1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hãy trở về trong giấc mơ em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Wild_Orchid, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời đã cho em những gì mà lấy đi của em tất cả?Em đã tự hỏi câu ấy khi biết rằng chúng ta sẽ chẳng còn được bên nhau như ngày xưa.Anh đến khi em cô đơn nhất,như một giấc mơ.em vẫn muốn giấc mơ đó kéo dài mãi,dài mãi,để khi tỉnh dậy em không phải khóc khi biết rằng anh đã mãi ra đi.Tình yêu của em,lúc này anh đang ở đâu,nơi anh ở có một chút gì đó gợi nhớ đến em không?Anh là một nguời mạnh mẽ,tài giỏi,anh biết rất nhiều thứ đủ để làm một đứa con gái như em luôn phải khâm phục.Lần đầu tiên kể từ khi chúng ta quen nhau,anh đã dẫn em ra biển ngắm bình minh.Anh nói rằng anh không thich ngắm hoàng hôn ở biển vì nó thật ảm đạm,anh thích ánh bình minh rực rỡ,tưoi tắn.Anh đã xây cho em một lâu đài cát tuyệt đẹp.Vậy mà nó đã bị sóng đánh vỡ tan khi chưa kịp hoàn thành.Lúc ấy em chợt nghĩ rằng ,liệu tình yêu của chúng ta có như vậy.Thời gian đã trôi đi,đủ để em quên mất câu chuyện ngày ấy.Nhưng giờ đây,nó hiện hữu như một điềm báo trước,và em bỗng ước rằng hồi ấy em đừng bắt anh làm nó cho em thì có lẽ bây giờ chúng ta đã khác.Anh ơi,có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này,nhưng em ước rằng những kỷ niệm ấy sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt trong trái tim của em và của anh.Dù biết rằng,một người tuyệt vời và mạnh mẽ như anh đã bước đi là không bao giờ trở lại nhưng em vẫn mong rằng trong trái tim của anh,ở một nơi sâu thẳm nào đó,hình ảnh của em sẽ được lưu giữ như những kỷ niệm êm đềm và thân thương nhất.Thời gian rồi sẽ khiến em trở nên vững vàng hơn trong cuộc sống như anh đã nói khi chúng ta chia tay,nhưng "Dù người ấy biết nâng em khi ngã ,biết dạy em đặt niềm tin vào phía trước,em vẫn biết rằng đó không phải là anh".Những câu thơ cuối cùng em gửi cho anh...........Chúc anh luôn hạnh phúc ,người em yêu quý nhất.I love you,now and forever,again and again.
    TRÁI TIM TRẺ TRUNG,SỐNG ĐỘNG
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thế mà.... Đến rồi lại đi..... Chậc chậc
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Đã từ lâu rồi em không còn mơ về anh, những giấc mơ đau đớn, những giấc mơ không thật nhưng lại có những giọt nước mắt rất thật...
    Đã từ lâu rồi em không còn nhớ về anh, người đã đến rồi đi...đi mãi...đem theo tất cả niềm tin yêu vào c/s vào hạnh fúc và ty, đem theo em của cái thời đã qua ấy...Đã hết và đã chết...
    Em đang sống trong những trò chơi....và bây giờ em thực sự cảm thấy mệt mỏi...mệt mỏi đến rã rời...nó vắt kiệt sức sống của em, nó làm cho em vô cảm...làm cho em thay đổi....Và em đang tự hỏi em là ai...em đã sống như thế nào đây, để làm gì?
    Anh sẽ ko bao giờ hiểu được khi anh ra đi em trở thành như ngày hôm nay...Em không còn yêu anh, nhưng em yêu cái quá khứ ấy...yêu nhiều để rồi đau đớn cũng nhiều...Em đã yêu anh rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời này...và vì thế nó đã giết chết chính bản thân em...Em ko còn có thể yêu ai nhiều như thế, thật như thế...hết mình, yêu thương và nồng nàn như thế..Tại sao?
    Em ước gì mình có thể làm một điều gì đấy, không mơ hồ, ko dửng dưng và mỏi mệt như bây giờ....Em ước gì em có thể yêu người ấy thật nhiều, không dằn vặt và khó chịu giận hờn, không nghi ngờ nữ...Nhưng em không thể...không phải vì anh, mà vì em, em không thể...Em lại vô cảm như thế này sao?
    Em không còn mơ đến anh, và giữa đêm em không còn khóc nhiều như ngày trước...Mỗi ngày trôi qua mệt mỏi, và đêm em chìm trong sự mệt mỏi ấy, không thể mơ, không thể khóc...đôi khi khóc mà cũng thấy vô cảm với chình những giọt nước mắt của mình...
    Đêm trước...em đọc lại tất cả những gì của anh...và em cười...em khóc...anh đã viết cho em những gì yêu thương...và cả những gì đau đớn nhất mà em có thể đọc...Khi đọc lại, em hiểu vì sao mình chia tay, và em hiểu...rất nhiều...
    Em đã không còn mơ về anh, và cả người ấy, cũng không....
    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về..Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi
  4. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng bao giờ mơ, nhưng có một thứ giúp tôi luôn ngủ ngon , bạn biết đó là gì không? chính là mặt trăng đấy, tôi không mong ước gì xa vời, tôi chỉ mong mình có cảm giác đó, một cảm giác thật yên ả và êm đềm khi ngắm trăng, ngắm ánh trăng bàng bạc rọi xuống khiến bóng mọi vật đều nghiêng nghiêng, êm đềm lắm, em đến bên tôi mang lại cho tôi cảm giác đó, cảm giác trỗi lên mỗi khi em gục đầu vào vai tôi, khi em thủ thỉ với tôi và khi tôi ngắm nhìn em ngủ. Ước mơ của con người chỉ giản dị thế thôi nhưng đời không bao giờ như ta muốn, giờ em đã xa tôi, mỗi lần trăng tròn tôi đứng lặng nhìn trăng và nhớ đến em, một người con gái đã có chỗ đứng quá vững chắc trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi, mỗi lần trăng tròn liệu em còn nhớ những gì tôi nói với em, em xa tôi nhưng em không xa mặt trăng kia vì nó luôn hiện hữu mang lại cho tất cả những ai trên trái đất này có cùng cảm giác như tôi. Đêm nay trăng lại tròn, nhìn ánh trăng kia mà....
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  5. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Kính đề nghị các Mod change topic này thành : Tâm sự của những người thất tình... Hìhì, có lẽ hợp hơn đấy, Wild_Orchid nhỡ ?!
    Tôi thì không đến nỗi đang thất tình nên không viết gì vào đây được,chỉ biết xem mọi người viết thôi...
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  6. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đừng đổi tên chủ đề của tôi thế mà
    Cám ơn bạn vì bạn thật dễ thương khi quan tâm tới tôi Sói trắng ạ
    Sẽ chẳng ai, chẳng lời nói nào có thể làm tan biến được giấc mơ lung linh của tôi cả. Tôi biết rằng ở cách xa tôi 2000km có một người luôn nhớ tới tôi, buồn với nỗi buồn của tôi, vui với niềm vui của tôi và thương yêu tôi hết lòng. Anh ấy vẫn luôn về trong giấc mơ tôi mỗi tối, ru tôi ngủ và nắm tay tôi.
    Tôi biết rằng tôi sẽ chờ đợi anh ấy, chờ đến ngày gặp nhau để nói với anh ấy rằng tôi yêu anh ấy biết bao.
    Thương yêu ơi, em biết anh đang gần bên em, gần đến nỗi em có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, có thể nghe thấy tiếng anh cười. Em biết rằng em được yêu thương
    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng
    Được Wild_Orchid sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 11/05/2003
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Đừng nhầm chứ, đúng là sói, suy nghĩ chỉ thế thôi, người yêu tôi di du học, xa tôi quá nên tôi mới viết thế chứ bộ
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...
  8. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Ở một cái topic lãng mạn thế này sao lại chửi nhau nhỡ ? Tôi không muốn gây nhau với bác ở đây ! Mà cũng có ai đụng chạm gì nhà bác đâu nào ? Quá khích !!!
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  9. phieudu_star2

    phieudu_star2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    mỗi khi đêm về!! tôi lại thao thức vì nhớ đến em!! mặc dù tôi cũng mới tạm biệt em cách đó có vài giờ đồng hồ! không biết tại sao lại nhớ em đến như vậy! em à !! đừng bao giờ giận anh vô cớ em nhé.. vì như thế sẽ làm anh rất buồn !!
    thôi tôi không viết nữa đâu!! chám quá chẳng có hứng chút nào......

    phieuca

  10. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới đã tới, em mong cho ngày qua mau, để anh gần em hơn.Mỗi một ngày đi qua là thời gian em xa anh bớt đi một chút.
    Ngoài kia gió đẩy những cành hoa giấy lao xao và những vì sao vẫn lung linh,lung linh.
    Đêm im lặng dịu dàng, đêm mang anh về với em.
    Em biết chỉ vài phút nữa thôi khi em chìm vào giấc ngủ anh sẽ lại tới bên em thì thầm hát cho em nghe bài hát anh yêu.
    Thương yêu ơi............nắm chặt tay em nhé, ấm áp, dịu êm, như tình yêu anh dành cho em.

    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng

Chia sẻ trang này