1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ" Có bác nào gặp trường hợp này chưa? Giúp em với, sốt ruột lắm rồ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bngocpt2003, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Léo mẹ , đây là cái tội chiều gái quá đâm hư đây mà !
    Chắc thời gian này gái gặp nhiều zai Cold hơn và chán chú ròi !
  2. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn trăm phần trăm là cáo này đã có mối khác nên mới ngãng ra như thế.  Thực tế đã chứng minh rồi!
    Mà mình ghét nhất cái kiểu "cho em thời gian".  Cho em thời gian chính là để cân đo đong đếm xem bên nào nặng, bên nào nhẹ.
    Làm theo cách của bác Nam béo là ổn nhất, 5 ăn 5 thua.  Và cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa.  Thà đau 1 lần rồi thôi chứ đừng để cái kiểu dây dưa lằng nhằng mất thời gian và đau tim lắm!
  3. nhoctc

    nhoctc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Ca này hay đây !
    Cô nàng nói câu này chứng tỏ các bác yêu nhau dc khá lâu và trở nên hơi nhạt nên mới muốn ngãng ra 1 thời gian.
    Em có thằng bạn làm cùng công ty cũng trong trường hợp như bác, nó tuyên bố chia tay, thế là cô nàng lại quay trở lại. con gái nhiều khi chính bọn chúng còn chẳng hiểu dc mình nữa là bác. Theo em bác cứ để cô nàng suy nghĩ 1 thời gian, sau đó bác nên có động thái tích cực..... doạ dẫm nếu cần.....
    Chuẩn bị hâm nóng tình yêu đi.
  4. caheonhon

    caheonhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2008
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thôi , chủ topic đừng đọc nữa kẻo mất tinh thần . Lúc này bạn ấy chưa ổn định đâu, mọi người đừng dội bom nữa . Thôi, bình tĩnh lại đi rồi nghĩ cho chín . Trên này lắm thầy nhiều ma, càng hỏi càng rối mà thôi .
    Chúc you may mắn qua cửa ải này nhé !
  5. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic làm theo cách của bác nam béo là chuẩn đới.
    Đúng là 5 ăn 5 thua nhưng có thua thì cũng ngẩng cái mẹt lên được
  6. MrMjtDac

    MrMjtDac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đúng.  Nếu có ra đi thì mình cũng phải ở thế thượng phong, chứ ko phải là ra đi như 1 kẻ thua cuộc!
  7. nambeo0115

    nambeo0115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nếu bác chủ topic không quan trọng thanh danh, tiếng tăm gì đó (như em), thì đợi. Còn không làm như Nam béo là chuẩn quá rồi.
    Em thì ghét nhất cái bọn con gái chơi trò thử thách quá trớn như thế này (đọc lại cái tin nhắn xem???). Nói chung hi vọng của bác đúng là chỉ còn 20%. Cái % này ở đâu ra ? Thực sự là đchí kia có vấn đề rồi, nhưng nếu có gì thất vọng về bác (thấy hơi nhàm, thấy có khuyết điểm gì đó, hiểu lầm...) mà không phải có người mới, thì 20% đó là dành cho bác nếu làm theo lời Nam béo (đây không phải là đánh bạc, một cách níu kéo thôi).
    Dù sao nếu cách này thành công thì chúc mừng bác, nhưng chặng đường phía trước còn dài lắm khi đã có phốt như thế.
    Bác thông báo kết quả cho anh em nhé, nếu buồn thì anh em chia sẻ
  9. dobby

    dobby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    bài của anh hay phết nhờ! tiếc là a áp dụng thì lại hông đc :))
  10. bngocpt2003

    bngocpt2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này