1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt BK cho iem hỏi miếng......

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi dungnhi132, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đây là sở thích của em dungnhi trong profile : Hiện giờ thì không thích gì khác ngoài quậy box Bách Khoa, hehehe...
    Nhưng mà em dungnhi bi giờ trốn chui trốn nhủi rồi mà, còn đâu nhỉ.
  2. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Vạn bối đã thành tâm như vậy mà Quách đại hiệp vẫn một mực chối từ. Rõ ràng chẳng mảy may nể mặt Fool mỗ đây tí nào. Thứ lỗi Fool mỗ phải dùng đến hạ sách.

    Eden- Ark sư đệ!! Đệ hãy mau bắt giữ Hoàng Bang Chủ lại (dungnhi132) cho ta!!!
    .............
    Bây giờ phu nhân của ngài đang nằm trong tay Beikha Giáo của chúng ta. Nếu Quách đại hiệp đây yêu Dung muội chân tình, thì hãy dùng hành động để chứng minh cho mọi người nơi đây thấy : " Như thế nào gọi là ... yêu đi"
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  3. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ chỉ e là Dung nhi sẽ làm tổn thương các huynh đài ở đây nên nhăn tiếng Dung muội thôi. Có huynh đài nào bắt được Dung nhi để đe doạ túc hạ thì quả là đã xem thường Dung nhi quá. Phai Không Dung muội? :-)
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mó tiền bối chiến đi, vãn bối ngồi xem và học hỏi. Quách đại hiệp chơi lun một lèo Giáng lâm thập bát chưởng cho Fool huynh đài biết tay. Nhưng mà cũng nên cẩn thận cái ngón Càn khôn đại nã di của hắn khét tiếng giang hồ!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  5. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nhớ DungNhi
    Dungnhi thôi đã thôi rồi
    Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.
    Nhớ từ thuở đăng khoa (*) dạo ấy
    Vẫn sớm hôm hai đứa cùng nhau!
    Kính yêu từ trước đến sau,
    Trong khi gặp gỡ khác đâu duyên trời.
    Em chẳng ở dẫu van chẳng ở,
    Anh tuy thương lấy nhớ làm thương.
    Tuổi già hạt lệ như sương,
    Hơi đâu ép lấy hai hàng chứa chang!
    ----------------------------
    Chú thích :
    (*) : Ngày xưa, đỗ tiến sĩ là đại đăng khoa còn lấy vợ là tiểu đăng khoa.
    ( xin lỗi nhà thơ Nguyễn Khuyến ạ )
    Được nhatpc sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 18/08/2003
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ lai láng ông anh hen! Bài nì cũng ác á!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  7. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    tội nghiệp do dung muội của huynh ,hic hic bị đệ bỏ đói mấy ngày rùi ,hè hè cũng dzì cái tội đánh tui mấy chiêu nên bỏ đói cho biết tay he he QT ngon thì thể hiện tình yêu đi

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know
  8. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các huynh đài ở đây kỳ lạ quá, lúc Dung nhi còn ở đây thì chẳng ai dám lên tiếng, khi Dung muội đi rồi thì các huynh lại ùa lên tán công. Còn hù doạ bắt cóc nữa chứ.
    Bây giờ tại hạ mới hiểu tại sao Dụng nhi lại thích quạy phá ở đây. Dung nhi, nếu muốn em cứ tiếp túc quạy phá đi nha, nếu có khó khăn gì thì huynh se ra tay giúp cho.
  9. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    không phải là không muốn quậy phá mà là không đủ sức,hè hè võ công yếu dzậy sao mà quậy ở đây nổi chứ ,hic hic

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know
  10. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    dung nhi em yêu ơi sao đành lòng bỏ đi vậy hả,yêu em nhiều
    tôi không muốn bạn tin tôi để rồi đi đến hoài nghi
    tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui,để rồi sau đó sẽ tin tôi chắc chắn

Chia sẻ trang này