1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hãy đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi be_reu, 07/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy đi đi và đừng bao giờ quay lại nữa

    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa. Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta. Và ta biết một điều thật giản dị. Càng xa anh, em càng thấy yêu anh......
    Anh! Ngày xưa anh bảo em:" Hãy hát cho anh nghe bài này đi em". Em cố mãi nhưng không thể vì chẳng thuộc lời. Đến bây giờ khi đã có thể thì anh chẳng còn bên em. Anh cứ thế âm thầm ra đi. Anh ra đi mà không một lần nghĩ đến cảm nhận của em. Không hề nghĩ rằng chính mình đã khắc sâu thêm vào cái vết thương vốn đã âm ỉ trong lòng em........ Đã bao đêm em giật mình thức giấc vì nhớ anh. Đã bao lần em tự hứa với bản thân PHẢI QUÊN anh đi. Quên cái con người mà em trong suy nghĩ thôi , em cũng chưa 1 lần dám nghĩ _ Rằng 1 ngày anh lại bạc bẽo và tàn nhẫn với em như thế. Vậy mà em vẫn cứ nhớ anh. Cứ mỗi lúc nhắm mắt lại thì hình ảnh của anh lại xuất hiện. Ông trời đã cho em có 1 trí nhớ thật tuyệt vời. Cái trí nhớ mà 1 thời cả anh và em đều tự hào vì nó. Thế mà bây giờ em đang đâu đầu vì nó. Em nhớ tất cả_ Sai lầm cũng có.
    Anh! Anh theo học bao nhiêu" lớp kinh doanh này , lớp đàm phán nọ" thế sao anh không tìm ra 1 lí do nào cho em cảm thấy nhẹ nhàng hả anh. " Sau này dù khó khăn và cực khổ như thế nào em cũng theo anh, em nhé......Sau này anh sinh cho em 10 đứa con ( em là Dậu mà) em nhé...... Chỉ cần em quay về VN sau khi học xong thì anh hứa anh sẽ thương yêu và bảo bọc em.Sẽ thương yêu em nhiều hơn để bù vào tình cảm gia đình. Anh sẽ không để em thành con nhỏ tứ cố vô thân đâu mà em sợ......Tình yêu , nghĩa vợ chồng không thể so sánh bằng vật chất địa vị......." Thế đấy , bao nhiêu lời anh nói vẫn còn im đậm trong đầu em đấy. Thế mà bây giờ_ để rủ bỏ anh quay ngoắt 180 độ và khẳng định anh chỉ nói dối. Ô hay, giá trị lời nói của anh nó rẻ mạt đến thế thôi sao anh. Em đau lòng quá và đau lòng thật sự. Em đau lòng vì mình đã đem niềm tin mà đặt không đúng chổ. Em đau lòng cho những cố gắng của mình_ những cố gắng mà bao giờ cũng có hình ảnh của anh trong đó. Em chỉ đau lòng thôi . Đau lòng chứ không hề nuối tiếc cho cuộc tình của chúng mình nữa. Hy vọng , nuối tiếc càng nhiều thìthất vọng lại càng lớn. Anh có còn cần ai nữa đâu. Em sửng sốt và bàng hoàn khi nghe anh nói :" Anh muốn tự do để lo cho công danh sự nghiệp. Anh muốn dồn sức trẻ để lo cho gia đình". Một lí do để chấm dứt 1 cuộc tình vô cùng "mát mẽ và dể chịu" anh nhỉ?
    Ngày đầu tiên em ra Cảng , ngày đầu tiên em bước chân vào lĩnh vực xuất nhập khẩu. Em ước ao có anh bên cạnh, có anh thôi để em có thêm 1 chút tự tin. Thế mà......một tin nhắn chỉ tốn 500đ để hỏi thăm từ anh cũng khôn có. Vô tâm đến thế là cùng. Ngày hôm đó khi nghe mọi người nói với nhau :" nó chỉ mới 22 tuổi" em tự hào cho chính mình lắm. Có thể mọi người cười nhạo em nhưng em không chấp . Có bao nhiêu đứa con gái 22 tuổi làm được những việc như em. Thế mà đêm đó em không có được một nụ cười trọn vẹn. Em ồn đồm tất cả công việc( có thể mọi người nói em háo danh, muốn tự khẳng định mình ư!) Không phải đâu, em muốn ở trên đỉnh vinh quang ( của bản thân em thôi_ dù rằng đối với người khác nó chẳng là gì) chỉ có mình anh và em. Thế mà khi em đứng trên đó nhìn xuống em chẳng thấy ai cả. Không anh, không gia đình , không bạn bè. Khó khăn hãy vượt qua, cơ hội hãy nắm lấy, thất bại hãy nếm trải và chiến thắng hãy tận hưởng......Thế mà cuối cùng em lại khóc huhuhuhu trong ngày chiến thắng . Ôi , cuộc đời ..... Mai này , em sẽ nhắn nhủ nhửng đứa con của em. Cần phải quay về VN để cảm ơn gia đình anh. Nhờ những lời " động viên " đúng lúc của gia đình anh mà em mới nổ lực và thành công 1 chút ở ngày hôm nay.........






    @""@
    ( * : * )
    @ . @
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu
  2. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay thức giấc,loay hoay đi tim cái Mobile mà không thấy. Cầm vội cái DT tính gọi nhờ anh :" ANh ơi! DT em nó rơi ở xó xỉnh nào rồi. Anh gọi cho nó reo lên dùm em với ". Nhưng bất chợt nhớ ra hôm nay là CN, anh đâu có đến công ty. Thế đấy cho đến giây phút này những lúc vui, buồn, khó khăn hay HP em đều có anh trong đầu .
    Hôm qua em có cảm giác gần như là tuyệt vọng khi thấy giấy tờ bị sai. Thế là em lại trể 1 năm học nữa rồi. Thế là dự định tốt nghiệp MBA tại Mỹ trứơc năm 30 tuổi của em lại bị lùi nữa rồi. Anh có biết tại sao em có cảm giác tuyệt vọng không ? Em đã hy vọng và bây giờ em tuyệt vọng . Em mong sớm được rời nơi đây. Có ra đi,có xa anh thì em mới có thể quên anh được. Em biết lần ra đi này gần như là lần sau cuối . Em không biết ở tương lai em có còn cơ hội quay về không. Em nghĩ là không. Em sẽ chẳng quay về đây để làm gì nữa khi nơi mà em gọi là quê hương chẳng có 1 thứ gì ràng buộc em,khiến em phải bận lòng......................
    @""@
    ( * : * )
    @ . @
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu

Chia sẻ trang này