1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thật thiếu sót lớn vì vào TTVNonline được gần 1 tháng rồi mà bây giờ mới vào box 7X xem. Quả thật, anh hùng hào kiệt nhiều người trốn ở trong này thật. Đây có lẽ là một nơi rất tốt để học hỏi được nhiều thứ, có khi nó sẽ giúp cho mình chữa được cái chứng cà dốt của mình.
    Đi hỏi mọi người xem mua form ở đâu để đăng ký vào 7X mới được. Chào nhé! Tớ đi apply vào 7X đây! Không biết xin dấu và chữ ký của hội trưởng và hội phó ở đâu nhỉ?
    Xuong_rong_78
  2. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Ả gây xôn xao ngay từ những ngày đầu tiên khi ả xuất hiện.
    Bí hiểm thế không biết. Rồi là mời mọc này nọ nữa chứ,mà chả thấy ả đâu.
    He he, thế mà hoá ra ả lại xuất hiện ở chỗ chẳng ai ngờ là làm công việc từ thiện, khiếp thế cơ đấy. Mà sau đó ả cũng chăm đấy nhỉ. Ả có ông chồng hờ mà chẳng biết có phải chồng hay không nữa, hay là con nó nói thế.
    Gớm, mà biết ra thì ả cũng gớm lắm, chứ chẳng phải vừa.
    Ả ơi, sớm có chồng đi thôi, kẻo đi làm xa quá...
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu mới gặp, mình cứ gọi là chị, tại mới nhìn đã thấy rất đằm thắm và ra dáng quá. Bây giờ thì đã chỉnh lại được rồi, gớm, chỉnh mãi mới được đấy. Đọc thơ, và yêu thơ của cô, đến bây giờ có hẳn một file để lưu những bài thơ cô sáng tác trong 7x. Ha ha, mình là fan của người ta, vậy mà nghe đâu người ta cũng là fan của mình. Đã quá.
    Năm mới, chúc nhà thơ luôn Mạnh khoẻ, Vui vẻ và sáng tác được nhiều thơ nữa. Thơ vui cũng hay lắm mà...
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Về một người mới của 7X
    Lòng can đảm.
    1 giờ đêm. Cơ quan còn lại mấy người, chỉ mình chị là con gái. Ai cũng đói lả người, rét tái mặt. Lúc ấy, không ai muốn biết mình là đàn ông hay đàn bà. Mấy người con trai chào nhau rồi ai đi đường người ấy. Chị lui thui lấy xe rồi phóng như bay trên con đường vắng và lạnh đến rùng mình . Nước mắt như băng trôi trên má.
    Hôm sau, mấy người đàn ông hỏi: Để tụi anh đưa về nhé? Chị mỉm cười: Em đã về được 1 lần, thì em có thể về được nhiều lần như thế.
    Tình yêu trắc trở.Dường như, người con gái nào ở cái tuổi 7X này cũng có một trái tim đã từng ngọt ngào, ấm áp vì yêu, và cũng đã từng băng giá, vụn vỡ vì yêu. Chị không phải là một ngoại lệ. Mối tình của chị là mối tình của Romeo và Juliet. Chị và người yêu là Donkihote đấu tranh với cối xay gió. Nhưng, bi kịch là chỉ khi người ta không còn yêu nhau. Nếu Romeo không thay lòng đổi dạ, nếu Juliet có đủ lòng quyết tâm... Thì cả hai sẽ không bao giờ gục ngã.
    Tìm thấy sự cân bằng.
    Thời gian trước, chị chỉ biết công việc và công việc. Sáng tới cơ quan, tối về nhà. Không ra đường một mình, không đi cafe, không cười đùa vui vẻ... Nhưng từ khi mở cánh cửa lòng mình, những vui buồn của cuộc sống tươi đẹp ùa vào, ồn ã và sôi động. Chị đã tốn nhiều tiền cho những cuộc nhắn tin vu vơ nhưng nó khiến chị mỉm cười. Chị đã thích được nghỉ việc sớm mỗi buổi chiều thứ sáu để ra cổng cơ quan chờ một con bé tới rủ đi cafe, chị bắt đầu đi qua nhiều con phố với nhiều người, lại bắt đầu về nhà chậm hơn thường nhật... Và sẽ không còn cớ để bắt 2 cô em gái nằm xuống giường để đét vào mông chúng mỗi khi chúng đi chơi về muộn nữa ?
    Chị nhỏ bé nhưng can đảm, dịu dàng và mạnh mẽ. Không như con bé, lớn đùng nhưng sợ ma, dịu dàng và yếu đuối .
    American Quyen
  5. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Con bé đến là lạ. Mình dụ ai vào 7X đọc bài cũng đều bị nó hút hồn, lại cứ gạ gẫm mình giới thiệu nó nữa chứ. Chắc liên tưởng từ những gì nó viết với cái avatar. Ngay cả mình bây giờ chơi với nó nhiều rồi vẫn thế nữa là. Nhưng ko thể nào lại ngờ được, gặp rồi mới biết con bé dịu dàng và hiền ngoan vô cùng, khác hẳn những gì nó viết. Trên tất cả những gì mình ấn tượng với nó là trái tim biết chia sẻ. Có phải em đã qua đau đớn nên hiểu được những gì chị đang mang ko? Có lẽ chị sẽ khác hơn nếu được gặp em những ngày trước đó.
    -------------------
    Tôi làm con gái,
    Một lần yêu người
    Một lần mãi mãi
    Bây giờ chưa thôi
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 03/01/2003
  6. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Một tối cuối tháng 9, ở phố Trần Quốc Toản....
    + Ơ, chị kia là ai vậy ạ ?
    + ****** đấy ! Không biết à ?
    +Ơ, ***** mà xinh vậy á !!!
    Sau đó, em có nghe ai đó rít lên như tiếng bánh tàu hoả phanh vào đường ray :"Thích quá!"
    ......Ai nhỉ ?

    SnR
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Buổi học đầu tiên của em ở lớp nhẩy là một phát hiện thú vị và rất nhiều sự tiếc nuối! Ai tham gia buổi đầu tiên cũng được lớp nhẩy chào đón nhiệt liệt, được các ma cũ đón tiếp như những người bạn từ lâu. Không may cho em (cho tới giờ, có thể nói, không may cho tớ) không ai nhận ra em cả! Và tớ sẽ còn tiếc nuối mãi, vì em đã có cạ cứng ngay sau buổi đầu để em bơ vơ trong lớp nhẩy.
    Giờ đây, với tớ, em là một trong những bông hoa đẹp nhất của 7X và lớp nhẩy , em đã có cả một cờ lắp các fang hâm mộ mà tớ nằm trong số các fang hâm mộ nhất! .
    ..........

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  8. storekeeper

    storekeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Hắn chẳng mấy khi offline, thậm chí không offline public nhưng khối người trong 7x biết hắn. Đơn giản, 7x ngoài offline còn có online. Online không chỉ hiểu đơn giản là vào box đọc bài và post bài mà còn phai chat, phải tàu ngầm online. Hắn - chuyên gia chat. Hắn - người đứng ra kêu gọi lập conference cho 7x gặp nhau online. Hắn - giúp cho hội cô đơn có cơ hội tiếp xúc với nhau nhiều hơn trên online.
    Khi chat, hắn nói nhiều, nhiều lắm, miệng tán dẻo như kẹo kéo. Hắn bảo hắn phải tranh thủ nói nếu không khi gặp offline, hắn khác lắm, khác hẳn lúc online. Thật thà tin theo hắn. Vậy mà ... offline ... nói nhiều hơn cả online.
    Hắn nói, hắn viết, hắn khiến người ta nghĩ hắn đang cưa, đang tàu ngầm với mấy chục cô. Hắn chễm chệ ngồi một chỗ, tự hào khi nào online cũng quang minh chính đại để available, hắn tiếp tục lập ra những conference khi có thể và ... ngồi một góc nghe mọi người cúc *****ặc lại lo đi tàu ngầm to nhỏ với những EMS khác. Hắn cứ như ảo ảnh, lúc hiện, lúc ẩn. Hắn cứ lang thang khắp mọi nơi và lấy cái thế giới thế ảo này là một trong những nguồn vui??? Hắn như một lữ khách lang bạt liệu đã tìm được chỗ nghỉ chân chưa hắn???
    Hắn bảo sợ offline lắm, vì offline mọi người sẽ bắt nạt hắn mất. Hắn nói đi nói lại điệp khúc ấy làm mình tin sái cổ và quả thực, hình như mới một lần thấy hắn xuất hiện trước nhiều người. Nhưng ... giờ những thành viên offline 7x có mấy người không biết hắn nào? Chứng tỏ chuyên gia tàu ngầm nhé, thế mà cứ khăng khăng bảo không phải.
    Nói chuyện với hắn mình phục hắn - hắn có một điều mà mình thiếu. Hắn cũng có óc hài hước, có óc suy đoán, hắn hiểu được một phần con người mình, nhiều lúc hắn như bắt được suy nghĩ của mình ... nể hắn. Nhiều lúc thấy hắn già dặn nhưng có lúc thấy hắn trẻ con quá chừng. Đó là điều khiến mình dứt khoát không chịu gọi hắn là anh mặc dù gần như chắc chắn hắn hơn tuổi. Cứ xưng hô như hiện tại hay hơn phải không?
    Hắn à, có cần phải nhai mãi cái kẹo cao su như vậy không???

    Always believe in you. Always believe in me. Always believe in our friendship!
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hắn không phải là thành viên 7XHN, hắn chưa nhiều tuổi lắm và cũng chưa to lắm. Hắn nhiệt tình nhưng lại muốn lười nhác, thông minh nhưng lại thích ngốc nghếch.
    Và một buổi tối ở Hà Nội, khi gặp một thành viên 7XHN, hắn gặp ******* và thế là:
    Một tối cuối tháng 9, ở phố Trần Quốc Toản....
    Hắn :..+ Ơ, chị kia là ai vậy ạ ?
    *******+ ****** đấy ! Không biết à ?
    Hắn:...+Ơ, ***** mà xinh vậy á !!!
    Sau đó, hắn có nghe ai đó rít lên như tiếng bánh tàu hoả phanh vào đường ray :"Thích quá!"
    ......Ai nhỉ ?
    Và hắn là ai nhỉ?
    Chỉ có mỗi hắn, *******, tớ, và hai người nữa có mặt ở đó.
    Thế hai người kia là ai nhỉ?
    Hình như là tớ và người mà bài viết liền trên đây mô tả.
    Hình như thôi, vì tớ không dám chắc người trong bài viết trên có phải là người thứ hai hay không, và tớ là người thứ nhất hay không.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Híc, tôi mới vào TTVNOL, và tất nhiên là phải đảo qua 7X. Lang thang ở topic này thấy đúng là toàn nam thanh, nữ tú cả .
    Có điều nghe các bác tả nhau tôi chịu chả biết ai vào ai. Trong lòng có thấy thích thú một số đồng chí có mũi tên trỏ xuống dưới (tại sao lại trỏ xuống dưới nhỉ? bà con giải thích xem con gái tại sao lại cứ phải có mũi tên trỏ xuống dưới, còn con trai, mũi tên không thẳng nên trời mà lại ....). Các bác nào hiểu biết thì làm ơn copy và paste hộ tôi đoạn tả về
    1. Quyen_my : Tôi rất thích cách viết của cô này, tôi thích cả cái avatar của cô ấy nữa .
    2. Choc : Tôi rất ấn tượng về nick name của cô này (chóc, chốc hay là gi nữa, Just kidding), thực ra là tại vì thấy nhiều người ca ngợi cô ấy quá, nhưng chắc là vì vậy mà cô ấy phải từ bỏ chức hội trưởng 7x à?
    3. Xuong_rong : Nghe cô ấy cãi nhau với đồng chí T.T.T cũng rất vui, có vẻ đanh đá và dịu dàng lắm .
    ..... và còn nhiều mũi tên xuôi nữa nhưng mà chưa dám thổ lộ
    Híc, không hiểu có bác nào có tấm lòng từ bi không nhỉ,
    Cảm ơn các bác bằng nước bọt (quên, bằng bàn phím) nhiều, sẽ cảm ơn bằng thực vật sau. Thực là thực phẩm ạ.

Chia sẻ trang này