1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên để lại cho tôi một ấn tượng khá sâu sắc trong những ngày đầu tôi offline với TTVNONLINE và với 7X....Với vóc dáng đậm đà nhưng tôi vẫn thấy toát ra từ anh một sự tinh anh - và lời nói rất có sức thuyết phục....Ở đâu có anh là ở đó có họp bàn - có sự phân tích điều hơn lẽ thiệt - một trong những phẩm chất mà một thằng em láu táu của 7X như tôi cần phải suy ngẫm...Nhưng anh không chỉ có thế - ở mọi lúc mọi nơi - mọi điểm nóng của TTVNONLINE luôn thấy anh xuất hiện ....Mọi người chắc không thể không gán cho anh biệt hiệu " Người đàn ông ham chơi nhất TTVNONLINE "...Nhưng ở đây " chơi " không có nghĩa là chơi đâu bạn nhé....
    Cũng như vao thành viên khác - tôi là một tuyên truyền viên cuồng nhiệt của ttvnonline ở mọi lúc mọi nơi...Và thành công lớn nhất của tôi đó là kéo được thằng bạn thân vào trong cái xứ sở lắm cạm bẫy này...Ngay từ những ngày đầu khi mới lôi kéo nó đã tỏ ra phê cái ttvnonline...Nhớ lại mà thấy vui quá - hai anh em buổi họp offline nào mà chẳng đi có đôi....Rồi dần dần nó đi theo tiếng gọi con tim híc híc và offline cũng ít dần...Buổi họp offline gần đây nhất của nó lại là một cái hạn nho nhỏ...Nhưng may mắn thay nó đã vượt qua cùng với những người bạn 7X bên cạnh....Mày ơi - chăm online một tí đê - chiều nay hội cà phê họp đó - có đi không....
    Nhắc đến bà chị là nhắc đến một trang sử hào hùng của 7X từ ngay những ngày đầu được thành lập....Dù với cương vị bộ trưởng bộ ngoại giao 7X - hội trưởng hội cà phê 7X - và đến chức vụ cao nhất là hội trưởng 7x - chị đã góp phần xây dựng 7X lớn mạnh như ngày hôm nay...Có ai quên được bài kêu gọi " Chiến dịch biển mùa đông " của chị nhỉ - một chuyến đi có lẽ là dài ngày nhất mà tôi được tham gia được vui cùng với mọi người...Hay cả những buổi cà phê trên NHÂN mà chị là người khởi xướng...Là kẻ hậu sinh tôi cũng chỉ dám đảm đương một cái hội nhỏ mà chị đã giao phó ( chẳng biết là giao phó hay là tiếm quyền nữa....) nhưng thôi chị vẫn mãi là 7X ......
    Chị ơi !!!Trong này không có hoa đồng tiên - chỉ có mỗi hoa hồng thôi - em tạm tặng chị nhé.....

    Hãy là chính mình !!!

    Được phuongmap sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 06/09/2002
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Hắn lần đầu tiên đến với 7XHN trong một đêm đáng nhớ.
    Hắn làm công việc rất cẩn thận, nghiêm trang.
    Hắn lần đầu tâm sự với 7XHN cũng trong một đêm không dễ quên, rằng hắn có người yêu xa lắm (???).
    Hắn buồn vì 7XHN sau một chiều và một tối.
    Hắn đôi khi cũng kêu ca.
    Giờ thì hắn nói hắn đã có người yêu thực rồi.
    Chúc hắn hạnh phúc.

    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Gặp gã vài lần mà gã đã biết thân phận của ta như là đã quen nhau lâu lắm. Ấn tượng đầu tiên về gã là một tên lẻo mép, cứ khăng khăng là ta và gã có tiền duyên định trước, gã đang đòi nợ Thân phụ ta (chả hỉu Người đã hứa hẹn điều gì với gã). Vậy mà gã đã đi Trung Quốc ngầm, í quên, đi Tàu ngầm với một nàng 7x. Cùng tập trung làm một việc mà 7x giao, ta có cơ hội hiểu gã hơn. Gã hay nói vậy thôi, chua cay nhưng không vô nghĩa. Ta thấy có vẻ phục sự hiểu biết rộng của gã nhưng ta chỉ thích nghe gã nói, không bao giờ muốn bàn luận điều gì cùng gã. Không phải ta sợ ý kiến của mình sẽ bị gã phủ nhận mà đơn giản, ta thích nghe gã nói, à quên, diễn thuyết.
    Đấy, cho dù đôi khi gã có đưa ra những ý kiến này nọ- ưa hay không ưa, ta vẫn thích nghe gã phát biểu. Nhưng việc gì gã phải dùng một cái Nick khác thế nhỉ, lại còn tự mình vào tung hứng nữa chứ. Hay gã sợ mọi người biết đó là gã, mà họ cũng biết cả rồi, cái giọng điệu chanh chua ấy. Thế thôi, Gã ạ. Đừng làm mọi thứ rối tung lên. Không như vậy, mọi người vẫn biết Gã là Gã mà.
    Vẫn quý gã, mong sớm được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của gã đãi 7x.
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chàng làm sao vậy hỡi ..chàng tiên nam (o fải) của ta ? Chàng chỉ mới hâm hâm theo kiếu "sống ko tồn tại" hay chàng đã điên thật rồi ?
    Hay tại mùa mưa bão đến ,tại chàng bị cành cây rơi vào đầu ?
    Hay tại mùa mưa bão đến chàng bị điện giật ,sét đánh ?
    Hay tại mùa mưa bão đến ,tại trời mưa ,đường trơn khiến chàng ngã chấn thương sọ não và mất hết phép màu ? ? ?
    Ta xin chàng hãy tha cho ta không ta chết mất vì cười !hehhehe
    Chàng có thể làm người bình thường được không ? vì đằng nào chàng cũng bị xa thải khỏi cõi tiên và bị đày doạ xuống cõi hạ giới đầy khổ đau ngang trái này rồi !! Chàng tỉnh lại đi,thoát khỏi cơm mộng mị rằng mình vẫn là tiên đi đặng còn tiếp tục sự nghiệp ,và mục đích anti..mà chàng đã đặt ra chứ
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Rõ ràng , hắn mới là một tên tiểu học chính hiệu khi suốt ngày chê ngứòi khác là trẻ con & khoe khoang rằng???hắn đã lớn??? , đã biết ko làm những việc dại dột ,biết suy nghĩ chín chắn .Nhưng ai mà chả biết và cả hắn cũng biết Hắn vẫn còn điên rồ lắm !
    Mơi tiếp xúc,hắn gây cho ngưòi ta cảm giác nông cạn ,hời hợt nhưng rồi hắn lại làm cho người ta bất ngờ sửng sốt nghĩ là mình đã nhầm,hắn rõ ràng ko fải như thế !Hắn cũng đầy chất romance ,hắn cũng có chiều sâu ???
    Hắn ! Kẻ khiến mình ngạc nhiên ,thích thú và có phần khoái trá vì cái định nghĩa ??oAnh hùng là uốn mình theo phụ nữ !????Chả biết hắn làm anh hùng thế nào ? uốn éo ra sao ? chỉ thấy con tim hắn lúc nào cũng rỉ máu ,tả tơi và đầy những chắp vá ???
    Là người ???,hắn cũng đau ,và buồn và ???.
    Hắn biết ,hắn chấp nhận như một sự thật hiển nhiên Hắn là ??ogã si tình??? nhưng đồng thời cũng rất đa tình,fải chăng đó là bi kịch của hắn ?Hắn đã,đang và sẽ còn khổ nhiều vì cái nửa còn lại của thế giới thôi.Thật khổ cho cái thân hắn !.
    Kệ tôi với đời !

    -----><-----
  6. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Với mình, cái nick của hắn thật sự là rất khó đọc. Khó đọc không phải vì ..khó đọc ( hic hic lại chuối!!! ), mà là vì luôn cảm thấy ngường ngượng , vương vướng thế nào đó ở cổ họng mỗi khi phải phát âm từ đó và những từ thuộc loại đó.
    Ngày mới vào 7x, nhìn nick hắn, lạnh te. Dị ứng với những cái nick như thế.
    Đến khi 7x không còn là xa lạ, biết về hắn nhiều hơn qua những câu chuyện của mọi người, những câu chuyện mà với những người nghịch ngợm thì rất thú vị, còn với những kẻ hiền lành hì rõ là thô lỗ. Tò mò một chút với cái nick lạ lẫm, khó đọc và với những bài viết rất có phong cách kia (thú vị + thô lỗ ).
    Được chiêm ngưỡng hắn qua ảnh, hắn khá là...
    Quen với hắn, nói chuyện với hắn lúc nào không hay. Một buổi tối nọ, thấy hắn gọi trên YIM, chẳng add, cũng chẳng hỏi han gì, cho ngay một câu cộc lốc "Ai đang online đấy?? "
    Trêu chọc nhau là chính, nhưng mến hắn chưa hẳn vì cái hài hước của hắn. Hắn đáng mến ở sự Chân thật. Hắn sống thật với mình, với người, trên mạng cũng như trong cuộc sống. 7x thật đấy, vậy mà nhiều khi mình không dám tin là hắn còn giữ được cho mình những suy nghĩ trong sáng đến thế.
    Hắn nhiệt tình với bạn bè. Nhiều bạn và được bạn bè quý mến, lần nào gặp hắn cũng thấy hắn cười, cái cười có khi ranh mãnh, lúc lại hiền lành, nhưng tựu chung lại vẫn là cười , cười Thật, với nụ cười trên môi, nụ cười trong mắt..
    Ở cái nơi hỗn độn này, hắn vẫn giữ cho mình được cách nhìn đúng đắn. Tranh cãi ư? Có, hắn có tranh cãi, nhưng là tranh cãi cho cái Đúng và cái Thiện. Vì thế, luôn luôn tin tưởng và yên tâm mỗi khi hắn xuất hiện trong một vài topic "nóng bỏng".
    Nhưng dạo gần đây, hắn như lặn mất tăm ở nơi nào đó. Cuộc sống trôi đi, thời gian cuốn đi...
    Một ngày kia thấy hắn trong một lần offline. Ui trời ! Hắn khác quá! Nhưng là khác cái gì nhỉ??? Một cái gì đó..._ À đúng rồi ! Biết cái gì làm cho hắn khác rồi : Hắn không cười nữa. Hoặc giả nụ cười có xuất hiện trên môi thì cũng không lấp lánh trong ánh mắt nữa. Mắt hắn, trời ạ, sao lại xa vắng thế kia ???.....
    Tình cờ được biết hắn đang buồn. Gửi đến hắn sự cảm thông từ một tấm lòng bè bạn. Hiểu rằng trong hắn bây giờ là hình ảnh của đất liền cho dù hắn đang ở trong tâm bão. (Hic !! ) Mong hắn sớm vui và bão sẽ tan để hắn sớm nhìn thấy bến bờ.
    Sweet lady VKT
  7. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới vào TTVNOnline đã biết đến hắn. Lắng nghe những gì hắn muốn "xả" một cách hết sức kiên nhẫn nhưng cũng đầy nghi ngờ.
    Gặp hắn mới thấy hắn khác những gì hắn viết nhiều quá. Hình như ai cũng thế, cái phần online chẳng mấy khi thể hiện trong những lần offline. Cứ nhìn cái cách hắn cười , hắn đùa, mới thấy sợ những khi hắn phát điên lên vì nhớ, vì đau...
    Biết một ông bạn thân của hắn, thì thấy là sao hình dáng hai ông không đổi được cho nhau đi, sẽ hợp với những gì người khác có thể tưởng tượng khi đọc những bài viết của cả hai người.
    Không chơi thân thiết với hắn. Nhưng quý hắn ở cái tính niềm nở, hết lòng vì bạn bè.
    Có người nói với mình, chẳng hiểu sao mà hắn lại khổ đến thế. Hắn có duyên, có óc hài hước, lại quan tâm, chu đáo với người khác, đặc biệt là rất manly và galant . Cô gái nào cũng cảm thấy yên tâm nếu có hắn đi cùng. Hắn có óc thẩm mỹ, nhưng lại giản dị, và khoái những thứ chẳng đâu vào đâu (Hình như những người duy mỹ thường thế!!! ).Hắn kỹ tính, nhưng đôi khi lại xuề xoà đến không thể tin được.
    Thật may cho cô gái nào được hắn yêu.
    Nhưng, sẽ phải mất thời gian để lấp đầy khoảng trống trong tim , phải không hắn ơi ???
    Sweet lady VKT
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Mắt hắn tròn to, miệng hắn cười rất tươi. Hắn chẳng cao lớn gì lắm, nhưng hình như hắn thích làm người cao lớn.
    Hắn vui vẻ và sung sướng, bởi đơn giản hắn là một người sung sướng. Hắn nói thích một môn thể thao nghệ thuật và kêu gào cho nó, nhưng bản thân hắn thì chả bao giờ bỏ công ra để quan tâm đến nó.
    Hắn trẻ con. Hắn cũng dỗi hờn.
    Trước khi đi hắn để lại một vụ scandan đầu tiên ở đây.
    Lâu lắm rồi, thế mà hôm trước lại nhìn thấy hắn ở đây.
    Hắn đâu rồi nhỉ?
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải gọi cái nick đấy là gì nữa : cậu, em , mày, thằng, lão.... HẮN, phải rồi gọi cái nick đấy là Hắn. Trừ một cái nick khác đã gọi thế, lần thứ hai xin gọi là Hắn.
    Hắn vào với 7x cũng đã lâu, trải qua gần hết các thăng trầm của 7x. Đến với 7x chỉ như một sự tò mò, có vẻ thất vọng với số đông hôm đầu. Nhưng càng ngày, Hắn càng nhiệt tình hơn, tham gia vào 7x nhiều hơn. Để đến lúc, 7x thực sự là một phần của Hắn. Hắn quá vất vả, làm tất cả vì mọi người, Hắn nhận nhiều hiểu lầm, nhiều sự trách cứ. Nhưng những gì Hắn đã làm, thực sự không ai làm thay được.
    Hắn nhiều tài, sống khá thoải mái, nhưng chất chứa đầy tâm trạng. Hắn sống quá tình cảm, lo toan đến mọi người. Trước mọi sự việc, Hắn nghĩ nhiều, trằn trọc với nó...Hắn chu đáo, nhưng có nhiều người không hiểu Hắn.
    Hắn với tôi có nhiều duyên nợ, sẽ không thể nào quên được những lúc lang thang cùng Hắn. Thật tiếc vì chuyến đi đã bỏ lỡ... Không biết đến lúc nào có thể lại có một cơ hội cùng Hắn...
    Hắn sắp đi xa, không mấy người biết. Bận rộn đến đâu, Hắn cũng cố hoàn thành những gì mà Hắn đặt ra cho Hắn. Tưởng là tự do mà không hẳn. Hắn sống trong quá nhiều khuôn phép, để đôi khi thất vọng và buồn chán khi người khác không hiểu Hắn. Một ngày tới, Hắn sẽ đột ngột ra đi... để lại sau tất cả là bao niềm vui, nỗi buồn, những sự hiểu lầm mà Hắn đã trải qua.
    Hắn ơi, Hắn không thể biết sự khâm phục mà tôi dành cho Hắn. Nếu có một người em trai, tôi cũng chỉ mong em tôi được như Hắn.
    Nhìn Hắn khắc khổ, thật buồn.. giá như..... nhưng đấy mới chính là Hắn
    Cầu chúc sự vất vả sắp đến với Hắn sẽ chỉ là điểm khởi đầu cho một sự kết thúc huy hoàng.
    Xin được nhắc Hắn một câu Cuộc sống vốn như tách trà vậy, nếu chịu đựng được cái đắng chát lúc đầu bao nhiêu thì càng về sau càng cảm nhận được sự ngọt ngào của nó bấy nhiêu.
    Sẽ không bao giờ quên Hắn, dù Hắn có ở bất cứ đâu.
    ATC
  10. XIM

    XIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Hơi tẻ nhưng chân thành, khá dễ chịu, thật ra cũng không phải tẻ chỉ vì mình mong muốn nhiều hơn thực tế có thể có được mà thôi, đến từ từ, ko vồ vập, lúc nào cũng dịu dàng ngọt nhạt, với ai cũng thế, lúc nào cũng thế, phát điên mất nếu có ý định gì tử tế với ... (dù chỉ là trong giây lát). Mỗi người mình đã gặp, đă quý mến hay ít ra là có thể nhớ đến đều có một điểm gì đó thật ấn tượng,với mình ấn tượng đồng nghĩa với đặc biệt tức là thích thậm chí rất thích. Với ... điểm ấn tượng nhất làm mình nhớ đến ... lâu nhất có lẽ là việc ... chẳng có điểm gì ấn tượng, đặc biệt quá còn gì, chuối thật đấy! Song thế cũng là một kỳ tích rồi biết ko ...? Take care as I'm not there.
    XIM@
    If U think U can then U can, if U think U can't, U R right

Chia sẻ trang này