SG chơi bửn, chơi gian găm hàng, cạch xít ae SG. Chủ công trình Phong thích sóc chịu trách nhiệm đi nào, up đi nào, ae HN ngóng...
    @Hội trưởng: anh về SN minsk SG lần này chắc là bận rộn mải chơi không tổng kết, ko phê bình, ko quán triệt tinh thần ae hay sao thế, gửi bồ câu đưa thư lập lại trật tự đi thôi. Giữ mãi hình ảnh ae SG nhiệt tình nhất nước, máu lửa nhất nước, hồn nhiên nhất nước, đoàn kết nhất nước chứ. Chắc phải mấy tháng nữa a mới về VN, ngày về tạt qua HN làm cốc nước con mực rồi hãy về VT nhé, cái hẹn 30-4 về HN nhậu vẫn treo trên đầu a đó.
  7. belarus

    belarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị ae dù có chuyện gì mình cũng ko nên cãi vã, tranh luận gay gắt trên diễn đàn! Diễn đàn này là dành cho Minsk!
    Có gì thì ra HT! Còn có ae nữa! Chiều này 10/06/2011. Tôi sẽ có mặt trên HT để đi ăn Vitamin GauGau với ae!
    ai rảnh thì xin mời! Tiện thể cần giải quyết gì thì làm luôn!
    Lần trc tôi viết tôi chỉ nói a e Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết mà!
    Mong mọi người lưu ý!
    Chào thân ái và đoàn kết!!!
  8. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    nom mặt nhìn: " nguy hiểm " vãi. kakkak. thêm hình đi Huân ơi. anh máu xem mà mày cứ dìm hàng.

    móa, thằng Giáo sư và Lùn nhại tui đấy àh? giọng mình lả lướt, quyến rũ vãi thế mà. một lời nói ... cả hội say. vậy mà...thằng Giáo sư làm mình tủi thân.

    Cường Gà: anh dang tìm ý tưởng. phải thiệt độc. nếu làm 2 mặt thì thế nào, một mặt thì thế nào. nên phải cho anh time thai nghén ý tưởng rồi mới rặn ra... đau đẻ dc. hehheheh. vụ này anh em mình làm phát sooc hàng lun.

    Bi: nhớ mày quá. thu xếp xuống đây, mình lại qua Nguyễn Huy Điển gau gau. nhớ time 3 anh em mình cứ nâng lên, đặt xuống. tình anh em thế thôi, hỏi thăm nhau công việc, gia đình ... âu cũng là con người cả, âu cũng là đằng sau con xe minsk. sau mỗi cái mà mọi người gọi là :"tình yêu xe". chỉ anh em mình éo yêu xe nên gặp nhau chỉ nâng lên đặt xuống, rồi:...
    - em đã đăng tin tìm trên mạng chưa? có ai alo gọi ko?, ngồi sau volang cũng có cái hay. anh thích thế lắm.
    - em gửi hố rồi anh ah, nhưng chưa thấy ai alo. cũng có mấy chỗ, nhưng xa quá, vả lại em thích lái cho xếp, lái cho tập thể phức tạp.
    ...v.v

    thế thôi. đó là những tình cảm sau con xe. anh nhớ lần anh ngồi xe em cuối cùng là lần anh về tết vào SG. alo em, anh em lại lên xe Bóng xanh lả lướt sài gòn , rồi lại nân lên- em đặt xuống.

    những đêm buồn, lại lôi xe ra: alo, Nhân ah, em đang đâu thế? làm tí cay cay, xong em " bò leo rào" vào nhà trường. trốn trường để... đi nhậu. ngồi hóng hớt:... xe anh hồi này tumlum thứ em ah,. - xe em cũng thế.!

    đừng để một chuyện nhỏ mà xé ra to giữa lòng saigon. vạch áo cho người xem lưng. mấy trò dân gian anh hay chơi đó anh đã thuộc lòng từ ngày còn mặc quần lủng , lòi trim. mình éo lừa thằng nào thì thôi, éo thằng nào lừa nổi mình. nhưng là anh em, éo ai ,làm như vậy.

    con người khác con vật là...cái đầu. nhưng đôi lúc:" trên bảo dưới không nghe", " khôn nhà dại chợ"

    anh không muốn ra ọp ẹp và chém gió cũng vì con sâu làm rầu nồi canh. gặp nhau chúgn ta cũng chỉ thế thôi.

    tất cả chúng ta hãy đốt thêm lửa, thêm lòng nhiệt huyết. ai thế nào thì mặc. biết mình biết ta thế thôi.

    vài lời thân anh em.

    nhớ call cho anh khi xuống núi về phố Bi nhé. vì dt em xài thế nào mà anh ko alo dc. em xài 1 số ổn định lun đi nhé. anh lưu sim của em tới 4 số rùi.
  9. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em Minsk Dzin đc ae hộ tống về SG đã trở lại.

    Em mân mê em nó cả sáng nó mới chịu ... rên ;))

    Cụ thể việc ra tay chữa trị là :

    + Ngắm nghía, sờ mó rất chi là lâu.
    + Đem ra cọ rửa 2 lần bằng xăng A92 (trong cuộn điện có nhiều mạt kim loại nhỏ- phỏng đoàn ảnh hưởng loằng ngoằng tới dẫn điện ko như ý) .
    + Thay cuộn điện ( dù hôm trc đã thay cuộn điện và cuộn kích mới).
    + Tháo và lắp lại lõi từ cuộn kích hôm trc thay vì cuộn này lõi từ lắp sai thứ tự các lá sắt nên khi lắp không vừa khít vào lõm của bát điện , có bị cong vênh, có thể ảnh hưởng tới cảm ứng từ.
    + Lắp lại, thử điện lần lượt: thử điện từ máy, qua Tk, đấu trực tiếp từ TK lên mobin sườn, đầu ra mobin sườn, đánh lửa của buji. Ok hết mới thử đấu qua công tắc. Okie. Đạp xả rồi lắp buji. 1 phát! 2 phát, .... bạch bạch bạch khói mù nhà. Phải mở cửa, bật quạt và dắt xe ra ngoài hẻm ngay - vì nhà có mấy đứa e ko thì khỏi dắt luôn :P)

    Minsk dzin trở lại
    Ăn hại gấp 5 lần =))


    Bát điện em nó từ ngày mua đã 4 năm, không biết trc đó đã dùng bao lâu mà vẫn sáng bóng ;)) , còn nguyên chữ CCCP và 1 lô 1 lốc chữ Nga [:D]

    Hình ảnh hay hay : bát điện- bát ăn cháo ăn liền Cây Thị [:D], bên trắng sáng- bên đen thui [:D][​IMG]


    [​IMG][​IMG]


    Và đây là thùng đồ nghề gắn bó trên mỗi nẻo đường [r32)]

    [​IMG]

    Em nó trưa nay ( Từ hôm đi Thác Mai về chưa rửa nên hơi dơ xíu :-ss)

    [​IMG]

    Anh Huân đọ Dzin ko ? ;))

    Phuộc và thắng đĩa Dzin này =))

    [​IMG]

    Bắt dè trc dzin và chén cổ dùng đạn dzin

    [​IMG]

    Còi, ghi dông, thắng dầu , ốc lục giác dzin

    [​IMG]


    [​IMG]


    Gương và tai bắt gương dzin

    [​IMG]

    [​IMG]

    Lò xo cần đạp, để chân, lọc gió, bình xăng con , phuộc, bô 2 lỗ xì khói 2 bên dzin

    [​IMG]


    Gắp sau, đùm dzin

    [​IMG]



    Đèn Stop dzin

    [​IMG]


    Gá đèo hàng dzin
    [​IMG]



    Công tắc đèn Stop dzin
    [​IMG]


    Thời gian tới sẽ không chơi Dzin nữa. Chuyển sang đồ lô cho nó ngon. Ví dụ như chuyển sang thắng sau dùng thắng dây, cần đạp thắng lô, đồng hồ lô của Dream tàu a Huy cho, dây công tơ, xi nhan lô , công tắc báo đèn khi thắng lô, dàn dây điện lô, để chân lô.... [:D]

  10. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Cường ơi,

    Bên này có thằng buôn xe nó hỏi anh xin số đt của em, có kêu thằng này chắc là con buôn ở Vietnam nên chụp ảnh rất có nghệ thuật, y như là show hàng để bán :)). Mày xăm mịa ở trym đó, cái đó thỏa mãn 2 yêu cầu: vợ thích xăm mà em éo khoái :)

    Thằng Cạp mô rồi hèn? Tau nói giọng ni/ rứa với Cải Lùn, hẻm có nhại mi à nghen :P, tại giọng ở quê Cải Lùn hình như cũng rứa :)

    Lùn ""à à, tự dưng nhớ, nhắc anh em nhà mình: Là con trai thì phải bản lĩnh, đừng có mà dại gái nghe. Dại gái là ko còn chi đâu. Mất hết mất hết! (yêu, thương khác dại nhá :P). Sau này mềnh có chồng thì chồng mềnh nhất định phải trên cơ mềnh, mềnh mới ưng [​IMG] ""
    Bà mẹ Cải Lùn, chửi đía anh hả :P, tớ là tớ thuộc hàng sợ vợ số 2, chỉ sau lão Huy nhà mình :). Thằng PhongTS và thằng BB xếp hàng thứ mấy hèn :)

Chia sẻ trang này