1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ" Có bác nào gặp trường hợp này chưa? Giúp em với, sốt ruột lắm rồ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bngocpt2003, 17/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. My_god

    My_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đấy đàn bà là thế....họ có bao giờ muốn yên bình đâu cơ chứ....uất ức quá.....
    Đôi khi vì quá yêu mà...tạo ra cho họ cảm giác là mình sợ mất họ....nên họ nghĩ rằng....đó chỉ là chuyện vặt.....kiếm thằng khác,.....xem có tốt hơn không....nếu ko thấy tốt hơn thì quay lại hàng cũ được ý mà.....vì sao....vì hệ lụy.....
    Cho nên khi nói câu cần thời gian suy nghĩ....là nó đang kiếm thằng khác rồi......
    Bảo vì sao giờ con giai ai cũng thích phang phịch....đều do đàn bà mà ra cả....không phang nó chạy mất....rồi để cho thằng khác phang phịch.....xong nhỡ đó mà lại là thằng sau này mình quen ....thì chết....tiếc đứt ruột ý chứ.....
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Ca này 90% là chuẩn bị giải tán, muốn gỡ thì phải xem bác làm được những gì . Có 1 số điểm em thắc mắc thế này, nếu ko phải thì dễ giải quyết.
    1. Ngỏ lời yêu và được chấp nhận ở đây là tn? Nó có yêu bác ko? Hay " chúng mình sống bằng tình yêu của anh " ? Khả năng cao thì nó cũng hơi thích bác, gái này thuộc loại khá nhu mì nhưng không thuộc về bản chất Sau một khoảng thời gian đủ lâu và với nguy cơ phải cưới xin. Có ai đó đã bơm vào đầu nó ý nghĩ nó chưa thực sự được sống trong tình yêu bao giờ. Xin thời gian suy nghĩ, và chắc chắn là càng có nhiều thời gian để nghĩ ( nếu bác ko làm gì ) thì kết quả càng dần về 100% là giải tán <<< kiểu này khó gỡ. Lỗi tại bác ko quyến rũ được em nó từ đầu
    2. Bác có chắc chắn là nó không có thằng nào khác không? Em nghe thì giống như có thằng khác rồi Nó với thằng kia đang bay bổng ngất ngây nên nó lạnh nhạt là phải, thời gian suy nghĩ chỉ là cái cớ <<< loại này khỏi phải gỡ, cho nó chim cút khẩn
    Không thuộc hai trường hợp trên thì lại có thể có nhiều nguyên nhân khác. Nhưng lược lại thì em khuyên bác thế này :
    1. Là soi xét lại bản thân xem có mắc tội lỗi gì không. Có bị phát hiện chuyện chơi bời chim chuột gì ko . Có vấn đề nghiêm trọng gì về bản thân hay quá khứ mà giấu gái ko?
    2. Thái độ tuyệt đối không được quỵ lụy ú ớ. Cứ phang thẳng và thật phũ. Kiểu " mày đã không coi những gì đã có ra gì thì ông cũng dek cần "
    3. Tìm hiểu xem nó đang gặp vấn đề gì, nếu không phải là có thằng khác thì phải chỉ ra cho nó thấy, 2 người ở cùng 1 phía. Bác luôn có mặt bên cạnh nó để đưa nó qua mọi khó khăn
    Giữ hàng được hay không phụ thuộc vào bác cả
  3. abtomat47

    abtomat47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2008
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    1
    Báo động có vấn đề
    Bằng mọi nguồn phải tìm hiểu xem ní do thật sự là thế nào mới biết cách chữa chạy
  4. qthephong85

    qthephong85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Chú này vẫn còn quá gà từ trong tư tưởng, trách sao em nó vờn chú xanh cả mặt?
    Cái quan trọng là chú làm cho em nó mê mệt như thế nào chứ "Có thằng nào yêu cô ấy hơn em được đâu?" thì nghĩa lý dek gì? Chú yêu nó nhiều là nó yêu lại sao?
  5. dopod818pro

    dopod818pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Khá là giống tình huống của mình. Bạn mình tắt máy, 1 tháng nay rồi ko gặp nhau, ko nói chuyện, mail ko trả lời. Cũng em muốn stop 1 thời gian, em stress quá,...
    Nguyên nhân là do nhà bạn ý phản đối 2 đứa, phản đối do em nghèo, ko có nhà Hà Nội, cuộc sống bấp bênh.
    Em cũng sẽ tôn trọng mọi quyết định của bạn ý.
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào thấy dạo này xuất hiện nhiều chú copy các hỉnh ảnh guru quá. Phê bình nhé.
    Với cá nhân anh, anh chưa bao giờ phải suy nghĩ vào lời gái nói cả vì gái nói suớng mồm nhưng mồm nói khác với óc nghĩ.
    Các cụ xưa có câu rất hay "Lấy đâu ra thước mà đo lòng người". Bản thân các chú xấu xa cũng bỉ ổi bỏ cha lấy đâu bắt gái nó vô tư trong sáng được. Nếu chú trong sáng và gặp gái nó xấu xa thì tội chú ngu và may cho chú nó bỏ chú thôi làm gì phải khóc lóc đau khổ.
    Còn ngược lại các bạn giải thích do thiếu *** anh đồng ý, đã đến đoạn hôn - hít mà không làm được em nó thỏa mãn thì nó suy nghĩ lại là đúng rồi. Cả cuộc đời con người đi tìm nhau để tìm cái thỏa mãn về sinh lý trong khi đã đến đoạn để hưởng thụ cái thẳng thổ tả người yêu không biết làm tốt thì phải sa thải kiếm thằng nào làm được tốt. Âu nó là cuộc đời. Nếu em Ku trên suy nghĩ mình gặp phải lý do này thì nhanh chóng khắc phục, dù với em nào đi chăng nữa.
    Sai lầm tiếp theo của các chú gà là để cho gái có thời gian suy nghĩ, nghĩ dài nghĩ dai gái hay nghĩ dại. Cách tốt nhất là vừa hài hước và cứng gắn. Hài hước để gái nghĩ mình không hiểu phải giải thích vòng vo nhiều, thành cáu, cáu xong quên cha nó cái việc định nói và cứng rắn với gái để gái hiểu quyền quyết định chưa hẳn nằm ở gái. Cách này rất khó nên thường các cao thủ mới thực hiện được. Còn tầm nào đến cao thủ thì cứ luyện dần ắt lên cao thủ.
    Với tình huống đã để gái nói cho thời gian suy nghĩ. Việc bây giờ của các giai là không được gọi điện, email, không tâm sự anh buồn anh chán với các bạn của gái, các phương tiện truyền thông gái có thể nắm được ví dụ Blog, Forum (TTVN chẳng hạn)...mà cứ sống thoải mái tự nhiên thậm chí phởn hơn tí. Chán thì rủ bạn đi đánh bi-a, đá bóng, chơi game, lớn hơn nữa thì rủ đi mát xa, đi bar, đi nhậu.... Luôn để gái thấy mình trong tình trạng sung sức, khỏe mạnh tâm lý ổn định. Lúc đó cơ hội của các Ku sẽ tăng lên tí xíu , và chốt nhất là chọn thời điểm gái đang hoang mang lo lắng rồi thả cho gái quả bom "Em yêu, em suy nghĩ xong chưa?" bất cứ lúc nào trong tư thế thoải mái, hài hước nhất ví dụ đang hôn, hít...
    .
    Cuối cùng đừng bao giờ coi những lời nói bâng quơ trên mạng làm kim chỉ nam mà nên biết chọn lọc, xem kỹ lại bản thân rồi ra phương án đúng. Tuyệt đối không hoang mang đến độ phải lên NET kêu gào rồi bắt người khác chỉ cách. Tất cả các cách anh đưa ra chỉ có ý nghĩa tham khảo, cảnh báo các tác dụng phụ nếu dùng sai liều.
  7. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    oài, bác king_eric vang bóng một thời đã tái xuất giang hồ, thời hoàng kim của box đã trở lại chăng?
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    King ERIC ngày xưa cùng luyện một sách với mình đây. Xuống núi mấy năm rồi giờ quay lại chững chạc kinh.
  9. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    kết nhất quả vàng vàng,quá hay..... đúng là trình cao có khác....phải học thêm thôi,thêm thôi.....
  10. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Đang định vào nói nhăng cuội dăm ba câu, thì gặp bài của bác Nam béo. Em định nói gì thì bác ấy đã nói cả. Em chả muốn nói gì nữa.

Chia sẻ trang này