1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hãy trở về trong giấc mơ em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Wild_Orchid, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vẫn cười khi nói chuyện với anh, nhưng chắc anh biết em buồn, em chẳng muốn làm ai tổn thương, biết làm sao đây, đành phải thế thôi.
    Anh bảo bây giờ hãy nghĩ tới tương lai, cái ngày xa ấy sẽ tới phải không anh?
    Cuộc sống vẫn viết nên những câu chuyện cổ tích và em mong sao câu chuyện cổ tích mà cuộc sống viết cho em sẽ có một đoạn kết có hậu.
    Em thấy nhớ anh, một chút thôi, một chút nhớ, một chút lãng đãng, một chút buồn, chỉ một chút thôi, anh đừng lo nhé.
    Ngước mặt lên cho anh nhìn vào mắt
    Anh lau hộ em những hạt cô đơn.
    Anh biết không thương yêu ơi, những hạt cô đơn của em sẽ không làm ướt mắt em nữa, là vì anh đấy, vì anh thương em và luôn nghĩ tới em, vì anh chỉ mong cho em hạnh phúc, dù có hay không có anh, là tình yêu thương của anh, như một người anh, như một người bạn, như người thân yêu.
    Em biết rằng giờ này anh đang hướng ý nghĩ về em.

    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng
  2. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    ok,nếu bạn muốn giữ được bạn trai của bạn,cách tốt nhất là ít yêu anh ta đi một chút,cũng như tui vậy thôi,tán được rồi thì lại chán,chẳng biết có phải là tui yêu nữa hay không,nhưng nếu như họ ít yêu tôi thì có lẽ tôi càng thấy yêu họ,tui xiu bạn như thế này,bạn cứ thử làm như vậy xem có khả quan hơn không nhé,chúc hạnh phúc.
    When I Look Into Your Eyes.
  3. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh ấy có ít yêu tôi đi đâu, anh ấy và tôi ở xa nhau mà, thế nên mới phải mơ, chứ nếu không thì...
    Bạn biết không, tình yêu là cho và nhận, không ai ít hơn ai, cũng không ai nhiều hơn ai.
    Tôi hạnh phúc được yêu anh ấy và được chờ đợi, còn anh ấy hạnh phúc được yêu tôi và nghĩ tới tôi.Chúng tôi yêu nhau là thế, giản dị thế thôi.
    Tôi không yêu anh ấy ít đi được, vì với tôi không có khái niệm "yêu nhiều" hay "yêu ít "mà chỉ có "yêu" thôi
    Cám ơn bạn vì đã quan tâm tới tôi, bạn thật tốt.

    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng
  4. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tình yêu sao mà toàn màu buồn vậy yêu rồi thì phải xa nhau để mà nằm mơ mà ao ước để được gần bên anh, nhưng đó là điều ko tưởng anh đã xa em mãi mãi bởi giờ này anh đã quá xa một nơi mà em ko thể tới và một điều quan trong hơn cả đó là anh dã vui duyên mới.
    tears may be dried up but the heart never
  5. autumn_wind

    autumn_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    HÃY GIÚP TÔI
    BẠN nói rất đúng.Bạn đã cho tôi thấy những gì mà từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghĩ ra.Có lẽ bạn hoàn toàn đúng,tôi quá yêu để bây giờ người đau khổ chính là tôi.Khi đọc những gì bạn viết,chúng tôi vừa chia tay được 1tiếng 30 phút đồng hồ.Chính ví vậy mà tôi tìm đến đây.Anh nói với tôi rằng:"NẾU KHÔNG THÍCH THÌ THÔI,BYE".Anh đã từng kể với tôi rằng bạn gái cũ của anh cũng đã từng nghe anh nói chỉ một câu duy nhất như vậy,thậm chí còn ít hơn những gì nói với tôi,chỉ một từ"BYE".Chúng tôi khônng có lý do gì để giận nhau,chỉ vì tôi đang cô đơn trước sức ép nặng nề của gia đình,tôi đã không kìm được nước mắt khi thấy anh đối xử lạnh lùng với tôi,tôi cố gắng thay đổi thái độ của anh đối với tôi.Chỉ vì một lý do vớ vẩn mà anh đang vui vẻ bỗng trở nên như vậy.Nhưng tôi bỗng cảm thấy anh đang lợi dụng tôi thì đúng hơn là yêu tôi vì anh không hề thông cảm với tôi.Vậy là tôi giận,điều mà tôi rất ít khi làm khi yêu anh bởi tôi biết tính anh.Nhưng anh đã làm tôi sững sờ như vậy.Có lẽ tôi và bạn gái cũ của anh đã quá yêu anh nên anh không thể yêu chúng tôi hơn được.Anh nói lạnh lùng như thể anh không cần đến tôi,như thể anh yêu tôi chỉ đơn giản là vì thích và có thể bỏ bất cứ lúc nào.Tôi không thể tin được,chỉ 5 phút trước đó anh còn nói yêu tôi,rất dịu dàng với tôi vậy mà....Chẳng lẽ tôi không có quyền giận dỗi sao,chẳng lẽ với tất cả những gì tôi đã chịu đựng và tha thứ cho anh,những gì anh đã làm trước đây anh không thể là người nhường nhịn được sao? Anh không thể là người thông cảm và tha thứ sao.Tôi nhận ra rằng anh ích kỷ quá,anh quá hạnh phúc và chưa biết thế nào là đau khổ như anh đã nói.Và hơn thế nữa,anh không yêu tôi,đã bao nhiêu lần anh nói chia tay rồi lại chính anh xin lỗi,đã bao nhiêu lần tôi là người làm lành trước khi hai đứa giận nhau.Nhiều lúc tôi cũng thấy anh thực sự hết lòng với tôi,nhưng tôi không thể hiểu anh,không hiểu nổi.Tôi đã gọi cho anh ngay sau đó nhưng anh không nghe và cúp máy.Liệu chúng tôi có thể làm lành sau tất cả những gì đã xảy ra không,liệu một người như anh đã nói như vậy thì có quay lại với tôi không.Anh đã từng nói rằng anh không bao giờ quay lại nhưng tôi vẫn hy vọng,tình yêu của chúng tôi không thể khiến anh quên tôi nhanh như thế.Hãy cho tôi một lời khuyên,tôi cần một lời khuyên hơn bao giờ hết.Đừng nói rằng tôi nên chia tay,tôi yêu anh.Hãy giúp tôi hàn gắn lại mối quan hệ giữa chúng tôi,một cách nào đó.........
    CUỘC SỐNG ĐẸP NHƯ MỘT GIẤC MƠ,FAN CỦA TRUYỆN CỔ ANĐECXEN
    Được autumn_wind sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 15/05/2003
  6. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ là khuyên được gì ở đây. Trường hợp của bạn và cậu bé vàng là giống nhau về bản chất. Hai người đã làm mất đi sự duyên dáng, hấp dẫn của mình với bạn trai. Nhưng cái này cũng ko phải là lỗi hoàn toàn ở phía bạn.
    Ví dụ cau_be_vang chẳng hạn. Cái mà bạn đang làm chỉ là chinh phục chứ ko phải là tìm kiếm tình yêu. Chinh phục xong thì đạt được mục đích nên chán. Còn nếu thực sự bạn yêu người ta, khi được đáp lại sẽ hạnh phúc vô cùng chứ ko chán chường như bạn đâu. Ai đó đã nói, ko gì hạnh phúc bằng yêu và được yêu.
    Còn với bạn gió mùa thu ;), thực sự là mình chả biết nói thế nào nữa. Thật sự ko muốn làm bạn buồn hơn nhưng hãy đối mặtt với nỗi buồn một lần nhé. Yêu nghĩa là cho và nhận, đâu cứ cho mãi như bạn được, khi bạn cần, bạn cô đơn, bạn buồn khổ, anh ấy phải buồn với bạn, hiểu bạn và giúp bạn vui hơn. Đúng lúc bạn cần anh ấy nhất thì anh ấy nói "BYE". Bạn biết ko, lý do mà anh ấy mất sự hứng thú với bạn cũng một phần ở bạn. Khi yêu anh ấy, bạn đã đánh mất bản thân mình, cái gì cũng theo ý người ta, cái gì cũng chiều chuộng người ta thì chẳng khác gì bảo người ta, "hãy chán tôi đi" cả. Tình yêu cho ăn no là chết ngay mà. Dễ dàng với anh ấy quá thì người ta chán là phải.
    Nói vậy ko có nghĩa bạn cứ bướng bỉnh, cãi lại, mọi chuyện làm theo ý mình là được. Cái này phải khéo léo một chút, tính toán một chút. Yêu người ta nhiều thì tốt thôi, có điều phải cân nhắc suy nghĩ, làm cái này có được ko? cái kia có tốt ko? rồi đôi khi phải đưa ra những ý kiến, giải pháp mà người ta phải ngạc nhiên, hoặc có cái gì mới vv, thế thì người ta mới thấy bạn hấp dẫn và muốn tìm hiểu mãi chứ.
    Giờ thì muộn quá rồi, tôi nghĩ nếu bạn muốn quay lại, chắc cũng vẫn được nhưng rồi lại xẩy ra tình trạng cũ thôi, anh ấy đã quá ích kỷ và quen với ý nghĩ bạn là nô lệ cho anh ấy rồi. Sửa chắc là ko được đâu. Tôi thì khuyên bạn thôi hãy quên người ta đi, người ta đâu có yêu bạn đâu, buồn làm gì.
    TO WILD_ORCHID: Con người hạnh phúc ấy là ai thế? Mình rất thích câu nói này của cậu "ko biết yêu nhiều, yêu ít ,chỉ biết yêu thôi" câu nói đấy hay lắm. Đã yêu thì biết thế nào là nhiều, biết thế nào là ít, chỉ muốn được ở cạnh nhau, chăm sóc cho nhau, chia xẻ mọi khó khăn, vui buồn với nhau vv. Tình yêu là cho và nhận mà, anh ý chắc cũng nghĩ như vậy. Chúc tình yêu của hai bạn phát triển mãi nhé .

    Lang thang tìm dĩ vãng
    Giật mình nhớ cố nhân
  7. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    tại sao vẫn mãi chỉ là hối tiếc nhỉ? đàn ông họ vẫn thường lạnh lùng như vậy mà bạn nhưng có lẽ bạn đã quá yêu him và để him cảm thấy mình quá thừa tình cảm chăng. tôi nghĩ rằng mọi cái thì cũng nên ít một chút thiếu 1 chút thì có lẽ đàn ông sẽ nghĩ đến mình nhiều hơn quan tâm mình hơn và cần mình hơn. bạn và người đó ko phải là lần đầu tiên cãi nhau như vậy bạn quá rộng lượng đó phải ko? gương vỡ có bao giờ lành vậy mà.... him đã như vậy thì chắc him cũng chẳng khác được đâu bạn ah nên cũng đừng hối tiếc những cái đã qua bởi nó chỉ làm mình thêm buồn mà hơn nữa bạn còn đang cam thấy cô đơn..... nói chung tất cả chỉ có" bao giờ cho đến ngày xưa" hic hic. gửi autumn_wind
    tears may be dried up but the heart never
  8. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa thu ơi, đừng hy vọng quay lại với anh ấy nữa, tình yêu chỉ có từ một phía thì làm sao bền chặt được, anh ấy có yêu bạn đâu. Biết rằng sẽ đau khổ, biết rằng khi hiểu được sự thật này bạn sẽ suy sụp lắm, nhưng cũng phải dũng cảm ra đi thôi. Rồi một ngày bạn sẽ tìm được người yêu thương bạn, một người mà cuộc đời dành riêng cho bạn. Hãy cứng rắn lên ngọn gió mùa thu êm đềm(chứ không phải ảm đạm)
    Tôi thích cái nickname dễ thương của bạn quá
    To Wandering : Có thích làm ngưòi hạnh phúc không Liên hệ 3X để biết nhé, ok?

    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng
  9. jmcp

    jmcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trong giấc mơ của em thì khác ,có anh trong ảo ảnh ,trong sự tưởng tượng của em .Hôm qua em lại mơ thấy anh ,một hình ảnh tệ hại ,khổ thân em ,có được nhìn thấy anh tận mắt bao giờ đâu ,chỉ có một tấm ảnh .Lòng cứ nhủ thầm ,quên anh đi ,đơn giản như thế mà em chẳng làm được ,mong mỏi anh đến quên cả danh dự và lòng tự trọng ,em được gì ngoài nỗi đau ,ngoài sự lạnh lùng đến tàn nhẫn của anh .
    Như thể bây giờ và cả ngày sau ,sau nữa ,em chẳng bao giờ hết yêu anh .
    Love means never having to say you are sorry
  10. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Toàn là mơ, chỗ nào cũng mơ, liệu có gì là thực không!!!!

Chia sẻ trang này