1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh hãy cho em thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình" Sau 4 năm, em lại gặp vấn đề với câu nó

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hqtrung1, 06/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hqtrung1

    hqtrung1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, em xin chào BQT, các anh, chị, em trong TTVNOL ạ
    Trước đây ngày nào e cũng vào diễn đàn đọc bài, nhưng mà giờ mới đăng ký thành viên ạ :(
    Em đã đọc được 1 bài tư vấn với tiêu đề "Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ" Có bác nào gặp trường hợp này chưa? Giúp em với, sốt ruột lắm rồi! của bngocpt2003 viết năm 2008

    Cũng lâu quá rồi, đã 4 năm rồi, nhưng mà lúc ấy là lứa anh bngocpt yêu, còn giờ đến lượt em, em cũng gặp phải vấn đề y chang thế này :( Mong mọi người giúp đỡ

    Trường hợp của em, cũng là người yêu em nói rằng: "Anh hãy cho em thời gian để suy nghĩ và xác định lại tình cảm của mình, em đang bị mất phương hướng "

    Nhưng lý do thì em có thể biết rõ ạ, vì chính em ấy nói với em rằng: từ trước khi yêu anh, em vẫn thích vô tư nói chuyện, bông đùa vô tư với tất cả mọi người, nên không tránh khỏi việc bị nhiều người thích, nhưng từ khi yêu anh, đây là lần đầu tiên em bị mất phương hướng. Em cảm thấy em đang thích nhiều người xung quanh mình, bây giờ tình cảm em dành cho anh đã vơi đi, không còn dành cho 1 mình anh nữa. Em muốn anh cho em yên tĩnh 1 thời gian để xác định lại mình nên đi theo hướng nào"

    - Từ trước đến giờ, em rất chiều người yêu, nhưng giờ em ấy bảo chính vì anh chiều em quá, nên em mới như thế này. Nhưng khi em mắng, thì mặt lại xị ra. Chẳng hiểu nữa, con gái đúng là khó hiểu

    - Có 1 người bạn thân học cùng lớp em ấy thích em ấy được 1 thời gian, tỏ tình với em ấy, nhưng bị từ chối, nên sau 1 dạo nằm im chờ động tĩnh, ku ấy không chịu nổi việc thích ny em mà không được đáp lại nữa, nên quyết định không nói chuyện gì với ny em nữa. Vì thế, người yêu em rối trí, vừa không muốn yêu, vừa không muốn mất 1 người bạn thân

    - Người yêu em vừa đi Huế 4 ngày về, với 1 nhóm bạn, trong đó có 4 bạn trai chiều em ấy y như ngày em mới yêu. Có thể vì thế mà rung động các bác ạ, rồi về nhà xem lại cách cư xử của em (mà em thì cũng hay cáu gắt nếu người yêu mình trêu đùa với trai khác nên hay mắng). Có thể thấy rằng người yêu mình không đẹp bằng mấy anh kia, không tình cảm bằng mấy anh kia, hay cáu, hay mắng, rồi lại không có tý gì mới lạ nữa
    Khổ 1 nỗi, các bác cũng biết là ai chả vậy, nếu thấy người yêu mình đùa cợt linh tinh với người khác, khi bản thân em ấy đã có người yêu rồi, thì phải nạt chứ ạ. Đấy là bản năng rồi. Mà người yêu em thì ai cũng có thể chat chit cười đùa được.

    Chúng em yêu nhau được gần 2 năm rồi. Em cũng muốn đây sẽ là mối quan hệ kéo dài và xác định sẽ cưới cô ấy. Em có thể thông cảm và chấp nhận cho cách cư xử mà bạn em gọi là "ai cũng đùa như bật đèn xanh rồi", vì em nghĩ rằng con gái mới 21 tuổi chưa phải là đủ chín chắn, em có thể chấp nhận những khuyết điểm ấy đến khi cô ấy hiểu được mình cần trưởng thành hơn nữa.

    Nhưng em không ngờ được sóng gió lại đến vào lúc này, nó làm em mất tập trung và không làm gì được. Cô ấy nói cho em suy nghĩ được 4 ngày rồi. 4 ngày ấy, em không cáu, không mắng, hiền như bụt, không cấm cô ấy giao tiếp với bạn bè. Những thói xấu, em cũng đang dần bỏ, chỉ mong có thể lấy lại được tình cảm đầy như trước.
    Cô ấy vẫn nhắn tin, nói chuyện, dù không còn những cử chỉ yêu thương, nhưng vẫn không đến mức quá lạnh nhạt (chỉ hơi thôi ạ), nhưng nhất quyết không nói mình đang nghĩ gì, không hài lòng về em, thích 1 người khác, hay đã chán yêu rồi, chỉ nói đừng hỏi em, cũng đừng bắt em thể hiện điều gì với anh cả.

    Em không muốn chia tay các bác ạ. Dù là 1 thằng con trai, nhưng em sống tình cảm, và những ngày qua, em vẫn quan tâm, hỏi han dù cô ấy cách ly em triệt để (nói rằng thời gian gần đây anh cấm đoán e đủ thứ, em cảm thấy ngột ngạt lắm). Em cũng biết rằng nếu em dừng quan tâm mà lặn mất tăm, thì cô ấy cũng sẽ nhiều khả năng là dừng lại luôn.
    Người yêu em thuộc tuýp con gái cá tính và ương lắm ạ.

    Nhưng nếu tình trạng này kéo dài, em sẽ mệt mỏi mà làm liều mất. Mong mọi người trong diễn đàn tư vấn giúp em.
    Em xin cảm ơn nhiều ạ :)
  2. Gemini.Pollux

    Gemini.Pollux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn sắp mất cô ấy rồi.Too late apologise.....Bạn đã mất niềm tin nơi cô ấy,cô ấy cảm thấy mất tự do,tủi thân vì bị nghi oan này nọ.Khi tình yêu ko còn niềm tin như vậy,nó sẽ vỡ ngay khi xuất hiện người thứ 3 tuyệt vời cạnh cô ấy.Chắc rằng cô ấy đang say nắng thằng nào đó mới quen.Bạn ko làm gì đc đâu vì bây giờ cô ấy sẽ tìm mọi cách để đến với người mới,người mà cô ấy đang cảm thấy tuyệt vời hơn bạn.
  3. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Khả năng này là chính xác chứ k còn là dự đoán nữa bác ạ !
    Trong 2 năm yêu nhau, bác có thể đã sai lầm nhiều việc khiến gái đánh giá và đem bác ra so sánh với các trai khác .Bác k còn đủ sức hấp dẫn với gái, cảm thấy ở bên bác gái bị áp lực, chán ...Chiều chuộng k đem lại tcam nhiều như bác vẫn tưởng lâu nay, tcam nó chỉ diễn ra đều đều chứ chẳng có gì gọi là mãnh liệt cả . Hậu quả đương nhiên lâu ngày khi gặp cái mới gái sẽ phân vân về bác. Điều này là rất nguy hiểm, em chưa chắc nhiều nhưng có đến 90 % là sẽ nghĩ k sớm thì muộn.
    K có gì chứng minh tyeu ý nghĩa và sâu sắc nhất là hành động. Đôi khi những hành động nhỏ nhặt lại khiến gái suy nghĩ bác ạ , cái chính là bác có biết chứng minh rằng gái là tyeu duy nhất, có thể sẵn sàng hy sinh vì gái, là người có thể che chở cho gái suốt quãng đời còn lại,...

    Em nhớ đến 1 chuyện : gái hết yêu, nhà gái cháy , 2 thằng kia mồm mép cũng bô bô yêu thương gái, nhưng tuyệt nhiên đứng đực ra, nhát chết, duy chỉ có 1 anh xấu zai, yêu gái lắm, nhảy vào cứu gái, k may bị lửa rơi trúng đầu, nhập viện,.....=> tháng sau bớt bệnh gửi thiệp hồng luôn.
    Chuyện em kể chắc hơi nhảm, nhưng em gợi ý vậy chắc bác hiểu .
    Quan tâm chiều chuộng thì gái có thừa từ mấy thằng ku kia rồi, bác chẳng đáng gì cả, cái gì thừa thì nta k thèm, cái gì thiếu thì lại thèm.
    Ngay từ bây giờ bác nên chuẩn bị tâm lý là sẽ về con zero và phấn đấu dần dần lấy lại điểm .
    Trong cơn hoạn nạn mới biết lòng người ngay thẳng, ai là bạn ai là thù, ai thật lòng và ai giả dối, đó là điều kiện cần và đủ để chứng minh cho 1 tyeu. Còn khi yêu nếu k trải qua điều đó thì sẽ khó lâu bền, ngay cái cây nó cũng vậy, có qua giông bão thì nó mới cứng cáp đc .
    Lời khuyên lúc này : Âm thầm .
  4. hqtrung1

    hqtrung1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ em chỉ còn cách hành động như bác nói: âm thầm
    Vì chúng em tuy là sinh viên, nhưng nhà đều không phải đến nỗi suy nghĩ gì, nhất là cô ấy, không có gì nghĩ nhiều về kinh tế. Về tình cảm, 2 năm em yêu cô ấy, tình yêu cũng diễn ra hết sức nồng nhiệt, theo em nghĩ là vậy. Những gì tốt nhất, và đẹp nhất, em đều đã làm, chứ không phải chỉ có chiều bác ạ. Chúng em rất hợp nhau. Cho đến cách đây 1 tháng, trước khi người yêu em đi Huế, chúng em vẫn nhắn tin khoảng 100tin/ ngày, kể đủ chuyện trên trời dưới bể, và rất vui. Nhưng sau đó, em không hài lòng khi cô ấy đi du lịch dài ngày, vì em biết người yêu em sống theo cảm xúc, rất dễ rung động nếu tiếp xúc với môi trường mới. Và giờ thì em nghĩ rằng em đã không ngăn được điều ấy :D

    Có chuyện này, không biết có ý nghĩa gì không :D Nhưng cũng 2 năm trước, khi em đang yêu 1 người khác, cô ấy xuất hiện và cuốn hút hết mọi sự quan tâm của em. Những buổi đi chơi, những cuộc hẹn hò trên danh nghĩa bạn bè, dần kéo em lại gần cô ấy. Và sau khi em chia tay người cũ vì những lý do của cả 2, cô ấy vẫn ở bên cạnh em. Đến khi cô ấy ngỏ lời yêu, em cũng đã đồng ý :D
    Như bạn bè cô ấy nhận xét, thì cô ấy "là người có khả năng thu hút sự chú ý và quan tâm từ người khác phái". Với em thì cái nhận xét chẳng còn nghĩa lý gì trong thời điểm này nữa :D

    Cô ấy lúc nói ra câu dừng lại ấy, cũng tự nhận rằng lỗi không phải là ở anh, mà phần lớn là ở em. Em không sửa được cái tính sống theo cảm xúc và "say nắng" như vậy.
    Nhưng sao em thấy cay đắng lúc phải nghe câu ấy quá
    Chẳng lẽ em yêu sai rồi sao
    2 năm yêu nhau như thế, chỉ vì 1 tháng rung động trước tình cảm mới, chỉ vì em bận không thể để ý nhiều đến cảm xúc của cô ấy, mà giờ bỏ dở tất cả sao :)
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Qủa báo [:D]
    Bác trải qua như này thì bác là người hiểu rõ hơn ai hết .
  6. hqtrung1

    hqtrung1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, đừng mắng em nữa. Tội nghiệp :(
    Người yêu trước của em giờ vẫn là bạn thân, chúng em cũng xác định không thể đến với nhau nên mới chia tay mà
    Nhưng em thấy bác nhận xét không sai
    Có lẽ tình yêu của em chưa trải qua sóng bão lần nào :)
    Lần này là lớn nhất, và em cũng coi đó là 1 khó khăn phải vượt qua
    Nhưng mà.... Khó :(
  7. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó hóng đến tối đợi các cao nhân vào cho vài chiêu, em chỉ có bấy nhiêu thôi .
    Thế bác có thuê em tối đến xì lốp xe gái, chặn đường trấn lột và mua xăng xăng đốt nhà em nó k, lúc đấy tha hồ mà Anh hùng cứu mỹ nhân nhé :P [:D]


    Thêm nữa :
    => Thắc mắc là bác làm liều như nào :
    - Dùng vũ lực, " Cô có quay lại với tôi không " ?
    - Van xin tình yêu, luỵ gái .
    - Vẫn dùng vũ lực,và đưa vào Lâm Gia Thôn luôn hả bác [:D]
    :o:o:o:o
  8. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Em không sửa được cái tính sống theo cảm xúc và "say nắng" như vậy. " => gái thể hiện tính cách rõ ràng như thế rồi, chú ko giữ gái được đâu. Chú nên tập dần thích nghi đi, trên đời có nhiều loại gái, ko phải cứ tìm cách làm gái yêu thì chú sẽ giữ được gái. Cơ bản tính cách gái là như vậy. Thấy hòa hợp với tính cách đó thì tiếp tục, ko thì next tìm gái có tính phù hợp với bản thân. Đối với những TH ntn, ko than vãn, trách móc, tự kỷ về bản thân và gái, đơn giản là buông tay, đó mới là bản lĩnh của người đàn ông. Hãy thể hiện bản thân cho gái thấy những gì chú cầm lên được thì có thể buông ra được, khó nhưng phải cố gắng. Buông là buông, rút kn lần sau. Sống là ko phụ thuộc.
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    GÀ : Alo, em CÁO à, anh vừa đi xét nghiệm máu về ...có chuyện rồi. Mình gặp nhau một lát vào tối mai nhé.
    CÁO : GÌ vậy, em không hiểu. CÓ gì anh cứ nói luôn đi.
    GÀ : Chuyện này nói qua điện thoại không tiện em à. 8h tối mai anh qua đón. Thế nhé. CÓ gì mai trước khi đi anh sẽ gọi. Bye em.!

    SAu khi đi uống nước, ăn kem hoặc 1 thứ gì đó nhẹ nhẹ. Rủ CÁO tới 1 địa điểm nào đó mà trước đây 2 đứa thường tới nói chuyện, đi dạo (công viên chẳng hạn)

    SAu khi đi dạo tầm 5 phút:
    GÀ : Nào, ngồi đây , anh sẽ nói chuyện mà hôm trước anh đang nói dở ... Ấy chết, anh quên tờ xét nghiệm ở cốp xe rồi. Đợi anh 1 tẹo nhé.

    SAu 10 phút, GÀ xuất hiện với 1 quả đài đĩa đeo trước bụng, tiến lại gần phía CÁO và lần lượt trưng ra các tờ giấy đã viết chữ sẵn (loại bút màu có thể phát dạ quang)
    Ngay sau khi bật lên bài : Ngàn điều ước cho em - Tuấn Hưng : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngan-Dieu-Uoc-Cho-Em-Tuan-Hung/ZWZAEW9B.html
    TỜ 1 : ....
    TỜ 2 : ....
    TỜ 3 : ....
    ....

    Nếu chú có hứng thú với kế hoạch này thì anh gợi ý tiếp không thì thôi, nghỉ đi. Cái kiểu quát nạt, ghen tuông là hội chứng gia trưởng ... nó không phải là bản năng. Để CÁO cảm thấy ngột ngạt, mất tự do thì chú cũng tệ thật đấy.!!
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Nghe hơi cay đắng nhưng đây là chuyện bình thường của những điều rất đỗi.. tầm thường.

    Đàn ông có 5 bảy dạng và đàn bà cũng vậy thôi, hãy coi như bác không hoặc chưa may mắn. Gái đến với bác theo đúng tính cách như thế, và cũng ra đi vì tính cách đó.. thế nên đừng trách cứ gái hay bản thân làm gì cho đời thêm u ám..

    Theo như lady_man nói là tớ thấy chuẩn, tuy nhiên nếu bác thực sự yêu gái, và thấy khó có thể kiếm em nào tốt hơn.. thì có thể níu kéo, nhưng hãy bình tĩnh và chờ đợi thời cơ đến, sông có khúc, người có lúc.

    Có thể bác sẽ phải chấp nhận mất gái một thời gian để đợi ngày quay lại.. (cái này hầu hết không trai nào chấp nhận, tuy nhiên nếu bác thực sự muốn có 1 cái kết thì đây không còn nhiều giải pháp hay hơn vào hoàn cảnh này)..

    Các cao thủ trên này hầu hết dạy cách tấn công nhưng ít người dạy cách chấp nhận.. khi bác không phải quả núi to nhất, không thể che khuất hết các ngọn núi khác.. thì đừng nên cố gắng làm điều đó với 1 gái có thói quen đứng núi này trông núi nọ..

    Hãy thử nói với gái: nếu em tin người tiếp theo sẽ là bên đỗ cuối cùng của em thì anh sẽ để em ra đi với hạnh phúc của đời mình, nhưng nếu không thì hãy cho anh biết em mong muốn thấy điều gì ở mối tình tiếp theo? (hầu hết các gái chỉ lăn tăn điều đó khi đã phải nói ra suy nghĩ của mình, còn nếu không bạn đừng hi vọng vào điều gì.. tình nghĩa, tình yêu 2-10 năm, kỉ niêm?? ... tất cả nếu có cũng chỉ hơn con số 0 tròn chĩnh 1 chút để không phải là số - mà thôi)

Chia sẻ trang này