1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hãy trở lại là anh của ngày xưa, anh nhé !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babymouse, 12/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trở lại là anh của ngày xưa, anh nhé !

    Anh yêu dấu ! Chắc có lẽ anh chẳng bao giờ đọc được những dòng này đâu nhỉ, vì anh lúc nào cũng bận mà, đâu có thời gian cho nhưng việc nhỏ nhặt này, thời gian dành cho em cũng không có nữa là..........mặc dù biết rằng đối với anh nói riêng và con trai nói chung thì sự nghiệp bao giờ cũng chiếm một vị trí quan trọng nhất, có thể là trên người yêu của mình, nhưng em vẫn buồn, buồn lắm ! Em biết anh cố gắng làm việc để giúp gia đình, cố gắng làm việc để cuộc sống tốt hơn.........nhưng anh cũng phải nghĩ rằng bên anh còn có em, biết rằng anh yêu em rất nhiều nhưng anh có bao giờ dành cho em một ngày trọn vẹn không? Hết chuyện này đến chuyện khác cứ dồn dập, anh chẳng còn thời gian cho em nữa. Hết lần này đến lần khác anh hứa nhưng có bao giờ anh thực hiện được nó đâu, đến phút chót anh nói là anh bận, anh biết em nghe mà buồn thế nào không?Nhưng em không thể nói ra được nếu nói ra thì hoá ra em không thông cảm cho anh, đỏi hỏi anh làm như vậy càng khiến anh mệt mỏi hơn mà em thì không muốn, mà không nói với anh thì anh ngày càng như vậy!Em phải làm gì bây giờ đây? " Chủ nhật là ngày dành cho em" đây là câu anh nói với em, hôm nay là Chủ nhật anh có dành ngày này cho em không?Không, anh bận đi uống cafe với bạn, bận đủ thứ chuyện và những gì anh hứa và nói với em anh đều quên hết. Cả tháng nay chẳng có Chủ nhật nào mình bên nhau cả, anh nói anh về nhà, em buồn nhưng cũng không nói gì vì lâu rồi anh không về mà, em làm sao nói với anh rằng " thôi anh đừng về và ở lại với em" được, nhưng sao anh cũng không về vì xe hư, nhiều lần như vậy và ngày CN qua đi mà không có anh bên cạnh. Anh có biết em buồn đến thế nào không?Càng ngày em càng cảm thấy tình yêu anh dành cho em nó giảm sút rồi, có khi nào nó giảm sút đến tận cùng và em nhận được 2 chữ " chia tay" không? Anh té xe, em lo lắm, muốn gặp anh để xoa diu vết thương cho anh, chăm sóc cho anh nhưng anh lại không biết, anh cứ mãi làm việc mà chẳng bao giờ biết rằng có một người con gái đang lo lắng cho anh, quan tâm đến anh nhiều như thế nào?Anh vô tâm hay em quá vô tư hả anh??????Những câu hỏi nhưng chẳng bao giờ có câu trả lời vì anh sẽ chẳng bao giờ đọc được những dòng này cả, mặc dù em viết nó cho anh, người em yêu nhất !
    Ngày xưa anh khác bây giờ rất nhiều, mặc dù mình ở xa nhưng lúc nào anh cũng quan tâm đến em, thường xuyên online nói chuyện với em, hồi ấy anh đâu có bận rộn nhiều như vậy giờ, có thể em hơi ích kỷ nhưng em vẫn muốn anh hãy là anh của ngày xưa, ngày ấy anh mới chính là " cần câu cá của em", còn bây giờ mình ở gần nhau nhưng khoảng thời gian anh dành cho em còn ít hơn lúc mình ở xa nhau nữa, và đôi lúc em nhìn anh em buồn lắm! Chính em bây giờ cũng không hiểu tình cảm anh dành cho em có phai nhạt bớt không?Anh càng ngày càng vô tình và chẳng quan tâm gì đến em nữa, em cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, cũng muốn người yêu em quan tâm đến em, nâng niu chiều chuộng em, và em cũng muốn làm nũng khi ở bên anh nhưng anh chẳng bao giờ dành thời gian cho em cả.............Có khi nào anh vô tình đọc những dòng này không?Khi đó anh có hiểu những gì em nói với anh không? Em chỉ muốn anh là anh của ngày xưa, làm việc nhưng cũng quan tâm đến em mà thôi...........Cho dù thế nào, em cũng mong rằng anh hiểu em, vì " anh là người yêu của em, anh không hiểu thì ai hiểu chứ? ", anh còn nhớ câu nói này không?Hãy là anh của ngày xưa anh nhé, em nhớ anh và yêu anh nhiều lắm !


    tuongloan
  2. tracy-angel

    tracy-angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    tuongloan à,tracy-angel thật sự từ đáy lòng mình rất thông cảm với bạn.Hoàn cảnh của tracy-angel bây giờ không hoàn toàn giống bạn nhưng có thể nói về một khía cành nào đó ericamoon và bạn thật giống nhau.Yêu một người con trai bằng tất cả trái tim mình và giờ đây đang đau khổ giằng xé biết bao khi không thể,không thể chấm dứt mọi chuyện,không đủ dũng khí để chia tay mặc dù mọi chuyện dường như không còn hi vọng gì nữa.tracy-angel cũng muôn nói rằng " Anh ơi, có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này,hay có thể anh cũng không thể biết được đây chính là em.Nhưng anh ạ,anh chính là hơi thở,là cuộc sống của em!!!!!!
    Những kỉ niệm sẽ mãi ở trong tim!!!!!!!!
  3. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện như thế này phổ biến quá, nhỉ? Chẳng khác gì chuyện của mình cả, nhưng mình yếu đuối quá. Hình như mới chỉ dừng lại ở viết, ở nói, và khi didn't gain desired effects, mình đã chuyển sang other guys. Khổ thân mình quá, nhỉ?
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  4. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [Những kỉ niệm sẽ mãi ở trong tim!!!!!!!!
    [/quote]
    Đọc những dòng đó mình thây chẳng có gì phải lo lăng cả nếu yêu thì giữ chứ sao mà hết rồi thì .Cố núi kéo lam chi
    Với mình thì mọi chuyện đơn giản đừng nói la đẹp nũa . Bởi lời nói của người con yêu bạn đâu có trọng lương dù mình là con trai thật đầy nhưng mình ghét những cắi trò hứa như thế của con trai
    dungsize=4]
    Beethoven
    [/size=4]
  5. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    To tracy - angel : có thể mình hiểu được những điều bạn nói. Nhưng mình nghĩ, nếu đã làm hết khả năng nhưng vẫn không còn hy vọng thì bạn nên đối diện với sự thật cho dù nó rất phủ phàng, và đau khổ..................Bạn hãy tìm một lối thoát cho chính mình. Và mình cũng vậy, nếu người ấy của mình có như vậy mình cũng sẽ nói lời chia tay mặc dù trong lòng mình có đau đớn đến cỡ nào, và trong lòng còn yêu người ấy như thế nào đi chăng nữa...............................Chúc bạn có đủ sức mạnh để đối diện với sự thật !
    tuongloan

Chia sẻ trang này