1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh gặp mặt Tết Quý mùi

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi mountain9, 04/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ,bi giờ đến lượt bác M9 đem Guncgayvn ra bán đấu giá đấy à,nhưng màGừng này cay lắm,sợ rằng không ai dám mua đâu..........hờ hơ f,mà ai bảo là Guncgayvn hát hay nhỉ?
    Mà,ảnh của Guncgayvn đăng kí độc quyền nhá, cấm in sang dưới mọi hình thức nhé,phản đối kịch liệt đấy,hic hic,,.....
  2. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Connector viết lúc 15:11 ngày 06/02/2003
    Gặp mặt thành viên Box Thái Bình xuân Quý Mùi
    Cuộc gặp mặt các thành viên năm mới diễn ra thật suôn sẻ và tốt đẹp, đúng là Dê Quý có khác, đến cái là mang theo thời tiết đẹp và mọi thứ đều... "go on well".
    Tết năm nay, Connector chạy như cờ lông công. Mùng 2 ở Thị xã, mùng 3 lại có mặt. Bố mẹ hỏi tại sao mà năm nay "hăng thế" - thưa rằng tại con dê quý đấy, nó làm con phấn chấn tinh thần.
    3:30h chiều có mặt tại nhà cụ BuiViet74 (xin lỗi gọi bác là cụ vì... bác sắp ế vợ đến nơi rồi ạ".).., eo éo gọi BuiViet từ cổng... rồi chợt nhớ ra là đây chỉ là tên giả của cụ thôi, hic hic... nhưng rồi cũng có tiếng lẹt quẹt dép lê chạy ra. Gớm cái cụ này, tai thính như tai.... dê ấy. Vào nhà đã thấy com - măng - đốt của hội 7X ở đấy. Chàng này về Thái Bình chúc Tết họ hàng nên ghé qua nhà BuiViet chơi.
    Ngồi chưa nóng chỗ, ăn chưa hết quả táo còi đã được lệnh của gia chủ là đi đón em gừng cay vờ nờ. Tôi tiếc rẻ táo ngon đòi BuiViet cho mang theo để ăn... nhưng mà "nhà anh chỉ còn từng đó táo thôi" làm tôi chưng hửng, bấm bụng ra đi trong lòng tức tối "đồ keo kiệt"... Nhà Gừng ở Lý Bôn nên chạy vèo qua một tý là đến nơi... - Đợi em "4 phút" thôi... - Gừng nhanh nhảu như vậy rồi chạy tọt vào nhà sau khi không thuyết phục nổi mấy người khó tính bọn tôi vào nhà "ngồi uống nước"... Vào ăn thì vào chứ uống nước thì chả chơi...
    Tôi alô cho mountain, nói rằng bọn tôi đã sẵn sàng đến Nhà Văn hoá Thiếu nhi... Anh Sơn nói sẽ ra ngay nhưng khi bọn tôi đến nơi thì mới có hai MOD là Dark và Your Friend. Hai chàng đã đứng đợi sẵn vẻ mặt sốt ruột. Tôi phi xe lên vỉa hè (suỵt, khẽ mồm chứ kẻo mấy bác áo vàng đeo dùi cui, miệng thổi còi. Gớm, Tết nhất mà các bác làm ghê quá). Tất nhiên là nhận ra nhau chẳng khó khăn gì... Nhưng tôi không ngờ Dark trẻ thế... và đẹp giai nữa. Rồi đứng tán gẫu cho đến khi quân số tăng dần. Tôi gọi điện cho Chienau82. Mẹ ơi, sao mà bà mẹ chienau quản lý con giai cụ chặt thế: "Cháu là ai... cháu tên là gì...". Cụ có biết là tôi gọi bằng máy di dộng đâu nên cứ thong thả như vậy. Rồi cụ cũng cho tôi gặp Chienau nhưng cậu ta chẳng nhận ra tôi là ai nên Gừng sốt ruột quá đành cướp máy... Trường hợp của Linhle thì buồn cười hơn. Do mọi người đều nghĩ hắn là con gái nên khi tôi gọi cứ rụt rè... "Làm ơn cho gặp Linh một chút, Linh Lê ấy ạ". "Con trai phải không bạn?". - Thì ừ đại đi.... "Linh tý nữa mới về"...
    Moutain đến rồi lại vội vã đi đón huongiws... Các thành viên đứng đó, tán gẫu đợi chờ trong làn mưa chiều lất phất.....
    (Mời mỗi thành viên góp bài của mình tiếp vào đây nhé)
    Chợt một chiếc xe máy chở 2 người lao tới. Tên ngồi sau có mái tóc bồng bềnh, trông có vẻ lãng tử, cười toe toét và hét lên: "TTVNonline tiến lên, Thái Bình club tiến lên". Sau đó hắn nhảy xuống, tạm biệt người bạn rùi rất tự nhiên, xông vào tự giới thiệu. Quả là không hổ danh Mod nắm đầu 7, 8 box, thành viên kỳ cựu của TTVN onlien - Khoai Tây Chiên.
    Lúc này, bác Mountain9 đã quay về, kéo theo không những chỉ Huongiws2002 mà còn cả một cô bạn, người mà sau đó đã khiến cho Khoai Tây Chiên gây ra vụ Xì-căng-đan "Chị ơi, em yêu chị..."
    Rồi dần dân cũng tập hợp gần đủ thành viên: Trần Nam 136 phi xe máy vào thẳng Nhà văn hóa rùi quay ra, rụt rè hỏi thăm; còn Chienau82 thì được bé Gừngcay tới tận nhà hộ tống đến; rồi Linhle, Intergeman cũng lần lượt góp mặt. Cả bọn hì hụi viết giấy nhắn dán lại cổng Nhà văn hóa thiếu nhi rồi "Cafe Huyền Thanh" thẳng tiến.
    Hì, chả hỉu các bác định đi dạo hay sao mà vòng mãi tận lên đầu Nhà Bảo tàng tỉnh rùi vòng xuống. Qua tượng Nguyễn Đức Cảnh, thấy dân tình chụp ảnh rầm rầm, bà con nhà mình cũng vứt xe, lao vào chụp túi bụi. Trong vụ này, thấy "sếp" Connector là béo bở nhất, ai cũng lao vào giành giật đòi chụp chung. Còn Trần Nam 136 thì chỉ nhăm nhăm hộ tống cô em gái của Intergeman (hì hì, hẹn hò mãi giờ mới gặp mặt).
    Rồi cuối cùng thì cả bọn cũng tới được địa điểm họp. Trong lúc chờ nhà hàng chuẩn bị đồ uống, toàn thể thành viên của box Thái Bình đã tranh thủ đóng góp thêm được cho ngân sách tỉnh Thái Bình một ít...
    (To be continued)
    Bùi Việt
  3. mountain9

    mountain9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Hi buiviet74,
    Viet gửi vào E-mail của anh danh sách tên, địa chỉ, nơi làm việc, học tập và số điện thoại của các thành viên hôm trước Việt đã lập ấy nhé, để khi cần anh còn có thể liên lạc được.
    Mà viết tiếp bài đi chứ???
    Thân ái,
    M9
    sometimes
  4. thu_truong_hung

    thu_truong_hung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    tôi mến gừng cay lắn có ai tán thành với tôi không vậy
    các bạn có thể ủng hộ tôi được chứ
    tôi không muốn thổ lộ ở đây lên mong các bạn thông cảm nha

    mình yêu các bạn lắm thái bình ơi
    hi vọng gặp các bạn một ngày gần đây
    mặt tôi đấy
  5. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Lần sau chụp nữa xấu ráng chịu nhá integerman
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    kêkê, sao chẳng thấy Hiếu iu của mình vào nhỉ ??
    bác Con biết hay quá.. kô hổ danh E***or, hi hi
    em Văn dốt, thi khối D toàn được 1.5 đ :((, chịu thua !
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hi all.
    Xin chào mọi người, chắc mọi người đã lên chỗ làm và học cả rồi. Mấy hôm tui đi chơi nên không vào đây được, thấy sau tết box Thái Bình vui quá.
    À, gungcayvn à, thứ 6 tuần này bạn mang ảnh hoặc phim của mình đến coffe Nhân được không ????
    Thanks trước nha.
    ppt136 is number one !
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hị hị, tiếc là hôm đó mưa quá, lại còn phải có nhiệm vụ cao cả hộ tống phu huynh đi chúc Tết nên không đi được, đến tối cùng một thằng em lang thang khắp thị xã chỗ tối nào cũng nghía mắt mà chẳng thấy bóng dáng người nào quen cả. Nói chung Tết về ngủ đủ cả 3 ngày, mụ đầu đến chẳng nghĩ ra là gọi điện cho mickey mouse.
    Năm mới, chúc cho Box ta sẽ ngày càng lớn mạnh hơn.
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  9. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    gungcayvn dã trả lời rùi,Gungcayvn chưa rửa ảnh,có gì thứ 6 này các bác đăng kí ở cafe Nhân nhé,cxòn film thì gungcayvn độc quyền giữ,chờ thời cơ thuận lợi còn tống tièn chứ??????
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    To truongdu : Sao ông già ngày trước lại biến thành đứa trẻ con này hả bác.

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!

Chia sẻ trang này