1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hãy trở về trong giấc mơ em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Wild_Orchid, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em!!!

    Anh hỏi em có nhớ anh không? Có, em nhớ lắm.
    Có nghĩ tới anh không? Có, em luôn nghĩ tới anh.
    Và....
    Đủ ba câu hỏi là có nghĩa bắt đầu một tình yêu
    Ngốc ơi em không nghĩ thế đâu, bắt đầu một tình yêu là từ khi em mơ thấy anh kia, là từ khi anh bảo sẽ làm em nhớ anh, làm em không thể không nghĩ tới anh...
    Nhưng tình yêu bắt đầu từ bao giờ thì có quan trọng gì, điều quan trọng là bây giờ ta có nhau, phải không anh?
    Như một giấc mơ ta đến bên nhau, đôi khi em muốn chạm khẽ vào anh để tin rằng anh là có thật, bên em, của em. Đôi khi có cái ước muốn đến cháy lòng được ngồi bên anh, nhìn vào mắt anh và mỉm cười đưa tay cho anh nắm.
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em, để em tin anh là có thật, để em tin em đang được yêu thương...


    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng
  2. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này cứ thấy nhớ người yêu cồn cào.Xin chia vui cùng ai đấy có được người yêu như là Wild_Orchid.
    Cuộc đời vẫn đẹp sao.Tình yêu vẫn đẹp sao ........
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  3. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Đọc nó mà thấy nhớ anh quá! Nhưng em biết em không còn được phép nghĩ như người con gái đó đúng không anh? Nhưng trong giấc mơ của em, trong suy nghĩ của em anh mãi luôn tồn tại, trái tim em vẫn luôn hướng về anh!
    hoadabenthem
  4. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi dám cá 1 ăn 15,rằng mối tình này sẽ chỉ kéo dài được 2 tháng,bắt đầu từ bây giờ
    When I Look Into Your Eyes.
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Anh kể rằng anh luôn mơ thấy em nhưng cứ đến giây phút chúng mình đến được với nhau thì giấc mơ đó lại tan. Anh cố ngủ tiếp để tiếp tục giấc mơ nhưng........ Em cười vì sự ngốc ngếch của anh
    Em chưa mơ thấy anh bao giờ cho tới 1 hôm, em mơ thấy anh đang gọi tên em....Lúc đó em chỉ muốn được chạy đến bên anh, được biết rằng đây không phải là blind love như mọi người vẫn nói với em....
    Em ngồi viết thư cho anh giữa đêm khuya, em hào hứng kể cho anh về giấc mơ của em, 1 bức thư với bao lời yêu thương , lời tâm sự của em dành cho anh...... Vậy mà ngay hôm sau, anh bảo rằng chúng ta chỉ nên làm bạn.... Mắt em nhoà đi, em không tin lời anh nói.... Vậy là cuối cùng anh đã nói ra cái điều mà em luôn sợ kể từ khi yêu anh... Giờ đây em cảm thấy cô đơn, những giọt lệ đọng trên khoé mắt mỗi khi cầm bức thư của anh trên tay.... Mỗi lần nghĩ đến câu nói đó của anh.... em sợ và em khóc.... Con người của em cách đây 6 năm đã lại về đến bên em ....và sự tự tin trong em không còn nữa. Phải rồi, khi tình cảm của anh dành cho em đã hết, em núi kéo để làm gì chứ...... Em biết em sai, và anh không có lỗi gì cả. Em không trách anh , em chỉ buồn vì em đã mất anh thôi. Có lẽ em đã không chiến thắng được khoảng cách này, có lẽ em là người yếu đuối, không mạnh mẽ như nhũng gì mọi người thường nghĩ về em..... Và cái tính ndễ nổi nóng của em đã giết chết tình yêu anh dành cho em. Em nhớ lại lời bọn bạn em từng nhận xét em : ' Mày sẽ là 1 đứa con gái tuyệt vời nếu như mày sửa được cái tính dễ nổi nóng của mày, mày nên tập cách kiềm chế.... ' Và em đã không làm được điều đó. Dù sao đây cũng là bài học đối với em. Trong tình bạn, điều đó có thể thong cảm được nhưng tình yêu thì không, anh nhi? Giờ thì đã quá muộn để anh va em cùng nhau chờ cái ngày 2 chúng ta sánh đôi bên nhau rồi. Em chỉ còn biết chúc anh thành công trong cuộc sống, tình bạn và tình yêu. Chúc anh tìm được người con gái yêu anh như em đã từng yêu anh.....
    Trong những giấc mơ, kêu tên anh lòng xa vắng...............
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  6. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Doc bai nay xong thay buon qua. Qua khu quay tro lai. Toi cung da tung cho mong mot nguoi khong con ton tai , tro ve trong giac mo cua minh, de lai co nhung cam giac cu, hinh anh cu ma toi biet rang khong con co the thay duoc, cam nhan duoc trong cuoc song thuc te.
  7. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi ngồi viết cho anh, em luôn thấy nụ cười của anh rạng rỡ, luôn thấy ánh mắt anh ấm áp nhìn em, yêu thương ơi đó gọi là gì nào, nếu không phải là nhớ thương
    Anh xem kìa có phải mình chỉ yêu nhau hai tháng không?Nếu thế chắc số phận chẳng mang anh tới cho em đâu và bây giờ khi anh đã là của em rồi thì chẳng bao giờ mình rời xa nhau nữa.
    Em sẽ là một phần của cuộc đời anh, dù anh đi đâu, dù anh làm gì sẽ luôn có em bên cạnh để hiểu anh, để chia xẻ với anh, để mang cho anh nụ cười và để đưa tay cho anh nắm khi anh cần hơi ấm của em.
    Dang tay ra nào để em chui vào vòng tay ấm áp của anh, để ru giấc ngủ êm đềm. Hôm nay anh lại về trong giấc mơ của em anh nhé, rồi sẽ có ngày em có anh bên cạnh, không phải là trong giấc mơ, là anh có thật bên em. Không lâu nữa đâu anh nhỉ.
    Yêu thương ơi em nhớ anh nữa rồi

    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng
  8. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn bạn có thể tự chà đạp giấc mơ của mình nhưng xin đừng đạp đổ niềm tin của người khác.Tôi là một thằng cũng chẳng có lấy gì làm nhiều niềm tin lắm nhưng : Cứ ước mơ và hy vọng đi,vì không ưóc mơ và hy vọng nữa thì con người xem như đã chết rồi.
    Có gì nói quá mong cau-be-vang bỏ qua cho.Cảm ơn nhiều !
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  9. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt đừng tự ái nha,tất nhiên đã là cuộc sống thì phải hy vọng và mơ ước,nhưng hãy nhớ một điều rằng,nếu những giấc mơ,những hy vọng đó mà quá xa với thực tế thì đừng nên mơ làm gì,vì sống trong cái không thành,không hiện thực đó,thì chỉ tổ làm cho còn người bi nhụt đi thôi.
    When I Look Into Your Eyes.
  10. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng,ước mơ và tin tưởng vào một tình yêu là xa rời thực tại ?Hỏi khí không phải : Cau-be-vang có bao giờ yêu chưa vậy ???
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !

Chia sẻ trang này