1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng điệp báo Hoàng Minh Đạo

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi do_re_mi, 14/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Anh hùng điệp báo Hoàng Minh Đạo

    Mấy ngày này HTV có chiếu phim về ông tình báo này, Xuân Bắc thủ vai chính, thử bàn về đóng góp của ông cho CM
    http://www.qdnd.vn/qdnd/sukiennhanchung.hoiuckyniem.6759.qdnd
    Nghĩa nặng tình sâu giữa hai nhà tình báo
    Nhà tình báo Nguyễn Minh Vân bắt đầu câu chuyện về cuộc đời hoạt động của mình bằng một mẩu hồi ức cảm động về người anh kết nghĩa Hoàng Minh Đạo, thủ trưởng đầu tiên của ngành Tình báo quân sự.

    Tháng 4-1946, Minh Vân là thư ký riêng của đồng chí Hoàng Hữu Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm đặc phái viên của Quân ủy hội. Đồng chí Nam giới thiệu Minh Vân đến làm việc tại phòng Tình báo Quân ủy hội do anh Hoàng Minh Đạo phụ trách, với nhiệm vụ thu thập, nghiên cứu tin tức địch tình để báo cáo với cấp trên có biện pháp đối phó với âm mưu và hoạt động của bọn thù trong, giặc ngoài. Anh Đạo đón nhận Minh Vân một cách ân cần, niềm nở và bố trí chỗ ngồi làm việc cho Minh Vân ngay trong bộ phận làm công tác nghiên cứu của cơ quan. Anh dặn anh em phải tích cực giúp đỡ Minh Vân làm tròn nhiệm vụ. Thế là ngày nào Minh Vân cũng có nhiều tin tức và tài liệu mang về cho đồng chí Hoàng Hữu Nam.
    http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=1845

    Những cuộc đời sẽ còn mãi...

    Vũ Anh



    Tên tuổi và sự nghiệp của ông gắn liền với sự ra đời của ngành Tình báo quân sự. Ông chính là người đầu tiên xây dựng nền móng cho sự thành lập của ngành, ngay từ khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và ngày càng phát triển mạnh mẽ trong mấy cuộc kháng chiến của dân tộc. Ông cũng là một trong những nhân vật quan trọng sáng lập ra Ban địch tình Xứ ủy Nam Kỳ và ngành Binh vận vào thời điểm gay go ác liệt nhất của cuộc chiến đấu chống xâm lược Mỹ (1954 ?" 1955), trở thành một trong những mũi giáp công lợi hại của Cách mạng miền Nam.


    Chuyện về người anh hùng
    Tên khai sinh của ông là Đào Phúc Lộc. Đến với cách mạng khi còn ở tuổi thiếu niên cho đến lúc hi sinh ở tuổi 46 với trên 30 năm chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; nhưng phải đợi đến ba thập kỉ sau, đồng đội và gia đình mới tìm được di hài của ông và đưa về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc đời ông ?" giữa bi và tráng đan xen.Tuổi thơ của Lộc phải chịu sự thiếu hụt về tình cảm khi người cha luôn xa nhà trong những chuyến làm ăn, dẫn đến cuộc sống phóng túng, nghiện ngập. Cái chết trong tủi hờn, cam chịu của người mẹ đã khép lại cánh cửa ấu thơ đầy nỗi buồn của hai chị em Lộc?

    Lộc tham gia phong trào thanh niên, học sinh yêu nước ở Hải Phòng và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939. Từ một liên lạc viên ông trở thành Trưởng phòng tình báo đầu tiên của Quân uỷ hội. Năm tháng qua đi, chiến công nối tiếp chiến công, ông lần lượt nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng như: Trưởng ban quân báo Nam Bộ, Phó Ban binh vận Trung ương cục Miền Nam, Uỷ viên thường vụ Khu uỷ Sài Gòn ?" Gia Định, Bí thư Khu 5 - Bí thư phân khu I Sài Gòn - Gia Định, Chính uỷ lực lượng Biệt động Sài Gòn.
  2. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Ui zời ơi mỗi anh hùng một topic thì đâu cho xuể
    Chắc phải thêm mấy cái tờ tờ vờ nờ nữa

Chia sẻ trang này