1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng hào kiệt trốn ở trong này!!!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi quyen_my, 12/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Híc, có phải bác viết có ý định giúp đỡ tôi không ạ.
    Khổ chủ thì không dám tự viết rồi. Ai lại tự nhiên khen mình là duyên dáng đáng yêu bao giờ. Thế thì các bác phải dũng cảm quảng cáo thành viên 7x chứ. Ai ngờ vừa bị người ta doạ mà đã xin hàng rồi. Biết đâu người ta doạ nhưng trong bụng lại thích thì sao. Con gái là chúa có hay như vậy . Tại vì .... hì hì con trai cũng như vậy mà .
    Tôi là khách ở phương xa, các bác là địa vị chủ nhà. Khách muốn biết để hiểu và "yêu" 7x hơn . Chủ nhà cũng phải đáp ứng chứ ai lại để tôi cầu khẩn mãi thế này thì thành ra vô duyên lắm. Tôi xấu hổ quá tôi lặn thì ... không sao. Nhưng rồi chuyện này đồn ra là 7x không hiếu khách thì hì hì
    Mà nói để các bác men 7x yên tâm là tôi cũng chỉ muốn hiểu và tham gia thôi chứ không thì tôi đã private messages cho khổ chủ rồi nên các bác cũng cứ trả lời để khuấy động phong trào tí. Qua đó biết đâu các bác lại hiểu thêm những nét đáng yêu của nhau nữa chứ.
    Hay là các đồng chí nữ 7x tự giới thiệu về mình đi, tôi chỉ biết Quyen_my đã từng có một mối tình , để bây giờ thi thoảng vẫn có người than thở là, sao thằng đó ngu thế, cầm báu vật trên tay mà không biết giữ. Choc thì là giáo viên yêu nghề mà lại không yêu nghề mà lại yêu nghề. Còn xuong_rong thì công phu đối chưởng với T.T.T thì tôi cũng phục lắm, T.T.T tung mấy chưởng rồi mà sao đồng chí không chiến lại đi
    TIện đây đồng chí T.T.T làm ơn cho hỏi có phải namphuong sư tỷ mà đồng chí nói trước kia có hoạt động ở mạng netnam với nick là namphuong, nàng sinh năm 72, hiện giờ lấy chồng là đồng chí Khánh, giám đốc Intel không nhỉ? Nếu đúng thì cho tôi chuyển lời hỏi thăm nàng nhé. Híc không biết còn nhớ về nhau không nữa .
  2. Wandering

    Wandering Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, Tôi đã nói với bác rồi, cô ấy chỉ doạ thôi, con gái đôi khi chỉ toàn làm ngược lại những cái mình thích (nhưng mà đố ai biết cô ấy thích gì ).
    Công sức của bác thế là mất hết rồi à? chắc phải lưu lại được vào đâu chứ? Anyway, thank you bác nhiều. Bác là thành viên 7x đầu tiên tiếp xúc với tôi, híc thế là mình lại phải làm gì để đáp lễ thôi, bác muốn được tặng quà gì nào, vote * hay e-card .
    Mà sao tự nhiên mọi người im lặng thế, đừng có nói là đang xấu hổ nhé . 7x thì phải bạo dạn chứ. Ai lại trong bụng thì thích mà ngoài thì ứ đâu, .
    To XIM: cám ơn đồng chí đã cảnh cáo, nhưng mà vui đùa một chút cho vui mà, tại vì thấy đồng chí CHOC này chả bao giờ viết bài nào hài hài một chút gì cả, mà con người cứ đạo mạo nghiêm túc quá thì cũng mất vui.
    Thôi tôi lại chọc đồng chí choc một câu nữa vậy, hy vọng sẽ nhận được hồi âm,
    Theo suy nghĩ thiển cận của tôi nick name của tiểu thư này không phải là từ tiếng pháp đâu, mà có thể là từ tiếng việt viết tắt, ngày xưa các bác bợm nhậu đã phát hiện ra rất nhiều trường hợp như vậy ví dụ như tiger, malboro, vv
    CHOC = Có Hồi Ôm Cây (mong các bác đừng hỏi cây gì nữa nhé), or
    CHOC = Call Her Our Cake (or chocopie, or cat, or .... god knows)
    ...
    Đùa chút, mọi người đừng giận nhé,
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi không còn háo hức khắc hoạ chân dung gương mặt bạn bè, và cũng không ai còn thích thú với việc ấy nữa. Gần đây, lại được kéo lên bởi coldman, store, chitto, CXR và Wandering. Thật vô cùng cảm kích.
    Chận dung tự hoạ - tặng Wandering.
    Tôi là con bé đang đứng đợi người quen, mà người quen không tới. Chỉ có ai đó đi qua ngoái lại buông những ánh mắt hiếu kỳ và lời trêu trọc. Là những chàng trai đi taxi lẫn wave Tàu, đi @ lẫn longcin... Từ người tóc sắp bạc cho tớ lũ con nít còn chưa kịp mọc râu... Phải vì tôi xinh đẹp? Chắc là không. Phải vì tôi xấu xí? Chắc cũng là không. Chỉ bởi tôi là con gái một mình đứng đợi, với sự cần mẫn hiền lành, mắt lơ đãng như đang ở chốn nào yên bình lắm. Mà dòng đời thì ồn ào gấp gáp, cứ cuộn trôi như bão lũ thác ghềnh. Họ đang chạy còn tôi đang dừng. Họ đang lao đi còn tôi đứng lại. Tôi đứng lại, chỉ để đợi một người quen.
    Tôi là cái con bé thích đốt nến thay cho ánh điện tuýp sáng trưng phòng. Đốt nến và gọi bạn sang đọc thơ. Bạn có giọng ấm và truyền cảm, ngọt mà đằm... Nghe thơ mình bằng giọng của bạn tri âm, bên cạnh là bình hoa hồng với baby, thú nhồi bông lí lắc... Một thế giới đoạn tuyệt với lo toan và bất ổn, quá đỗi bình yên quá đỗi dịu dàng. Tôi như đang sống bằng một đời sống khác, thứ đời sống cứu vớt tôi thoát khỏi những đớn đau tuyệt vọng, khỏi những rắc rối do sự đa cảm và yếu mềm của tôi giăng bẫy chính mình. Thứ đời sống ấy chẳng mấy ai còn tha thiết nữa. Vì nến và thơ, hoa và nhạc... cùng những khoảnh khắc hiến mình cho sự đam mê cũ kỹ giờ là một thứ xa xỉ đối với nhịp sống quay cuồng. Vậy mà, tôi còn cổ tích đến thế kia ư?
    Tôi là con bé đi giữa cuộc đời mà thấy mình bất tài vô dụng. Không đủ năng lực để làm ác một điều gì, cũng không đủ thánh thần để mang đến sự diệu kỳ cho ai. Tôi đi qua người không để lại vết dấu. Người đi qua tôi lại để lại những cay đắng nghẹn ngào. Một chút hạnh phúc chỉ là bèo dạt mây trôi, lạc đến tôi phù du dăm ba ngày tháng, rồi lại trôi đi hờ hững đến bến bờ nào. Tôi khóc như đứa trẻ sung sướng được mẹ mua quà rồi bị trẻ con hàng xóm cướp mất. Rồi tôi lại nín câm để cảm nhận nỗi đau mà cuộc đời và con người thay phiên nhau ban tặng. Tôi đã không giữ nổi ai ở lại với mình lâu hơn một con thú nhồi bông đã ở bên tôi suốt những năm tháng bồng bột dại khờ. Tôi thầm thì với nó, trò chuyện với nó, thấy nó tốt hơn hết thảy những ai đã từng đến rồi đi, thấy tốt hơn chính bản thân mình. Tôi không đủ năng lực để giành giật giọt nước hoa hạnh phúc từ tay người đang định giành giật với tôi. Cuộc đời rốt cuộc là một cuộc đổi trao nghiệt ngã. Em mất anh, nhưng lại được một cái gì lớn hơn cả tình yêu. Em giữ được anh, thì em sẽ phải đánh đổi một thứ gì đó đáng giá bằng cả những tháng năm em đã có được cho mình. Vậy thì, tôi cứ sống bằng những gì mà trời đã định đoạt. Khóc đấy rồi lại cười. Nhớ đấy rồi lại quên. Sẽ chẳng có gì ở lại, khi mà dòng sông đã trắng xoá bến bờ xa.
    Tôi là con bé... đang thấy lòng mình trống rỗng. Tôi thèm được nghẹn ngào nhớ đến giọng nói ấm áp và ánh mắt lạnh lùng bình thản của ai. Cho dù người có làm tôi đau, nhưng tôi còn thấy sung sướng gấp vạn phút giây này, khi tôi không cảm thấy gì cả...

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  4. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chà .. vừa mới lò dò chui vào topic viết mấy câu .. đã bị khiêng qua nhà "thả rác" của 7X rồi ..
    "Hắn" chẳng phải "anh hùng hào kiệt", cũng chẳng quen biết ai, một thành viên mới "bóc tem" của góc "ảo" 7X HN. Ngày ngày, chạy qua topic này một lát, topic kia một lát, đọc từng dòng viết, hình dung ra những khuôn mặt của người viết, "hắn" cảm thấy vui vui và ấm áp trong lòng. Hơn mười năm phiêu bạt, lang thang trên xứ người, mấy khi có thể gặp được nhiều mảnh đời Việt nam như thế.
    Nhớ buổi đầu đặt chân lên TTVN, Box nào "hắn" cũng ghé vào, đọc và phá vài câu. Thế rồi, gặp 7X HN .. ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Điều đầu tiên đập vào mắt "hắn" là chủ đề "Công tác XH, niềm vui cho các em nhỏ" - "Hắn" vô cùng xúc động trước việc làm từ thiện của 7X HN, "hắn" cảm giác như đã tìm được "căn nhà" của mình. "Hắn" bắt đầu dừng lại với 7X HN lâu hơn các Box khác, đọc các bài viết kỹ hơn. Tự dưng, "hắn" thấy gắn bó hơn với những con người 7X HN, mặc dù chưa hề gặp mặt và trò chuyện cùng ai.
    Người đầu tiên lôi cuốn sự chú ý của "hắn" là một "mũi tên ngược" với cái nick cực kỳ khó hiểu: Choc. "Hắn" đã đọc những lời nhận xét của Choc về các quán cafe ở Hà thành trong Box Public HN. Là người "nghiền" cafe, "hắn" mừng lắm khi thấy được có người cùng sở thích và cách nhìn như bản thân "hắn". Rồi "hắn" rất ấn tượng với vẻ nữ tính trong các bài viết và thơ của nick Grey_may ("mũi tên ngược" thứ 2). Đọc những giòng tâm sự của Grey_may, lúc nào cũng thấy một nỗi buồn thầm lặng .. man mác. "Hắn" còn thán phục và ngưỡng mộ phong cách viết của quyen_my (lại một "mũi tên ngược") - Khi sâu lắng, ngập tràn tình cảm, lúc lại ngang tàng phóng khoáng. Qua các trang viết của quyen_my, từng mảnh đời 7X HN đã lần lượt hiện ra trước mắt "hắn". Chủ đề "linh tinh lang tang" của Sweet_fa là nơi hắn thích nhất, nhưng cũng ít vào nhất - những bài viết nhẹ nhàng giản dị, dễ đi sâu vào lòng người đọc. "Hắn" không dám ở đó lâu bởi sợ bản thân mình sẽ bị cuốn hút vào cái mênh mông, vô định trong đó. Nhưng nhờ "linh tinh lang tang" mà "hắn" đã nảy sinh ý tưởng viết những dòng "Du học - Đôi điều tản mạn" của riêng "hắn" .. có điều cái hồn của những bài viết thì "hắn" còn phải học hỏi nhiều lắm. "Hắn" đọc, bị lôi cuốn, thán phục và ngưỡng mộ những "mũi tên ngược" đó, nhưng "hắn" chưa bao giờ trò chuyện với họ. "Hắn" chỉ từng trò chuyện với một người duy nhất trong 7X HN - Một cô bé có trái tim giàu tình cảm, nhưng lại ẩn mình sau cái vỏ bọc cứng rắn và phá phách. Cô bé ấy là người từng nói với "hắn" rằng "sẽ không gọi "hắn" bằng anh, để "hắn" khỏi phải "nương tay"", cô bé ấy cũng đã từng chê hắn "có những suy luận quá tầm thường". Nhưng "hắn" rất quý cô bé - Giá như "hắn" có một người em gái như thế nhỉ ...
    "Hắn" không nói về những mũi tên chỉ chéo lên trời mặc dù "hắn" đã nhận ra có những "đồng sự" của mình, những người "đồng cảm" với mình, và cả những người mà ở họ "hắn" sẽ có thể học được rất nhiều điều.
    Thế đấy, "hắn" đến với 7X HN như thế đấy. Không hiểu rồi đây 7X HN có mở rộng vòng tay đón "hắn" không!? ....
    "Nguyện mỗi người có một niềm vui"
    Được CXR sửa chữa / chuyển vào 04:46 ngày 15/03/2003
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hắn. Trông cái mẹt già hơn cái tuổi thật của hắn. Từng tuyên bố hùng hồn với một cô bé rằng sẽ không bao giờ gặp mặt, không bao giờ offline với 7X. Thế mà đùng một cái, hắn bỗng xuất hiện, mà xuất hiện ở nơi đông người hẳn hoi nhá: Hội cà phê.
    Và ngay buổi đầu xuất hiện ấy, hắn cũng lao ra sân Vạn Phúc đá bóng cùng với mọi người. Nhìn cái dáng hắn mà xem, bước chạy đều đều 1, 2, 1, 2, chậm rãi, từ tốn đến khó chịu, ấy thế mà bàn thắng duy nhất của 7XHN lại do hắn ghi bàn.
    Với cái mẹt nghiêm nghị đó, người ta nghĩ hắn chẳng bao giờ biết đùa, thậm chí nhìn thấy hắn cười cũng là một điều hiếm có. Ấy thế mà những gì hắn post trên mạng cũng mang hơi của những buồng chuối từ xanh, ương cho đến chín... đủ cả
    Hắn nhõng nhẽo, õng ẹo... từ chối không tham gia đội bóng 7XHN. Người ta xúm vào chèo kéo, dỗ dành... để rồi cuối cùng lòi cái đuôi con cáo già gian ác của hắn: hắn muốn có nhiều sao, để rồi hả hê khi thấy số sao của mình tăng vụt.
    Hắn có một tật nhỏ, là hễ bia vào thì ai bảo làm gì hắn cũng nghe và làm theo hết. Bằng chứng là tối nay, hắn đã làm theo sự sai khiến của một người, làm tất cả những gì mà người đó yêu cầu, thậm chí nếu bảo hắn cầu hôn một 7X girl nào đó, hắn cũng sẵn sàng làm. Hehehe... tưởng tượng bộ dạng của hắn tối nay... bùn cười dã man...

    Landai
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Lần đầu đến với 7XHN là chuyến đi làng Canh, rồi món quà sinh nhật gửi đến những người tháng tư.....
    Ả bước chân vào lúc nào rồi không rút ra được nữa. Ả thường đòi về sớm, ả bảo có ông anh đón rồi. Chả biết anh kiểu gì nữa.
    Thỉnh thoảng ả cũng ốm.
    Ả bảo không muốn mất thời gian vào đây nữa, mà ả vẫn vào, đều đặn. Cũng cãi nhau ra phết.
    Thôi tập trung vào mục đích tháng này đi nhé.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  7. toichiyeutoi

    toichiyeutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Trong rất, rất nhiều topic của 7x thì chỉ có vài topic có giá trị và topic này là một trong cái vài nhỏ nhoi đó. Nhưng từ lâu lắm rồi, topic này bị xếp vào ngăn kéo, mặc cho bụi phủ mờ. Phải chăng anh hùng hào kiệt 7x đã hết? hay những 7xers không còn gì để nói về nhau?
    Muốn biết số phận của topic này ra sao (lại phải) xem hồi sau sẽ rõ.
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hắn sao mà lắm hắn thế.
    Duyên cớ sao mà hắn lọt vào được ti ti vi en, ấy là cũng bởi vì từ khi biết net hắn chỉ biết chat chit vớ vẩn, cái hồi mà chat chit rộ lên như nấm ấy. hắn nghiện net bởi chat, đêm đêm hắn chat chit những thứ vô bổ, chat hết người này đến người nọ, thậm chí hắn cũng chẳng nhớ nổi người vừa chat hôm qua là ai, đã nói gì. Tất cả chỉ mang máng trong hắn một cái nick quen và chấm hết. Rồi thì dần dần hắn chán cái màn chào hỏi của chat chit, hắn thích để nick trên đó, ai gọi cũng Nochat, pls. Tưởng chừng như hắn sắp bỏ net rồi thì bất chợt khi hắn ra hàng net thấy người ta đang đọc trang trí tuệ việt nam online. Hắn cũng gõ thử, ôi chà nhưng nó cứ đòi mật khẩu cùng user. Cú thật, rồi hắn cũng phải người bên cạnh làm cách nào để mà đăng ký xem cái bọn trí tuệ việt nam làm ***êks gì mà kiêu thế. Rồi thì hắn thấp thỏm sau Hai mươi tư giờ để được cái quyền truy cập mạng trí tuệ việt nam.
    Hai mươi tư giờ mà hắn thấy sao lâu quá, hắn thắc mắc, vào đi vào lại không được, rồi thì cũng phải đến qua hơn 24h hắn mới lọ mọ vào được ti ti vi en.
    Hồi hắn mới vào ti ti ti en hắn thích duyệt duyệt hàng loạt các box, các chủ đề nhiều người đọc nhất, các chủ đề nhiều người trả lời nhất, các chủ đề mới được gửi lên, các chủ đề có bài mới. Rồi thì hắn đam mê: tâm sự, đam đê tình ******** yêu. Hắn ấn tượng nhất là Xuongrong, yêu là phải như thế. Hắn cũng viết một số bài trong tâm sự, trong tình ******** yêu nhưng có vẻ không đắt khách lắm, bởi gã cũng đâu phải là người có nội tâm sâu sắc, gã hời hợt lắm, vài ba cái tâm sự trẻ con của gã đâu có thấm tháp gì với những tâm sự sụt sùi gây áp huyết cao, đau tim cấp độ thấpcho người đọc, những topic mà hàng loạt con tim nam thanh nữ tú phải thổn thức.
    Rồi thế ***êks nào gã lại lọ mọ vào 7x , 7x nghĩa là những người mang đầu 7 còn x là số cuối, vậy cuối cùng nghiệm ra hắn cũng vớt vát được là dân 7x cơ đấy. Thì đăng ký thôi, mỗi tội hắn cũng nghĩ ''''vào 7x thì toàn các bậc đàn chị, ắt hẳn cũng hơi chán''''.
    Rồi hắn bỏ tâm sự, bỏ tình bạn bỏ tình yêu để mà theo dõi 7x. Sau một thời gian nghiên cứu 7x, hắn kết luận 7x là một hội ăn chơi chè chén suốt ngày, hết hội này đến hội nọ, rảnh ra một cái là họ đi nghỉ mát, đi picnic, còn rỗi thì họ thịt chó, thịt cầy, cà phê cà pháo. Hắn chả biết làm sao mà vào được 7xoffline khi mà các vụ chơi bời của 7x toàn vào ngày thứ 7. Cái ngày mà hắn chẳng bao giờ được cho nghỉ.
    Sau vài lần đón ... hụt hội kem Hắn cuối cùng cũng lấy đủ được một can đảm để mà vào hội kem. Sau đến bốn năm lần thám thính trước sau hắn đã lọt vào hội kem 7x.
    Ui chà chao ôi, Gã cũng gặp được bao nick đang tung hoành ngang dọc trên box 7x. Các đàn anh thì trẻ trai sung sức là thế, các đàn chị thì ui trời, già hơn mình nhiều. RỒi gã mơ màng: buổi gặp đầu tiên:
    Các bác lãnh đạo chọn địa điểm hội kem đúng là gần nhà mình. cái đường ngọc khánh đấy mình đi mòn gót chân rồi, ấy thế mà hôm nay ít nhất là bốn lần đi qua từ sáng với 1 lần đi qua rồi lại 1 lần vòng lại vẫn chẳng thể thấy cái biển cửa hàng kem đâu cả. may mà còn thấy đông xe máy thế là lao vào, gặp ngay 1 chú trông trắng trẻo, cao to đội mũ kiểu lơ xe miền nam, thế là hỏi ngay: cậu ơi ở đây có hội kem .. thế là chú ta liền nói: đúng rồi em ạ. Nhìn kĩ lại đẹp trai thì cũng đẹp trai đấy nhưng mà cũng ...già hơn mình nhiều hà.. hà .... Thế là anh ta hỏi ngay nick mình là gì và tự giới thiệu hóa ra là bác Bigdoremon.
    Đúng là nghe ranh bác Big đã lâu bây giờ mới có cơ gặp mặt. nhưng phải khâm phục bác này cái khoản dắt xe cho khách ạ, rất nghề, sau này bác có thất nghiệp chắc vẫn còn cửa sống.
    Trời! vào trong được bà chị( sau mới biết là choc) khen cái trái tim của mình, à cả bác big nữa cũng hơi tự hào đấy. Nhưng có vẻ như là mình 8x vào 7x ấy. trông chị nào chị ấy già hơn mình(không phải em có ý chê đâu). À mà nói đúng ra là mình trẻ hơn tất cả, chỉ già hơn mỗi cậu em RCE và cô em Binhminh thôi.
    Bà chị choc không biết đi đâu, mình vừa đến đã thấy xin phép về rồi.
    Điểm mặt hội một tí nhỉ: Tôi(dĩ nhiên) theo vòng quay kim đồng hồ tiếp theo là RCE(chú này 8x mà tham gia 7x cũng nhiệt tình ghê)
    Binhminh(8x) tự nhận là gần nhà RCE, ai nữa nhỉ Bianco, XIM nghe chừng cưa sừng làm nghé hay sao ấy, nhưng mà trông làm sao mà nghé hơn mình được chứ hà..hà, a anh Cachep đeo kính trông dáng thầy giáo phết mà hình như đúng thì phải, bà chị storekeeper hình như chị xứng với danh hiệu của mình thì phải, có vẻ ăn nhiệt tình nhất hội còn bên cạnh là ai: bà chị American_quyen= quyen_my thì phải, trông chị cũng có vẻ người nước ngoài ra phết, nhưng mà không được là người ngoại quốc, gần nhiệt tình bằng storekeeper(cái khoản ăn ấy mà) cạnh đó là chị Longcốt (theo cách giới thiệu của Big ) nghĩa là Xuongrong, chị này toàn viết bài buồn man mác, buồn tan tác đâm ra hình như trông mắt chị cũng hơi buồn nhưng không vì thế mà kém ăn hơn 2 bà chị trên(gần bằng). Tiếp đó Paulo_vn đẹp giai cao ráo không sợ mưa ướt, Bosch trông dáng xếp phết à quên sếp chứ(không lại bị xếp xó bây giờ). Nhưng hình như dáng này mới chỉ dừng ở mức trưởng phòng thôi còn muốn làm sếp to hơn nữa thì chưa được. Cuối cùng là bác Big nói nhiều, làm nhiều(dắt xe nhiều) nhưng mà chẳng thấy ăn rì cả(có lẽ bác ta đang trong giai đoạn ăn kiêng). à còn người cuối cùng là Tinyquynh hay huong gì đó( tìm mãi chẳng thấy nick này đâu có khi mình nghe nhầm, đến sau mà. Thôi chết rồi quên mất bác MC cạnh mình, mỏi miệng(tay) quá . bác này hình như ai bác cũng thích cưa thì phải(được cái trung thực, thích cưa chị nào là nói ngay).
    Thôi lại nói về ăn mải quan sát (nhưng mà vẫn hơi xa, chưa sát) đến nỗi ông anh Big phải nhắc khéo ăn là không được ngượng vì ngượng là hết kem nghĩa là kem chảy hết. thôi đành ăn vội....
    Kem đê kem đê.

    Để đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho Notbad
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho Notbad
    Plzzz, plzzz see me
    Plzzz, plzzz kiss me

  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Gã gầy nhẳng gầy nheo, trông phất phơ như cái nan với nụ cười thường trực. Gặp gã vẻn vẹn hai lần nhưng ấn tượng về gã là khá ranh ma mà quái chiêu. Đi làng Canh cùng gã, thấy gã chơi đùa với tụi nhỏ rất thân mật. Nhưng cú nhất là khi tôi vẽ hoa sen theo yêu cầu của một cậu bé. Chẳng hiểu sao lại không thể moi ra đuwọc cái hình bông sen nó ra làm sao, hình dung nó chỉ dừng ở mức cái biểu tượng trong bài học Ông ké từ hồi còn bé. Thế là phác vội ra, gã nhòm vào tờ giấy rồi phát biểu: Ờ, cái chị này vẽ cái oản đẹp thế nhỉ.
    Gã quá đáng rồi đấy nhé, dám đạp cái tượng thần trong mắt chúng nó đổ cái ruỳnh, còn lũ trẻ con thì cười vang. Cậu bé kia kéo tôi ra cái ao sen mà theo nó có nhiều sen lắm, nhưng thực ra có mỗi hai cụm sen bé kin kin, căng cả mắt cũng chẳng thấy rõ. Thấy tình hình như vậy, nó đề nghị: hay chị vẽ cái lá sen vậy. Cực chẳng đã, tôi ngồi hì hục vẽ cả hoa cả lá cho nó phục. Tiếc là (hay may là) gã không nhìn thấy tác phẩm tiếp theo của tôi.
    Gã đăng ký mua con chuồn chuồn của tôi trong khi đấu giá mà không thấy đến. May quá, gã mua chứ không thì ế, lão Dê lại được dịp xỏ xiên, dù sao cũng cảm ơn gã.
    Lời nhắn tới gã: Ăn nhiều vào, uống ít thôi, hút thuốc cũng ít thôi. Khăn gói quả mướp đến gặp thằng cha Phương Mập. Nhân tiện, cho gửi lời hỏi thăm đến cái anh bạn suốt ngày lẽo đẽo bám đuôi gã mà chẳng được ai biết đến ấy nhé!
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, hôm nay con mới phát hiện ra đã bị vu oan giá hoạ một cách trắng trợn thế này. Được anh Long Công múa "thơm" là niềm ao ước bấy lâu nay của con nhưng chưa xơ múi được gì đã bị người khác public thế này thì oan uổng quá!

Chia sẻ trang này