1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hehe, Nàng cứ bẻ bút đi, bẻ bao nhiêu cũng được, cái nào hết mực Nàng cứ mang bẻ hết, để lại làm gì cho rác nhà nhưng xin Nàng đừng có bẻ bàn phím làm đôi là được và xin Nàng cứ tiếp tục lướt đôi tay ngà ngọc lên trên bàn phím ấy để rồi không những cho ra đời các sản phẩm, ý quên, tác phẩm hay thế mà còn làm cho đôi tay của Nàng thêm mềm mại và thon thả hơn ấy chứ lị.
    Hờ hờ, nhận xét về một người đâu phải ai cũng giống ai đâu sao Nàng lại lăn tăn về chuyện đó nhỉ. Thế là Nàng độc đoán chuyên quyền rùi đấy khi cứ muốn bắt người ta phải có nhận xét giống mình. Cái mà Nàng phát hiện có thể là cái mà người khác chưa nhận ra đấy.
    Nàng cứ tiếp tục viết nữa đi nhá.
    Hehe, tui cũng cứ giả vờ an ủi Nàng thế thôi chứ thật ra tui cũng chẳng nhận ra hết những người Nàng viết đâu (ấy cũng lại là tui giả vờ đấy)

    Landai
  2. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trông hắn có vẻ tẩm ngẩm tầm ngầm.
    Vậy giỏi mà hơn bất cứ các thành viên được mệnh danh là trong đội tàu ngầm khác, hắn đi tàu ngầm nguyên tử. Mới chỉ thoáng xuất hiện trên chiến trường, hắn đã đanh tan một trong các mục tiêu. Tẩm ngẩm như mà cũng đanh đá ra phết, hắn sẵn sàng đứng chống nạnh và gân cổ lên khi cảm thấy thích cãi nhau. Giờ đây, tàu ngầm của hắn đã cập bến và hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.Chúc mừng hắn và cũng chia buồn với hắn.
    Tại sao hắn lại lấy cái nick của một điệp viên sa lưới nhỉ???
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
  3. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ả là mẫu người của sự năng động.
    Đấy là ấn tượng đầu tiên khi người ta gặp ả. Và quả thật, cứ thử đối đáp với ả mà xem, sẽ có lúc bạn cảm thấy cứng họng vì cách nói chuyện đầy táo bạo và đầy sắc sảo của ả. Ả tham gia nhiều hoạt động offline mặc dù khá bận rộn, nhưng cứ mỗi cuối tuần, ả lại biến mất khỏi các hoạt động offline một cách kì lạ. Có người nói rằng, đang có nhiều chàng trai xếp gạch chỗ ả lắm.
    Cứ mỗi lần nhắc đến cái nick của ả, người ta lại buột miệng hỏi: sờ nặng hay sờ nhẹ nhỉ.
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mỗi khi nhìn chị đó là sự vui vẻ, dịu dàng. Khuôn mặt như tươi tỉnh, đôi mắt biết cười, cái miệng biết cười. Lần đầu tiên nghe về 7x là được tả về chị. Lần đầu gặp chị, hình như chị đọc được tâm sự của mình hay sao ý. Chị cư xử với mọi người thật dịu dàng, ngọt ngào, như tên của chị vậy.
  5. Randuoichuong

    Randuoichuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hắn không hề có ý định giấu mình. Hắn không khẳng định điều mà Amata tuyên bố về hắn ai là đúng, mà hắn cũng không phủ nhận đấy là sai.
    Hắn tò mò về Amata. Hắn tò mò vì không hiểu đầu của Amata làm bằng chất liệu gì, mồm của Amata ăn các thứ có giống mồm mọi người không mà can thiệp vào chuyện người khác một cách thô thiển chưa từng thấy như thế, và hắn tò mò rất nhiều thứ nữa về Amata.
    Hắn muốn một góc dành cho online, và hãy để cho hắn một góc như vậy.
    Keng Keng
    Chưa biết thì tìm
    Biết rồi thì im
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Xuất hiện từ rất lâu, là một thành viên rất cũ, nhưng mà hắn lại cũng rất mới.
    Hắn thật chín chắn so với tuổi của hắn. Những suy nghĩ mà ở tuổi đó tôi chẳng thể nào có được. Hắn chân tình, nhiệt tình nhưng cũng suy xét rất kĩ chứ không vồ vập. Trông hắn cười thật hay, vừa già lại vừa trẻ con. Ánh mắt hắn thì trẻ con lắm, nhưng để hắn cười cũng phải có lúc đấy nhé.
    Hắn có những nỗi lo, những nỗi lo trong một sự ổn định !!!
    Dạo này hắn đang buồn. Buồn vì những người khác.
    Tôi quý hắn, sau một lần ở nhà tôi và một tối đi dạo, cái tối đi cho tôi thấy rõ hắn hơn.
    Hắn ơi, tôi gọi là "hắn", vì hắn là thành viên của 7XHN mà.
    Không có ý gì khác mà. Mà chắc hắn cũng vui vì như vậy, phải không?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Viết cho nguời tôi yêu quý nhất 7X HN.
    Lần đầu gặp em, hơi ngạc nhiên một chút về cách xưng hô của em với mọi nguời, chỉ xưng tên thôi, nhưng em vẫn ưu ái dành cho tôi 2 chữ "Chị Gừng".
    Ấn tuợng nhất với tôi ở em là đôi mắt, hiền hậu, bao dung, một đôi mắt biết nói, biết cảm thông với mọi nguời nhu chính bản thân em vậy.
    Đáng nhớ nhất đêm giao thừa hôm ấy, mọi ng­uời nói rất nhiều, bản thân tôi cũng nói nhưng em thì không, em ngồi đó chỉ lắng nghe thôi. Khi mọi nguời đi về, em ra ôm tôi và nói khẽ: "Em không nói nhiều (em là thế mà đúng không em?) nhưng em rất tâm đắc với những gì chị nói...." và kể từ giây phút đó trở đi tôi và em nhu đã thành tri kỷ.
    Món quà của 7X tặng tôi thật dễ thuơng và tôi biết em là ng­uời đã chọn nó, tôi vẫn ôm món quà đó qua những đêm cô đơn ở SG.
    Tôi ra HN rồi vẫn nhận được quà từ em, một món quà xinh xinh, đầy ý nghĩa và tôi cũng rất thích. Tôi rất muốn tặng em một món quà, nhưng lại thấy chẳng có món quà nào sánh được bằng em. Bởi với tôi em thật tuyệt vời!
    Tôi ra HN, vẫn đuợc trông thấy em nhu xưa nhưng hình nhu thêm một chút buồn, em kín lắm, tôi không biết nỗi buồn của em từ đâu, nhưng tôi biết em không vui. Tôi không biết an ủi em, chỉ mong sao em hết buồn, mong sao em luôn vui vẻ và HẠNH PHÚC.
    Hoa hồng cho em nhé! Em iu!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  8. tho_bong_nau_new

    tho_bong_nau_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Gã là một kẻ ABCD nhất trong số những kẻ ngang tàng và bất cần đời..Việc gã làm tay phải, tay trái biết là đủ.Thế mới chuối.
    Có cái đầu của 1 bậc quân tử nhưng hành động chẳng khác gì 1 kẻtiểu nhân thứ thiệt.Gãlà vậy.
    Là một chatter kỳ cựu, biết chat chit từ những ngày Internet mớidu nhập vào VN. Và đến bây giờ vẫn thích cúc cu các chatter ngờ nghệch và là kẻ cắp trái tim của ko ít bé em thích nmghe lời đường mật.
    Gã, một 7xer đời ápchót song già dặn như dân 7x đời đầu.
    Gã,con sâu rượu. Vui:rượu.buồn: rượu, bạn bè nói trong máu gãcó rượu. Cười.
    Gã,ống khói biết thở.Chiến tích được ghi danh là "Ta bỏ nàng còn hơn bỏ thuốc".
    Niềm đam mê lớn nhất trong đời gã, người ******** sâu sắc là chiếc PC.Gã có thể ngồi cả buổi để tranh cãi về hack,crack,crash vân vân và vân vân...híc,nhức cả đầu
    Gã là một thằng chẳng ra gì, đúng.Nhưng đằng sau vẻ gai góc đó là một trái tim luôn khao khát yêu thương.
    Vậy, gã ơi, đừng tự hành hạ mình như thế nhé.
    Gã-một thằng kẻ cướp- Rebelhn
    RƯỢU BẤT KHẢ ÉP, ÉP BẤT KHẢ TỪ, TỪ..........
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Nàng xuýt xoa khi nhìn thấy một chàng đẹp giai như trong mộng.
    Nàng vểnh tai nghe lời anh nói.
    "Kìa kìa, anh đi đâu đấy, anh làm gì mà lang thang giữa đêm thế?"
    Nàng choáng ngợp khi gặp nhiều chàng đẹp giai.
    Nàng háo hức khi Tớ nói sẽ tìm bằng được ảnh của chàng cho nàng.
    Nàng vặn vẹo đứng chờ để được nhìn thấy chàng hàng ngày, tại đầu đường Lý Thường Kiệt.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cô nhỏ lí lắc, nhìn thấy là muốn véo má cho em một cái. Cái nick của em thật dễ thương. Mỗi khi gọi cho em từ đâu mình đều gọi em bằng cái nick ấy thôi. Em đang có tâm sự nhưng chắc khó ai đoán ra vì em là cô bé cứng rắn, ít khi biểu lộ tình cảm ra bên ngoài. Mỗi lúc buồn, được nhìn thấy nụ cười của em, chắc nỗi buồn rủ nhau trốn mất thôi.
    Anh chơi với mấy người nữa thân thiết, vui thật. Họ là bộ tứ vui vẻ, biết đâu lại có gì gì thì hay lắm đây. Ấn tượng về anh là cái vẻ công tử với bộ mặt ngô ngố, hiền hiền. Cặp bài trùng mà một nửa là anh luôn tạo ra tiếng cười thoải mái, không khí vui vẻ cho mọi người. Có ai đó dành mất danh hiệu" người đàn ông galăng nhất 7x" của anh mất rồi. Anh là kẻ cực kỳ ít online nhưng ofline hiếm khi vắng mặt. Chuẩn bị có một chuyến đi, mong anh sớm trở về cùng offline với mọi nguời nhé.

Chia sẻ trang này