Anh hãy hiểu cho em!!! Thỉnh thoảng anh lại mua tặng em những thứ đắt tiền mà em thấy không thực sự cần thiết. Em đã nói chuyện với anh nhưng anh thích thế mà. Anh thích tặng em những gì anh thích. Nhưng anh có biết rằng có những lần anh làm em rất khó nghĩ không. Chúng mình đều là sinh viên, gia đình anh có khá giả hơn gia đình em một chút. Bố mẹ cũng chỉ gửi cho em từng ấy để tiêu pha cho vừa đủ 1 tháng. Những lúc anh có nhiều tiền, anh luôn đi chơi cho thật nhiều, mua những đồ đắt tiền, để đến khi anh chẳng còn một đồng xu dính túi. Em biết và chẳng lẽ lại không gửi cho anh. Có những lúc anh cầm 100.000 hay ít nhiều hơn nữa, anh tiêu nhoằng cái là hết, nhưng anh có biết rằng em cũng phải dành dụm, nhịn ăn để đưa cho anh không. Em cũng nghĩ rằng đó là đương nhiên. Nhưng quá nhiều lần cách tiêu pha của anh làm em rất ngại. Anh nói rằng em đã xinh rồi, em chỉ cần biết làm đẹp cho mình hơn chút nữa là không còn chê vào đâu được nữa. Biết đẹp là cần thiết nhưng đâu có cần những đồ đắt tiền như vậy anh? linh
Bạn trai của bạn là một người sẽ chẳng làm nên cơm cháo gì đâu. Chia buồn thật sự đấy. Bạn ý có việc làm thêm chưa vậy hay chỉ đi học không thôi ? Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
Trùi ui, sao cậu lại dại thế hả. Mà cũng chẳng hiểu anh chàng của cậu nghĩ thế nào mà vẫn nhận được nhỉ? Nào là hay mua quà đắt tiền tặng cậu, nào là nhà anh ta khá giả hơn nhà cậu, thế mà lại vậy huh?
Co thể cậu ấy coi chuyện tiền bạc là phù vân, coi tình cảm quan trong nhất. Hồn em như hoa cỏ may Một chiều cả gió bám đầy áo anh
Đúng là trong chuyện tình cảm nên phân biệt rõ ràng với chuyện tiền nong. Mình không muốn dính líu hay phụ thuộc gì vào họ hết. Chẳng lẽ lại chia tay. Có nên góp ý thẳng với người ta không? Nhận của người khác mình nên nghĩ cách trả người ta, nhưng mình cũng đâu có nhận mãi của họ được. Cho là cho, mà vay là vay, đã nói đến vay dù ít dù nhiều cũng nghĩ là phải trả lại người ta đúng không các bạn, nhưng khi yêu rồi thật mà khó nói đến chuyện ấy khi mình là người trong cuộc. Mình biết, sinh viên nam có rất nhiều bạn có lúc thiếu tiền, có những lúc các bạn sẽ rất bí và phải hỏi đến bạn gái của mình. Nhưng mình khuyên các bạn một câu chân thành, bí lắm mới nên mượn, mà có mượn thì nên trả, dù là ít hay nhiều, sống sòng phăng với nhau là hay nhất. Tâm lý bạn gái của các bạn cũng vậy đấy, vì con gái thường hay nghĩ nhưng họ không nói ra những điều họ nghĩ đâu, vì đó là vấn đề rất tế nhị... linh
Tất cả những việc mà bạn trai bạn làm cho bạn chỉ chứng tỏ là anh ta yêu bạn thôi.Người yêu bạn giống tôi ở một điẻm là lúc nào cũng muốn người yêu mình vui và có cảm giác được chiều chuộng.Ai chẳng muốn ban gái mình thích cái gì được cái đấy.Yêu nhau thế mới thoải mái. BOYVERSACE