1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ" Có bác nào gặp trường hợp này chưa? Giúp em với, sốt ruột lắm rồ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bngocpt2003, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    gái đã nói câu này thì chú cũng nên xác định tư tưởng dần đi là vừa. trong thời gian này chú nên quay lại quan tâm, thả thính các e trưóc đây chú đã bỏ sót.
  2. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Khéo ẻm lại đang nghĩ: "...éo mẹ, thằng này cầm tay cầm chân, hôn hít, sờ mó ... đủ cả rồi mà ...éo chịu action. Hay nó yếu ???"
  3. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Thường thì thế này là em nó có trai mới...bác có điều tra kỹ chưa mà đã nói là ko có...Nếu có em nó muốn giấu là bác cũng chả lần ra đâu...
    Mà nếu do áp lực gia đình thì tình hình thế nào mà bác nói thế....Cái này thì bác phải hỏi rõ em nó,cùng nhau giải wiết thì mới dc chứ 1 mình bác thì làm sao mà chọi được với ggia đình em nó.....
  4. hoakynhi

    hoakynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác toàn suy diễn. Mấy ông ở đây mở mồm là xxx.
    Chắc chú chủ topic làm j phật lòng em í rồi. Anh thử nghĩ xem có nói câu j quá đáng không, hay là hành động j chị í khó chịu. Nhiều chị khó tính lắm, tức có khi chả nói ra, lại ỉm đi. Thế mới kinh.
    Mà chị í nói thế có nghĩa là chưa hài lòng ở anh cái j rồi. Nói chung là nên nói chuyện cho rõ ràng có muốn tiếp tục hay không, suy nghĩ nhiều chỉ mệt mỏi, chả làm ăn j được đâu. Cái gì cũng phải thẳng thắn nói ra, nguyên nhân phải suy nghĩ tình cảm trong khi đã hôn hít rồi...
    Vote * đê
  5. sunflower_92

    sunflower_92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ đến khả năng em ấy đã thấy chán chán rồi đấy, vì hồi trước để dứt 1 ex tớ cũng đã làm thế . Điều này không hẳn là em í đã có đối tượng mới (hơn mình), mà có khi là em đã thấy mình không như em mong muốn. Bạn thử xem lại mình có khuyết điểm gì mà em í không hài lòng không (nhiều khi không phải tật xấu của mình là xấu mà là do các tật của mình không hợp với em ấy chẳng hạn). Nếu có thì cố sửa đổi xem sao.
    Cứ đồng ý với em ấy, để cho em ấy 1 thời gian suy nghĩ, nhưng chỉ khoảng 1 tuần thôi, nếu trong 1 tuần mà em ấy không liên lạc, mình gọi điện mà em không nghe máy thì khả năng đứt là 98% đấy (còn 2% cơ hội)
    Nhưng dù sao thì tớ vẫn nói là bạn chủ phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi
  6. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cái câu này mình nghe mấy lần rồi....và rút cục lần nào cũng có 1 kết quả thôi.....là 1 vạch các bác ạ......
    Thế nên bác nên tính chuyện tìm em mới đi....cái kiểu phân vân của bọn đàn bà này mệt lắm....bác không nên xoắn nữa,......
  7. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bác đã quá bộ vào tư vấn cho em, em vừa email cho nàng, đagn đợi kết quả. Trong thời gian 1 tuần em sẽ quyết định như bác gì đã nói, thả thính từ bây giờ. Theo các bác nếu nàng tiếp tục suy nghĩ thì đàn ông ta có nên Cố đấm ăn xôi không?
  8. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Cái kiểu "cho em thời gian suy nghĩ" thì đến 90% là quit playing game rồi!
    Ex mình ngày xưa cũng thế, có đối tượng khác phát là cho em suy nghĩ rồi cút luôn theo thằng kia, mk!
  9. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Thấy chú lần này lâm vào khổ cảnh khá nặng nên a quyết tư vấn nghiêm túc để đồi ngược tình thế
    Đầu tiên từ chuyện của chú có thể suy ra tình trạng mà 2 người trong lúc yêu nhau như sau
    Thứ nhất : Chú là người luôn phải chạy theo và rất chiều- sợ con bé, điều này là 1 sai lầm lớn trong đối với cánh đàn ông chúng ta. Vì thực tế đã chứng minh con gái chỉ yêu những người mà họ phải quỵ lụy nể sợ,những ngưòi đàn ông vô tâm hoặc làm người đàn bà đau đớn nhiều nhất thì cũng là người mà họ yêu nhất. Bảo sao những thằng đểu mà gái vẫn chết ầm ầm
    Thứ hai: Không xxx con bé là 1 sai lầm nghiêm trọng, vì khoa học đã chứng minh sau khi xxx sẽ phát sinh những hoocmon làm con ngưòi ta thêm yêu và gắn bó với nhau hơn kể cả gái hay trai, mà câu này ko chỉ khoa hoc mà các cụ ta ngày xưa cũng đã chứng mình bằng câu ca dao : Kim đâm vào thịt thì đau- Thịt đâm vào thịt là nhớ nhau suốt đời . Mà nhất là đối với con gái, ko bừa bãi trong chuyện xxx như anh em mình. Họ chỉ xxx với người con gái mà họ cảm thấy yêu và tin tưởng ( ko kể ****, gái đú, gái thất tình muốn trả thù đời ở đây nhé ), nên 1 khi đã quyết định xxx với người con trai ấy tuy chưa có thể xác định là chồng sau này nhưng chí ít họ cũng luôn tìm cách níu kéo khi ngưòi yêu muốn chia tay
    Và như trường hợp của chú ở đây là 2 người cũng đã yêu nhau và xác định đến chuyện kết hôn thì con bé cũng đã thấy ở chú những tiêu chuẩn mà nó có thể gửi gắm để có thể tin tưởng và lấy làm chồng. Nhưng cái sai của chú ở đây để dẫn đến tình trạng phải lâm vào hoàn cảnh hôm nay là:
    Thứ nhất :Chú chưa nó biết cái cảm giác bị sắp bị mất người yêu nó như thế nào, chưa cho nó biết thế nào là cảm giác sợ, đàn bà chỉ khi nào sắp hoặc bị mất đi người yêu rồi thì mới biết trân trọng và níu kéo nó
    Thứ 2 : Vì chú quá yêu nó nên đã bị cảm xúc làm lu mờ lí trí, ko giữ được cái thể diện và kiêu hãnh của 1 thằng đàn ông, điều này đàn bà nó ghét đàn ông nhưng cũng chính là điểm để họ thêm khâm phục và yêu mình hơn đó
    Và điều chú cần làm ở đây để lấy lại hạnh phúc của mình là, phải cho nó biết mình vẫn cần nó nhưng 1 khi nó đã muốn như thế thì mình đồng ý. Nên chú hãy sms hoặc gửi mail cho nó với nội dung như sau
    Anh sẽ cho em thời gian để em đợi và suy nghĩ, nhưng những gì mà e nói đã làm anh thực sự quá thật vọng, vì bằng đấy khoảng thời gian chúng mình yêu nhau, đã xác đinh là mình sẽ gắn bó với nhau cả đời mà vẫn chưa đủ để cho em tin anh, tin vào tình yêu của chính mình. Anh vẫn yêu em những gì mà e đã nói làm anh thực sự rất buồn và anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy tình yêu của anh có lẽ chưa đủ làm e thực sự thấy hạnh phúc, thế nên mình hãy chia tay nhau đi, anh cũng không cần 1 người yêu mình mà ko tin mình như thế. Chúc e sẽ tìm thấy hạnh phúc với 1 người tốt hơn anh. Chào em !!!Đấy chú cứ nhắn như thế như anh, đảm bảo con bé sau khi nhận được tin nhắn này nó sẽ có những biểu hiện sau
    +, Sợ
    +, Cảm thấy mình có lỗi
    +, Bất ngờ
    +, Khóc...
    [/size=3] Nếu nó nhắn lại luôn thì chú nên im lặng 1 ngày rồi hãy trả lời để cho nó biết thế nào là cảm giác chờ đợi, còn nếu nó ko nhắn lại gì thì chú cứ im lặng va` cắt đứt liên lạc với nó trong vòng 1 tuần cho anh đảm bảo nó sẽ thấy sợ và chủ động tìm cách liên lạc với chú. Còn nếu sau 1 tuần đấy nó mà ko liên lạc lại gì với chú thì đúng là nó thực sự hết yêu chú hoặc nó yêu thằng khác rồi nên xác định chia tay đi đưng` níu kéo làm gì vô ích, vậy nhé chúc chú thành công, có gì cứ update thông tin lên đây anh em sẽ giúp chú [/size=3]
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hiểu thì cả con trai lẫn con gái,một khi đã muốn suy nghĩ thì có nghĩa là
    1.hết yêu
    2.Đã chán qá rồi
    Thường thì khi đang yêu nhau,chả ai muốn hoãn yêu để em suy nghĩ rồi thì chúng ta lại yêu tiếp nhé cả.
    Cái j cũng có nguyên nhân của nó hết,mà thường là đã hết yêu,đã chán,và cách nói "Cho thời gian suy nghĩ" chỉ là jảm bớt cái nặng nề của câu"Muốn chia tay" mà thôi.
    Thật sự ko muốn bác chủ topic phải buồn nhưng mà phải đến 80% là bác phải chấp nhận sự thật thôi.Cái câu cho thời jan?thì phải bao lâu,1 ngày,1 năm,hay 10 năm,nó mông lung và chả rõ ràng,nên người ta muốn jảm nhẹ tính chất nặng nề cho bác.Vì ít khi con gái nói thẳng toẹt em muốn chia tay mà thường viện lý do này nọ.
    Còn nếu yêu nhau đã lâu thì bác bảo do áp lực gđ thì áp lực ntn?Có biết rõ ko?Sao ko cùng nhau trao đổi mà júp nhau.Chứ cứ ngồi đoán jà đoán non.Ngay cả những j tâm sự trao đổi cúng ít,thưa dần,hay là em í cứ bảo là chán nản ko rõ lý do thì bác cứ chuẩn bị tinh thần đi.
    Dẫu sao cũng chúc bác may mắn và hạnh phúc
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 17/07/2008

Chia sẻ trang này