1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Gau Pham là ai?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Nhimxu1982, 26/01/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran_Thang

    Tran_Thang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    4.581
    Đã được thích:
    193
    Mọi người không nên đi lạc vào những vấn đề khác...

    Không phải tôi khoe Anh ngữ, tôi chỉ muốn không khí bớt căng thẳng thôi...

    Chúng nó vẫn tìm kiếm vinh quang
    bằng bao xương máu, mồ hôi
    Rồi chúng lại giương mặt hỏi:
    Còn những vinh quang nào không ?
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chỉ có bạn từ trước đến giờ mới thường xuyên đi lạc sang vấn đề khác thôi
  3. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Hoạt cảnh tiếp:

    Biết là đã thất bại với các thầy cô giáo, những người sẵn sàng bỏ công sức của mình cho học trò cưng A, B, C..., cậu bé trong đống trí tuệ hỗn độn của mình phát hiện ra một điều không đến nỗi tệ. Đó là phải liên kết những con la giống như cậu lại thành một lực lượng nhất định, đủ lớn và đủ mạnh để đánh bật A, B, C. Về trí tuệ thì cậu biết 1000 người như cậu cũng không thắng nổi A. Đơn giản là xã hội sẽ bảo :"vậy 1000 thằng như anh đấu đầu lại mà giải bài toán khó này thay A đi" thì liên minh của cậu sẽ bó tay. Về tình cảm thì trải nghiệm với thầy giáo và qua truyền thông, cậu biết rằng dù 1000 người như cậu tỏa khắp nơi nói xấu, cái niềm tự hào về thành tích cao kia vẫn lan tỏa lấn át tất cả. Vậy phải dùng cái gì để thắng đây? ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ..., nghĩ ra rồi, TIỀN, chỉ có tiền mới dùng được.

    Thế là cậu viết một cái thư nặc danh lên ban giám hiệu nhà trường, kiến nghị rằng nhà trường không thể dùng tiền học phí của các học sinh lớp thường, lớp chọn... để đầu tư cho các cậu học sinh lớp chuyên toán, nhất là đầu tư cho mấy cậu đi thi quốc gia quốc tế, rằng thì là ngân sách của nhà trường cũng không nên phân bổ cho việc xây dựng hệ thống các lớp chuyên v.v... Trong thư, cậu gọi mấy đồng học phí của mình là đồng tiền "xương máu, mồ hôi", mặc dù cậu chả đi bộ đội ngày nào, có một lần cậu cũng bị đổ máu vì vô ý đập đầu vào cửa và mồ hôi của cậu đổ khá nhiều vào những lúc hết giờ thi mà vẫn chưa giải xong toán khó.

    Đã dính đến tiền thì đúng là giống như làm kế toán, người ta phải sòng phẳng với nhau. Ban giám hiệu tức tốc họp lại để tìm phương án. Họ thấy rằng trong bất cứ xã hội nào cũng tồn tại một số lượng con la ghen ăn tức ở và không muốn đầu tư tiền đóng thuế của mình cho những người giỏi, hẳn nhiên các nước này sẽ có cách giải quyết. Trong vòng 3 ngày, tất cả thành viên ban giám hiệu mỗi người tùy theo lực của mình, kẻ search google, người gọi điện thoại sang Mỹ, Nhật, Pháp... tìm hỗ trợ. Cuối cùng họ đã có giải đáp. Từ nay họ sẽ khoanh riêng một vùng ngân sách trong ngân sách của mình để đầu tư cho các tài năng. Ngân sách này lấy từ phần học phí của những ai đồng ý với mục đích đầu tư của ban giám hiệu. Còn học phí của những kẻ ghen ăn tức ở kia cũng được khoanh vùng lại và tạm gọi là "ngân sách phổ thông". Thế là cái phiếu biên nhận học phí cũng bị chia ra làm hai loại, loại ưu đãi cho những người sẵn sàng đầu tư cho người giỏi hơn mình và loại không ưu đãi dành cho những kẻ ghen ăn tức ở.

    Để cho công bằng, ban giám hiệu nhà trường bắt đầu phân loại các thứ mà hai loại người giữ hai loại phiếu được hưởng:
    - Khi đội tuyển toán đạt thành tích vang dội ở kì thi quốc tế, những người mang thẻ không ưu đãi sẽ không được hò reo sung sướng, không được đến bắt tay chúc mừng đội tuyển, không được đến dự cuộc liên hoan ăn mừng của trường
    - Có một vài đại gia quá phấn khích với thành tích của đội tuyển đã đầu tư 10 tỷ để tu bổ trường, ban giám hiệu đành giữ lại vài gian cấp 4 để các bạn có thẻ không ưu đãi ngồi học. Số còn lại cho đập đi nâng cấp thành building theo thiết kế tối tân nhất và dành cho các bạn có thẻ ưu đãi.
    - Ban giám hiệu ra một quy định dài hơi là tất cả các giáo viên do được đầu tư bằng học phí ưu đãi sẽ chỉ dạy những ai có thẻ "ưu đãi". Vậy là giáo viên cũng được tách bạch ra làm hai loại. Ngoài ra, những con cháu sau này mang thẻ ưu đãi của bố mẹ đến thì cũng được ưu ái giảm học phí và xếp lớp vào khu vực ưu đãi hơn.

    v.v....

    Và để cho chuyên nghiệp, ban giám hiệu soạn thảo ra một cái danh sách những điều "được hưởng" và "không được hưởng", in đen trắng ngay sau mỗi phiếu thu học phí, đặng truyền lại cho muôn đời sau.
  4. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: xong
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này