1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hãy đi đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongth4y

    timaikhongth4y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    (Hì, những ĐỨA con gái kia cũng sẽ lại gọi bạn là ĐỨA con gái kia thôi mà, việc gì phải phẫn nộ thế chứ, hãy nói cho tôi bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người thế nào, nhớ không?! Bình tĩnh nhá...)
    2,5 NĂM........cuối cùng kết quả là gì? một số động từ và tính từ thể hiện sự mệt mỏi, chán chường, thất bại (BƯỚC-RA KHỎI-CĂM GHÉT-ĐI ĐI)....cái này gọi là không nắm được thì buông đó. Thôi cũng thông cảm với bạn.
    Nhưng mà, người này đi, người khác lại đến thôi mà, khác gì nhau đâu? làm lại....rồi lại bắt đầu một 2,5 NĂM mới....3 lần như thế thì oy thoy òy.
    Chán quá, chẳng có ai yêu tôi để tôi được đuổi họ như bạn ("hãy đi đi để tôi được yên")....tiếc thật...kẻ ăn không hết, người tìm mãi không thấy....... Giá có ai yêu mình, chỉ cần yêu mình thôi, thì mình sẽ làm tất cả vì người đó.
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nói thì cứ nói đơn giản thế thôi anh ạh... Chứ thử có 1 người nào đó yêu anh mà anh ko có tình cảm với họ thì anh sẽ biết ngay thôi ... Đâu phải là ước gì có 1 ai yêu mình thì mình sẽ hết lòng được đâu cơ chứ ...Phải đến từ 2 phía anh ạh ...Mỗi người có cách nhìn nhận vấn đề ...Có thể anh cũng đang chạy trốn cô gái nào đó dành hết tình cảm của mình dành cho anh đó
  3. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    2,5 NĂM........cuối cùng kết quả là gì? một số động từ và tính từ thể hiện sự mệt mỏi, chán chường, thất bại (BƯỚC-RA KHỎI-CĂM GHÉT-ĐI ĐI)....cái này gọi là không nắm được thì buông đó. Thôi cũng thông cảm với bạn.
    Nhưng mà, người này đi, người khác lại đến thôi mà, khác gì nhau đâu? làm lại....rồi lại bắt đầu một 2,5 NĂM mới....3 lần như thế thì oy thoy òy.
    Chán quá, chẳng có ai yêu tôi để tôi được đuổi họ như bạn ("hãy đi đi để tôi được yên")....tiếc thật...kẻ ăn không hết, người tìm mãi không thấy....... Giá có ai yêu mình, chỉ cần yêu mình thôi, thì mình sẽ làm tất cả vì người đó.
    --------------------------------------------------------------------------------
    juri yêu của 2,5 *2 lần đấy cái kết quả juri nhận được là tự mình đang làm xấu hổ mặt mình. Juri mất tất cả từ việc học, tình yêu, lòng tin dù rằng người đó dư biết lòng tin juri nhỏ nhoi lắm. Chỉ yêu không thôi đấy cái nhận được là sự xỉ nhục, bị đem ra làm trò cười trước mặt thiên hạ. Tệ hơn thế nữa 14/2 nhận được lời nói chia tay chỉ vài dòng cho 1 tình cảm hơn hai năm trời. Juri không muốn nhắc lại nó nữa nhưng hôm nay thấy quá nhiều bạn nữ đau khổ vì yêu juri mới lên kể lại thôi. Juri lúc đó chỉ biết trốn chui ở nhà. Đêm cũng như ngày khóc- khóc và khóc. Khóc trong nghẹn ngào lắm các bạn à. Thà không yêu thì nói thẳng cho nhau biết từ đầu, tại sao - tại sao lại đối xử với nhau như vậy. Juri cảm thấy juri không có tội gì khi yêu hết nếu có chắc là tội ngu. Ngu vì yêu kẻ đó.
    Có lẽ không ai tin chứ juri bị biến thành một con cờ , juri chỉ là con cờ trong tình yêu của người ta thôi. Ích kỉ cho riêng mình, hèn nhát trên mọi mức độ, chẳng dám nói juri 1 lời mà nói với người hắn yêu để như xỉ nhục juri. Trong mắt hắn juri có thể so sánh với đĩ. Còn gì không chứ? Tan nát hết. Nghe song, đọc song đứng chết trân, cổ họng nghẹn cứng, nước mắt trực trào ra. Yêu đi để mà làm tất cả vì người đó. Chuyện chắc có ngoài không gian và cho riêng bạn. Đối với juri chắc có lẽ juri chẳng may mắn để có nó.
    Tình yêu đó ta trân trọng nó thì có người đạp đổ nó xuống đất. Nhiều nhiều thứ nữa, do đó juri hy vọng ai là đàn ông (mà nghĩ mình đáng mặt đàn ông )sau khi đọc bài viết của juri xin hãy đừng làm cho người yêu bạn bị tổn thương. Dù bạn không yêu họ nhưng xin trân trọng tình cảm của họ hãy nói cho họ hiểu chứ đừng chà đạp tình cảm đó. Thứ tình yêu đó tuy không là thứ tình yêu mà bạn mong muốn.Bạn mong chờ 1 người khác- bạn yêu một người khác- bạn trân trọng tình yêu đó trong trái tim bạn nhưng xin đừng dẫm đạp lên tình yêu kia. Nó không đẹp đối với bạn nhưng nó là bao nhiêu tâm huyết tình cảm của người kia. Vì khi đã làm vết thương rất khó lành. Juri đã dành cho 5 năm để thu dọn chiến trường nhưng giờ vẫn đang thu chưa có kết quả. Tuy nhiên các bạn nữ đừng buồn juri biết các bạn đang mất hy vọng chẳng tin còn người tốt trên đời không hẳn vậy đâu bạn. Juri đang thấy anh ấy đây. Juri chưa yêu nhưng juri muốn nói chuyện với anh. Juri đang được anh giúp đỡ- san sẻ. Anh chẳng cho juri gì cả, anh chỉ dành cho juri thời gian để nói chuyện san sẻ những nỗi buồn. Anh lắng nghe mọi thứ, anh chỉ cho juri con đường juri phải đi tiếp.
    Juri đã thấy anh ấy rồi đó người tốt thực sự. Anh rất giỏi nhưng không ngạo mạn- kiêu căng. Juri biết mình khó yêu lại lắm nhưng juri vẫn đang ngày ngày mong chờ đến đêm để nói chuyện với anh. Anh dù bận rộn cũng cho juri biết, không bắt juri đợi, chưa bao giờ bỏ đi không 1 lời nói, lắng nghe và luôn luôn hiểu cho juri, an ủi và sở trường của anh là chuyện cười. Những câu chuyện vui rồi những suy nghĩ đan xen trong tâm trí anh, anh kể cho juri nghe. Anh ra đến biển nghĩ về juri và chạnh lòng buồn cho thân phận juri. Anh rất đa cảm, anh cũng đã từng đau lòng nhưng anh luôn mạnh mẽ. Anh luôn muốn juri ngủ trước 11h đêm nhưng có hôm juri nói chuyện với anh mãi đến tận 2h sáng. Khi juri có chuyện buồn nghĩ đến anh cảm thấy nhẹ lòng lắm. Juri cảm phục anh mọi thứ. Anh không đẹp trai, không là con nhà giàu nhưng juri cảm thấy vui khi ở cạnh và nói chuyện với anh. Anh còn hứa khi nào khóc thì anh cho mượn vai" cry on my shoulder"!
    Juri tin mọi chuyện sẽ qua thôi. Juri hy vọng những ai mới đau lòng hay đã và đang đau đớn nhiều vì kẻ khác hãy vui vẻ lên chút nhé. Cố đứng trên đôi chân mình, ta chưa biết có yêu tiếp không nhưng ta sẽ tìm được người san sẻ với ta như juri tìm thấy anh.
    Anh không vào đây đọc nhưng dành tất cả cho anh đấy.
  4. timbanggia

    timbanggia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi giờ đây đang rất buồn ,anh bảo với tôi anh là một thằng sở khanh ,anh bảo tôi đừng yêu anh nữa ,tại sao anh không nói câu đó vào hai năm về trước để cho tôi giờ đây phải đau khổ ,anh đã thay đổi khi mà anh có một vị thế mới ,tại sao anh lại như thế .tôi đã bị tổn thương quá nặng tại sao anh lại nhẫn tâm đến thế .tôi căm ghét những người giả dối .nhưng giờ đây tôi sẽ phải sống như thế nào đây ,tôi không muốn đi làm ,tôi cũng không muốn học nữa ,tôi phải làm thế nào đây .
  5. sunglasses82

    sunglasses82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Người con gái bao giờ cũng thế, mềm yếu và nhạy cảm hơn con trai rất nhiều. Mỗi một lần cãi vã, một cuộc chia tay luôn làm cho chúng ta phải đau khổ, suy nghĩ, dằn vặt. Có cảm giác như chỉ cần ai đó nói đến hai chữ tình yêu là chúng ta có thể rớt nước mắt được ngay, hic Cuộc sống thật tối tăm, vô nghĩa và có cảm giác những việc mình làm từ trước đến này giờ chẳng còn bất cứ tầm quan trọng nào nữa.
    Nhưng cuộc đời vẫn vậy, người ta vẫn yêu nhau nồng thắm, nhưng đến lúc nào đó, vẫn cứ ra đi. Nguyên nhân của mọi sự ra đi có thể rất đơn giản chỉ là chút hiểu nhầm, hoặc không hợp nhau. Hay đơn giản nhất là tình yêu không còn nữa. Thật không lý giải nổi tại sao đã có lúc yêu nhau tới mấy năm trời, gắn bó tưởng không gì tách rời nổi, thế mà đến một ngày lại có thể nói lời chia tay dễ dàng đến thế. Có lẽ chỉ có thể giải thích bằng việc tình yêu đã ra đi và con thuyền kia đã tìm được một bến neo đậu mới... Nhưng cuộc sống luôn là vậy, nếu có thể đứng dậy và vượt qua được nỗi đau khổ đó thì bạn sẽ thấy mình trưởng thành và lớn lên rất nhiều. Tất cả chúng ta, có lẽ, nên học cách gượng dậy như vậy sau mỗi lần vấp ngã, dù có thể cú ngã đó là rất đau đớn....
    Chúc bạn may mắn tìm lại được chính mình
  6. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ừ, anh đi đi, anh đi đi , đi đi và làm theo những gì em đã nói ý

Chia sẻ trang này