1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng - Bài thơ qua những thước phim ... (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đây là cảm nhận của riêng tôi:
    Trước hết, người xem có thể thấy ngay trong bộ phim có các Anh hùng : Vô Danh, Tàn Kiếm, Trường Thiên, Phi Tuyết, và tất nhiên là Tần Thuỷ Hoàng.
    - Trường Thiên, nhân vật hơi lu mờ so với các nhân vật khác, nhưng đây là một Anh hùng khi chịu hi sinh bản thân mình, cây thương của mình để giúp Vô Danh đạt được mục đích.
    - Tàn Kiếm là một Anh hùng vì ông ta là người đầu tiên ngộ ra được chữ Thiên Hạ trong tâm tưởng của Tần Thuỷ Hoàng.
    - Vô Danh là một Anh hùng với ý chí bền bỉ 10 năm trời luyện kiếm. Anh ta là một Anh hùng vì đã dùng đốc gươm đánh Tần Thuỷ Hoàng, sở dĩ anh ta hành động như vậy vì lúc đó, anh ta cũng đã ngộ ra hai chữ Thiên Hạ.
    - Phi Tuyết là một Anh hùng, nhưng có lẽ phận nữ lưu, bà Anh hùng vì chữ Tình, chữ không phải vì Thiên Hạ.
    - Cuối cùng, Tần Thuỷ Hoàng đế mới là Anh hùng đệ nhất. Ông ta bất chấp mọi người xung quanh nghĩ gì để theo đuổi mục đích chính của đời mình là hai chữ Thiên Hạ. Ông ta ngộ ra được 3 cảnh giới của Kiếm Pháp trong chữ Kiếm của Tàn Kiếm. Ông ta đã ra lệnh hành quyết Vô Danh cũng vì hai chữ Thiên Hạ. Người xem có thể thấy rõ nét mặt ông ta lúc đó. (Vô Danh lại thêm một lần Anh hùng khi bình thản đón nhận muôn ngàn mũi tên như thế).
    Như vậy, theo ý riêng của tôi, thì Tần Thuỷ Hoàng đế chính là Anh hùng đệ nhất!!!
    Có lẽ bộ phim có ý minh oan cho bạo chúa Tần Thuỷ Hoàng????
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  2. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng xem toàn bộ "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung rùi. Và theo nhận xét của riêng tớ thì tớ thấy thích nhân vật Lệnh Hồ Xung trong phim hơn là trong truyện Kim Dung viết.
    Ko phải cứ bá chủ thiên hạ là anh hùng, mà là khí phách của họ kia. Và mặc dù tớ thích nhân vật Lệnh Hồ Xung nhất trong số các nhân vật nam của Kim Dung thì tớ vẫn ko cảm thấy thực sự nể phục LHX bằng Tàn Kiếm, hay Tần Thuỷ Hoàng ( tức là hình tượng nhân vật TTH đc xây dựng trong phim). Thích ko có nghĩa là nể phục họ.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  3. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã từng xem toàn bộ "Tiếu ngạo giang hồ" của Kim Dung rùi. Và theo nhận xét của riêng tớ thì tớ thấy thích nhân vật Lệnh Hồ Xung trong phim hơn là trong truyện Kim Dung viết.
    Ko phải cứ bá chủ thiên hạ là anh hùng, mà là khí phách của họ kia. Và mặc dù tớ thích nhân vật Lệnh Hồ Xung nhất trong số các nhân vật nam của Kim Dung thì tớ vẫn ko cảm thấy thực sự nể phục LHX bằng Tàn Kiếm, hay Tần Thuỷ Hoàng ( tức là hình tượng nhân vật TTH đc xây dựng trong phim). Thích ko có nghĩa là nể phục họ.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  4. LyACun

    LyACun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chú bình luận Anh hùng mà anh cứ giật mình thon thót. Tự hỏi mấy nghìn năm nữa có ai ca ngợi lý tưởng " Thế thiên hành đạo " của thằng Bush không nhỉ.
    Công bằng mà nói, nếu không có 1 loạt sao thì Hero không thể thành công như thế. Em Chương Tử Di đúng là nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. Dễ thương quá.
  5. LyACun

    LyACun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chú bình luận Anh hùng mà anh cứ giật mình thon thót. Tự hỏi mấy nghìn năm nữa có ai ca ngợi lý tưởng " Thế thiên hành đạo " của thằng Bush không nhỉ.
    Công bằng mà nói, nếu không có 1 loạt sao thì Hero không thể thành công như thế. Em Chương Tử Di đúng là nét buồn như cúc, điệu gầy như mai. Dễ thương quá.
  6. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không thể nói Bush không phải Anh Hùng được, phải không bác . Hì hì, tất cả những người có khả năng thay đổi được Thiên Hạ như thế, đều là Anh Hùng cả.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  7. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Thực ra không thể nói Bush không phải Anh Hùng được, phải không bác . Hì hì, tất cả những người có khả năng thay đổi được Thiên Hạ như thế, đều là Anh Hùng cả.
    Then youll rise right before my eyes On wings that fill the sky Like a phoenix rising
  8. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mới đi xem phim này. Mới chỉ xem lần đầu nhưng cảm nhận là: rất tuyệt. Cũng như những phim TQ khác, Hero được làm kĩ càng đến từng chi tiết. Mỗi cảnh quay được trau chuốt từ góc độ đến màu sắc, lời thoại. Diễn viên nói không nhiều, chỉ thể hiện qua hành động và tâm tưởng nhưng mỗi lời họ nói ra đều đầy sức suy ngẫm. Biểu hiện anh hùng được thể hiện ở từng cá thể, từ những môn sinh của lớp thư pháp cho tới những nhân vật chính. Em thích nhất là Tàn Kiếm (Lương Triều Vĩ) - một khuôn mặt, một tính cách lạnh lùng, rắn rỏi mà vẫn rất đằm thắm, giàu tình cảm. Bộ phim này cũng đưa ra một cái nhìn mới về Tần Thủy Hoảng, một con người khá sâu sắc ẩn trong vẻ bạo chúa.
    Xem phim có thêm phụ đề tiếng anh, thấy tên các nhân vật lần lượt được dịch là Sky, Flying Snow, Broken Sword, Master Nameless, Moon ... rồi Thiên Hạ dịch là "All under Heaven" thì tự hỏi không hiểu người phương Tây đọc có hiểu gì không vì cách dịch thật buồn cười (theo em nghĩ). Thế mới thấy nước mình may mắn có cái thứ Hán - Việt để dịch thành Trường Không, Phi Tuyết, Vô Danh đại hiệp .... nó mới ý nghĩa.



    If one day u feel like crying, call me. I don't promise 2 make u laugh but i can cry with u. If one day u want 2 run away, call me. I can't stop u but i can run with u. If one day u don't want 2 listen 2 anyone, call me and i promise 2 be very quiet. BUT if one day u call and there is no answer .... come fast 2 see me .... perhaps i need u, too.
     
  9. oldparrot256

    oldparrot256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mới đi xem phim này. Mới chỉ xem lần đầu nhưng cảm nhận là: rất tuyệt. Cũng như những phim TQ khác, Hero được làm kĩ càng đến từng chi tiết. Mỗi cảnh quay được trau chuốt từ góc độ đến màu sắc, lời thoại. Diễn viên nói không nhiều, chỉ thể hiện qua hành động và tâm tưởng nhưng mỗi lời họ nói ra đều đầy sức suy ngẫm. Biểu hiện anh hùng được thể hiện ở từng cá thể, từ những môn sinh của lớp thư pháp cho tới những nhân vật chính. Em thích nhất là Tàn Kiếm (Lương Triều Vĩ) - một khuôn mặt, một tính cách lạnh lùng, rắn rỏi mà vẫn rất đằm thắm, giàu tình cảm. Bộ phim này cũng đưa ra một cái nhìn mới về Tần Thủy Hoảng, một con người khá sâu sắc ẩn trong vẻ bạo chúa.
    Xem phim có thêm phụ đề tiếng anh, thấy tên các nhân vật lần lượt được dịch là Sky, Flying Snow, Broken Sword, Master Nameless, Moon ... rồi Thiên Hạ dịch là "All under Heaven" thì tự hỏi không hiểu người phương Tây đọc có hiểu gì không vì cách dịch thật buồn cười (theo em nghĩ). Thế mới thấy nước mình may mắn có cái thứ Hán - Việt để dịch thành Trường Không, Phi Tuyết, Vô Danh đại hiệp .... nó mới ý nghĩa.



    If one day u feel like crying, call me. I don't promise 2 make u laugh but i can cry with u. If one day u want 2 run away, call me. I can't stop u but i can run with u. If one day u don't want 2 listen 2 anyone, call me and i promise 2 be very quiet. BUT if one day u call and there is no answer .... come fast 2 see me .... perhaps i need u, too.
     
  10. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Là sao thật, nhưng sao đó so với 1 loạt sao Hollywood sẵn có thì cũng chả tới nỗi kinh thiên động địa. Ở Châu Á thì đúng thật là kinh thiên còn Mỹ thì, cũng to đấy, nhưng hình như vẫn chưa đủ độ. Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, Trương Nghệ Mưu chủ yếu nổi ở Châu Âu, nhưng cũng chẳng phải to lắm. Có Chương Tử Di thì bọn Mỹ nó còn trọng vọng.
    Mình thấy trên các báo nước ngoài đánh giá Hero rất cao. Ví dụ như Phosphore đánh giá về Hero: "..... Hero ko phải là bất kì 1 phim võ thuật nào khác. Và ko phải chỉ thành công nhờ những cảnh đánh nhau, mà còn là sự tuyệt hảo về hình ảnh, sự tuyệt vời của vẻ đẹp ở cách cắt những cảnh bị thương...tất cả đã lôi cuốn người xem ".
    Đừng so sánh Bush với Tần Thuỷ Hoàng, vì nói thực, nếu xét ở ngoài đời thực thì so sánh Bush với Tần Thuỷ Hoàng là 1 sự sỉ nhục đối với Tần Thuỷ Hoàng. Bush ko tài giỏi, mưu lược được như Tần Thuỷ Hoàng, cũng ko tàn ác được như Tần Thuỷ Hoàng. Nói chung là Bush cha+Bush con cũng chưa xách dép Tần Doanh Chính được kìa. Cái mà chúng ta ca ngợi ở đây là nhân vật Tần Thuỷ Hoàng ở trên phim kìa. Còn nhân vật thực ở ngoài ư? Quá vĩ đại để ta bàn đến Nhưng mặc dù ông ta tàn ác thật nhưng ko thể phủ nhận tham vọng, tài năng và đầu óc của ông ta. Biết đâu đấy, 100 năm sau lại xuất hiện 1 nhân vật kì tài và tham vọng, thống nhất thế giới thành 1 khối thì sao. Điều này có thể xảy ra bởi toàn cầu hoá là điều tất yếu mà. Dẫu sao thế cũng tốt. Có gì đáng ko ca ngợi đâu.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !

Chia sẻ trang này