1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk Miền Nam - (cung đường thứ 8)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi kamza1105, 12/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehoangtrungthong

    lehoangtrungthong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đù má Sì Gòng, có xây nhà mới cho xem hình không nào... nôn lắm òi...
    Lại nghe tính chuyện tất niên với rắn, gà, cá... trong khi mình phải gặm fast food nữa mới đau chứ...
    ****ing mens.....
  2. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Các bác lên face vào trang của em nhé . Chiều nay nghe kể lại mà bực ko chịu được các bác ạ :|
  3. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Đại ka Cool: rắn đi đại ka, ... măm măm
  4. manhc

    manhc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    có phải chuyện quyên góp gì gì đó phải ko????
  5. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    12h trưa, ku Đạt chạy Minsk mang cho viên thuốc chống say xe. Nhớ con xe của mình đang nằm trên xe tải. 3 chị em vật vờ cả buổi sáng ở Đà Lạt. Rốt cuộc cũng tới lúc về nhà.

    9h về tới Sg, mặt ngu như con gì không diễn tả được, người thì mệt chỉ muốn đổ người xuống đường. AE đứng sẵn ngay đó lấy xe. Nhìn con xe tơi tả mà nhìn lại mình cũng tơi tả không kém. Toàn thân lơ lửng ở đâu đó, dắt xe mà như cái máy. Đi Minsk không sao mà sao đi xe đò khổ quá. Dứt khoát sẽ không có xe đò lần 2 đâu nhé.

    Ku Đức đạp xe dùm. Kịp chào vài tiếng rồi lê lết về nhà. Được 2 con đường, mệt không thể nào tả nổi. Quăng xe ngay vỉa hè, ngồi tự kỷ...

    Reng .... Đại ka Cool gọi, mừng quá ! Cập nhật được tình hình anh em ... Pzo Anh trúng gió, té lên té xuống trên đường về. Pzo em thì vật ngay ra vỉa hè không chịu về. Pó tay AE Pzo.

    1h sáng mới lết được con xe về tới nhà. Bảo vệ hỏi thăm con Sắt vụn của mình. Hừ, người không hỏi mà hỏi xe. Chậc.

    Lết lên 4 cái cầu thang. 1h20 p, mở được cửa, quăng ba lô 1 bên, chỉ kịp tháo đôi giày. Đổ nguyên người xuống nền nhà. Không còn biết gì nữa ...
  6. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Lèng èng , trách móc , nó đòi quan điểm của nó trong khâu tổ chức , họ bảo chạy xe 600km tới mà chỉ được như vậy rồi về , mỗi cá nhân có 1 ý kiến và đề xuất khác nhau vậy tại sao lúc đó ko đứng lên để nói đi . Em đâu phải là thần mà nghĩ ra hết được :| . Lắm chuyện .
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Kệ miạaaaaaaaaaaaaaaa nó !
  8. MinskNuaMua

    MinskNuaMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    haizzzz . i l .......... i .............. k .......................e
  9. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    @All : định viết 1 bài để làm rõ tư tưởng cho anh em mà thấy đã tòe loe trên FB rùi nên chắc để viết bài tổng kết luôn . Mịa, cũng còn phải đi cày kiếm cơm nữa chứ. Lo tổ chức xong đã mệt rùi, các cụ cho em đến cuối tuần nhé.

    @Gật Gù : cuối cùng cũng tạo được Nick rùi à ?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Không vào được facebook là sao ta ?

    Anh em "nói rõ" như thế là ổn rùi, đừng tranh cãi nữa nhé.
  10. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    ku Bi bóng vừa post lên face. đúng lúc mình đang đứng vỉa hè khu phố tây có chút chuyện. điện thoại báo vì có wifi. thôi, tranh thủ, ai ngờ vào thấy cu bi post tum lum. thôi. kệ meeeeeeeeeeeeee nó.

Chia sẻ trang này