1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt BK cho iem hỏi miếng......

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi dungnhi132, 21/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Baby muốn ăn đòn huh? . Nhiễu thông tin quá. Tui đính chính là không bé à nghen. Thiệt ra ở đây chỉ có một bé là bé... Nhatpc thôi hihi
    Tic Tac Chec
  2. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Đập chít bi h he he...mà ông nói cũng đúng đó ,không thấy tui đang xách dép chạy thục mạng đây nè sao ??? Mí em đó vừa tinh vi lại còn thêm tinh tướng nữa,ông lạng quạng là bị mí cuốn từ điển Anh-Việt to tổ bố "đáp" vào đầu liền ,sau đó thì "được" mí em báo chí cho đăng "cáo phó" lên báo luôn..he he...
    Khuyến cáo là nên qua chơi với mí em Pháp văn ,Nga văn,Trung văn ,...dễ thương và hiền lành ngoan ngoãn hơn nhiều (biết thân biết phận mừ )

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...

    Được pajero sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 27/06/2003
  3. tomhumhiepsi

    tomhumhiepsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ôiiiiiii
    Xin bà con đừng có nhắc tới 2 cái chữ " Nhân sờ Văn" trong cái box nì làm ơn dùmg cái, có người đang rầu thúi dzuột rùi kia kìa
    Biển Đông là của tớ
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thế ah, ai thế, chú Sal nhà mình hả, sao lại như thế ?
  5. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nuốt giận, nuốt giận nào. Thấy các bác nói về chị em Nhân văn như thía làm Sweet tui tức chết được. Tui cũng từng là dân ngữ văn Anh, nghe đụng chạm nghề nghiệp ở box nì hơi bị nhiều á. Các bác lầm rùi nhe, con gái nhân văn hổng dễ "đậu" như các bác tưởng đâu á, coi chừng "đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao" thì khổ.
    ----->Pajero: bác bảo "bọn chúng tía lia" là có ý gì đây? Con gái sinh ra thì đứa nào chả mắc bệnh nhiều chuyện ạ, mà đằng này người ta "tía lia"( từ của bác đấy nhá) là vì nghề nghiệp chứ bộ, hổng lẽ làm thông dịch viên mà tiết kiệm lời nói thì làm sao hội nghị thành công được, cũng như làm nhà báo mà nín thinh thì hỡi ôi, còn đâu tin tức sốt dẻo cho các bác đọc ạ? Nói túm lại là 2 ngành tiếng Anh và báo chí là sáng giá nhất trường Nhân Văn có truyền thống, hì hì, vì vậy nên các bác hổng dám đụng tới là phải. Mà xấu nhất là không cưa được người ta lại quay sang nói này nói nọ, hết tinh vi rồi tinh tướng, chán mấy bác bách sờ khoa dễ sợ
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ đọc cái này mà tưỏng mình đang ở trong box LHP ^_^.
    E hèm, hồi đó tui cũng mém chút xíu nữa là thành SV của văn khoa (có ngưòi sợ chữ nhân văn ...) đó nghe, có điều tui là con trai .... (hình như đang nói lộn tiệm ! )
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  7. dungnhi132

    dungnhi132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ôi mấy anh BK thì chỉ thích con gái ngoan hiền dễ biểu thui, con mấy chi em khoa Anh, Báo chí cá tính đầy mình thì mấy ảnh đâu ... dám, hê hê....
  8. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo thế nhỉ?
    Nói về cá tính thì sinh viên BK là có cá tính nhất( theo nhận xét của SV BK và nhiều người cũng thừa nhận như thế). Như vậy thì không có lý do gì để nói là mấy anh BK sợ mấy em khoa Anh, Báo Chí nhỉ?


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  9. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Cớ sao lại nghĩ tui cưa con gái Ngữ văn anh với báo chí không được thì tui lại đi nói xấu hen. Nói dzị đâu có phải nói xấu, mà dù có cho là nói xấu đi nữa thì đâu nhất thiết phải thất bại mới nói thế.
    Trước khi nhắm ai thì phải phân tích, con gái hai khoa ngữ văn anh với báo chí theo tui phân tích thì không hợp với đại đa số anh em BK ta. Anh em ta mặc dù khi đi với nhau thì cũng nhiều chiện lắm nhưng trước phụ nữ lại thường "im như thóc" (nói ít hơn làm ). Rồi thêm ví dụ như sau này rước về ẻm cứ bô bô suốt ngày (theo như sweettaboo là bịnh nghề nghiệp) thì có ai chịu nổi không?
    Sáng suốt em xét trước mọi tình huống nha anh em!

    Saladin

  10. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hèm, bác Saladin này nóng tính quá nhở, Sweet mới nói thế thui mà đã nổi quạu rùi. Ủa mà lạ nha, Sweet có bao giờ cho là con gái 2 ngành này nhiều chuyện đâu, đó là lời của bác Pajero ấy chứ lị. Sweet tui hổng bao giờ nghĩ bô bô suốt ngày là bệnh nghề nghiệp hết á, xììi, chị em nhân văn dịu dàng mà lại năng động, hoạt bát, chứ không phải hiền theo kiểu bảo gì nghe đấy, kêu gì dạ ấy đâu các bác ạ. Còn bác Saladin cho rằng con trai BK không hợp với tuýp người như vậy thì Sweet cũng không có ý kiến, cái nì cũng tế nhị muh, hì hì, tùy quan điểm của mỗi người thui.
    Sweet cũng thích chị em BK lắm, rất có cá tính nhưng cũng tình cảm không chê vào đâu được, thiết nghĩ chim anh vũ đậu trong sân nhà là hay nhất, khỏi mắc công bay xa mỏi cánh
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^

Chia sẻ trang này