1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng - Bài thơ qua những thước phim ... (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Trương Nghệ Mưu là một đạo diễn chứa đầy mâu thuẫn. Hero là một ví dụ. Một mặt, Trương làm fim cốt để cho phương Tây xem chứ ko thể hiện đặc trưng thực sự của người Trung Quốc. Mặt khác, Trương lại có đầu óc bá quyền, mưu toan thống nhất thiên hạ toàn thế giới qua hình ảnh Tần Thủy Hoàng.
    am ur inbox
  2. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bái phục các bác MFC về kiến thức phim ảnh. Có điều để phán xét mấy ông trong phim Hero có hơn các nhân vật trong Kim Dung không thì chưa chắc. Chớ có đánh giá Lệnh Hồ Xung qua cái phim truyền hình phải gió chiếu trên ti vi rồi so sánh với anh Vô Danh Lý Liên Kiệt (anh này mà vô danh quái gì ) trong cái phim điện ảnh được đầu tư kỹ lưỡng của các bác. Bá chủ thiên hạ ư, tầm thường, tầm thường quá. Nhất là bá chủ bằng bạo lực . Để hiểu Lệnh Hồ Xung thế nào, mới các bác mua và đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ hoặc sang Kiếm hiệp cốc post một bài để hỏi
  3. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bái phục các bác MFC về kiến thức phim ảnh. Có điều để phán xét mấy ông trong phim Hero có hơn các nhân vật trong Kim Dung không thì chưa chắc. Chớ có đánh giá Lệnh Hồ Xung qua cái phim truyền hình phải gió chiếu trên ti vi rồi so sánh với anh Vô Danh Lý Liên Kiệt (anh này mà vô danh quái gì ) trong cái phim điện ảnh được đầu tư kỹ lưỡng của các bác. Bá chủ thiên hạ ư, tầm thường, tầm thường quá. Nhất là bá chủ bằng bạo lực . Để hiểu Lệnh Hồ Xung thế nào, mới các bác mua và đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ hoặc sang Kiếm hiệp cốc post một bài để hỏi
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một trong những Favourite film của tớ. Bản chiếu ở ngoài rạp có mấy scene mà ở VCD không có (ngắn thôi), và câu chuyện mầu đỏ không cắt tí nào đâu nhé
    Cả bộ phim chỉ duy nhất một cảnh có máu. Đó là máu của Như Nguyệt trong câu chuyện mầu đỏ, màu của thù hận. Sau khi Như Nguyệt chết cả màn hình biến từ mầu vàng sang mầu đỏ của máu.
    Câu chuyện mầu trắng là câu chuyện cuối cùng, nhưng cảnh cuối lại là mầu đen.
    Đây có lẽ là lần xem lại thứ 6,7 của tớ, vậy mà vẫn cứ xúc động. Thích nhất là cảnh ở câu chuyện mầu xanh da trời, khi Tàn Kiếm bay xuống lau giọt nước trên má Phi Tuyết, Vô Danh nhìn thấy vội bay ngoặt lại, chịu chạm tay xuống nước làm ướt người khi thấy hành động đó. Hay tuyệt!
    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Autumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Một trong những Favourite film của tớ. Bản chiếu ở ngoài rạp có mấy scene mà ở VCD không có (ngắn thôi), và câu chuyện mầu đỏ không cắt tí nào đâu nhé
    Cả bộ phim chỉ duy nhất một cảnh có máu. Đó là máu của Như Nguyệt trong câu chuyện mầu đỏ, màu của thù hận. Sau khi Như Nguyệt chết cả màn hình biến từ mầu vàng sang mầu đỏ của máu.
    Câu chuyện mầu trắng là câu chuyện cuối cùng, nhưng cảnh cuối lại là mầu đen.
    Đây có lẽ là lần xem lại thứ 6,7 của tớ, vậy mà vẫn cứ xúc động. Thích nhất là cảnh ở câu chuyện mầu xanh da trời, khi Tàn Kiếm bay xuống lau giọt nước trên má Phi Tuyết, Vô Danh nhìn thấy vội bay ngoặt lại, chịu chạm tay xuống nước làm ướt người khi thấy hành động đó. Hay tuyệt!
    ======================
    My favourite movies: Titanic, Almost Famous, Hero, Forrest Gump, The Lord of the Ring.
    My favourite albums: Forever Autumn, Lake of sorrow, Projector, World of Glass, Wish you were here.
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Fewww...... Cuối cùng thì em cũng chen chúc mua được vé xem HERO, thật tuyệt vời, em xin được nói về Anh Hùng như thế này :
    - Ấn tượng nhất của Phim là màu sắc, mỗi cảnh, mỗi trường đoạn lại có một nền màu riêng, hoàn hảo và thống nhất từ ngoại cảnh, trang phục lẫn nét mặt và nội tâm của nhân vật, không còn có gì để có thể chê được nữa.
    - Ẩn ý của Trương Nghệ Mưu.....và cũng là của Người Trung Quốc với Phương Tây, với thế giới là : TRUNG QUỐC THỐNG NHẤT LÀ TẤT YẾU , là cái Đạo trong Thiên hạ......
    Còn về diễn viên thì có ngay hai người em yêu : Khuôn mặt Lạnh lùng của Lý Liên Kiệt và Cặp mắt ấm áp của Lương Triều Vỹ .... hic.....
    Phim này phải xem rạp, xem nhà cho dù có DVD cũng ....phí.....

    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Fewww...... Cuối cùng thì em cũng chen chúc mua được vé xem HERO, thật tuyệt vời, em xin được nói về Anh Hùng như thế này :
    - Ấn tượng nhất của Phim là màu sắc, mỗi cảnh, mỗi trường đoạn lại có một nền màu riêng, hoàn hảo và thống nhất từ ngoại cảnh, trang phục lẫn nét mặt và nội tâm của nhân vật, không còn có gì để có thể chê được nữa.
    - Ẩn ý của Trương Nghệ Mưu.....và cũng là của Người Trung Quốc với Phương Tây, với thế giới là : TRUNG QUỐC THỐNG NHẤT LÀ TẤT YẾU , là cái Đạo trong Thiên hạ......
    Còn về diễn viên thì có ngay hai người em yêu : Khuôn mặt Lạnh lùng của Lý Liên Kiệt và Cặp mắt ấm áp của Lương Triều Vỹ .... hic.....
    Phim này phải xem rạp, xem nhà cho dù có DVD cũng ....phí.....

    Ký ức trên vai đè nặng quá .....
    Chốn thiên đàng em oà khóc nhớ trần gian ..........
  8. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    HERO có cái hay riêng của nó, không thể khẳng định hay hơn CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON được hay ngược lại
    Tôi thấy Phim Ngoạ hổ tàng long của Lý An như dở hơi, thế mà cũng Ốt này ca nọ. Hero tuyệt hơn nhiều. Không hiểu tại sao bọn Mỹ đầu đất lại đi chọn phim Ngoạ hổ tàng long lên cầm giải Oscar. Phim người khổng lồ xanh của lão Lỹ An cũng chán phèo, thế mà cũng ùn ùn ca ngợi. Tôi không thích giải Oscar! Không thích Lý An. Hero đáng xem hơn nhiều. Tuy nhiên nói về phim võ hiệp tôi vẫn khoái bộ Hoàng Phi Hồng và cho đó là seri phim võ thuật xuất sắc nhất mọi thời đại.
  9. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    HERO có cái hay riêng của nó, không thể khẳng định hay hơn CROUCHING TIGER HIDDEN DRAGON được hay ngược lại
    Tôi thấy Phim Ngoạ hổ tàng long của Lý An như dở hơi, thế mà cũng Ốt này ca nọ. Hero tuyệt hơn nhiều. Không hiểu tại sao bọn Mỹ đầu đất lại đi chọn phim Ngoạ hổ tàng long lên cầm giải Oscar. Phim người khổng lồ xanh của lão Lỹ An cũng chán phèo, thế mà cũng ùn ùn ca ngợi. Tôi không thích giải Oscar! Không thích Lý An. Hero đáng xem hơn nhiều. Tuy nhiên nói về phim võ hiệp tôi vẫn khoái bộ Hoàng Phi Hồng và cho đó là seri phim võ thuật xuất sắc nhất mọi thời đại.
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đây là cảm nhận của riêng tôi:
    Trước hết, người xem có thể thấy ngay trong bộ phim có các Anh hùng : Vô Danh, Tàn Kiếm, Trường Thiên, Phi Tuyết, và tất nhiên là Tần Thuỷ Hoàng.
    - Trường Thiên, nhân vật hơi lu mờ so với các nhân vật khác, nhưng đây là một Anh hùng khi chịu hi sinh bản thân mình, cây thương của mình để giúp Vô Danh đạt được mục đích.
    - Tàn Kiếm là một Anh hùng vì ông ta là người đầu tiên ngộ ra được chữ Thiên Hạ trong tâm tưởng của Tần Thuỷ Hoàng.
    - Vô Danh là một Anh hùng với ý chí bền bỉ 10 năm trời luyện kiếm. Anh ta là một Anh hùng vì đã dùng đốc gươm đánh Tần Thuỷ Hoàng, sở dĩ anh ta hành động như vậy vì lúc đó, anh ta cũng đã ngộ ra hai chữ Thiên Hạ.
    - Phi Tuyết là một Anh hùng, nhưng có lẽ phận nữ lưu, bà Anh hùng vì chữ Tình, chữ không phải vì Thiên Hạ.
    - Cuối cùng, Tần Thuỷ Hoàng đế mới là Anh hùng đệ nhất. Ông ta bất chấp mọi người xung quanh nghĩ gì để theo đuổi mục đích chính của đời mình là hai chữ Thiên Hạ. Ông ta ngộ ra được 3 cảnh giới của Kiếm Pháp trong chữ Kiếm của Tàn Kiếm. Ông ta đã ra lệnh hành quyết Vô Danh cũng vì hai chữ Thiên Hạ. Người xem có thể thấy rõ nét mặt ông ta lúc đó. (Vô Danh lại thêm một lần Anh hùng khi bình thản đón nhận muôn ngàn mũi tên như thế).
    Như vậy, theo ý riêng của tôi, thì Tần Thuỷ Hoàng đế chính là Anh hùng đệ nhất!!!
    Có lẽ bộ phim có ý minh oan cho bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng????
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising

Chia sẻ trang này