1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Hàng Xóm

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi X_3winofall, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Anh Hàng Xóm

    Một buổi chiều thứ bảy, tôi đang cặm cụi học bài, thì tiếng chuông cửa vang lên. Trước mặt tôi là anh Mỹ trắng sống ở sát bên nhà. Anh cười tươi và đề nghị được cắt bãi cỏ phía sau nhà với giá 10$, tôi từ chối vì nhà tôi sống là nhà thuê, nên tôi không quan tâm đến việc bãi cỏ nhà mình cao hay thấp. Vào trong nhà, tôi kể lại với các anh, thì mọi người nghĩ là nên cắt ngắn cỏ đi để đề phòng côn trùng. Các anh và cả tôi đều phá lên cười là có 10$ mà anh ta cũng muốn làm, chẳng đáng để bỏ công. Tôi đi qua nhà anh, thì thấy anh đang hì hụi đốn củi. Thật không ngờ trên thiên đường Mỹ mà còn có người dùng củi để sưởi ấm.

    Bãi cỏ nhà tôi cũng không rộng lắm, tôi ước lượng chỉ khỏang vài chục phút là xong. Đó chỉ là tôi nghĩ, với cách nghĩ của một gardener của trường tôi. Anh kéo chiếc máy cắt cỏ qua và mấy cái xẻng. Chiếc máy cắt cỏ này cũ lắm rồi, không có hệ thống trợ lực như máy tôi hay làm ở trường. Khu vườn nhà tôi sỏi đá nhiều và không bằng phẳng, nên đẩy được một lúc là anh phải dừng lại để nghỉ. Tôi thấy vậy nên phụ anh việc cắt cỏ. Anh chuyển sang làm etching, nghĩa là cắt viền cho đám cỏ. Ở trường, etching là công việc nhàn nhất, nên dành cho người yếu sức làm. Đó là vì ở trường có máy etcher, ở đây anh phải làm việc đó bằng một chiếc xẻng mặt vuông, rất tốn sức. Anh hì hụi làm đến khi cái máy cắt cỏ tôi đang làm hết xăng. Ở nhà tôi vẫn có một bình xăng, nên tôi đổ xăng vào, nhưng khởi động mãi mà vẫn không lên. Anh đến giúp tôi khởi động máy, nhưng giật dây mãi mà máy vẫn không lên. Vì máy của anh đã quá cũ rồi hay là xăng của tôi có vấn đề? Mồ hôi anh chảy tong tóc, lưng áo ướt đẫm , mặt đỏ cay lên, thế mà mà chiếc máy mãi vẫn không thể khởi động được. BỰT !!! Anh giựt mạnh quá làm đứt mất cái dây khởi động. Nhìn anh tội quá, nên tôi định bảo anh thôi khỏi cần làm nữa, thì anh chạy về nhà lấy một chiếc máy khác sang. Nhưng anh khởi động mãi mà nó cũng không lên. Công việc tưởng trong vài chục phút như tôi nghĩ đã kéo dài đến hơn hai tiếng mà bãi cỏ mới chỉ cắt được hơn một nửa. Chỉ có 10$ thôi mà việc gì phải khổ sở thế. Tôi đưa tiền cho anh và bảo không cần làm thêm nữa, sau này rảnh rỗi thì cắt tiếp cũng được. Anh rối rít cảm ơn và dọn đồ ra về.

    Không hiểu vì sao chuyện hôm nay lại làm tôi suy nghĩ. Vì anh là một người da trắng mà lại đi làm thuê cho một thằng người Việt như tôi, hay là vì nước Mỹ vẫn còn có những người còn nghèo hơn mình. Liệu tôi sẽ suy tư không nếu người làm thuê cho tôi là người Mễ hay da đen?
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không kỳ thị gì, nhưng anh chàng này cũng đáng khen ở chỗ công bằng
    và tôn trọng lời hứa của mình, lỡ đã đánh giá sai, thì cũng giơ lưng
    ra mà chịu cho lời hứa của mình được trọn.
    Bạn ra ngoài đường coi công nhân sửa đường, đổ rác, dọn cống, rửa bát
    nhà hàng ăn, là những công việc nặng nhọc, sương gió, làm đêm hôm, và
    tiền công rẻ mạt, có đủ màu da, nhưng da vàng thì ít nhất. Nguyên
    cái chân rửa bát, chạy bàn, và nấu ăn thì người Việt còn ít hơn người
    Hoa nữa kia . Đó là vì cái thói kỳ thị của người Việt .
    Mới đầu tôi cũng ngạc nhiên thấy người da trắng trẻ đẹp cũng làm nghề
    hèn hạ, về sau hiểu ra một số còn là sinh viên đại học, một số thì óc
    đậu phụ không thể vào đại học được. Thế mới biết ông bà mình không để
    mình thiệt thòi khi sánh vai với các cường quốc năm châu.
  3. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    À quên, nên hiểu "nghề hèn hạ" là nghề tiền công rẻ mạt nhé.
  4. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    sorry tôi không hiểu về cuộc sống của Mỹ lắm vì chưa bao giờ qua Mỹ, nhưng nghe qua thấy lạ quá, không lẽ một người da trắng lại khổ đến vậy, tôi đang ở VN nhưng không bao giờ chấp nhận làm 1 việc chân tay để lấy 160 nghìn đồng cả. Nhưng nghe bạn tả thì anh này có nhà, mà nhà ở Mỹ thường là biệt thự, giá thấp cũng phải 500 K, phải vậy không, như vậy cũng đâu có nghèo. Phải chăng anh này đang bị thất nghiệp nên ngồi nhà, tìm việc làm cho giết thời gian đợi công việc mới .. ?
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Nhà tôi dài rộng 10 mét, cao 2 tầng, mỗi tầng 3 buồng, thêm tầng hầm
    nữa, còn đất thì rộng gấp 2 lần nền nhà và dài gấp 4, mới 5 tuổi, và
    giá thị trường là 150 nghìn đôla. Tuy vậy, tôi mới trả hết 5 năm tiền
    vay vốn thôi, còn 25 năm nữa mới trả xong. Vậy thì tôi giàu hay nghèo?
    Người ta làm thuê cho hàng xóm thì có nghiều lý do lắm, khác với đi
    làm thuê kiếm sống nơi xa.
  6. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chu cha bác ở đâu mà nhà cửa rẻ quá vậy, một toà như vậy tại xứ Hà nội mọi bẩn này chắc giá phải 2 triệu đô mất.
    Mà bác lại được mua trả góp nữa, với thu nhập mỹ mà giá nhà cửa vậy và có trả góp thì việc sở hữu nhà không quá khó bác nhỉ. Còn bọn em mới khốn, đại học ra trường lương 3, 4 triệu, nhà chung cư thì 15 triệu/m2, oẹc, gom tiền đến bao giờ ?
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    ở Mỹ, nếu cre*** ko có vấn đề gì thì dù nghèo cũng được trả góp cái xe hơi mấy chục ngàn đô, hay ngôi nhà mấy trăm ngàn đô. Cái anh hàng xóm của tôi ở đây cũng ở nhà thuê bên cạnh. Khu tôi ở là "khu ổ chuột" White Center thuộc thành phố Seattle. Dù là "White" nhưng tòan là dân da đen, Mễ, và châu Á sinh sống, tỉ lệ tội phạm cao nhất bang về cướp xe và buôn ma túy. Đêm đêm, thỉnh thoảng nghe tiếng đấu súng đâu đó, tội phạm vượt ngục hay giết người thỉnh thoảng cũng xổng vào khu này. Nên cảnh sát cứ lượn qua lượn lại như con cá vàng.
  8. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Các bác sang Mỹ định cư bằng cách nào vậy, có thể cho em tham khảo kinh nghiệm được không ? Ớn cái xứ bẩn thỉu mọi rợ này quá

  9. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Không thể tin được là có người lại nói về cái nơi mình sinh sống như vậy? Bạn có nghĩ rằng khi sang tới đây cuộc sống của bạn sẽ thế nào ko? Ở VN bạn ko bao h đi làm việc chân tay để kiếm 160K mà ở đây việc đó là bình thường đấy ạ.
  10. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    mình chỉ mún về VN thôi
    Mỹ đẹp thật, giàu thật, nhưng ko phải của mình.

Chia sẻ trang này