1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Hàng Xóm

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi X_3winofall, 13/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    X_3winofall, bạn đừng nghĩ như vậy, là người Mỹ Trắng tại sao lại đi cắt cỏ cho người da màu để lấy 10 dollars. Trước tiên là họ muốn cỏ của mấy nhà bên cạnh họ cũng được cắt và đẹp như nhà họ , mà chả nhẽ cắt miễn phí cho nó sao cho nên anh ta đề nghị lấy 10 đồng đế mua bia sau phi cắt cho bạn đó, anh hàng xóm của tớ thì siêng năng cắt cỏ lắm, mỗi tuần cắt hai lần, nếu tớ quên cắt cỏ mà cỏ dài thì anh ta cũng cắt dùm luôn mà không tính tiến, mùa đông thì cạo tuyết cho nhà tớ luôn nếu tớ chậm xúc tuyết, sau khi ớ hơn 1 năm thì quen thân anh ta thì mới hỏi thì anh ta mới cho biết là muốn hàng xóm cỏ cũng đẹp như nhà anh ta nữa vì muốn nguyên khu đẹp hết, thành ra tớ cũng mắc cở và thành ra cũng siêng năng cắt cỏ, làm vườn luôn cả xúc tuyết luôn vì không muốn nó coi mình là mọi nữa. Bên này thì hàng xóm cũng tốt lắm và thường thì mình cũng nghe câu nói là "Nothing is free in America" nữa. Cùng may là hàng xóm của tớ thuộc loại tốt, nếu nhà tớ có gì hư hỏng thì giúp tớ sửa hay cho muợn đồ nghề để sửa. Đừng nên đánh giá họ như vậy. Nếu họ khó khăn thì chắc chắn không có người Việt ở xứ này, có nhiều nước rất khó khăn nhận người nước ngoài định cư lắm.
  2. Lucky072000

    Lucky072000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Một bà hàng xóm ngay cạnh nhà mình cũng không chịu cắt cỏ và dọn tuyết gì cả . Bà này tuổi cao nên khi nào vợ chồng mình dọn dẹp bên nhà mình thì tiện thể sang gõ cửa nhà bà ấy bảo bà ấy có đồng ý nếu vợ chồng mình dọn dẹp và cắt cỏ quanh nhà giúp bà ấy . Bà ấy đồng ý ngay và cảm ơn . Thực ra nhà bên cạnh để cỏ mọc tùm lum trông nó mất đẹp cả khu . Mà mình hàng ngày cứ nhìn qua cửa kính là thấy cảnh đó nên cũng khó chịu . Bạn bè qua lại chơi mà nhiều lúc mình cũng thấy ngại vì phía bên nhà bà ấy như là nhà hoang . Mình nghĩ bà ấy cao tuổi nên khi rảnh là mình làm giúp , âu cũng là giúp đỡ người cao tuổi ( cũng thấy vui vì làm điều có ích ) . Mùa hè thì vợ chồng mình cắt cỏ giúp , mùa đông thì cũng xúc tuyết ở lối đi cho bà ấy . Nhưng xúc tuyết chỉ khi nào mình thật rảnh thì mớ giúp . Có lần bà ấy bảo muốn trả tiền công cho vợ chồng mình , bọn mình bảo không lấy tiền công vì đây không phải là nghề mà chỉ giúp thôi . Được cái mỗi lần về VN chơi hay đi đâu xa thì rất yên tâm vì bà hàng xóm này trông nhà giúp .Đi công chuyện mà có về lỡ giờ con đi học về thì nó chạy sang nhà bà ấy đợi mẹ về . Các cụ dạy không có sai " bán anh em xa mua láng giềng gần ".
  3. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    Có thể đúng như các bạn nói.
    Mà hình như mình đã nói là mình ở nhà thuê và anh chàng ta ở nhà thuê chưa nhỉ. Khu mình ở là khu bẩn thỉu nhất Seattle. Nhà mình còn đỡ, chứ nhà bên cạnh, nhà anh ta, còn kinh khủng hơn. Hàng chục bao rác chất đống ngòai trời, mặc cho mưa vào, ruồi nhìu kinh khủng, bay cả sang nhà mình. Nhà anh ta ko khác gì cái ổ chuột, lỉnh kỉnh mọi thứ vứt đầy sân, 1 chiếc ôtô hư, máy giặt hỏng, con gấu bông bự quẳng lên cây... Mà thực ra đâu phải nhà anh ta đâu mà ảnh lo. Tuần vừa rồi, chưa thấy ảnh qua cắt tiếp cỏ nhà mình nhỉ ?
  4. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Seatle đẹp hơn Hartford (Connecticut) vì là thành phố trẻ hơn .
    Ở Hartford, tôi chậm cắt cỏ thì có giấy của city gửi về giục cắt,
    và hẹn ngày nếu chưa cắt thì nó sẽ thuê người cắt cỏ và tính tiền
    đòi mình trả. Lần ấy là lúc tôi đang thi cuối học kỳ, phải buông sách
    xuống mà cắt cỏ . Lần sau, luôn luôn phải cắt cỏ trước dịp thi cử.
    Có lần thư của city gửi, nói rằng quanh nhà có nhiều rác rưởi quá,
    nếu quá ngày hẹn mà không dọn thì nó cũng dọn cho và tính tiền .
    Thì ra bọn trẻ ăn uống xong vứt các bọc nilon ra đường, gió thổi
    tạt vào chân hàng rào nhà tôi . Ở nơi không văn minh nó vậy đấy.
    Bây giờ thì tôi luôn luôn chăm chăm xem có rác quanh nhà không để
    nhặt cho nhà mình sạch đẹp, không mọi như ngày xưa nữa. Mỗi khi đi
    đến nơi hoang vắng, thấy rác rưởi, cỏ mọc cao, chẳng nén được thở dài.
  5. thutrang82

    thutrang82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn kể thấy người Mỹ sống cũng tình nghĩa láng giềng ra phết nhỉ, ... tôi nhớ xem đĩa Xuân vừa rồi, chuyên đề về người phụ nữ VN tại hải ngoại, có chị Jim Nguyễn, làm trợ lý bộ trưởng tài chính gì đó, mẹ chị này có nhận nuôi dưỡng/tài trợ hai cô gái da trắng đi học đại học, vì nhà các cô này nghèo quá... bà nói rằng " để trả ơn nước Mỹ, trả ơn những người mỹ đã giúp đỡ trong những ngày khó khăn khi mới qua".. Quả thực xem đoạn này tôi thấy rất cảm động.
  6. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    biết đâu ku cậu muốn làm wên với em ấy chứ :))
  7. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    ack ack. Em là con trai mà, cho em xin

Chia sẻ trang này