1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng - Bài thơ qua những thước phim ... (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 29/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. charon

    charon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Là sao thật, nhưng sao đó so với 1 loạt sao Hollywood sẵn có thì cũng chả tới nỗi kinh thiên động địa. Ở Châu Á thì đúng thật là kinh thiên còn Mỹ thì, cũng to đấy, nhưng hình như vẫn chưa đủ độ. Lương Triều Vĩ, Trương Mạn Ngọc, Trương Nghệ Mưu chủ yếu nổi ở Châu Âu, nhưng cũng chẳng phải to lắm. Có Chương Tử Di thì bọn Mỹ nó còn trọng vọng.
    Mình thấy trên các báo nước ngoài đánh giá Hero rất cao. Ví dụ như Phosphore đánh giá về Hero: "..... Hero ko phải là bất kì 1 phim võ thuật nào khác. Và ko phải chỉ thành công nhờ những cảnh đánh nhau, mà còn là sự tuyệt hảo về hình ảnh, sự tuyệt vời của vẻ đẹp ở cách cắt những cảnh bị thương...tất cả đã lôi cuốn người xem ".
    Đừng so sánh Bush với Tần Thuỷ Hoàng, vì nói thực, nếu xét ở ngoài đời thực thì so sánh Bush với Tần Thuỷ Hoàng là 1 sự sỉ nhục đối với Tần Thuỷ Hoàng. Bush ko tài giỏi, mưu lược được như Tần Thuỷ Hoàng, cũng ko tàn ác được như Tần Thuỷ Hoàng. Nói chung là Bush cha+Bush con cũng chưa xách dép Tần Doanh Chính được kìa. Cái mà chúng ta ca ngợi ở đây là nhân vật Tần Thuỷ Hoàng ở trên phim kìa. Còn nhân vật thực ở ngoài ư? Quá vĩ đại để ta bàn đến Nhưng mặc dù ông ta tàn ác thật nhưng ko thể phủ nhận tham vọng, tài năng và đầu óc của ông ta. Biết đâu đấy, 100 năm sau lại xuất hiện 1 nhân vật kì tài và tham vọng, thống nhất thế giới thành 1 khối thì sao. Điều này có thể xảy ra bởi toàn cầu hoá là điều tất yếu mà. Dẫu sao thế cũng tốt. Có gì đáng ko ca ngợi đâu.
    Apprendre a mourir ! Et pourquoi donc ? On y réussit très bien la première fois !
  2. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này tôi nghĩ rất khó để dịch những cái tên của các nhân vật sao cho tương xứng với nghĩa trong tiếng Trung vì tên mỗi nhân vật lại chứa trong nó một ý nghĩa riếng. Chữ Vô Danh mà dịch thành Nameless rõ ràng đã không chuyển tải hết được nội dung này sang văn hoá Châu Âu. Đó có thể cũng là một điều làm cho bộ phim không được đánh giá cao như Ngọa Hổ Tàng Long.
  3. Cid

    Cid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này tôi nghĩ rất khó để dịch những cái tên của các nhân vật sao cho tương xứng với nghĩa trong tiếng Trung vì tên mỗi nhân vật lại chứa trong nó một ý nghĩa riếng. Chữ Vô Danh mà dịch thành Nameless rõ ràng đã không chuyển tải hết được nội dung này sang văn hoá Châu Âu. Đó có thể cũng là một điều làm cho bộ phim không được đánh giá cao như Ngọa Hổ Tàng Long.
  4. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    còn đây là cảm nhận của riêng tôi. Sau khi xem đến nửa tiếng thì tôi mới bắt đầu hơi hiểu hiểu nội dung. Nhưng tôi không thích lắm vì cùng một tình tiết và nhân vật mà phải trải qua tới 3 lần phân tích.
    Đến đoạn cuối cùng, khi Cao Sơn chết, Lưu Thủy (tức PHi Tuyết) hét lên đau đớn. Chưa kịp bùi ngùi xúc động, một con chuột chạy xồng xộc từ sàn lên trần rạp. Một đứa bé bắt chước hét theo, cả rạp cười ồ --> Tụt hết cảm xúc :(
  5. niquita

    niquita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    1
    còn đây là cảm nhận của riêng tôi. Sau khi xem đến nửa tiếng thì tôi mới bắt đầu hơi hiểu hiểu nội dung. Nhưng tôi không thích lắm vì cùng một tình tiết và nhân vật mà phải trải qua tới 3 lần phân tích.
    Đến đoạn cuối cùng, khi Cao Sơn chết, Lưu Thủy (tức PHi Tuyết) hét lên đau đớn. Chưa kịp bùi ngùi xúc động, một con chuột chạy xồng xộc từ sàn lên trần rạp. Một đứa bé bắt chước hét theo, cả rạp cười ồ --> Tụt hết cảm xúc :(
  6. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Film này em xem trên DVD , em tin ngoài rạp nó ko thể đẹp bằng DVD, film này rất oách ở đoạn cảnh cực đẹp , từng đoạn đánh nhau , rồi từng đoạn truyện được thể hiên theo các màu sắc khác nhau , màu nào là dối , màu nào là thật?
    -Nhớ khi xưa bác Lương Triều Vĩ đóng Trương Vô Kỵ trong "Cô gái đồ long " nay lại thấy rất thành công trong Anh Hùng , thể hiện một vai rất xuất sắc.
    -Nhắc đến Lý Liên Kiệt , chắc các bác ko wuên được Series Hoàng Phi Hồng hồi xưa và nay thì có The One , Kiss of the Dragon , xuất hiện lần này trong Hero trong vai nghĩa sĩ đi ám sát Tần Thuỷ Hoàng , Vô Danh thật sự đã để lại trong ta nhiều ấn tượng . Nhất là đoạn cuối cùng khi Vô Danh từ chối ko giết Tần Thuỷ Hoàng , fải chăng Vô Danh đã nhận ra ai là Anh Hùng?
    -PhI Tuyết chắc em ko fải nói nhiều , cái đoạn gạt cung của đội Wuân Tần cũng Vô Danh xem fê wá
    - Chương Tử Di ko nổi lắm trong film này do có wúa nhiều diễn viên nổi tiếng đóng vai chính
    Film này đánh nhau cũng hết sưc lôi cuốn
    Cho điểm : ***1/2
    I'm not dreaming...
    I'm a dream....
    A dream will disappear......
  7. Onewingedangel

    Onewingedangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    1.590
    Đã được thích:
    0
    Film này em xem trên DVD , em tin ngoài rạp nó ko thể đẹp bằng DVD, film này rất oách ở đoạn cảnh cực đẹp , từng đoạn đánh nhau , rồi từng đoạn truyện được thể hiên theo các màu sắc khác nhau , màu nào là dối , màu nào là thật?
    -Nhớ khi xưa bác Lương Triều Vĩ đóng Trương Vô Kỵ trong "Cô gái đồ long " nay lại thấy rất thành công trong Anh Hùng , thể hiện một vai rất xuất sắc.
    -Nhắc đến Lý Liên Kiệt , chắc các bác ko wuên được Series Hoàng Phi Hồng hồi xưa và nay thì có The One , Kiss of the Dragon , xuất hiện lần này trong Hero trong vai nghĩa sĩ đi ám sát Tần Thuỷ Hoàng , Vô Danh thật sự đã để lại trong ta nhiều ấn tượng . Nhất là đoạn cuối cùng khi Vô Danh từ chối ko giết Tần Thuỷ Hoàng , fải chăng Vô Danh đã nhận ra ai là Anh Hùng?
    -PhI Tuyết chắc em ko fải nói nhiều , cái đoạn gạt cung của đội Wuân Tần cũng Vô Danh xem fê wá
    - Chương Tử Di ko nổi lắm trong film này do có wúa nhiều diễn viên nổi tiếng đóng vai chính
    Film này đánh nhau cũng hết sưc lôi cuốn
    Cho điểm : ***1/2
    I'm not dreaming...
    I'm a dream....
    A dream will disappear......
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cảm giác Anh HÙng được yêu thích vì nó lạ với người phương Tây. Ngồi xem phim mà thấy họ cười khúc khích những cảnh đánh nhau của Tầu. Nội dung phim thì đơn giản, nhưng được cái những cảnh quay thì tuyệt đẹp, lực lượng chiến binh cực kỳ hoành tráng, lực lượng quần thần văn võ hàng vạn người đứng chật sân cung điện trong cũng choáng lắm. Nhiều cảnh quay chậm, những giọt nước mưa trên những mái vòm cổ kính, cảnh đánh nhau trên sa mạc mênh mông cát trắng,...Nói chung là hình ảnh tuyệt đẹp và rất đặc trưng Tầu. Diễn viên đóng cũng ngon.
    Nhưng ghét nhất là những cảnh múa võ vẫn theo kiểu cường điệu của Tầu, người nào người nấy cứ bay vù vù lên cây, lên mái nhà, bay trên sông,...trông giả không chịu được. Lại còn cảnh đâm 1 nhát kiếm xuyên thủng bụng mà vẫn sống nhăn răng như thường nhờ liều thuốc tiên, nạn nhân mặc áo trắng, kiếm đâm mà không thấy giọt máu nào. Phim để giải trí nên xem những cảnh đó dân tình cứ tha hồ mà người cười khúc khích...
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 14/09/2004
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ có cảm giác Anh HÙng được yêu thích vì nó lạ với người phương Tây. Ngồi xem phim mà thấy họ cười khúc khích những cảnh đánh nhau của Tầu. Nội dung phim thì đơn giản, nhưng được cái những cảnh quay thì tuyệt đẹp, lực lượng chiến binh cực kỳ hoành tráng, lực lượng quần thần văn võ hàng vạn người đứng chật sân cung điện trong cũng choáng lắm. Nhiều cảnh quay chậm, những giọt nước mưa trên những mái vòm cổ kính, cảnh đánh nhau trên sa mạc mênh mông cát trắng,...Nói chung là hình ảnh tuyệt đẹp và rất đặc trưng Tầu. Diễn viên đóng cũng ngon.
    Nhưng ghét nhất là những cảnh múa võ vẫn theo kiểu cường điệu của Tầu, người nào người nấy cứ bay vù vù lên cây, lên mái nhà, bay trên sông,...trông giả không chịu được. Lại còn cảnh đâm 1 nhát kiếm xuyên thủng bụng mà vẫn sống nhăn răng như thường nhờ liều thuốc tiên, nạn nhân mặc áo trắng, kiếm đâm mà không thấy giọt máu nào. Phim để giải trí nên xem những cảnh đó dân tình cứ tha hồ mà người cười khúc khích...
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 14/09/2004
  10. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Lói gì thì lói. Hero vẫn là phim yêu thích của mình. hé hé.
    Hôm qua ngồi mở coi lại mà vẫn thấy hay.
    Đoạn ghét nhất là chapter mầu đỏ lúc hai cô Di và cô Ngọc oánh nhau
    Đoạn thích nhất là lúc anh Tần với anh Tàn oánh nhau

Chia sẻ trang này