1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hãy trở về trong giấc mơ em!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Wild_Orchid, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jmcp

    jmcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cu mo de thay minh dang song thuc
    Love means never having to say you are sorry
  2. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như cuộc đời, như chim, như nắng
    Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở rất xa
    Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy lửa nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em
    Vì đã vội buông anh ra quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thủa như cuộc đời như chim như nắng
    Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
    (Onga Becgon - 1937)

    Mắt em là một dòng sông...
    Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em...
  3. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể một phút thôi cũng được
    Ta có anh hạnh phúc có trên đời
    Xin đánh đổi cả quãng đời còn lại
    Lấy những gì cuộc sống đã cho tôi
    Một chút thôi, khi em nhớ anh, em không khóc, anh biết thế mà. Chỉ nhói lòng mong có anh thôi, một phút thôi, một phút có anh để soi vào mắt nhau những nụ cười.
    Anh thích nghe em cười, thích thấy em vui, vậy tại sao lại không chứ, dù nhớ anh, dù biết giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng em vẫn cười và yêu thương.
    Trái tim biết yêu là trái tim hạnh phúc, tâm hồn biết ước mơ là tâm hồn giàu có và lí trí biết biến ước mơ thành hiện thực là lí trí dũng cảm.
    Em biết là em làm được. Em biết là em có anh.

    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nên đông viên người ta chứ......Đã biết như nào mà lại nói thế , theo mình thì chúng ta nên nói cái hay ho ở đây , còn thi cung nhau đi chỗ khác đê !!!! có làm tí rượu thịt mèo ko???ông bạn???
    Tôi cung vậy đấy ...cứ đêm đêm gió thổi từng cơn....nhớ nhiều về em , nhớ ngày 2 đứa yêu nhau.....

    Chân_Thiện_Mỹ
  5. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Trong mơ, mà lại thiệt sao. Mình thì khác, người ta ngồi lù lù bên cạnh, mà còn chẳng thấy thật chút nào, hic....

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  6. ConSoiCoDoc

    ConSoiCoDoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Troi&Dat xa xôi vậy sao bạn Conmeomun ? Trời không chịu Đất thì Đất phải chịu Trời thôi bạn ạ ! Bạn có hiểu ý tôi không ?!
    Hãy hướng về phía mặt trời,bóng tối sẽ khuất sau lưng anh !
  7. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thấy tôi nói đúng chứ?ai dám cá với tôi trong cuộc chơi này,đã thua rồi nhé.Thực ra thì như nè,thằng cha này được sinh ra trong gia đình,có thể nói là đầy đủ,được chiều chuộng một chút,sống hơi ích kỉ,đại khái là không biết thông cảm tý nào,thế cho nên,không chỉ là u,mà danh sách những người như u cũng sẽ còn nữa đấy,nhưng dù sao,với đối tượng đó,u đừng nên buồn làm chi cả,ngay từ đầu tôi đã khuyên u rồi,nhưng tụi kia nói tui phải động viên u,nhưng động viên sao được khi sự thật chắc chán sẽ đổ vỡ,chúc tìm ra được hạnh phúc khác.
    When I Look Into Your Eyes.
  8. Wild_Orchid

    Wild_Orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nóng lắm, nhưng Hà Nội tưng bừng vì có tiếng ve kêu ran ran khắp nơi.
    Hà Nội tím nhạt Bằng Lăng, mùa hoa đã hết, nhưng những con đường tím ngắt vẫn trải dài trên từng bước em qua.
    Hà Nội lung linh ánh nến, là tưởng tượng thôi và bỗng mong anh hiện ra trong ánh nến lung linh.
    Hà Nội làm em bối rối, những ngày nắng chói chang bỗng mát rượi vì nhận được message của anh, những tối mưa tầm tã em ngồi mong được nắm tay anh dầm mưa.
    Hà Nội có một tình yêu cho em, nồng nàn nhưng sao em thấy ngại ngùng, làm sao đây, làm sao để đừng làm trái tim ai đau đớn, giá như em có thể làm được.
    Hà Nội có một người xưa, giờ không còn làm em đau khi nghĩ tới, em mừng vì đã có thể ngồi cùng nhau, mỉm cười, nói về mọi điều, không xa lạ, cũng không đớn đau, một người em không bao giờ quên, mãi mãi biết ơn vì mọi điều anh ấy mang tới cho em.
    Hà Nội làm em nhớ anh, nhớ quay quắt dù em vẫn luôn nói với mình rồi sẽ gặp nhau một ngày không xa, dù vẫn luôn nghĩ anh ở đâu đây bên em, gần lắm, gần như cơn gió mát rượi đang vuốt ve mái tóc em, gần như mùi hương ngọc lan đang hôn nhẹ lên cổ em.
    Hà Nội gần mà xa, như anh trong nỗi nhớ của em.
    Thương yêu ơi!!!

    Rồi cũng về lại phố xưa, về trong tình anh dịu dàng, dịu dàng
  9. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! tình yêu!
  10. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đàn ông thì vẫn vậy họ luôn vô tình nên đừng hy vọng ở họ quá nhiều làm chi hết
    tears may be dried up but the heart never

Chia sẻ trang này