1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ" Có bác nào gặp trường hợp này chưa? Giúp em với, sốt ruột lắm rồ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bngocpt2003, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    "Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ" Có bác nào gặp trường hợp này chưa? Giúp em với, sốt ruột lắm rồi!

    Em và nàg quen nhau đã lâu, đi chơi đã nhiều, cầm tay hôn hít.... đủ cả. Em đã ngỏ lời yêu và được nàng chấp nhận. Khả năng năm sau cưới là hơi bị cao. Thế mà tự nhiên mấy hôm nay nàng lạnh lùng với e quá, gọi điện hỏi thì nàg lấy cớ mệt mỏi, chán nản..... Thế rồi hôm qua mưa to, em không đến chơi được, em gọi cho nàng thì nàng bảo em cần xa anh một thời gian để " xem lại tình cảm của mình, anh hãy cho em thời gian suy nghĩ". Trời ơi em nghe câu này mà có cảm giác như bị đá, Mà em đây dị ứng cái câu " ANh hãy cho em thời gian suy nghĩ", cứ có cảm giác là nàng đã quyết định rồi, đã suy nghĩ rồi. Em sợ nhất là nàg suy nghĩ xong rồi bảo em " em muốn cưới chồng nhưng không phải cưới anh".
    Các bác cứ tư vấn thoải mái nhé, em không muốn bỏ đâu. Vì cô này em thấy hợp nhất, yêu lâu nhất và có tình cảm thật sự. Theo điều tra của em thì không có giai nào tấn công nàng cả, khả năg do áp lực gia đình thôi. Mọi người xúm vào giúp em đê. Online cả ngày để vote sao.
  2. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong _ chúc mừng bác chuẩn bị gia nhập hội độc thân nhé _ theo tớ là toi roài _ khó có cơ hội cứu vãn
  3. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư nhà bác, vote cho bác rồi đấy!!! Đang buồn còn ghẹo....
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Hầu hết câu : " Cần thời gian để suy nghĩ " đều có nghĩa là đã có người mới rồi...
    Nhiều khi cứ phải : Em cứ tìm được thằng nào tốt với em hơn anh thì em cứ đi, anh chúc mừng cả 2 tay ... thì gái nó mới sợ
  5. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Đã như vậy rồi thì còn lý do gì nữa để mà " anh hãy cho em thời gian suy nghĩ " ???
    Bạn đã có nhân tuyển nào thích hợp chưa ? nếu chưa thì chuẩn bị tâm lý đi tìm cho mình 1 em thích hợp hơn đi
    Chứ mấy chị em mà đã yêu nà thích cưới lắm . 0 có lý do gì để ngăn lại đc đâu ...

  6. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi người ta cũng cần khoảng lặng cho mình. Có thể bạn áp sát cô ấy quá nên mới thế.
    Mà phần nhiều là cô ấy muốn chia tay. Dù gì thì bạn cũng ko nên gặp cô ấy nữa, tuy nhiên vẫn biểu lộ sự quan tâm đến cô ấy bằng tin nhắn, điện thoại .....
    Khoảng thời gian sau nên gặp lại bằng 1 hành động lãng mạn ....
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Có thể là cô í đang lăn tăn 1 vấn đề nào đấy hoặc cảm thấy tình cảm đang nhạt đi nên mới cần thời gian suy nghĩ. Con gái nghĩ lắm lắm, yêu đương lăng nhăng thì chả p nghĩ nhưng đã yêu đương nghiêm túc là phải nghĩ rồi
    Nếu gái đã nói là phải nghĩ thì 60% là đời bác hết hy vọng
    Chúc bác thành công 40% còn lại
    Thời gian này cứ để em í nghĩ, thỉnh thoảng thăm hỏi tí thôi, quan tâm quá chưa chắc đã có tác dụng, mà lờ đi hẳn thì càng hỏng
  8. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như các bác, nhưng tại sao minh yêu như thế mà chưa đủ ah? Có thằng nào yêu cô ấy hơn em được đâu?
  9. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thế đã XXX chưa, chú ngu quá yêu nhau lâu thế mà chưa fichj bảo sao nó không có gì để níu kéo hay sợ chia tay chú là đúng rồi. Nhưng vẫn chưa phải là hết cách cứu đâu vote* đi tí anh tư vấn tiếp cho, sếp gọi có chút việc bận rồi
  10. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Hỏi em ấy là em cần bao lâu? 1 tháng 1 năm hay 10 năm? Nếu chú cứ chấp nhận cái câu " ANh hãy cho em thời gian suy nghĩ" thì không đi đến đâu hết.
    Nếu cần thì bộp luôn 1 câu ANH MUỐN BỌN MÌNH CƯỚI NHAU NĂM NAY
    Cứ nói đi xem phản ứng cáo thế nào rồi anh chỉ tiếp cho.

Chia sẻ trang này