1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    híc...híc....từ lúc mụ Chóc đầu têu viết lách một cách khó hiểu thì ai ai cũng học tập hay sao ý???!!! đến cả bé Coxuoc cũng thế thì đúng là.... chả bít ai vao` ai cả
    ...send someone to love me...
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nhóc được mọi người gọi là Gallant nhất 7X HN (chỉ là nói thôi nhé, không phải title).
    Mà quả thật nhóc gallant thật! Cao ráo, trắng trẻo, đẹp trai, nhóc quả thật là niềm mơ ước của các nàng trong 7X. Nhóc sẵn sàng đứng lên dắt xe cho các em, sẵn sàng đưa các em về (nếu như thân nhóc có thể sẻ được làm 5 làm 7 thì nhóc cũng làm để được làm vừa lòng các em). Sau mỗi cuộc họp mặt của 7X các em dường như nán lại một chút chỉ để chờ xem nhóc có đưa mình về không.
    Tiếng cười của nhóc làm cho các nàng 7X liêu xiêu. Nhóc quả là có một sức hấp dẫn với phái nữ.
    he he .... nói thế thôi không thì nhóc lại nổi đoá lên với mình bây giờ. Nhóc nhỉ! Giá mà Gừng tui sinh sau đẻ muộn vài năm có tốt hơn không hu hu.......

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nói chuyện với lão trong một conference của 7x, giọng lão lạnh tanh khi mình trêu lão. Hơi ấm ức.
    Tiếp sau đó, thường xuyên chat chit với lão, vẫn thấy lão nghiêm nghị nhưng cái giọng đã bớt lạnh. Cảm thấy nể nể, sợ sợ lão.
    Hội cafe họp vào thứ sáu hàng tuần, những ngày đầu của hội cafe, mình vẫn là đứa sáng tối được anh trai đưa đón về - muốn đi hội cafe lắm mà ko đi được. Lão nghe vậy bảo sẽ qua đón mình. Sướng rơn. Mấy tuần sau đấy, hôm nào ko đưa được mình đi, lão lại thu xếp để có người qua đón mình. Cảm ơn lão.
    Ngày càng offline với lão và một nhóm 7x nhiều hơn. Ngày cảm cảm thấy gắn bó với nhóm 7x đó nhiều hơn. Cafe, ăn trưa, đi chơi, karaoke ... theo lão đến cả hội cầu lông để ăn chè ... Càng chơi càng thấy quý cái vẻ nghiêm nghị, lúc nào cũng cắp tờ báo theo sau, cái tính thẳng thắn khen chê rõ ràng của lão, sự nhiệt tình đến ko ngờ của lão với bạn bè ...
    Hìhì, lão ơi, lão sẽ luôn là anh cả của nhóm offline ăn trưa, chơi bời này nhé.

    Storekeeper
  4. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu nhìn gã thấy gã là một gã trai lấc cấc tuy rằng gã chẳng cần nhuộm tóc, phóng xe phân khối lớn, mặc quần áo hầm hố như những gã lấc cấc khác. Từ bé đến giờ mình lại rất dị ứng với mấy gã lấc cấc. Vậy là thời gian đầu gặp nhau nhiều nhiều đấy nhưng mình rất ít nói chuyện.
    Nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, thỉnh thoảng mình lại nhìn gã khi gã nói chuyện với mọi người. Lúc nào cái miệng gã nói thì cả khuôn mặt gã cũng cười tươi toe toét theo - mình lại rất có cảm tình với những người như vậy. Đó là những người sống vô tư, nhiệt tình, thoải mái ...
    Híc híc, biết làm sao đây, vừa dị ứng vừa có cảm tình
    Một lần lão buôn vịt 74 bận việc nhờ gã qua đón mình tới hội cafe - sau lần đó nói chuyện với gã thoải mái hơn. Giờ càng nhìn gã, mình thấy gã càng bớt lấc cấc, thậm chí còn rất trẻ con (ko trẻ con thì sao tối lại còn mút ngón tay ...). Hôm trước có ai bảo gã rất có duyên thì phải. Gã là người mới đầu nhìn mình chẳng muốn chơi, nhưng càng chơi càng thấy ...
    Mình và gã đã coi nhau là những người bạn thân được chưa nhỉ?

    Storekeeper
  5. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chị thích màu tím, không phải là cái màu tím loe loẹt mà là màu tím trầm trầm, nhẹ nhàng. Nó như tính cách con người chị giản dị, sâu lắng, một cuộc sống thiên về nội tâm.
    Chị có một cách gọi mình chẳng giống ai "Bà em". Nhìn chị, người ta nghĩ chị là một người hiền lành, nhu mì, ít nói. Mỗi lần offline đông người, chị thường chỉ ngồi yên lặng nghe mọi người nói. Thinh thoảng lắm trong các buổi hát karaoke, thấy chị chọn cho mình một bài hát cũng đằm thắm như chị. Nhưng ... (ở đời bao giờ cũng có từ nhưng), nhìn chị đi với nhóm offline nhỏ mà xem, chị như một người khác hẳn, nhanh nhẹn hoạt bát và rất hài hước, nghịch ngợm (chị có biết không, thế người ta gọi là nghịch ngầm đấy. Mà nghịch ngầm thì nguy hiểm hơn nghịch ko ngầm ).
    Chẳng hiểu tại sao, đi chơi đâu có chị, mình luôn luôn có cảm giác được che chở, yên tâm, thoải mái. Chị bao giờ cũng là một người chu đáo mà. Mình thèm có được một phần chu đáo của chị.
    for only you!

    Storekeeper
  6. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải thuê phiên dịch thôi

    Share my life, take me for what I am.
    Cause I'll never change all my colours for you
  7. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới lò mò vào 7X hôm nay, chưa biết đầu cua tai nheo ra sao cả. Định vào đây xem "anh hùng hào kiệt" của 7X là những ai mà lại phải "trốn" ở trong này, nhưng thú thực...
    Có "anh hùng" nào dịch hộ tớ những "hắn", "gã", "nàng", "em"........là ai không ạ?
    Hay là có "hào kiệt" nào để lại cho tớ cuốn Từ điển Bách khoa toàn thư của 7X không ạ? (nếu giá chỉ bằng cái nồi cơm điện hoặc cái mic ở nhà Thunder thì ok)
    FR
  8. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hê hê,tớ là từ điển sống đây muốn hỏi gì thì hỏi đi nào?

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  9. thundervn2001

    thundervn2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.494
    Đã được thích:
    0
    Nói chung hắn, gã, nàng .. là những thành viên 7X, ở đây ngoài việc bày tỏ tấm lòng của mình, thì mục đích chính là lăng xê quảng cáo hộ nhau ý mà
    Ai mới vào 7X mà nhẩy vào Topic này xem ngay thì đúng là hoa mắt , đi làm cốc bia cho tỉnh người đi , chịu khó đi dạo trong này thường xuyên, đóng góp nhiều Topic củ chuối , sau đó đọc lại là biết hết ý mà, chỉ cần đọc cũng đoán được chính xác đến 70% rồi
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ý bác ở đây là online nhiều là biết chứ ghề - sai rùi - hẹ hẹ toàn offline nhiều mới có thể biết được đó ( híc hic tui offline như bổ củi mà bây giờ còn chẳng đoán nhận ra là....) .Mà bác thundervn2001 lày có vẻ thích bia quá ta....hôm lào bác lĩnh xướng hộ cái lội bia cái lẩy.....

    Hãy là chính mình !!!

Chia sẻ trang này